|
tạ từ
ta chẳng mời nhau chén rượu cay
mi hoen nước mắt buổi chia tay
giã từ rồi có ngày sau gặp?
hay chỉ còn nhau mỗi phút này!
tay nuối trong tay chẳng muốn rời
lời sao nghèn nghẹn nói sao vơi
sân ga đưa tiễn bao nhiêu kẻ
chỉ một lần thôi suốt cuộc đời!
rồi cũng trôi vào trong lãng quên!
chỉ trong giấc ngủ gọi thầm tên
tỉnh ra mới biết mình đang mộng
ảo ảnh xa rồi nắng đã lên
TN
Phố xa ... ngày trở lại!?
Người khách xa quê một ngày trở lại
Phố xá hững hờ như chẳng hề quen
Đêm thành đô sáng rực vạn ánh đèn
Mà nghe vắng bầu trời sao ngày cũ
Chợt thấy chơi vơi ngỡ mình mớ ngủ
Nuối tiếc làm sao một thưở xa xôi
Hàng cây đêm hương thơm thoảng khắp trời
Lòng sao nghẹn ... người xưa giờ đâu nhỉ
Hỏi đất, hỏi trời, đâu rồi tri kỷ
Lại cùng ta dăm chén cạn tương phùng
Lời chỉ còn vọng lại giữa không trung
Người đã vắng như phố phường đã lạ!
............ ......... .........
Chốn cũ người đi có hẹn về
Chân chồn gối mỏi bước sơn khê
Đắng lòng lạt cả mùi chung rượu
Danh lợi phù vân một chữ hề
TN
Chút
nhớ thương
(Hôm nay tình cờ kéo hộc tủ thấy cuốn báo chủ
đề "30 năm nhìn lại", có một chút gì
... như là ...
cảm xúc!!!)
Bất chợt tìm ra "30 năm nhìn lại" *
Nghe sao mà chững lại ... có buồn không
Mỉm nụ cười mà xa sót trong lòng
Chữ còn tỏ nét, người chưng xa vời
Những ảnh hình và những ước mơ thôi
Bao kỷ niệm gói vào trang giấy mỏng
Thời gian ơi hãy đứng yên đừng động
Bao năm qua trả lại những vui buồn
Cũng tháng tư đen cũng giọt lệ tuôn
Dường như đã sắt se thành máu đỏ
Trang này, tờ kia ... tâm tình mở ngõ
Mà hồn sao khoá kín tự bao giờ!!!
"Hồi tưởng ..."** của Thừa, Dallas nóng thành thơ ***
Sao mùa Hạ năm nào trời bỗng mát
Còn biết là bao, tháng ngày phiêu bạt?
Gởi cho nhau ... chia sẻ những nỗi niềm
Mấy năm thôi mà thế cuộc đảo điên
Người năm cũ có bao giờ nhìn lại
Những phút ấm êm, một thời nhỏ dại
Để nghe lòng chùng xuống chút nhớ thương!!!
TN
* Đại Hội QGNT 2005 - chủ đề "30 năm nhìn lại"
** Bài viết của PHT-Q72, trang 32
*** Bài thơ "Em!đừng sợ trời Dallas nóng"
của PVĐQ73,
trang 7
dường như ...
tôi ngắt chút muộn phiền
thả bay trong gió sớm
ngày mới vừa sang
lòng có nhẹ suy tư
tôi thầm thì cùng em
sáng nay trời se lạnh
con chim kêu chim chíp
rộn rã tiếng gọi mời
còn đọng hạt mưa rơi
chiều qua trên chiếc lá
buổi sáng nghe thật lạ
dường như ... hạ sắp sang???
TN
tạ từ
ta chẳng mời nhau chén rượu cay
mi hoen nước mắt buổi chia tay
giã từ rồi có ngày sau gặp?
hay chỉ còn nhau mỗi phút này!
tay nuối trong tay chẳng muốn rời
lời sao nghèn nghẹn nói sao vơi
sân ga đưa tiễn bao nhiêu kẻ
chỉ một lần thôi suốt cuộc đời!
rồi cũng trôi vào trong lãng quên!
chỉ trong giấc ngủ gọi thầm tên
tỉnh ra mới biết mình đang mộng
ảo ảnh xa rồi nắng đã lên
TN
Môt Thoáng Phân Vân...
Một thoáng phần vân nhìn lại mình
Mình đã và đang đắn đo chi ?
Câu hoỉ duờng như trong tâm trí
Môt thoáng phân vân mãi hoỉ lòng ?
Cuôc sống cay đắng lẫn ngọt bùi
Phải chăng vì tôi quá phân vân ?
Có lẽ là không....Lò ng dặn mãi
Vì chính con nguời đã tạo ra!
Môt chút ưu tư...chút muôn phiền
Cuộc đời đưa đẩy biết..mai sau ?
Nếu câu trả lời không tìm thấý
Môt chút chân tình ....ba.n có hay
LBD

Tiếng còi trên Bến Bắc ...
Cầu đang nối nhịp liền bờ
Sông Tiền nước vẫn đục lờ lặng trôi
Mai này Bến Bắc đơn côi
Không còn nghe tiếng hồi còi vẳng xa
Người đi có nhớ quê nhà
Riêng ta nhớ cả bóng phà sang sông
Mỗi mùa con nước lớn - ròng
Phù sa vẫn đỏ, tấm lòng vẫn son
Thương Phà lạnh lẽo héo hon
Rời xa bờ bến chẳng còn bóng ai
Tháng năm dõi mắt sông dài
Chợt theo dĩ vãng mây bay cuối trời
Lục Bình theo mảng phà trôi
Bây giờ cô độc giữa trời bao la
Đâu còn nghe tiếng đờn ca
Hoà cùng tiếng gió giang hà thở than
Phà trôi gió lộng mơn man
Ngày qua lặng lẽ đò ngang xuôi dòng
Cây bần rũ nhánh ven sông
Bao năm Phà vẫn trọn lòng đón đưa
Mai này nắng sớm chiều mưa
Rong rêu phủ kín phà xưa dấu buồn
Cầu cao xe ngựa dập dồn
Còn ai nhớ được mảnh hồn sang ngang ...
KT75
05/07/2008
Mẹ ơi!
Chợt nghe vẳng tiếng võng đưa
và câu ca dao mẹ hát
trong mái nhà tranh che tạm
lúc vào Nam
một đám con thơ, một chiếc khăn tang!
thân goá bụa nơi xứ xa cảnh lạ
"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay"
Mẹ với đàn con trong thời loạn lạc
khăn trắng ngang đầu, lệ dấu trong tim
bỏ quê hương bản quán để kiếm tìm
một cuộc sống an lành và hạnh phúc
con lớn lên trong nỗi niềm ray rức
mong một ngày được trở lại quê xưa
tìm lại mộ cha - mơ dáng hình xưa
mà từ bé chỉ nhìn qua di ảnh!!!
Mấy mươi năm dù đói no, ấm lạnh
Mẹ làm tròn hai trách nhiệm thiêng liêng
Mẹ là cha, Mẹ là đấng từ hiền
dù gian kho không lời than câu vãn
mẹ ở bên con mỗi khi hoạn nạn
lúc ruổi rong trên vạn dặm đường đời
Mẹ của con, ơi Mẹ của con ơi
một tiếng mẹ là nghe yên trong dạ
giờ viễn xứ bước chân sao bỗng lạ
Mẹ dấu yêu đã chẳng ở gần bên!
ngày lễ xứ Tây, tiếng Mẹ thiêng liêng
con chợt khóc ... cho lòng thêm nhớ Mẹ!!!
TN
|
Gió giông
Đã mấy hôm rồi nặng gió giông
Sáng nay tiết lạnh tựa vào Đông
Vầng hồng trốn mất sau mưa bụi
Núi có sầu vì thiếu nắng không
Thứ sáu rồi đây lại cuối tuần
Chút buồn lại nhớ đến tình thân
Còn dăm ngày nữa là sinh nhật ...
"Nó" đã xa xôi chẳng ở gần!
Hăm mốt năm sắp sửa trôi qua
Hôm nào "nó" tập gọi "mẹ - cha"
Ngày xanh sao vội tàn theo nắng!
Chửa lớn khôn mà đã vắng nhà
Bức ảnh trên tường như vẫn cười
Tội tình chi bấy hỡi con tôi!
Mờ mờ như thấy người năm cũ
Sực tỉnh hoen mi giọt lệ rơi!!!
Trời xám mây, mưa lất phất buồn
Mưa thay nước mắt chẳng còn tuôn
Giọt dài ướt áo người ly xứ
Giọt ngắn thêm buồn nỗi nhớ thương
TN
Lại nhớ Mẹ rồi!!!
Tự dưng tôi nhớ đến MẸ tôi
Nhớ quắt nhớ quay, đến ngậm ngùi
Thắt ruột nghe lòng buông tiếng thở
Bao ngày xa vắng tiếng MẸ ơi!!!
Có lẽ ngày xanh đã thật tàn
Tuổi già hay chợt nhớ lan man
Tâm tình cũng sóng ba đào dậy
Chỉ chút buồn vương dạ chẳng kham!
Tiếc quá ngày xưa ở cận bên
Mà con chưa kịp rõ căn nguyên
Cái thời Bố Mẹ dzung dzăng ấy???
Mẹ chỉ cười thôi mắt thật hiền
Mỗi khi hỏi đến chuyện ngày xưa
Mắt Mẹ dường như có sóng đùa
Xa thẳm tận cùng trong ký ức
Cuốn phim dĩ vãng nhạt nhoà chưả!
Có phải ngày xưa Mẹ cũng yêủ
Hay theo khuôn khổ với qui điều!?
Mười hai bến nước trong hay đục
Rủi chịu may nhờ ... hở Mẹ yêu! ...
Nhìn quẩn nhìn quanh lại bật cười
Ngày xưa tuổi trẻ chẳng rong chơi
Bây giờ đã hết thời gian tính
Thôi thế gần xong một kiếp người!
TN
BỐN PHƯƠNG ĐẸP YÊU
Hôm nay ngày đã 15,
ông trời chiếu sáng thứ năm ngày lành.
Bên sân chim nhỏ tranh giành,
ra lời tiếng hót ngày xanh đã về.
Rồi như cả tổ nhiều bề,
hợp thành tiếng nhạc lê thê đợi chờ.
Khiến ai tỏ nỗi thẫn thờ,
cuộc đời nửa kiếp mây mờ lối đi.
Ông trời đã phán ngày bi,
đã lầm một kiếp còn gì nữa đâu.
Ngoài tươi trong khóc dạ đau,
đêm về nước mắt tuôn sâu vào lòng.
Tương lai mờ mịt trời Đông,
quay về phương Bắc có đồng bạn không ?
Phương Nam đang ở làm công,
phương Tây ai có nỗi lòng chứa Ta.
THÁNG NĂM thời tiết vào ra,
vẫn còn trời sáng người qua dập dìu.
Bốn phương phong cảnh đẹp yêu,
chỉ vì số kiếp mỹ miều đắng cay.
Tác giả: Trần Ý Thu
Viết ngày : thứ năm- ngày15 -tháng 5
Bài Thơ Anh Viết Hôm Nay ...
Bài thơ Anh viết hôm nay
Gợi bao nhung nhớ tháng ngày học sinh
Mãi còn ghi đậm bóng hình
Sân trường áo trắng, xinh xinh má hồng
Bảy Hiền lối cũ còn không..?
Từ khi xa cách cõi lòng tái tê
Sân trường mơ buổi hẹn thề
Ai hay ly biệt...nẻ o về xa xăm!
Thoáng giây chợt mấy mươi năm!
Bạn bè viễn xứ về thăm phố phường
Vui mừng gặp gỡ vấn vương
Nhắc bao chuyện cũ, mái trường ... lòng say
Bài thơ Anh viết hôm nay
Ngỡ ngàng tóc đã đổi thay trên đầu
Chợt nghe kỷ niệm đậm màu
Phượng hồng, lưu bút trao nhau thuở nào ...
KT75
05/17/2008
dường như ...
Tôi nghe nổi muộn phiền
Trong tiếng mưa rĩ rã
Ngày mới cơn mưa dài
Tháng năm buồn ảm đạm
Ngỡ thời gian ngừng trôi
Ddêm dài mưa đan lối
Che khuất ánh trăng rằm
Chị Hằng cũng buồn lắm
Chẳng được ngắm trần gian
Trăng thanh cùng gió mát
Lấp lửng trên ngọn cây
Nghe lũ trẻ họp bầy
Lo lắng đến mùa thi
Dường như ... sắp vào hè .....
KT75
dường như ...
tôi ngắt chút muộn phiền
thả bay trong gió sớm
ngày mới vừa sang
lòng có nhẹ suy tư
tôi thầm thì cùng em
sáng nay trời se lạnh
con chim kêu chim chíp
rộn rã tiếng gọi mời
còn đọng hạt mưa rơi
chiều qua trên chiếc lá
buổi sáng nghe thật lạ
dường như ... hạ sắp sang???
TN
Lời Con Chúc Mẹ
Nghe phone con gái phương xa
Mừng ngày của Mẹ làm quà Mẹ vui
Lời con quyến luyến bùi ngùi
Lòng dâng cảm xúc chẳng nguôi nổi niềm
Mẹ là hình bóng trong tim
Thuở nào bên Mẹ lim dim giấc nồng
Nơi này rét tợmùa đông
Nghe thèm hơi ấm trong lòng Mẹ yêu
Xa quê con nhớ Mẹ nhiều
Thèm ăn cá lóc kho tiêu Mẹ làm
Và thèm cả món sườn ram
Cửa nhà bếp núc Mẹ kham mọi bề
Cuối năm con hẹn sẽ về
Mùa xuân bên Mẹ tỉ tê thỏa lòng
Mẹ ơi ! chớ có buồn trông
Con thương nhớ Mẹ và mong từng ngày ...
KT75
CHÚC MỪNG NGÀY CỦA MẸ
Mừng thọ Mẹ tuổi bảy hai
Con xin chúc Mẹ mãi hoài an khang
Mẹ như đêm ánh trăng vàng
Sáng soi dìu dắt nuôi đàn con thơ
Sớm đời góa phụ bơ vơ
Tảo tần vất vã lơ ngơ chợ đời
Xuân thì ngày tháng buông lơi
Mong con khôn lớn rạng ngời tương lai
Mẹ ơi ! mừng Mẹ hôm nay
Chúng con tạc dạ tháng ngày cưu mang
Công thành danh toại rỡ ràng
Đẹp lòng Cha Mẹ họ hàng vui lây
Chúng con hội ngộ nơi đây
Mong sao Nghĩa Tử vui vầy bên nhau
Lòng con của Mẹ tự hào
Cha vì Tổ Quốc vươn cao ngọn cờ .....
KT75
05/11/2008
Nhàn du
Hoa xuân , nắng Hạ , Thu tình tự
Đông ấm hương nồng góc trời nam
Trăng thanh gió lộng ..tình phiêu lãng
Đôi bóng song hành ..thú tiêu dao .
Biển say dậy sóng đùa bên cát
Lá rụng vàng hiên ..nhẹ gót hài
Hoa tuyết lưa thưa ..ngoài song cửa
Bên bếp lửa hồng ...ấm tình say .
......
Ai bỏ hư danh giữ nụ cười
Ai vì người quên mọi thị phi
Rồi đây nơi chốn phồn hoa ấy
Hai kẻ xa rời ... vui điền viên . *
nnh
|