Danh Sách Mẹ QGNT

 

Tập Chương Trình ĐH Vinh Danh Mẹ 2008.pdf

 

Tập San Vinh Danh Mẹ QGNT 2008.pdf

 

Download Adobe Reader nếu không mở được PDF files

 

Ngợi Ca Mẹ  - Nhạc Trần Quảng Nam - Thanh Vân ca

 

 

Mẹ

Nếu em thấy,
niềm vui ngời lên trong mắt mẹ
và nụ cười,
không tắt ở trên môi
nếu em biết,
trong lòng người quả cảm
chợt nhũn mềm,
khi nhìn bạn của con yêu
thì em hỡi ...
còn ngại ngần chi nữa
mẹ của em ... cũng mẹ của chúng ta

 

Em có biết không (?)

ngày xưa ...
khi tôi còn bé dại
bạn bè thân ... dăm đứa
vẫn ghé chơi
thấy mẹ vui hơn khi làm cơm "tiếp khách"

dù nhà nghèo chỉ có mắm dưa

 

Ngày gặp mẹ nơi quê người xứ lạ

lệ già rơi

đẫm ướt cả hồn con ...

Me. vẫn vậy đôi khi thường hỏi

bạn của con "đứa ấy" đã ra sao (?)

chép miệng buồn

nghe nó chẳng "xinh xao"

và vui lắm

nghe đứa nào "may mắn"

 

Mẹ tôi đó ...

xa rồi đời lận đâ.n

miền viễn du đã nhẹ bước rời chân

để lại tôi ở lại cõi dương trần

đôi khi chơ.t

ngẩn ngơ ...

lòng nhớ mẹ

TN

 

 

... Mẹ ơi
Gọi Mẹ ..sao như nghẹn trong lòng
Nhớ về Mẹ ..tấc dạ lâng lâng

Mẹ ơi .. Mẹ đã ..xa con quá

Xa tháng ngày ... xa cã vòng tay !...
Mẹ gìa như chuối chín cây
Gió lay chuối rụng con rày mồ côi ..
Gió đưa ..bóng Mẹ xa rồi
Gió đưa ..bóng Mẹ .. khuất trời nhớ thương .
Đêm đêm ..con thắp nén hương
Nhìn di ảnh Mẹ ..lệ rươm nghẹn ngào
Đời bao nhiêu cảnh biển dâu
Không còn Mẹ .. nỗi sầu nầy sao đong .....
Mẹ là bóng cả che trời
Cho con cơn mát diụ đời khổ đau
Mẹ là giọt mật bờ môi
Để con thấm ngọt những cơn đắng lòng
Mẹ ơi .. Mẹ là dòng sông
Con lênh đênh mãi trong vòng yêu thương .......
Bi giờ .. con đứng bên đường
Bơ vơ vẫy gọi ..Me . phương xa rồi
Vô thường tan hợp lẽ trời
Lấy gì ..đổi tiếng .." Mẹ ơi ".. bây chừ ..!
nnh

 

 

Mùa xuân nhớ Mẹ
Năm cũ con ti
ễn me đi
Đất trời nghiêng ngả lối về quanh hiu
Me
̣ đi để lai thật nhiều
L
niềm thương nhớ bao điều m cho
H
ôm nay năm cũ sắp qua
Ngày gần giỗ me con nào c
quên
Đường xua lối cũ đi mòn
Cầm tay me d
ắt con đi vao đời
Hoa mai chớm nụ b
ên vườn
Con đem ngắt lá cho ngay nở hoa
Xuân x
ưa có mẹ chan hòa
Ươm mầm hoa nở cho nhà hưởng xuân.
Xu
ân nay con thắp hương trầm
N
hớ ngy giỗ m tròn năm đến rồi.
Thoi gian như th
ể mây trôi
Mà con cứ
tưởng me đang đến gần
Nhìn lên di a
̉nh mà thương
Bao n
ăm sương gió mẹ ôm vào mình
B
ây giờ m đã xa con
Nhưng trong ánh mắt thắm sâu ân tình
T
uổi đời chồng chất bao nhiêu
Vẫn là con m
suốt đời mẹ ơi
Xuân nay con ngước lên trời
Mong tìm b
ng mẹ của ngày xa xư

NVH.Q72

 

 

 

Mẹ ơi con vẫn biết
Hạnh phúc nhất trên đời
Là những ai còn Mẹ
Nhưng làm sao con biết
Còn Mẹ đến bao giờ

Mẹ ơi con vẫn biết
Tim Mẹ đập vì con
Nhưng tim con lỗi nhịp
Lại thổn thức vì ai

Mẹ ơi con vẫn biết
Mẹ già như chuối chín cây
Nhìn mẹ ngày héo hắt
Thấy mắt mình cay cay...
Trịnh Thị Hoàng Thu

 

Nhớ Mẹ!
Đêm nay con nhớ mẹ
Nghe tiếng hát dịu dàng
Lòng dưng buồn muốn khóc
Gió thay tiếng thở than
Đêm Đông trời trở lạnh
Bông tuyết mới vừa tan
Bàng hoàng con nhớ mẹ
Lạnh giá cả tâm can ...
TN


ơi cuộc đời!!!
hôm qua còn có mẹ
lòng đớn đau,
hôm nay nước mắt rơi!!!
thôi là hết,
từ nay đành vắng bóng
nát tan lòng,
giọt lệ ứa bờ mi ...

tôi nguyện cầu ...
khẩn xin cùng Trời Đất
mẹ bình yên,
đi tới chốn thanh nhàn
tôi nghẹn ngào,
cầu xin cành lá úa
còn trên cây,
đừng vội chốc xanh xao

này chị này anh,
ai còn có mẹ
vội vàng lên
che ngọn gió vừa sang
mong trên cây
còn sót lại lá vàng
mà ấp ủ
đời con trong tay mẹ

lòng rưng rức,
nhớ mẹ hiền ... muốn khóc
trời đêm nay,
sao lạnh tựa sang đông

xin một chút bình an
trong lòng người con vừa mất mẹ
lá vàng rơi ...
quặn thắt trái tim hồng

TN


Lời thơ buồn khiến lòng se thắt
Nhớ mẹ già lúc hắt hơi tàn
Khóc được đâu (!) lệ hai hàng
Thôi rồi Con - Mẹ cách ngàn dặm xa!!

Thưở sinh tiền Mẹ hay thường bảo
Lúc Mẹ già dưỡng lão chẳng vào
Chén cơm, manh áo, mặc sao
Có con bên Mẹ vui nào vui hơn

Lúc tại thế, ân cần thăm hỏi
Chết mất rồi còn nói được chi
Khóc than lại có ích gì
Câu kinh, tiếng kệ, Mẹ đi thanh nhàn

Xin nhắn ai hãy còn có Mẹ
Nhín thời giờ mà ghé, mà thăm
Một mai Mẹ có xa xăm!!!
Dẫu lòng có nặng ăn năn ... muộn rồi
TN

 

 

Kinh' gơỉ Anh Chị Em QGNT,

 

ACEBTC/VDM xin thông baó kế  hoach. thưc. hiên. và taì chinh' CT VDM như sau: sau khi tổng hơp. danh sách cac' Q con` mẹ tât' cả cac' niên khoá chung' ta có 122 mẹ đang sinh sông' taị vn; trong đó có 6 me. đưa vaò danh sach' đăc. biêt.

 

Thơì gian thưc. hiên. chương trìnht VDM : 10 ngaỳ từ 10/1/09 đên' 20/1/09

 

Trong cuôc. hop.sẽ diên~ ra vaò ngaỳ 4/1/09 đại diện tât' cả cac' niên khoá sẽ nhân. ngân khoản  để chuân? bị tổ chưc' đi thăm và uỷ laọ cac' mẹ Q theo tưng` niên khoá cuả minh`.

Môĩ phân` là 400.000 $ +1 thiêp. chuc' têt' cuả BĐD/VNại diện cac' khoá sẽ nhân. thêm 300.000$ là chi phí cho cac' niên khoá tổ chưc' đi thăm cac' me.

 

Riêng 6 mẹ đặc biệt sẽ do BTC+ vaì thanh` viên đại diện sẽ đi thăm và uỷ laọ cac' mẹ môĩ phân` quà bao gôm` 1.700.000 vnd+ thiêp. chuc' têt'+ 1 phân` quà sẽ đuơc. thưc. hiên. vaò ngaỳ 18/1/09.  Cac' ACE naò thich' đi theo xin vui long` đăng ký vơí chị NHI.

 

Đề nghị cac' ACE đại diện cac' niên khoá vui long` vân. đông. cac' ACE thuôc. khoá minh` săp' xêp' thơì gian đi thăm viêng' và uỷ laọ cac' mẹ trong thơì gian nêu trên; tranh' để sau têt' ta.

 Để  cac' ACE haỉ ngoaị cam? nhân. đuơc. nôĩ niêm` cuả cac' mẹ khi đuơc. đan` con Q đên' thăm , chuc' têt' đề nghị cac' ACE có baì viêt' và hinh` anh? cuả khoá minh.

 

BTC/VDM

Người Mẹ QGNT

Trong hoàn cảnh khó khăn của gia đình và đất nước chiến tranh : Ba đi trận miền xa giữ gìn đất nước, Mẹ thay chồng hứng chịu tất cả những trách nhiệm , bổn phận của một người phụ nữ đối với gia đình mình, gia đình chồng và đàn con nheo nhóc.

Mẹ nén tiếng thở dài , quên cái cô đơn , lẻ loi để đổi lấy tiếng cười con trẻ . Quên đi ước vọng của tuổi thanh xuân để dồn hết sức lực lo tương lai cho các con. Mẹ nhai miếng khoai , miếng sắn để chắt chiu cho con giọt sữa . Mẹ oằn lưng gánh nặng, cho con cặp sách đến trường .

Ngày Ba trở về chân chẳng còn chân, Mẹ không một lời kêu than, nuốt nước mắt vào trong lo cho người chồng tàn phế và lũ con thơ . Cái nghèo , cái khổ thay nhau nằm trên lưng Me..

Vận nước đổi thay , Mẹ lại cắn răng , cắt ruột cho con đi tìm sự sống . Mẹ ở lại, trắng đêm nguyện cầu : " Thượng đế ban ơn cho con con đến bến , đến bờ " .

Ngày con vượt cạn Mẹ khóc vì không được ở bên cạnh lo cho con, Mẹ lo lắng bảo các em viết thư dặn dò con phải kiêng khem khi thấy con đầu trần ôm baby đi rửa tội . Quà con gởi về biếu , Mẹ bán đi đổi chai dầu xanh , áo lạnh , mũ vớ cho cháu . Bánh tráng, mắm tôm để con bớt nhớ bữa cơm quê nhà.

Ngày đoàn tụ niềm vui con chợt tắt: Sự chịu đựng , khổ đau , thiếu thốn đã làm trí óc Mẹ mỏi mòn : Mẹ nhìn con mà chẳng biết là con , cứ hỏi nhỏ :" cô có thấy cái Nga nhà tôi đâu không nhỉ " .

Mẹ ơi ! Mẹ là những anh hùng thầm lặng , Mẹ đã kiên trì hy sinh với sức chịu đựng kiên cường hơn tất cả những vị anh hùng lỗi lạc trên thế giới . Sự hy sinh của Mẹ là sông sâu, là biển rộng không bến , không bờ. Giờ đây nhìn lại : Mẹ đã yếu, hơi sắp tàn . Như ngọn nến lung lay trước gió .......

Các anh chị ơi ! Chúng ta , những người con hãy cùng với nhau gởi lời chúc mừng , thăm viếng, ghi ơn , vinh danh những người Mẹ đang còn gần bên chúng ta trước khi quá muộn .

Và những người Mẹ này xứng đáng được như VINH DANH . Mẹ của chị cũng là Mẹ của anh, Mẹ của em, Mẹ của chúng ta có phải thế không ? có thể không phải kiếp này nhưng là của kiếp trước. Hay sẽ là của những kiếp về sau .

Xin hãy cùng nhau VINH DANH MẸ khi chúng ta còn có thể

Pham Thanh Nga


 

 

Danh sách ACE đóng góp 1 gói quà Xuân biếu Mẹ QGNT
- Phạm hữu Thừa
- Chị Thủy vợ anh Lưu Phúc
- Lưu hậu Sám
- Nguyễn thị BYến
- Đặng minh Hải
- Nguyễn ngọc Hương
- Trần Tài
- Đỗ thị Mơ
- Huynh Minh Chánh
- Trần quảng Nam
- Kim Điệp
- Thu Tâm
- Trần Ngọc Minh Châu
- Nguyễn Dũng
- Bùi Thái Lan 25.00
- Vũ Thiên Kim
- Yến Đồng
- Q75
- Vũ khắc Thông
- Mai viết Khánh
- Q-73


Danh sách ACE đóng góp 2 gói quà Xuân biếu Mẹ QGNT
- Phạm văn Oanh
- Nguyễn thị Hoa  
- Nguyễn xuân Hải
- Q-72 Sanjose
- Như Huỳnh
- Nguyễn trọng Phương

- Trần Ý Thu
- Cúc Trần
- Đỗ khắc Dũng
- Đặng Kim Chi

- Q-73 Nam Cali 60.00

- Phạm trung Thành 70.00

- Đỗ thị Hoa $ 70.00

Danh sách ACE đóng góp 4 gói quà Xuân biếu Mẹ QGNT
- Q-72 Arizona
- Phó thịnh Trương
- Huỳnh khương Hiếu

- Phó thịnh Việt
- YLoan ( bạn Cúc Trần )
- Phạm ngọc Báu 


Danh sách ACE đóng góp 8 gói quà Xuân biếu Mẹ QGNT
- Nghiêm văn Minh

 
Danh sách ACE đóng góp 10 gói quà Xuân biếu Mẹ QGNT
- Hoàng Thi
- Pham Thanh Nga