Hình Ảnh và Bài Vở VINH DANH MẸ QGNT nhân dịp Tết Canh Dần 2010


 

Tình yêu thương của người mẹ dành cho con là một di sản mãi mãi trường tồn, thách thức cả thời gian và sự lãng quên của ký ức

Trên những con đường gập ghềnh đầy chông gai thử thách, trái tim mẹ sẽ giúp chúng ta mở lời vào đời bằng chính tình yêu kỳ diệu và vô điều kiện của người. Giông tố có thể sẽ kéo đến, đại dương có thể gầm gừ hung tợn, cũng như sóng gió có thể làm nghiêng ngả con thuyền nhưng tiềm trong mỗi chúng ta, những con người đang nỗ lực biển cả cuộc đời ấy, là sức mạnh không gì khuất phục được nhờ tình yêu thương lớn lao của mẹ.

Trước tình yêu của mẹ, vũ trụ này mất đi mỗi giới hạn và bong tối. Tình yêu thương ấy rộng hơn cả đại dương lớn nhất, mềm mại hơn ngọn cỏ non nhất trên thảo nguyên và cao hơn cả dãy núi hung vĩ nhất, hạnh phúc thay mỗi đứa trẻ sinh ra đã nằm trong vòng tay bao bọc che chở của mẹ. Với ánh mắt dịu hiền và giọng nói có thể vang đến nơi tần cùng của sóng, người mẹ luôn dõi theo từng nhịp bước của những đứa con, đi qua thời thơ ấu đến năm tháng trưởng thành, để rồi kết tinh trong sâu thẳm trái tim của mỗi người con là một hình ảnh NGƯỜI MẸ THÂN YÊU không gì so sánh được. Chân dung người mẹ là bất biến và mãi trường tồn với thời gian, thách thức mọi xa cách và ngăn trở không gian, hình ảnh đó giúp chúng ta không chỉ có đủ sức mạnh để đi đến con đường tận cùng của sự lựa chọn mà con có đủ niềm tin để hướng về ánh sáng trên từng chặng đường chúng ta qua. Và đến một ngày nào đó, mọi chúng ta lại trở thành những bậc cha mẹ tiếp tục ban tặng cho thế hệ mai sau tình yêu thương cao đẹp của mình.

Hạnh phúc thay cho những ai biết trân trọng tình yêu thương của mẹ.


NHẬT KÝ CHUYẾN THĂM MẸ NHÂN NGÀY VINH DANH MẸ NĂM 2010

Một tết nữa lại đến như mọi năm các anh chị trong Q lại chuẩn bị chu đáo cho ngày Vinh danh mẹ.

Sau khi được sắp xếp nhóm 1 (Q.75), gồm: Kim Anh, Tuệ Khanh, Đình Hà, Lê Hòa và Trần Nguyễn Thanh, chúng tôi đã xuất phát chương trình bằng chầu café tại Phượng Các để họp nhóm và sắp xếp lộ trình theo địa chỉ danh sách nơi nhà các mẹ đang ở để hợp lý với thời gian… Những câu chuyện tâm tình về những việc mà những anh chị các cấp lớp trên đã làm những năm trước đây giúp cả nhóm chúng tôi thêm năng lượng hân hoan để đến với các mẹ. Tất cả đều ok ngày chủ nhật vì ngày đó ai cũng được nghỉ, thế là điểm tập kết đầu tiên vẫn là nhà Kim Anh.

2g10 CN vẫn chưa thấy người nào! Hẹn hò gì kỳ vậy ta!? Vậy mà từ nhà qua đây bằng bus tôi cứ rủa thầm xe gì mà chạy chậm rì, thế mà tới giờ vẫn chưa…, vừa mới dứt ý nghĩ thì đã thấy Hà râu xuất hiện, Lê Hòa cũng xuất hiện (cũng được đấy, chỉ trễ 10 phút)…
 

Đầu tiên chúng tôi đến nhà mẹ Hồng mẹ của Cẩm Nhung. Mẹ vẫn trẻ trung như ngày nào, dù 70 tuổi bà vẫn còn dáng ‘ mệnh phụ ’. Hà đại diện cho nhóm chúc tết mẹ, còn Kim Anh thì mau mắn gởi quà cho mẹ… , một hồi trò chuyện như bắp rang nổ ra, mọi người đều thoải mái vì đang ngoài trời nắng nóng, được vào nhà uống một ly nước lạnh mát thì còn gì sung sướng bằng... Nhưng, chúng con phải từ biệt mẹ thôi vì tụi con đã điện thoại hẹn gặp các mẹ tiếp theo rồi.

3g là cái hẹn tiếp theo với mẹ của Hoàng Yến, ở đường Nghĩa Phát. Mẹ Sen có vẻ yếu và phải chống gậy, tai mẹ cũng lãng nên chẳng nghe kịp lời chúc tết của tụi tôi, nhưng nhìn mấy món quà và thiệp tôi nghĩ mẹ hiểu ý nghĩa cuộc viếng thăm này. Chẳng dám làm phiền mẹ lâu, chúng tôi tiếp tục đến nhà bạn Hồng Thơ ở đường Hồ Bá Kiện, Mẹ Dần rất vui khi tụi tôi hỏi thăm, bà cảm động nước mắt cứ rưng rưng nơi khóe mắt, hai tay cứ xoắn chặt lấy nhau, bà luôn miệng cảm ơn các anh chị đã tới thăm và tặng quà. Mẹ ơi! Những gì chúng con làm hôm nay đâu có thấm, đáng gì với những gì các mẹ đã làm cho chúng con bao năm nay. Tụi con đã bước vào tuổi ông, tuổi bà nhưng đứng trước các mẹ tụi con vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé, tôi chỉ muốn ôm lấy tay bà và nói : Chúng con chỉ mong sao, những năm sau này chúng con lại được tới thăm mẹ nhiều lần nữa! 

          Rời nhà mẹ bạn Thơ chúng tôi trực chỉ nhà Ngọc Lan ở Lăng Cha cả, Mẹ Nghệ mới bệnh dậy nên sức khỏe cũng không được tốt lắm nhưng vẫn tươi cười rất vui khi thấy tụi tôi tới. Sau khi tặng quà cho bà, cháu ngoại chị Lan mới 15 tháng tuổi với khuôn mặt kháu khỉnh, cứ lanh quanh bên bà và luôn miệng, luôn tay chỉ vào hộp bánh dạ lia lịa…, hình ảnh tre già măng mọc luôn hiện rõ trong tôi, quy luật biết sao được các bạn nhỉ! Mong sao các mẹ có nhiều sức khỏe để sống với chúng con. Năm nay, có những mẹ mà đàn con vừa đến thăm năm rồi, giờ đã quá vãng đi xa. Chúng mình đã góp tay vào những chuyện thật ý nghĩa phải không các bạn? Dù mới thực hiện được 3 năm nay, nhưng không muộn màng gì cho một khởi đầu mới. Tôi cảm ơn những ai đó đã có những ý tưởng về chương trình hành động rất hữu ích này... và cả những “nghĩa tình” dù ít, dù nhiều đã đóng góp cho chương trình luôn đạt thành công.

           Đã 5g30 rồi, một số bạn có việc phải về. Cả nhóm không quên hẹn cuộc tiếp theo là vào chiều thứ năm tới, một chuyến thăm mẹ Tuệ Khanh ở Thủ Đức, hơi xa đấy nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ thôi.

4g đúng hẹn nhau ở ngã tư Bình Thái (Thủ Đức), mọi người thật đúng giờ đến không ngờ! Hoan hô các bạn, ta đi thôi...
 

Mẹ Nhâm ra mở cửa cho tụi tôi, môi mẹ nở nụ cười mừng đón đàn con, còn cả nhóm chúng tôi thì cười toe toét như ngày tết. Hà mau miệng nên chúc tết thật hay và tiếp luôn những câu chuyện kể từ những năm trước đến bây giờ làm mọi người cười vui thích cả nhà. Có lẽ nhà tôi là các bạn ở lại lâu hơn cả, hơn một giờ đồng hồ, mẹ tôi cũng chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm giữ gìn sức khỏe và sống an nhiên... Theo các bạn thì mẹ tôi tuổi dù đã 81 nhưng khỏe nhất so với các mẹ. Thời gian qua nhanh quá, tụi con phải về thôi mẹ ạ! không thì tới giờ cao điểm là kẹt xe…

Các Mẹ ơi! một năm sao dài thế để chúng con trở lại thăm, nhưng biết làm sao được, cuộc sống mưu sinh của anh em chúng con tất bật quá, chỉ mong sao năm tới tụi con lại được thăm các mẹ, để thấy các mẹ luôn mạnh khỏe và nụ cười tươi nở trên môi, để chúng con lại được dâng tặng  đến các mẹ những "bông hồng" tươi thắm của cả đàn con nghĩa tình dù được gần bên mẹ hay ở khắp phương xa.

Tháng 2 năm 2010

Tuệ Khanh
 

Xem thêm nhiều hình ảnh khác về VDM, Q74, Q sinh hoạt tại Vũng Tàu ... vui lòng bấm vào :


http://www.flickr. com/photos/ 45584162@ N07/

 Hinh ảnh VDM, Q.74 tết Canh Dần, QVN tại Vũng Tàu...

 


Thân Gởi Các Anh Chị
    Ngày 02-02-2010 Các Anh Chị dại diện GD QGNT VN dã dến thăm hỏi sức khỏe,
Chúc Tết dến tám Mẹ dau bệnh có hoàn cảnh dặc biệt (Mẹ Nguyễn Thị Sàn ở Dà Nẵng
dã gởi Thiệp Chúc Tết và Quà qua dường bưu diện)
    Trên dường di các Anh Chị cũng dã dến thăm Mẹ Nghiêm Thị Dần 84 tuổi Thân Mẫu
Chị Dỗ Thị Hoa Q73 dang chữa bệnh tại bệnh viện FV.
    Xin mời xem một số hình ảnh về chuyến viếng thăm này.

Hình Ảnh Thăm Viếng Các Bà Mẹ QGNT

Than chao cac ban,
Hom nay minh moi thu va goi hinh duoc den cac ban
Loi dau tien xin duoc cam on  nhieu nhat den ban DNAnh Q 73
da sap xep tao dieu kien de cac ban ghe qua bv Phap Viet chuc tet tang qua luu niem
me minh; Ba Cu rat vui va cam dong
Cam on ban HNPhat Q 73 la tac gia tam thu phap chi voi 2 cau day du y nghia rat cam dong
Tiep den Anh Dinh Luong Q71 ; Ban Anh Anh Q 74 ;K Loan Q 75; Binh Minh Q 75 la pho
nhom chuyen nghiep
Mong rang voi tam long day nhiet tinh; nghia sau sa da dem den niem vui vo han den cac ME
Chung ta thuc hien duoc nam nao la con vui nam do
Chac rang voi vong quay cua luat Tao Hoa mot ngay se thua dan
Do la qui luat cua cuoc song phai chap nhan
Mot lan nua than chuc cac ban Nam moi day binh an va thinh vuong
DO HOA Q 73

 


TƯỜNG TRÌNH NGÀY VINH DANH MẸ CỦA Q/73
Nói đến Mẹ là nói đến sự hy sinh cao cả,tình thương như biển cả. Người mẹ VN tần tảo,chịu thương chịu khó hết lòng vì chồng con. Và nhất là mẹ QGNT thì sự hy sinh gấp trăm ngàn lần người mẹ khác .Khi người chồng ngã xuống cho đất nước,hoặc tàn phế cho quê hương thì người mẹ phải gánh vác trăm bề,vật lộn với cuộc sống. Cuộc đời còn quá trẻ mà phải chit trên đầu một vành khăn tang , hoặc sống bên người chồng tật nguyền cay đắng. mà lo cho con ,cho gia đình vui lòng người xa khuất .
Ôi người mẹ QGNT ,người mẹ mà chúng ta phải vinh danh ngàn đời hơn các bà mẹ khác, người mẹ QGNT chịu đựng bao khổ đau,có nét buồn hằn trên gương mặt, còng lưng vì mệt mỏi.
Đạc biệt lại có những mẹ vì thời cuộc và cuộc sống lại phải xa con , con đang sống ở nước ngoài. Mẹ ở quê nhà chịu đựng,sự chia ly,sự thương nhớ ,hy sinh cho con cháu ,để mong cho con cháu có cuộc đời khá hơn là khi còn ơ quê hương khổ đau này.
Cũng như mọi năm ,với chương trình Vinh Danh Mẹ QGNT năm nay cũng thế, sáng thứ Hai ngày 1-2-2010 ,một nhóm anh em ,đến với các mẹ .
Trước tiên đến với mẹ Nguyễn Thị Tiến mẹ của Q/73 Phạm thị Liên . Mẹ năm nay đã 88 tuổi ,mẹ ngồi một chỗ do một lần té ngã gãy xương đùi . Thấy mặt mọi người , mẹ cảm động dưng dưng nước mắt, không biết mẹ vui hay buồn,chắc mẹ vui lắm “vui sao nước mắt lại trào”, thật thế mẹ vui,vui vì các con còn nhớ đến mẹ , các con cũng vui ,vui vì còn gặp mẹ,nhìn thấy mẹ. Mẹ ơi các con phài từ giã mẹ ,để đến thăm mẹ khác .
Mẹ Đinh Thị Canh mẹ của Q/73 Đinh thị Đào năm nay mẹ 79 tuổi , mẹ bị tai biến đột quỵ mấy năm nay mẹ đã phục hồi được phần nào , mẹ đang lẫm chẫm vịn ghế tập đi mẹ thật vui rồi đôi mắt mẹ lại thẩn thờ, nổi nhớ ,kỷ niệm ,làm mẹ vui buồn lẫn lộn. Sự nguy hiểm đã qua đi mấy năm nay,mẹ cố phấn đấu , cố tập để còn trông thấy các con cháu, và với nghị lực đó của mẹ, mà chúng con vẫn còn gặp mẹ hôm nay . Chúng con khâm phục và thương mẹ quá
Đến với mẹ Nguyễn thị Vân mẹ của Q/73 Cao Bích Thọ năm nay mẹ 82 tuổi . Mẹ vẫn còn khỏe mạnh, chúng con rất mừng và xin chúc mừng cho mẹ , cho bạn Thọ .Thọ ơi,chúc mừng bạn nhé .
Mặt trời cũng đã lên cao , những ngày cuối năm phố phường vui tấp nập, các bạn đi tiếp đến nhà mẹ Đỗ thị Thê ,mẹ cùa Q/73 Trần Thị Tin ,mẹ năm nay đã 82 tuổi. Gặp mẹ chúng con ngỡ ngàng và buồn ,buồn lắm vì mẹ mới bị ngã gãy chân, và đang nằm chữa trị ,mà chúng con nào có biết ,để đến thăm mẹ,an ủi mẹ. Nay chúng con đến thì thấy vậy , chúng con ân hận quá ,an ủi mẹ,mẹ khóc . Nhưng với sự chịu đựng vô bờ của người mẹ , mẹ lại vui ngay , vui cho chúng con vui , cho chúng con bớt nỗi niềm ân hận . Cám ơn mẹ nhé.
Tiếp tục lên đường đến với mẹ Nguyễn Thị Bưởi mẹ của Q/73 Kim Cúc . Cúc năm nay vắng nhà,gặp mẹ , mẹ ngậm ngùi trào dâng nước mắt. Tết này mẹ ăn tết không có con , mẹ buồn lắm , nhưng hoàn cảnh bắt buộc , mẹ cũng phải chấp nhận , và luôn luôn cầu khấn cho con được bình an,vui vẻ may mắn , và mẹ cũng biết con mẹ ở phương xa cũng buồn lắm , nhưng mẹ lại không muốn cho con buồn , bởi vậy các bạn của con đến an ủi mẹ , mẹ cũng bớt đi phẩn nào thương nhớ. Khi chúng con chuẩn bị từ giã để thăm mẹ khác ,mẹ nắm tay cầu chúc cho các con được bình an và dồi dào hạnh phúc , sự tạm biệt kéo dài mãi mới dứt ra được.
Đến gặp mẹ Bùi thị Cậy mẹ của Q/73 Nguyễn thị Tin , tại nhà ở C/C Ấn Quang P9 Quận 10 . Mẹ năm nay 76 tuổi . Mẹ vui quá vì bất ngờ và rất cảm động vì tấm lòng các con còn nhớ đến mẹ ,đã bỏ thì giờ quý báu ,ngày cuối năm mà đến với mẹ già bóng xế . Mẹ còn khỏe và còn đỡ đần con cháu . Chúng con kính chúc mẹ khỏe mãi , khỏe mãi mẹ nhé.
Vượt qua bao “lô cốt” chen chúc và nhích từng chúc một và cuối cùng cũng đến được với mẹ Đặng Thị Năm mẹ của Q/73 Đinh thị Bắc năm nay mẹ 88 tuổi. Trông mẹ còn khỏe lắm ,chúng con rất mừng ,mẹ đang ãm cháu cho các con đi công chuyện ,mẹ thì lúc nào cũng vậy ,dùng những sức khỏe và cuộc đời còn lại,để lo cho con ,lo cho cháu ,hy sinh cả đời đến giây phút cuối cùng,cho con cháu. Mẹ vui ,và mẹ chờ đợi ,vì biết thế nào các con cũng đến.Nay các con đến ,mẹ rất vui . Mẹ vui lên nhé ,các con luôn luôn nhớ đến mẹ. Xin chụp với mẹ một tấm hình đang ãm cháu nội. Bà cháu thật vui vẻ hạnh phúc.
Đến với mẹ Nguyễn Kim Xuyến ,mẹ cùa bạn Q/73 Trần văn Hổ ,mẹ năm nay đã 88 tuổi . Mẹ rất cảm động,ngẹn ngào khi các con đến thăm mẹ. Cuộc sống gia đình mẹ rất khó khăn , anh Hổ thì hiện cư ngụ tại Đồng tháp ,bây giờ thì mẹ ở đây với cô con gái ,và hai đứa cháu mồ côi cha mẹ. Nhà nghèo ,mẹ phải làm lụng,giúp đỡ con cháu,phơi mình mưa nắng bán một tủ thuốc lá nhỏ ở lề đường . Quên đi tưổi già bóng xế ,hy sinh cho con cháu ( Đứa cháu mồ côi ,cả cha lẫn mẹ là Khánh Vy ,đã được quỹ 73 trợ cấp hàng tháng và học bổng cùa quỹ TTTT/qgnt )
Các bạn thẳng hướng về Quận 12 để tìm kiếm địa chỉ nhà mẹ của bạn Trần Hùng .Đây là lần đầu tiên đến thăm mẹ trong C/Trình Vinh Danh Mẹ ,vì mấy lần trước đây đã sơ sót không biết đến cụ. Đứng trước một ngôi nhà tronh con hẻm nhỏ,đóng cửa im lìm . Tôi gõ cửa , một mẹ già tóc bạc , phúc hậu ra mở cửa “xin lỗi cụ cho con gặp mẹ của anh Trần Hùng “ ,Tôi là mẹ của Hùng đây ,các anh chị là ai ? – Chúng con là bạn QGNT của anh Hùng đến thăm mẹ .Vậy là mẹ òa lên khóc và ôm chầm lấy chị Liên “ các con ơi ,mẹ nhớ Hùng lắm ,nó xa mẹ 5 năm rồi chưa gặp mặt,sao các con biết đến đây ?” Và bà cụ cứ sụt sùi ,nước mắt dâng trào .
Chúng con an ủi mẹ ,vỗ về cho mẹ an lòng ,đúng là tình mẹ bao la như biển cả . Thương con,nhớ con nhưng lúc nào cũng muốn con được hạnh phúc ,nỗi đau thương mẹ nén lại trong lòng . Mẹ nhớ rất rõ ,khi chông hy sinh mẹ mới 30 tuổi ,thờ chồng nuôi con ,vất vả tảo tần .Khi con thành đạt có bằng cấp ,vì hoàn cảnh lại phải xa con,cầu mong cho con được hạnh phúc tràn đầy . Chiều chiều ,mẹ ngồi thẩn thờ ,đưa đôi mắt trắng đục về phương trời xa thẳm mà nhớ con.Nge mẹ nói ,chúng con cũng trào nước mắt .Bạn Nam Trang có hứa rằng ,-nhà con ở gần đây ,con xin hứa bất cứ lúc nào ,có dịp con sẽ ghé thăm mẹ. – Hy vọng rằng ,lời hứa của Trang là sự thật . Nam Trang nhớ nhé !
Bây giờ đến thăm mẹ Lương Thị Thanh mẹ của Q/73 Lưu Nam Trang, mẹ 82 tuổi ,mẹ vui lắm ,mẹ chờ đợi ngày hôm nay các con đến thăm mẹ,mẹ còn sống ngày nào là các con phải đến thăm mẹ nhé . Mẹ vui là đương nhiên cac con cũng vui. Chúng con xin chúc mẹ có niềm vui mãi mãi ,và chúng con cũng được đến thăm mẹ mãi mãi.
Cách mẹ của bạn Trang khoảng 5 kilômét là đến nhà của mẹ Phạm Thị Mai 77 tuổi ,mẹ của Q/73 Phạm Hùng Phi . Mẹ cũng rất vui và cũng đang chờ đợi,vì không biết lúc nào các con đến thăm mẹ. Mẹ còn nói với bố rằng –Không biết năm nay các con QGNT còn nhớ đến mẹ không.- Hôm nay chúng con đến đánh tan thắc mắc của mẹ . Chúng con đến đây, và cầu chúc được nhiêu sức khỏe ,bình an và thật vui vẻ,thật vui vẻ .
Sau cùng ,quay trở lại Sàigòn để đến nhà mẹ Nguyễn Thị Vì 79 tuổi mẹ của Q/73 Nguyễn kim Cơ ở Bà Chiểu . Thật không may ,bạn Cơ phải đi làm ,vì ngày tết rất bận,mẹ lại váng nhà ,chúng con gừi thiệp quà cho mẹ,và gừi những lời chúc tốt đẹp nhất cho mẹ .
Còn lại mẹ của Q/73 Lê văn Lăng (bình Chánh) Q/73 Đỗ Thị Hoa (Mỳ Tho ) Q/73 Phạm Văn Đức (đồng Nai ) vì ở xa ,nên các bạn Hoàng ngọc Phát ,Đỗ Ngọc Anh sẽ tìm cách đến hoặc gửi quà cho các mẹ.
Cuộc đi thăm các mẹ,Q/73 kết thúc ,tuy mệt nhưng người nào cũng tràn đầy niềm hạnh phúc ,vì được góp phần làm Vinh Danh các mẹ ,và trào dâng niềm hãnh diện vì có những bà mẹ là mẹ QGNT.
Ngày 1tháng 2 năm 2010
T.M

NGÀY XUÂN VINH DANH MẸ

Xuân đã đượm hồng trong nắng mai
Mừng vinh danh Mẹ đã đến ngày
Ngàn bông hoa nhỏ tình nồng thắm
Kính dâng về Mẹ vui xuân này

Cha đã hy sinh từ dạo ấy
Mẹ thành góa phụ tuổi thơ ngây
Bên đàn con dại non mùi sữa
Tang thương đau xót cảnh lìa bầy

Tháng năm gian khó nuôi đàn con
Quằn vai nặng gánh tuổi hao mòn
Tình Mẹ bao la không kể xiết
Quên cả cuộc đời hãy còn son

Có kẻ xuân này vắng Mẹyêu
Ngõ trước thềm sau bổng tiêu điều
Mẹ đã nghìn trùng xa khuất bóng
Xuân đến lòng buồn dạ hắt hiu

Có những Mẹ già bệnh quanh năm
Cảnh đời cơ cực đã âm thầm
Chúng con góp từng bông hoa nhỏ
Mừng vinh danh mẹ đến tìm thăm

Có Người còn Mẹ xuân vui vầy
Đi chùa hái lộc khắp đó đây
Về thăm họ hàng nơi quê cũ
Chạnh nhớ xuân xưa nỗi niềm đầy

Ngày Vinh Danh Mẹ xuân dạt dào
Chúng con thành kính dạ nao nao
Tuy quà nhỏ bé tình nồng ấm
Chúc Mẹ an vui như thuở nào ...

KT75
Ngày 24/01/2010

 

 

 

Những Cảm Xúc Q74 về năm “ CANH CON CỌP “

Những tháng ngày cuối năm ai cũng chạy đua với thời gian. Ở một góc của một quán café, có một nhóm nhỏ đang lăng xăng, đang bàn tính, cười nói rộn cả một góc quán trong khu cư xá Bắc Hải. Vài tiếng…. cho đến quá trưa mới chịu tan hàng…..

Ngày đã đến, ngay từ sáng sớm, cả nhóm lại lăng xăng, nào quà Tết, nào…các thứ, túi này, bịch nọ, họ chia nhau đi làm 2 hướng, ai cũng tươi cười, hăng hái, sôi động…. Cứ thế ròng rã hai ngày, từ sáng sớm đến 10g tối mới về đến nhà, rong ruổi trên mọi nẻo đường lô cốt, ổ gà…. đông đúc trong thành phố, ăn vội, mệt nhoài, nhưng luôn miệng tươi cười…. Sau những ngày đó ai cũng lả người, rã rượi, ho, cảm sốt ….nhưng tâm hồn rộn rã niềm vui luôn dâng trào trong họ, giúp họ quên đi những mệt nhọc, dành thời gian chuẩn bị cho những ngày Tết Canh Dần sắp đến….Họ đã làm những gì ? Mời các ACEQ xem những tấm hình trong Link dưới đây nhé :

 

 
 
Và chúng ta cùng nghe họ sẽ kể nhé :

Năm nào cũng thế. Năm cũ sắp hết...năm mới gần tới là lúc chúng tôi chuẩn bị đi thăm các Mẹ Q74.

Chương trình VDM năm nay thật vui, sôi nổi hào hứng vì có thêm Các Mẹ Q mới, và những bạn mới, nhất là thêm sự góp mặt của Kim Chi ở Úc nhân dịp về thăm gia đình. Chúng tôi gặp Kim Chi tại cafe Quỳnh Như trong cư xá Bắc Hải. Những câu chuyện trường lớp ..Thầy trò ngày xưa ấy đã hơn 30 năm bây giờ tranh nhau kể lại, rôm rả cười rũ rượi tới khuya tưởng như không muốn chia tay... Kim Chi nghe nói ngày mai nhóm đi thăm các Mẹ thế là bạn ủng hộ 1.000.000 vnd và hẹn sẽ có mặt đi cùng chúng tôi... Xin cảm ơn bạn thật nhiều, thời gian rất ít mà bạn cũng cố gắng đến cùng đi thăm Mẹ với chúng mình thật là qúy. Không hẹn mà gặp thì còn niềm vui nào hơn nhỉ ?

Cafe Hoa Nắng là điểm hẹn thật gần cho tất cả các bạn đến, một không gian vừa đủ nên thơ, nhạc êm dịu vừa đủ để bàn chuyện “ đại sự ” thoải mái ... Vừa điểm tâm với những ổ bánh mì thịt, vừa uống café bàn chuyện….. Phân chia làm 3 nhóm theo danh sách gồm 33 Mẹ…… Mọi sắp xếp đã sẵn sàng…..

Xuất phát tất cả cùng đến thăm Mẹ bạn Kim. Mẹ rất cảm động khi gặp lại chúng tôi, nhất là Kim Chi ngày xưa đi học đã từng được Mẹ dọn cơm ăn cùng ...Trái đất thật tròn khi Mẹ còn được gặp lại con. Mẹ thật vui và nhớ từng người, năm nay gặp thêm những khuôn mặt mới Nam Thanh, Cúc, Thủy, Dũng ... ...tất cả cùng xúm xít quanh Mẹ chụp hình ... Tiếp đến, thăm Mẹ Minh Châu nhưng không gặp vì Mẹ đang ở BV. Mẹ của Lê Minh bận đi chùa không có nhà……Kim Chi thật tiếc không đi tiếp được, vì tới giờ phải về chuẩn bị hành lý cho chuyến bay về Úc ngày mai.…, Nam Thanh, Cúc, Thủy, mệt và bận cũng không thể đi tiếp được.. Còn lại Anh Anh, Dũng A, Phi Long, Tuấn Anh.. Lê Phượng, Kiều Loan chia làm 2 nhóm tiếp tục hành trình.

Đến thăm Mẹ bạn Vũ Thinh, cả nhóm rất vui khi thấy Mẹ còn khỏe, vẫn nụ cười sang sảng, hồn nhiên kể chuyện cùng các con... Tới lúc ra về Mẹ nói với chúng tôi:

-      Mẹ sẽ khỏe để sang năm được gặp lại các con…

Ghé thăm Mẹ bạn Bửu Minh_ Mẹ còn khỏe và vui lắm. Trong bộ áo đẹp để chụp hình lưu niệm, Mẹ luôn cười thật tươi… Lê Phượng có kể về Bửu Minh khi đã gặp ở bên Mỹ, Mẹ tưởng mọi người là Việt Kiều Mỹ mới về … thế là, những trận cười thật giòn dã ở nhà Mẹ của Bửu Minh….Rất vui khi ra về lòng vẫn còn lưu luyến.

  • Thăm Mẹ của bạn Hoa Lý_ Mẹ đã nằm một chỗ mấy năm nay, nhưng thấy chúng tôi Mẹ cũng cố gắng ngồi dựa vào tường để chuyện trò. Xem lại những tấm hình năm ngoái Mẹ thật vui…, cùng chụp hình với các con…..
  • Tiện đường thăm Mẹ Đàm Q Chung, sắc mặt Mẹ hôm nay có khá hơn nhiều, nhưng vẫn còn hằn lên những nỗi buồn từ lúc Chung mất. Mẹ thật cảm động, nghẹn ngào khi các con thường xuyên đến thăm Mẹ. Có lẽ trong Mẹ rất nhiều điều muốn nói…Nhưng Mẹ chỉ nhìn…..cười nhẹ…..không nói…..
  • Sang thăm Mẹ bạn Tạ văn Nam. Mẹ ít nói nhưng còn khỏe, sau khi mừng tuổi Mẹ và chụp hình cùng các con thì đã quá trưa. Mẹ mời chúng tôi ăn bánh ướt, vì cũng đã trễ giờ cơm rồi, đang đói gặp chiếu manh, cả nhóm say sưa ….loáng một chút là xong, …..rời khỏi nhà Nam gần 14h.
  • Qua thăm Mẹ của Diệp Hoa và Mẹ của Thanh Tùng ...thật vui và thật hạnh phúc khi thấy hai Mẹ còn nhanh nhẹn và khỏe, khi được gặp lại chúng tôi, Mẹ huyên thuyên nói chuyện thời xưa, Trâm em gái Tùng thật dễ thương, niềm nở cùng chúng tôi nói cười...Mẹ nhìn chúng tôi tươi cười, chụp hình…thật Hạnh Phúc.
  • Gần 4g mới đến được nhà Mẹ của Nguyễn văn Mệnh, thật buồn khi nhìn thấy Mẹ năm nay quá yếu. Nhớ lại những ngày đầu, Mẹ vui cười, trò chuyện….Mới 2 năm mà sức khoẻ Mẹ sa sút quá nhiều. Mẹ đã nằm một chỗ mấy tháng nay…,những tấm hình Mẹ chụp cùng chúng tôi năm trước, từng bạn chỉ vào hình con đây Mẹ nhớ không ..? Mẹ chỉ nhìn, …buồn….. không nói được lời nào ....Ra về…cả đám theo Anh Anh hướng dẫn đường đến thăm Mẹ của Đỗ văn Thời. Mẹ vội sắp đi chùa, nhưng vẫn ân cần nói chuyện, hỏi han các con. Cả nhóm Chúc tuổi và chụp hình cùng Mẹ.

Tối rồi mau lại thăm Mẹ Lê Minh, thấy cửa đóng, gọi hoài không được…….Mẹ không có nhà, vẫn chưa gặp được... Đã hơn 8g tối, ai nấy đều mệt lả, nhưng vẫn cố cùng nhau tới BV Thống Nhất thăm Mẹ của Minh Châu, tới cửa phòng chúng tôi phải ngồi đợi, vì Bác Sĩ đang khám nên chưa vào được, vừa mệt, đói và khát nên cả nhóm ngồi bệt xuống đất hành lang BV trông thật thảm não quá đi….Cũng khá lâu…Vào thăm Mẹ, vừa thấy chúng tôi là Mẹ khóc òa.. tất cả không ai cầm được dòng nước mắt.. Hình ảnh Mẹ năm đầu tiên chúng tôi thăm, Mẹ chụp cùng Minh Châu như hai chị em, ai cũng phải khen là Mẹ trẻ nhất trong Mẹ Q74 đấy...Chỉ mới 2 năm, nào có ai ngờ....! Hôm nay nhìn Mẹ thật xót xa....Con vừa mất, cơn bịnh của Mẹ ngày càng tới hồi nguy ngập… Những việc chúng tôi làm thật là nhỏ so với nỗi đau bây giờ Mẹ đang chịu đựng, những câu an ủi chỉ phần nào xoa được nỗi đau, bệnh tật đang hoành hành Mẹ…….Cả nhóm chia tay Mẹ và vợ chồng em Minh Châu trong sự nghẹn ngào… Rời khỏi BV Thống Nhất 9h tối, đói và mệt. Tìm chút gì ăn chứ các bạn à ? Đến tiệm Phở cùng nhau ăn uống chuyện trò, ôn lại chuyện trong ngày..., phải về nghỉ để lấy sức để ngày mai tiếp tục nữa chứ…..Chia tay nhau lúc hơn 10g tối…

 *******

Sáng sớm hôm sau có thêm Anh Dũng, Tuấn Anh. Phi Long, Anh Anh, Kiều Loan và Lê Phượng, cùng nhau lên đường.

  • Điểm đầu tiên đến thăm Mẹ của Ngọc Phước, vừa tới cửa nhà Ngọc Phước và Phi Long gặp nhau sau mấy chục năm xa cách, cả hai cùng bắt tay nhau hỏi thăm ríu rít.

- Ông nhớ tui không ?..Nhớ chứ ... và………(may thiệt ! hổng nhớ thì sao nhỉ ?)

Năm ngoái, lần đầu gặp các con Mẹ của NPhước cảm động quá khóc hoài, nói không nên lời sức khỏe còn tốt, thế mà năm nay Mẹ bịnh ngồi một chỗ rồi, nhưng Mẹ vui lắm không khóc như năm trước nữa, được xem hình Mẹ chụp cùng các con năm trước Mẹ cười miệng móm thấy thương lắm.

  • Qua nhà Mẹ Thu Thủy. Mẹ rất mừng lần đầu tiên được gặp các con. Mẹ khen việc làm của các con thật ý nghĩa vì thấy các con vất vả quá.

-  Mẹ ơi ! chúng con cũng cố gắng làm những gì có thể làm được, nhưng cũng không sao sánh được những công lao hy sinh to lớn của các Mẹ dành cho chúng con..

Những câu chuyện Mẹ con cùng nhau kể thật vui mãi mới chia tay được với Mẹ.

  • Tới thăm Mẹ Quang Chiêu cũng lần đầu ...

-  Mẹ à ..chúng con chụp hình cùng Mẹ nhé.

-  Đợi Mẹ một chút Mẹ thay đồ nhé.

Dạ.. Mẹ cứ thay bộ nào đẹp nhất nha Mẹ.

Mẹ còn khỏe và nhanh nhẹn lắm, luôn nói với chúng tôi, khi nào các con có hội họp gì nhớ gọi Chiêu đi cho vui nhé - Mẹ muốn thế. Chiêu nhớ nhé - Mẹ nói rồi đó ...Đang nói chuyện thì phone Trương Cúc réo gọi ..

-  Tới đâu rồi ? Nhớ sang thăm Mẹ tui nha, tui có nấu Mì Quảng đãi các bạn đấy.

Vào nhà Cúc rồi nhưng chưa thấy Mẹ, thì ra Mẹ đang ở nhà con trai chơi. Một lát thì Mẹ về đến. Dáng Mẹ nhỏ nhắn nhưng vẫn còn minh mẫn rất vui khi gặp chúng tôi lần đầu, cùng chụp hình với các con Mẹ thích lắm. Ăn trưa ở nhà Cúc, thêm chầu cafe nữa mới chịu chia tay. Cùng kéo nhau sang thăm nhà Nam Thanh.

Sau khi cùng đi thăm Mẹ với nhóm sáng qua, về đến nhà, bị sốt phải vào BV, lại thăm thì bạn mới xuất viện về nhà, nét mặt còn xanh và yếu lắm...

-      Cố giữ sức khỏe nhé bạn, tuổi chúng mình bây giờ là thế đấy.!

Ghé thăm Mẹ Lê Phượng, năm nay Mẹ tươi lắm, chúm chím cười hoài. Mẹ đã nhắc các con mấy ngày trước rồi, sắp tới ngày các con lại mừng tuổi Mẹ. Không nói nhưng nhớ, thương các con lắm…..

Giờ thì chạy xuống hướng Hốc Môn thăm Mẹ Phi Long. Thật là khổ bịnh tiểu đường phá hỏng mấy ngón chân, bây giờ Mẹ bị té nằm một chỗ gãy xương đùi bị khoan ốc vít...

- Mẹ nói : Đau lắm các con ơi, đêm không ngủ được, ăn cũng không ngon ...

-  Mẹ ơi, hãy cố lên vượt qua lúc này nhé ...

Chúng con chỉ nói được thế thôi, những chia sẻ của chúng con thật là quá nhỏ Mẹ à .. những sự hy sinh chịu đựng Mẹ vẫn còn mang ...

         Đến nhà Mẹ của Phan Văn Phương đường Tô Ký - Hốc Môn lúc 4g chiều. Mẹ cảm động nắm tay từng người và nhắc tên từng bạn.

-  Mẹ vui lắm vì các con không quên Mẹ. Phương đã mất mấy năm rồi...

Mẹ lặng người để nỗi buồn nhớ con lại dâng trào trong Mẹ…..Sức khỏe Mẹ tốt hơn năm ngoái, thật mừng Mẹ ạ. Mẹ ráng giữ gìn sức khỏe năm sau chúng con lại đến nữa nhé . Tiếp đến là Mẹ Tuấn Anh. Mẹ còn khỏe mạnh lắm, nhanh nhẹn đem bánh mứt ra mời. Chuyện trò, xem lại hình những năm trước, cả nhóm chúc sức khỏe Mẹ, và hẹn năm sau được gặp Mẹ khỏe mạnh như vậy Mẹ nhé. Ra về Mẹ còn nhìn theo và cười thật tươi. Tiện đường, ghé thăm Quốc Việt, nghe nói bạn bị đụng xe từ tháng trước, nhưng chưa có dịp, Gặp nhau, cùng nhau uống trà nói chuyện rất vui khi thấy bạn đã khỏe.

 

Ra về phố đã lên đèn... quang cảnh không khí ngoại ô thoáng mát làm chúng mình thấy dễ chịu hơn. Đến thăm Mẹ Lê Minh, Mẹ rất dịu dàng, còn giữ được nét trẻ so với tuổi của Mẹ, được ngắm những tấm hình Mẹ còn trẻ treo trên tường thật là thích. Mẹ đã kể cho chúng tôi nghe, những việc thiện Mẹ làm để giữ cho tâm hồn mình được bình an, tâm sự những vui buồn của Mẹ... Chia tay Mẹ trong lưu luyến, Mẹ ơi năm sau gặp lại Mẹ vẫn thế nhé..

Đến thăm bạn Sơ Thắng nhưng không gặp vì bạn đang nằm BV. Mẹ bạn Thúy Phượng đi chơi xa, nên mùng 2 Tết chúng tôi lại cùng nhau tới Mừng tuổi Mẹ được Mẹ mời ăn cơm cùng gia đình thật vui, trước khi về cả nhóm cùng hát tặng Mẹ bài Xuân Họp Mặt, Mẹ nhắn năm sau các con lại đến ngày này nhé.

Hai ngày dong duổi trên những con đường lớn nhỏ ngoằn ngèo đầy những lô cốt ... ngày nào cũng từ sáng sớm tới khuya mới về đến nhà, thế nhưng bạn nào cũng thật tươi vui chuyện trò rôm rả, sau đó là nằm luôn hai ngày mới lại sức. Sau mỗi lần thăm các Mẹ đã để lại thật nhiều tình cảm trong chúng tôi. Niềm hạnh phúc khi được nhìn nụ cười trên khuôn mặt của các Mẹ, với những câu chuyện ngày xưa các Mẹ đã trải qua ... Nhưng trong chúng tôi vẫn canh cánh những ưu tu và nỗi buồn khi thấy các Mẹ ốm yếu và đau đớn trên giường bệnh….

 

    Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng của tất cả ACEQ VN và HN, các bạn Q74 gần xa. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã chung sức ,chung lòng cho Chương Trình VDM năm nay được hoàn thiện tốt đẹp. Xin gửi đến các bạn đồng môn thân thương lời chúc tốt đẹp nhất trong năm CANH DẦN 2010.

Lê Phượng và các bạn Q74

 

*******

 Những ngày Tết đến, ai về nhà nấy. Những công việc của gia đình, những bổn phận trách nhiệm hàng năm với Ông bà Cha Mẹ, con cái, cháu chắt….Chú Bác, Cô Dì, họ hàng, quà cáp, cúng kiến, thăm viếng, Lễ, tết ..…. đều phải lo chu đáo, tươm tất. Họ luôn vui tươi, vun vén gia đình, vuông tròn trong 3 ngày Tết. Vui Tết xong. Ngay từ mùng 4 Tết, thay vào những cuộc đi chơi xa với bạn bè, thăm nơi này, giải trí chỗ kia…. Không ! Ngày Họp Mặt Đầu Năm của nhóm sắp tới rồi, họ lại lao vào công việc, để có được một ngày thật vui duy nhất trong năm cho bạn bè, cho niềm vui riêng của họ…..Và đây là niềm vui của họ và các Bạn hữu. Mời ACEQ cùng xem nhé…

 

 

Chút tâm tình ghi lại :

Trong không khí Xuân ấm áp muôn hoa đua nở, nhà nhà vẫn còn hương vị của ngày Tết ...Q74 lại gặp nhau để cùng nhau Họp mặt Mừng Xuân Canh Dần ..Từ 16h30 tôi đã nhận được phone rất nhiều…ở đâu ..?.. đã tới rồi !.... Sao chưa thấy tới.? ...Thôi rồi, đợi chút nhé..!.. còn đang bận làm đẹp một chút ...Mọi người í ới gọi nhau như pháo nổ đầu xuân thật là vui tai…17h Nam Thanh, Cúc, Thủy, A2, Thinh... trong Ban Tiếp Tân đã có mặt chuẩn bị mọi thứ để đón khách cho thật chu đáo... BTC năm nay rất vui vì tìm thêm được bạn mới, bạn nào cũng tích cực, góp sức cho ngày truyền thống mỗi năm thêm đông vui nhiều kỷ niệm hơn. Anh Chị Bính Huệ cũng đã đến để chụp ảnh lưu niệm, Dũng A khệ nệ ráp may quay phim... Thật cảm động Anh chị Thông Sạp Hoa từ nơi xa mới về, là vội chạy đến cho kịp cùng tiếp sức với Anh Bính chụp hình cho Q74 ...Mỗi người một việc theo sự phân công, ai cũng nhộn nhịp, tất bật cho công việc của mình, và nhất là ai cũng tươi cười, trong bộ vía…. DIỆN lên …rất đẹp….Chẳng bao lâu sau, Anh chị Hải Q72, Huỳnh Xuyên..từ ĐN tới, Chị Thông Q69 mới dự lần đầu... và… lần lượt các ACEQ các niên khoá đã tề tựu nhộn nhịp bên bàn Tiếp Tân.

 

Đúng 19g, tiếng Phi Long mời ACE các niên khóa vào Hội trường để tiến hành khai mạc ...Mỗi năm chỉ có một ngày, ngày này chỉ có một giờ hàn huyên… Giờ khai mạc đã đến. Lê Phượng bước ra sân khấu chào tất cả ACE cùng những lời chúc cảm ơn và giới thiệu hai MC chính đêm nay: Phi Long & Kiều Loan ..Những tràng pháo tay thật nồng nhiệt, thật vui và thật ấm áp.

 

Phần đầu với những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc... thân thương đến tất cả ACE bạn hữu, giới thiệu thành viên mới 74, tiếp đến lời cảm ơn các Mạnh Thường Quân 74 trong và ngoài nước, cũng như sự chung tay góp sức của anh chị em các niên khóa. Chị cả Chung Yến Nhi nói những cảm tưởng của mình với đàn em thân yêu. Chị Khánh Hòa cũng có mặt chúc mừng ngày họp mặt 74. Năm nay Q71 mừng thọ 60 tuổi trùng ngày truyền thống 74 nên chúng em hơi tiếc, vì không được gặp một số anh chị theo lệ thường niên.

Tới phần Văn Nghệ, giọng MC Phi Long - Kiều Loan cứ mãi ngọt ngào du dương dẫn dắt chương trình, mở đầu bài hát Ly Rượu Mừng ...rồi những bài kế tiếp ...những trò chơi ...Xổ Số….cứ thế luân phiên tiếp nối...đã làm cho những khuôn mặt đã từng là Ông Bà nội, ngoại... giờ đây dường như, đã thay bằng khuôn mặt vui tươi như thuở nào thật hồn nhiên, tiếng cười rộn rã trong mỗi tiết mục, liên tục làm sôi động cả khán phòng rất ấm đầy ắp tình thân thương… Năm nay các bạn Q75 thật sôi nổi, trẻ trung, tham gia hết mình, và được nhiều quà nhất… từng tràng pháo tay, tiếng cười cứ mãi vang lên đều đặn ...

Một đêm thật vui, thật hạnh phúc, và cảm động khi ACE các niên khóa đã dành nhiều ưu ái cho Q74,  nhiều ACE ở lại tới phút chót cùng chúng tôi nắm tay nhau hát bài... Gặp nhau đây rồi chia tay ....tiếng hát cứ mãi cất cao, vang xa ..., nhưng luôn đọng lại trong tâm hồn mỗi chúng ta, làm sống lại một niềm vui, một thời….thật đẹp.

Ước mong với 5 phần xổ số may mắn, 5 phần trò chơi in hình Logo Q74 Mừng Xuân Canh Dần 2010 thật đẹp, sẽ là những món quà lưu niệm thật nhiều ý nghĩa, chứa đựng những tình cảm, công sức của BTC nói riêng, và của các bạn Q74 nói chung, muốn gởi đến Quí ACEQ những tình cảm thật thân thương, tình đoàn kết gắn bó nhau như anh em một nhà.

Trong cuộc sống còn có nhiều khó khăn riêng của mỗi người...nhưng tất cả đã đến cùng đến bên nhau thật vui tươi, trẻ trung. Món quà đó thật vô giá…..Xin cảm ơn tất cả ACEQ và các bạn...

Mong những ngày tháng qua đi ...Xuân đến ta lại được gặp nhau ..

Ngày Họp Mặt vừa mới qua, vừa vui vừa mệt chưa kịp hoàn hồn, thì ngay trưa hôm sau, cả nhóm đã bàng hoàng khi nhận được hung tin : Linh hồn ANTÔN VŨ SƠ THẮNG Q74 vừa từ trần…. Và vài ngày sau, …thêm một bạn Q74 cũng đang nhập viện, điều trị tại BV Ung Bướu chờ ngày mổ gấp…. Mới cách đây vài tháng trong năm, 2 bạn Đàm Quang Chung, Lê Minh Châu mới vừa nằm xuống.....Thật xót xa, nghẹn ngào…..Ôi ! biết nói sao với những điều đã, đang... và sẽ đến..? Phải chăng khi “gió heo may đã về “ thổi qua từng mảnh đời “cuồng phong gối mỏi” chúng ta chỉ còn biết cúi đầu vâng phục ? Ở cái “ tuổi chớm già” này các bạn có suy nghĩ gì không ? Hãy cùng nhau chia sẻ niềm vui, và nỗi đau khi ta đang còn “ biết đến mệnh trời ” nhé…..

 

Nhóm Q74

Mẫu Thiệp Chúc Tết Các Bà Mẹ QGNT - Đặng Phi Long 74