Happy Father's Day !!!

Father's  Day 2010

          

 

Tranh của con gái  6 tuổi của Đặng Đình Thành QGNT75

 

 

Ngày của cha
Trời cuối thu, đồn biên giới mờ sương
Lên quân xa, người vội vã lên đường
Mẹ linh cảm, ngước nhìn theo hoảng hốt
Đàn bồ câu, sao tan tác bốn phương

Người vợ hiền, bên mâm cơm chờ đợi
Hẹn chiều về, cho mái ấm đoàn viên
Bóng hoàng hôn đã khuất dạng chân trời
Đàn bồ câu bỏ đi không về tổ

Thấp thoáng chân đồi, xanh xanh màu áo
Không phải cha ! hung tin người lính báo
Mẹ ngã quị, con lăn tròn trên đất
Tiếng khóc vỡ oà, chẳng hiểu vì sao

Con trèo lên xác cha đòi được bế
Miệng cha ứa máu, bao lần mẹ kể
Nổi uất hờn, vợ goá, con còn thơ
Ôi nghẹn ngào, niềm thương tiếc vô bờ

Ngày cải táng mộ cha, con còn nhớ
Vết đạn tròn trên trán cha còn đó
Chút hài cốt để tự hào có cha
Dù đau sót mồ côi từ rất nhỏ

levanthe 6/2010

 

Bài Thơ Tháng Sáu!

Người còn ký ức để rong chơi
Trí nhớ của ta lạt mất rồi!
Kỷ niệm chất đầy không chỗ đựng!
Hao mòn theo tháng năm dần rơi!!!

Tháng sáu ở đây Hạ cũng sang
Bình minh rực rỡ nắng hanh vàng
Ở nơi xưa ấy mùa mưa đến?
Nghe nặng trong lòng giọt chứa chan

Bao nhiêu (?), còn lại được bao nhiêu?
Nhịp võng đong đưa những buổi chiều
Hoà lẫn trong lời ru của Mẹ
Mong tròn giấc ngủ đứa con yêu

Tháng sáu người ơi ở chốn này
Không còn được thấy Phượng hồng bay!
Tiếng ve rền rỉ ngoài sân vắng
Nhắc nhớ Hè xưa chút mộng gầy

Người có Cha cùng với tuổi thơ
Còn ta chỉ thấy khói hương mờ
Đưa tay rờ rẫm lên di ảnh
Mà ước gặp Cha trong giấc mơ!!!

Xứ người tháng sáu, ngày "Từ Phụ"
Rộn rã nơi nơi tiếng chúc mừng
Xa lắm nơi quê nhà diệu vợi
Mồ Cha lạnh lẽo (!) ... lệ rưng rưng!!!

TN
06/2010

 

 

 

History of Father's Day:
The first Father's Day was observed on June 19, 1910 in Spokane, Washington. In 1924 President Calvin Coolidge supported the idea of a national Father's Day. In 1966 President Lyndon Johnson signed a presidential proclamation declaring the third Sunday of June as Father's Day.

 

...In My Eyes...
He's rough and lacks in etiquette,
Society would say.
He has no classy attributes,
To help him on his way.

He's not a fancy dresser,
And he's not so trimmed and neat.
With simple clothes and simple shoes,
He wears upon his feet.

He doesn't belong to a club,
Or drive a shiny car.
And when he takes vacations,
He does not go very far.

He doesn't dine on fine cuisine,
To him fast food's a treat.
And he may use a plastic fork,
When it is time to eat.

He has a modest little house,
But has all that he needs.
He keeps his lawn cut nice and short,
He even trims his weeds.

He works long hours at his job,
To make an average pay.
And even if he's sick or tired,
He goes to work each day.

His job is just a factory job,
His pay just makes ends meet.
But, a few good friends and family,
Make his life complete.

He's not well versed in poetry,
Theater or the arts.
And wisdom is not something,
That he constantly imparts.

He loves the simple things in life,
For riches doesn't thirst.
He knows what is important,
And his family is put first.

The wealth that God has given him,
To treasure in his life.
A loving son and daughter,
And a very special wife.

He never has much money,
And his life is not a show.
But he is still the richest man,
That I will ever know.

To others he's a simple man,
And fame he's never had.
But he's the greatest man I know,
He also is my Dad.

Author Unknown

 

My Father

When I was ...

Four years old: My daddy can do anything.

Five years old: My daddy knows a whole lot.

Six years old: My dad is smarter than your dad.

Eight years old: My dad doesn't know exactly everything.

Ten years old: In the olden days, when my dad grew up, things were sure different.

Twelve years old: Oh, well, naturally, Dad doesn't know anything about that. He is too old to remember his childhood.

Fourteen years old: Don't pay any attention to my dad. He is so old-fashioned.

Twenty-one years old: Him? My Lord, he's hopelessly out of date.

Twenty-five years old: Dad knows about it, but then he should, because he has been around so long.

Thirty years old: Maybe we should ask Dad what he thinks. After all, he's had a lot of experience.

Thirty-five years old: I'm not doing a single thing until I talk to Dad.

Forty years old: I wonder how Dad would have handled it. He was so wise.

Fifty years old: I'd give anything if Dad were here now so I could talk this over with him. Too bad I didn't appreciate how smart he was. I could have learned a lot from him.

Author Unknown


 

Did You Know?

  • There are more collect calls on Father's Day than any other day of the year.
  • An estimated $1 billion is spent each year in the United States for Father's Day gifts, but Dad is still paying the bill when it comes to telephone calls from the kids. Father's Day ranks #1 for the day that the most collect calls are made, according to AT&T. But dads receive far fewer greeting cards than moms. About 140 million moms receive cards for Mother's Day, compared to just 90 million dads getting Father's Day cards.
  • According to the latest Census Bureau figures, there are roughly 36 million dads with kids under age 18 in the U.S. But not all offspring are leaving the nest at adulthood. There are nearly 1 million fathers who are still providing room and board for their kids aged 18 to 24.

 

Thèm chút tình Cha!!!
Tôi thèm lắm biết không em chút tình phụ tử
Mà chúng mình nhiều kẻ mất từ lâu!
Thưở  lớn khôn, cái lúc biết vui sầu
Biết trống vắng, nghe có gì thiếu thốn (?)

Những trẻ chung quanh, những nhà lối xóm
Có cả hai, người mẹ lẫn người cha
Bên mâm cơm buổi tối ấm mái nhà
Cha trở bước xum vầy vui câu chuyện

Tôi hỏi mẹ ... mắt mờ đi quyến luyến
Rồi lặng thinh bao phủ cả bữa cơm!
Tôi làm quen trò chuyện những vui buồn
Cùng thân phụ trên bàn thờ, di ảnh

Đôi lúc chợt thấy mẹ hiền hiu quạnh
Lau hình cha mắt bỗng thoáng mơ màng
Chắc lúc ấy trong lòng bao chuyện cũ
Vụt hiện về cùng nỗi nhớ miên man ...

Những đêm khuya bấc lụn, ngọn đèn tàn
Mẹ trăn trở, dường như lau ngấn lệ?!
Những lúc ấy tôi ước ao vô kể
Phải chi cha còn sống để ủi an!

TN

 

Câu ca dao nhắc nhở con cái giữ hiếu đạo :

" Công cha như núi Thái Sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra .
Một lòng thờ mẹ kính cha,
cho tròn chữ hiếu mới là đạo con .


Trần Ý Thu mượn ý nghĩa sâu sắc trên để bày tỏ lòng chân thành tuyệt đối, với NGÀY CỦA CHA, nơi đất nước Hoa Kỳ qua bài thơ sau đây :

LÒNG CHA CAO CẢ

Công cha dưỡng dục ơn sâu nặng .
Vất vả cơ hàn chẳng ngại ngần .
Sương rơi lạnh áo vai dần,
ngày đêm cực nhọc việc cần xóm trên .

Thương con cái dạ yêu trìu mến .
Đã ngậm ngùi chua xót gọi tên .
" Con ơi ! nóng sốt đừng quên,
cha đây ấp ủ mong nên trọn tình ."

Hai Mươi Tháng Sáu ngày tương kính .(1)
Tỏ nỗi con đây đã được sinh .
Lời cha ấm áp bình minh,
cho con gương sáng trung trinh nể vì .

Nhà nhà rạng rỡ lòng hoan hỉ .
Cả nước vui chung tiệc rượu ly .
Quà mang báo hiếu lời chi :
" Lòng cha cao cả xứng bì Thái Sơn ." (2)

(1) Ngày của Cha ở nước Mỹ .
(2) Núi .

Tác Giả: Trần Ý Thu
Ngày 6/6/2010

 

 

Mẹ cũng là cha ...

Nhắc đến cha người chưa bao giờ gặp
sao bỗng dưng nước mắt ướt vành mi
"ngày của cha" còn biết nói lời gì
từ khôn lớn quây quần bên gối mẹ

Mẹ ... ôi tiếng thiêng liêng khi còn bé
xoáy trong hồn mẹ cũng lại là cha
ngày qua đi cuộc sống vẫn chan hoà
cho đến lúc mẹ cũng về vĩnh biệt

"Ngày của cha" sao trong lòng da diết
thương mẹ hiền dù chưa gọi "cha ơi"
mẹ làm cha từ thưở mới ra đời
chữ sanh dưỡng công cù lao mãi nhớ

"Ngày của cha" xin một lời nhắc nhở
hãy chúc mừng bà mẹ thế người cha
cầu nguyện cho mẹ mãi mãi an hoà
để hạnh phúc được còn con có mẹ

TN

 

 

Ba ơi!
Nhiều lúc con thường nghĩ đến ba
Ba mươi bốn tuổi đã đi xa
Trên bàn thờ đó ba có thấy
Vợ trẻ, con thơ, nội tuổi già
Ba mất, em con còn bú sữa
Chiều chiều bập bẹ tiếng ba ba
Mẹ vẫn thường nhìn ra trước cửa
Chờ ai? con thấy mắt mẹ nhòa
Ngày nhỏ, con còn khờ dại lắm
Ra đường đánh lộn, chẳng ai binh
Mẹ kéo về nhà còn bắt cúi
Tủi phận con hay khóc một mình
Vì ba mất sớm, đời bất hạnh
Mẹ phải làm ba suốt cuộc đời
Ba ở hằng đêm trên tấm ảnh
Nhìn con mà chẳng thốt ra lời
Con lớn dần lên trong bóng mẹ
Lớp sáu, con theo mẹ đến trường
Ở đây, con gặp bao bạn trẻ
Cùng giữ trong lòng một vết thương
Con đã chung vui bóng mát này
Được nghe lời dạy của cô thầy
No lòng đôi bữa cơm nội trú
Quốc gia nghĩa tử, chốn sum vầy
Nào biết chim non vừa mọc cánh
Quạ đen nhào đến tổ tranh giành
Bầy chim tan tác theo bão dữ
Trường mất, ai lo chuyện học hành
Kẻ vạch rừng sâu tìm lối rẽ
Người chen tàu nhỏ kiếm đường ra
Ba mấy năm qua rồi có lẽ
Khó ai còn ở được trong nhà
Thuở trẻ cúi đầu, nhìn đất thấp
Tuổi già ngẩng mặt, thấy trời cao
Nhờ internet mà con gặp
Bạn cũ trường xưa sóng dạt dào
Canh cánh bên lòng nỗi sắt son
Trả tên bia mộ lại cho tròn
Nơi đây yên nghỉ người tử sĩ
Vì nước quên mình, bỏ vợ con
Lịch sử rồi đây ai sẽ ghi
Ai làm cho đất nước phân ly
Ai gây bao cảnh đời côi cút
Máu đọng, xương khô, được ích gì?
Con muốn kêu lên với địa cầu
Ba con phải chết bởi vì đâu
Anh con mất tích không còn xác
Hằng vạn gia đình, triệu nỗi đau
Con muốn xử người gây hoạn nạn
Họ không màng trước tiếng truy hô
Bởi con có súng mà không đạn
Chỉ có niềm tin, chẳng tín đồ.

Minh Chí



Nhớ Về Cha (1)....

Mất Cha từ thưở ấu thơ
Trẻ con nào hiểu ngọn cờ uy nghiêm
Lớn khôn mới tỏ nổi niềm
Thường nghe Mẹ kể càng thêm đau lòng

Cha trong quân phục oai phong
Điều binh khiển tướng một lòng xông pha
Nặng câu nợ nước tình nhà
Hy sinh cao cả thật là xứng danh

Giờ đây con đã trưởng thành
Tự hào lịch sử danh lừng Cha Yêu
Dẫu cho cuộc sống bao chiều
Cùng Cha chung hướng như diều bay xa

Nữ nhi nào ngại phong ba
Thương Cha hằng muốn xông pha diệt thù
Cờ vàng một thưở xa mù
Mãi còn thổn thức...thiên thu đáy lòng...

KT75

 

Nhớ Về Cha ( 2 )....

 

Rời Cha từ thưở bé thơ
Chập chờn giấc ngũ thường mơ Cha về
Me.buồn dõi mắt sơn khê
Cha đi chẳng thấy ngày về quê xưa

Làng thôn hoà điệu nắng , mưa
Xót xa đời Mẹ song thưa lạnh lùng
Xả thân chiến trận mịt mùng
Cha làm rạng rỡ Anh hùng núi sông

Từ lâu con vẫn thầm mong
Cha ơi ! tiếng gọi...nghe
̣n lòng xót xa
Ấu thơ ký ức chẳng nhòa
Nhớ Cha đưa , đón ngày qua tan trường

Thoáng giây chợt tóc pha sương
Dẫu đời dâu bể dặm trường bôn ba
Lòng con luôn nhớ về Cha
Canh dài Cha hỡi !!...thiê
́
t tha nỗi niềm ....

KT75