| 
					
						Chỉ còn hơn tháng nữa là Tết Ất Mùi 2015, năm nay nếu 
						không Nhuần thì mọi nhà đang tiễn Ông Táo về Trời. 
					Các con Q74 lại có dịp đến thăm các Mẹ và Cha , thăm hỏi sức 
					khỏe cũng như gửi một chút lòng thơm thảo của tất cả các con 
					trong gđQ đến vui cùng Cha Mẹ nhân dịp Xuân về. 
 
					
 
					
						
							 Một số Mẹ ở xa sẽ sắp xếp để đi thăm vào cuối tháng 
							này. 
 
							Ngày thứ bẩy ,các bạn Đỗ Thời, Quang Tuyến, Quang 
							Chiêu ,Thu Thủy, Kim Dung, NThanh đã cùng nhau đến 
							thăm các Mẹ . 
						Điểm đến đầu tiên là nhà của Mẹ QChieu,Mẹ vẫn khỏe tuy 
						có kém hơn trước , mẹ còn nói ''năm nay các con thăm Mẹ 
						sớm hơn năm ngoái , sức khỏe mẹ tốt là nhờ QC nó mua sữa 
						mầm gạo cho Mẹ dùng đấy'', các con ngồi chung quanh nghe 
						mẹ kể , mẹ nói, mà thương vô cùng vì câu nào , lời nào, 
						Mẹ cũng muốn cho mấy Q biết con củaMẹ ngoan và có hiếu. 
						 
					Rời nhà Mẹ QC  bên khu chăn nuôi đối diện trường Q, các bạn 
					đến nhà Mẹ QTuyen bên Giáo xứ Sao Mai ông tạ . Mẹ năm nay 
					yếu hơn năm ngoái nhiều , sức khỏe kém nên giọng Mẹ rất nhẹ 
					, Mẹ chỉ cười khi khg nghe rõ các con hỏi chuyện do tai đã 
					bị lãng. Các con xin phép ra về sớm để Mẹ nghỉngơi . 
					
 
						
							Rời nhà Mẹ QT , các con đến thăm Cha Mẹ của bạn 
							KDung ,  Cha chân yếu chỉ xoay sở một chỗ, Mẹ thì 
							khá hơn tuy chậm rãi từng bước nhẹ nhàng. 
							
 
						
							
								Các U60 tiếp tục len lỏi qua các hẻm trong khu 
								vực Hòa Hưng để đến thăm Mẹ bạn Diệp Hoa và Mẹ 
								bạn Thanh Tùng. Thanh Tùng  mất 
								đã 2 năm, thương con nên Mẹ suy nhược quá nhanh, 
								năm ngoái còn được nghe Mẹ bình luận bóng đá, 
								giờ Mẹ nói nhẹ như nàng Thơ. 
									 
									
									 
									
										Trời về chiều đã dịu nắng, 4 chiếc xe 
										máy vẫn chịu khó cõng trên yên 6 bạn Q 
										lên Q3 thăm Mẹ bạn Đỗ Thời và Mẹ bạn Bửu 
										Minh, Ơn trên ban cho nên sức khỏe 2 Mẹ 
										rất tốt. Hai Mẹ khỏe nên các con ngồi 
										chơi hơi lâu, đặc biệt Mẹ bạn BM đề nghị 
										QChieu hàng năm phải đi thăm Mẹ để kể 
										chuyện vì QC kể chuyện hay quá. 
 
										Xin phép Mẹ ra về thì đã gần 19h . 
										 
										 
										
 
										
											Ngày hôm sau các bạn đến thăm Mẹ Lệ 
											Thúy và Ba Mẹ Thanh Nhàn . TN lần 
											đầu tiên biết có s/họat gđQ nên các 
											bạn kế hoạch chỉ đi thăm 2 Mẹ để có 
											nhiều thời gian tâm tình . Ba Mẹ TN 
											năm nay đều trên 80, nhưng Ba bảo 
											''may là Bố Mẹ đều khỏe, chỉ kinh tế 
											là khó khăn thôi, vừa đây Bố mới 
											được đi khám sức khỏe tổng quát tại 
											DCCT SG , giờ lại được các con trong 
											gđ QGNT đến thăm thật quí hóa , Bố 
											vui lắm'' . Ngồi nói chuyện cùng Ba 
											Mẹ hơi lâu lâu để chờ TN đi Lễ về 
											đặng nhìn rõ dung nhan nhỏ bạn mà 
											tới lúc này vẫn chưa thể hình dung 
											ra bạn? ngồi ở bàn nào trong lớp? 
											Nhưng đành phải ra về vì đã trễ do 
											còn phải sang khu vực Chùa Vĩnh 
											Nghiêm thăm Mẹ của bạn Lệ Thúy. 
											 
											 
											Đi thăm Cha Mẹ ,thấy các Cụ lụm khụm 
											tuổi 80 , tưởng mình vẫn còn trẻ 
											trung mạnh khỏe, chậy vòng vòng mấy 
											đường quanh Tp không xi nhê, ngờ đâu 
											tối về thấy lâng lâng,cái đầu tơ lơ 
											mơ, mang máy ra đo , anh kép già nói 
											''hạ rồi'', lẳng lặng đi pha trà 
											đường uống thôi , vậy mà hôm sau 
											Trương Cúc kiu đi nữa khg? lại thấy 
											khỏe ra, còn làm tài xế chở bạn 
											Tuyết A nữa, You ấy mà biết chuyện'' 
											hạ rồi'' chắc là hoảng  .
 Hôm nay thứ hai nên chỉ bốn Q thất nghiệp rủ nhau đi thăm Mẹ. Từ Tân 
											Phú hai xe máy chậy qua Quận 8 Bến 
											Bình Đông thăm Mẹ của bạn Kim Bình, 
											Mẹ bạn Vũ Thinh và Mẹ bạn Vũ Sơ 
											Thắng. Mẹ bạn ST năm nay yếu quá. 
											Cầu xin Mẹ bề trên ban sức khỏe cho 
											các Mẹ để các Mẹ vui khỏe bên con 
											cháu. 
											
												Rời nhà các Mẹ , xe chậy dọc 
												theo con sông bến Bình Đông với 
												đường xá đã được nâng cấp nên xe 
												chậy cũng êm khg trở ngại.Ra đến 
												Q5, ngó đồng hồ đã 12h , quay về 
												nhà nghỉ ngơi còn xa hơn là đi 
												thăm Mẹ tiếp, bốn Q ghé nạp năng 
												lượng kẻo ''hạ rồi'' thì nguy, 
 
												(Trương Cúc hên nhá, được dịp 
												chiêu đãi bạn hiền  ).  
											Các bạn đến Tân Bình thăm Mạ của bạn 
											Lê Minh, Mạ yếu hơn năm ngoái nhiều 
											, nhất là đi đứng dễ bị té , Mạ mang 
											hình cháu nội ( con gái LM) ra cho 
											các cô chú xem vì Mạ vui có cô cháu 
											ngoan, 
 
											
												Các con còn ấn tượng với hình 
												ngày xưa của Mạ , một cô gái Huế 
												quá xinh. 
												
												   
												
												 
													
													Rời nhà Mạ của bạn Lê Minh , 
													các bạn sang Phú Nhuận và Bà 
													Chiểu để thăm Mẹ Bạn Hoài 
													Tuấn , Mẹ bạn Hoàng Anh và 
													Ba Mẹ bạn Tuấn Anh . 
													
													Các Mẹ tuy ổn nhưng sức khỏe 
													có giảm sút
													nhiều.   
													
													 
												
												 
												
												 
												
												 
													
														
														Thật 
														vui và hạnh phúc khi có 
														dịp để đi thăm các Cha-Mẹ 
														Q, và hạnh phúc hơn khi 
														biết Cha - Mẹ vẫn luôn 
														mạnh khỏe.  
 
													
														
														Và rồi cũng để lòng 
														chùng xuống khi Cha-Mẹ 
														ngày một yếu đi, cũng 
														như đã có một số Mẹ bỏ 
														cõi tạm để về chốn an 
														nhàn. 
														
														Chỉ biết Cầu xin mong 
														sao tất cả Cha-Mẹ cũng 
														như ACE chúng con trong 
														gđQ được Bình an. |