Nguyễn Ngọc Tùng

QGNT Tổng Hợp                                                                                                                                                   

 

Hình Tang Lễ

 

Tin Buồn

Chúng tôi vừa nhận được tin:
Bạn Nguyễn Ngọc Tùng QTH,được Chúa gọi về lúc 23g ngày 5/9/2016.Gia đình khâm liệm 11g ngày 6/9/2016.Lễ động quan vào lúc 4g ngày 9/9/2016.Thánh lễ an táng vào lúc 5g ngày 9/9/2016,sau đó được hỏa thiêu tại BHH
Cầu xin Chúa dang tay đón nhận linh hồn bạn con về dưới chân người.

TTTT/QVN
p/s:Chúng tôi sẽ gởi thêm thông tin sau khi đến nhà bạn Tùng

 

Chủ đề: Thư cảm ơn

Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn các Bác trong đại gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử, vì tình yêu thương, các Bác đã luôn ở bên cạnh động viên, thăm hỏi, cũng như hỗ trợ cho ba con từ lúc lâm bệnh đến khi ba con qua đời.
Trong suốt gần một năm ba con lâm bệnh, gia đình con thật sự không biết sẽ phải xoay sở ra sao nếu như không có những tấm lòng quảng đại, hảo tâm của các Bác dành cho ba con và cho chúng con. Giờ đây, các Bác lại thay ba con, chăm lo những phần học bổng cho hai chị em chúng con, giúp chúng con yên tâm học tập, con tin ba con cũng sẽ yên lòng ra đi khi biết chúng con ở lại luôn nhận được sự yêu thương, giúp đỡ từ các Bác.
Khi còn sống, ba con luôn nhắc đến gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử rất nhiều, với cả lòng tự hào. Chúng con lúc đấy vẫn chưa biết, chưa hiểu nhiều, tại sao ba lại cảm kích như thế, tại sao ba lại tự hào khi mình là thành viên của gia đình như thế, tại sao ba luôn nhắc đến các Bác như thế... Nay, sau tất cả những gì chúng con được nhận, chúng con được thấy, chúng con biết vì sao ba luôn cảm kích, luôn tự hào nhắc với chúng con về gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử của ba. Các Bác không chỉ là bạn học cũ cùng ba con, mà các Bác còn là anh-chị-gia đình khác của ba con, vì chỉ có gia đình thì mới dành hết tình cảm chăm lo cho nhau mỗi khi có thành viên gặp khó khăn, đau ốm. Ba con vẫn mong đợi khi khỏi bệnh sẽ viết một bức thư để cảm tạ các Bác, nhưng nay chưa kịp viết thì đã được Chúa gọi về... Mong mỏi đó của ba con, anh em chúng con xin thay ba gửi bức thư này đến toàn thể các Bác, những người luôn đồng hành cùng ba con trong suốt thời gian khó khăn nhất của ba và gia đình con.
Gia đình con thật sự không biết cảm ơn các Bác thế nào cho đủ. Chỉ mong các Bác luôn được mạnh khỏe, luôn được tràn đầy hồng ân của của Chúa. Ơn này gia đình chúng con nguyện xin ghi nhớ suốt đời. Một lần nữa, thay mặt ba mẹ, anh em chúng con xin cảm tạ các Bác.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

thanhkinhphanuu3.jpg

 

Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến của Ngọc Tùng. Xin nguyện cầu linh hồn Tùng sớm được an nhàn nơi cõi Vĩnh hằng.
Minh Phượng

Vĩnh biệt Em Ngọc Tùng. Cầu nguyện cho hương linh Em thanh thản.
Thương tiếc Em Ngọc Tùng và chia buồn cùng nổi đau mất mát với gd.
NL Q75.

Chia buồn cùng tang quyến, xin góp lời cầu nguyện cho linh hồm Đa Minh Nguyễn Ngọc Tùng.

levanthe


Thân gởi các Anh Chị Chiều ngày 07-09-2016 các Anh
Chị và các bạn Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử đã đến phúng viếng, cầu nguyện và chia buồn đến gia đình và tang quyến bạn Nguyễn Ngọc Tùng, mời các Anh Chịxem một số hình về Lễ Tang này

Hinh Le Tang Ban Nguyen Ngoc Tung QTH
Bình Minh

Cảm ơn Bình Minh, em lúc nào cũng tác nghiệp về hình ảnh cho ACEQ. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến viếng tang Nguyễn Ngọc Tùng đông đủ. Mất đi một người Em
mãi mãi... Một đám tang buồn... Nhưng ..Chắc chắn rằng em sẽ mỉm Cuời nơi chín suối và luôn phù hộ cho ACE ta có nhiều sức khỏe, vì ACE luôn sát cánh cùng gd Em đến
giờ phút cuối.Thân chúc ACE an mạnh. NL Q75.

Xin Chúa thương xót đưa linh hồn Đa Minh Tùng Sớm hưởng nhan Thánh Chúa '' một người chị chưa bao giờ quen em ,nhưng rất gần vì , Đồng Trường , Đồng Đạo !"
Mac Dinh

Xin chia buổi cùng tang quyến .
Nguyện cầu cho linh hồn Đa Minh sớm được Thiên Chúa đón nhận vào nước Thiên Đàng .
Mơ Đỗ


Xin chia buồn cùng GĐ Ngọc Tùng
Nguyện xin chúa nhân từ đưa linh hồn Đa Minh sớm hưởng nhan thánh chúa .
Khi đến thăm Em ở BV trước khi trở lại Mỹ , lần này về sẽ mãi mãi không còn gặp Em nữa , nhớ những ngày ở nhà hàng cùng Bình Minh .Lê Hoà . Lê Thể và Em hàn huyên, ca hát mới có gần 2 năm qua Mỹ ...
Mà sao mất mát nhiều quá những ACE thân yêu Chị Kim Liên , nay đến Ngọc Tùng , còn Anh Thiện thì cũng đang bệnh đau buồn quá ...
Em đã thanh thản về nơi vĩnh hằng , những đau buồn cho người ở lại .
xin thắp dùm KL một nén nhang tiễn biệt Em .
Loan Le


Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bạn Nguyễn Ngọc Tùng. Xin Thiên Chúa Toàn Năng Nhân Từ Đón Nhận Linh Hồn Đa Minh Người Anh Em Của Chúng Con Về Với Ngài.
GĐ Phạm Văn Oanh


Chia tay bạn lần cuối,trước khi mất ,gặp nhau,nói đủ chuyện trên trời dưới đất,chỉ nhớ nó kết lại 1 câu:cuộc đời vô thường lắm.
Nó biết mình có những cái sai trong cuộc sống,và mong những ai đã từng buồn lòng vì nó hãy bỏ qua,nói xong nó nhìn xa xa và có vẻ nhẹ nhàng hơn
Thôi,mày cứ yên tâm,không ai trách gì đâu,ai chả có lúc không kềm chế,cứ nhẹ nhàng như hôm ngồi cafe cùng nhau
Vĩnh biệt bạn.

Dung Le

Hôm cùng Dũng, B. Minh đến thăm Tùng để gởi quà của gd Q,Tùng có nhờ chuyển lời xin lỗi đến tất cả anh em bạn bè khi Tùng còn khỏe có khiến ai mất lòng,...ý Tùng muốn chúng tôi đăng lời xin lỗi lên dđ giúp..? Tùng đã thấy trước con đương mình đi,nơi mình sắp đến chăng?
Còn chúng tôi còn thiếu Tùng việc này mãi đến hôm nay mới thực hiện.
Xin chia buồn cùng Tang quyến trước nỗi đau mất mát lớn lao này,và cầu xin Thiên Chúa đón nhận Linh hồn người anh em chúng con vào nước của Người.
NTP