KHU CÔNG VIÊN CÁT TRẮNG

 

Đường xe trong công viên, nhìn cứ tưởng là tuyết.

 

Cát trắng tinh và rất là mịn.

Ta có thể đậu xe tại Parking và muốn đi đâu thì đi. Xe bắt buộc phải đậu ở Parking.

Thường vào buổi chiều các rangers có tổ chức những chuyến đi bộ thám hiểm.

 

Có nhiều núi cát rất cao. Bà con có thể thuê mấy cái mâm và ngồi trượt như trượt tuyết.

 

Nhìn xa xa ta thấy có núi bao bọc. Chung quanh khu cát trắng này là cơ quan quân sự. Họ thỉnh thoảng thí nghiệm vũ khí và sẽ phải đóng công viên Cát Trắng này vài tiếng đồng hồ. Hôm tụi này đi vì nhờ Google Map chỉ đường, nó chỉ mình vào ngay khu quân sự. Trước cổ̉ng có lính gác đã chuẩn bị "chứng minh nhân dân" sẵn sàng như trên bảng chỉ dẫn rồi, hùng dũng tiến vô. Anh lính coi căn cước xong hỏi ngay :" Thế bố có cái pass không? " Mình hòi lại : "Pass là cái gì, tôi thấy trên bảng chỉ cần chuẩn bị căn cước thôi mà.." Anh lính hỏi là có phải bố muốn đi White Sands không, mình nói đúng rồi... Thế thì để con chỉ bố nhé....trở ra freeway lại, quẹo phải đi chút nữa thấy bên trái có cát màu trắng đó....thôi bố cảm phiền quay lại dùm con nhé... Lúc U-turn quay xe lại mình vẫn còn càm ràm với anh lính trẻ : Hồi xưa bố tao cũng là lính, bị chết trận....tụi mày bây giờ sướng thấy cha thấy m. luôn. you guys now happy see dad see mom always hah...

Có khu picnic có lò nướng cho ai muốn ngồi ăn uống hay nghỉ ngơi. Mùa hè giưã trưa tại đây rất là nóng, nên có bóng mát là tuyệt vời. Nóng vì ánh mặt trời chiếu xuống cát trắng phản chiếu hơi nóng lên.

 

Có nhiều đường cho bà con nào thích đi hiking, nhưng phải rất là cẩn thận nhắm hướng. Chung quanh chỉ nhìn thấy toàn màu trắng nên dễ bị mất phương hướng.

 

HỒ NƯỚC TRẮNG ĐỤC NHƯ SỮA Ở TEXAS

Từ Carlsbad nơi có hang động Carlsbad đi qua thành phố El Paso tiểu bang Texas sẽ mất khoảng hai tiếng rưỡi. Qua biên giới Texas chỉ khoảng 10 miles sẽ có một nơi nghỉ chân rest area rất đẹp, nhìn như là mới được xây vậy.

Từ freeway bên New Mexico đã được cảnh báo là nên đổ xăng vì đoạn đường dài hơn 100 miles sẽ không có cái gì cà. Đúng là vậy, trên đường dài chỉ thấy có ba chiế́c xe chạy. Nhưng dọc đường cũng có cái hay đột nhiên.

Đang lái xe von von bỗng nhìn thấy bên tay phải có cái hồ hay sông có nước màu trắng như sữa, hay quá nên ghé vào ngay. Cũng có hai chiếc xe đến trước mình đang chụp hình. Không biết hồ có nước màu trắng như vầy thì có gì là lạ ở̃ đây không, vì không thấy một bảng chỉ dẫn nào.

Đi trên freeway này, nhìn bên phải lúc nào cũng thấy các ngọn núi thật đẹp, thật hùng vĩ. Có thể dãy núi này nằm giữa phân chia hai tiểu bang New Mexico và Texas??

 

KHU CÔNG VIÊN QUỐC GIA HANG ĐỘNG CARLSBAD

Đường vô khu hang động từ ngoài freeway. Từ đây vô tới khu hang động khoảng 7 miles.

Du khách tới thăm hang động này rất là đông nên phải ghi danh giữ chỗ trước ít nhất là 24 tiếng.

 

Khi xuống hang động hành khách sẽ chọn đi bộ hay đi thang máy. Thang máy sẽ xuống 750 feet.

 

Dọc theo đường đi quanh hang đều có những bảng chỉ dẫn rõ ràng.

 

Thường bà con đi vòng quanh khu rộng lớn nhất là Big Room, rộng tương đương với cỡ 6 sân chơi banh, sẽ đi khoảng 2 km và nhanh hay chậm tùy theo mình muốn chụp hình nhiều hay ít. Có rất nhiều hình dáng tùy theo sự tưởng tượng của mỗi người như những hình bên dưới.

 

Nhìn giống ba ông quan công đang bàn chuyện lớn, đám con nít đang ngồi lắng nghe.

Trông giống như tượng người mẹ bồng con.

 

Hình này chụp từ rất xa zoom lại nên không sắc nét lắm. Nhìn từ xa rất đẹp và thấy rõ hình cây thánh giá, có hai người quỳ hai bên và một số trẻ em ngồi bên dưới.

Thành phố White City nằm ngay cạnh freeway và lối vào hang động Carlsbad.