Bấm PLAY nghe bài: Thành Phố Buồn - Chế Linh

 

Chút Kỷ Niệm Đà Lạt

Nhìn những tấm hình này không thể không nhớ về những khung cảnh cũ đã từng nhìn thấy và cảm nhận:

Bưu ảnh phong cảnh Đà Lạt thập niên 1960

Bức hình này có lẽ được chụp từ khách sạn Palace với các bậc thang dẫn xuống bờ hồ Xuân Hương. Từ chân bậc thang nhìn qua bên kia đường sẽ thấy một khoảng đất chia thành nhiều ô. Bên trái khoảng đất này có con đường nhỏ dẫn qua Nhà Thủy Tạ màu trắng, nằm cạnh và trên mặt hồ. Nhà Thủy Tạ này là một quán cà phê, người ta không gọi là cà phê Thủy Tạ, mà vẫn là Nhà Thủy Tạ khi địa điểm này được nhắc đến..

Các phi công VNCH ngày xưa thường lái trực thăng đậu tại khoảng đất khi viếng thăm Đà Lạt hay chỉ là đáp trực thăng, vô Thủy Tạ uống ly ca ̀phê và rồi lái trực thăng đi tiếp. Tườ̉ng tượng được lái trực thăng đi uống cà phê, có parking sẵn sàng...cho máy bay...Đúng là mấy ông tài xế máy bay này "đã" thiệt. Hồi đó các phi công này khi xuống trực thăng thường thấy mặc đồ bay, mũ xếp và cổ áo thường đeo bông mai vàng hay bông mai trắng, có lần thấy một người đeo hai bông mai trắng, tức là Trung Tá.

 

Postcard của nhiếp ảnh gia Nguyễn Bá Mậu 1959

Hình này có lẽ bên trái là Cầu Ông Đạo, cây cầu chính từ ngoài vào trung tâm thành phố. Nhìn mặt hồ ta có thễ thấy các cây thông trồng dọc theo bờ hồ phản chiếu dưới mặt hồ.

Các cây thông này cũng đã một lần là chứng nhân lịch sử. Nếu đếm từ bên trái, có thể những cây số 5, số 6, số 7, số ́ 8.....

Truyện như thế này, khoảng năm 1974, không nhớ ngày tháng, tụi này đang ngồi uống cà phê tại quán Hạnh Tâm, quán rất gần với bờ hồ, chỉ cách các cây thông khoảng 100 thước. Cạnh các cây thông là con lộ̣ và bên kia con lộ là quán cà phê Hạnh Tâm.

Đang ngồi uống cà phê thì nghe một tiếng nổ rất lớn và tiếp theo là tiếng loẻng xoẻng của khung kiếng bên hông quán hướng về mặt hồ bể vỡ vụn ra. Bà con hoảng quá chạy túa ra sân. Nhìn về phía mặt hồ thì thấy các ngọn khói bay lên từ các cây thông, nhìn kỹ thỉ thấy khoảng năm sáu cây thông kế nhau bị cháy đen và bị cắt ngang ở phần trên của thân cây.

Từ từ thì được biết một chiếc máy bay, không phải là trực thăng, bay qua Đà Lạt, vì bay sát mặt đất quá, thấy không ổn, nên viên phi công lái về phía mặt hồ và cái cánh bên trái máy bay không tránh được các cây thông.

Rồi người ta nói có lẽ chiếc máy bay đã bị chìm xuống hồ. Lúc đó không thấy báo chí hay radio nói về tai nạn này xem số phận viên phi công và chiếc máy bay ra sao.

Riêng về các tin đồn thì rất nhiều, trong đó có tin được nhiều người tin và đồn lại:

- Là có chàng phi công kia có quen với một cô gái cư ngụ ở ấp Ánh Sáng là ấp rất gần với hồ Xuân Hương.

Hôm đó khi có phi vụ bay qua Đà Lạt, người phi công nhắn với cô gái là tới giờ đó, ngày đó, anh sẽ bay qua nhà em, em hãy chịu khó ra ngoài cổng nhà và đứng chờ anh, thấy máy bay anh tới thì đưa tay vẫy để anh thấy em nghe....

Rồi chắc chàng phi công muốn bay xuống thật gần để nhìn rõ người yêu hay để biểu diễn nên xảy ra tình huống như trên.