
Đại Hội QGNT Toàn Thế Giới " Ba Mươi Năm Nhìn Lại " đã được tổ chức tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ vào những ngày 24, 25, và 26 tháng 6 năm 2005 vừa qua.
Các bạn có thể xem hình ảnh Đại Hội tại đây:
Hình Ảnh Đại Hội QGNT 2005
DVD Đại Hội QGNT – 2005 ĐÃ PHÁT HÀNH

Giá Học Sinh: 15
Mỹ Kim kể cả cước phí giao DVD tận nhà.
Đầy đủ hình ảnh sống động tại Đại Hội 2005
Số lượng có hạn, ưu tiên cho ai đặt mua trước.
Chi phiếu và điạ chỉ người mua, xin gởi về:
THI NGO
6317 Essex Lane
Plano, TX 75024
Thắc mắc liên hệ về DVD Đại Hội, xin liên lạc: Ninh Vi 817-907-3481

Muốn có Đặc San QGNT 2005, “ BA MƯƠI NĂM NHÌN LẠI “
xin liên lạc: Ninh Vi 817-907-3481
![]()
Tháng sáu về đây mình mở hội
Vòng tay Dallas nối tình ta
Quốc Gia Nghĩa Tử đàn con lạc
Về đây ôn chuyện tháng ngày qua ...
Cửu Long QGNT73
Vượt mấy trời cao vạn nẻo đường
Về nơi chốn ấy thật thân thương
Tex xịt trời xanh chiều hạ nắng
Gieo nhẹ lòng ta chút vấn vương....
Kiều Công Lý 71
Từng ngày mong đợi, lòng ao ước
Đại hội cùng về, Nghiã Tử ơi
Dù cho mây tím, trời Dallas
Ta chúc đời nhau, tay nắm tay...
Mực Tím 75
Bài Thơ Hội Ngộ
Bao năm góc biển chân trời
Hôm nay hội ngộ bạn ơi ta mừng
Ngày xưa có duyên học chung
Cùng thầy cùng lớp và cùng cúp cua
Dù nay tóc bạc mắt mờ
Chuyện xưa nhắc lại sao còn mới tinh
Bạn ơi đời cứ loanh quanh
Ta đi mỏi mệt rộng toanh cuộc đời
Còn chăng kỷ niệm mà thôi
Một thời niên thiếu quãng đời học sinh
Vậy ta sửa soạn cho nhanh
Đi dự đại hội để cùng họp vui
Quốc Gia Nghiã Tử trọn đời
Cho nhau một chút tình côi cút này
Bạn ơi mau mắn về đây
Dallas tuy nóng ngập đầy yêu thương..
Đặng Kim Chi Q65
Mơ Dallas
Tôi mơ Dallas một ngày tháng sáu
Giữa mùa hè vùng Texas lửa thiêu
Gặp người xưa, cô bé yêu kiều
Của năm tháng mỹ miều ngày ấy
Chỉ ước mơ thôi sao mà thấy
Lòng khô cằn đã nở hương hoa
Bao nhiêu năm xa cách quan hà
Giờ gặp mặt, có mừng rơi lệ ?
Tôi với em cùng chung thế hệ
Chung mái trường xưa cũ dấu yêu
Tôi với em cùng có một chiều
Sánh vai bước trên con đường đó
Tôi đã thì thầm “...Anh theo Ng....”
Bài hát ru như quyện lòng ai
Xa cách nhau những tháng năm dài
Em xa vắng mang theo bụi đỏ
Em ở đâu tóc dài còn đó ?
Mãi trong tôi “...Hoàng Thị Ngày xưa....”
Ở đâu em , xa hoa phố thị ?
Có nhớ người bạn nhỏ ngày thơ
Bao năm qua tôi vẫn đợi chờ
Dù vẫn biết chỉ là chờ đợi
Tôi mơ Dallas ngày đại hội
Chỉ mơ thôi lòng đã xuyến xao
Ơi tháng sáu Dallas tôi mơ.
Thanh Nguyên 72
Mơ Dallas 2
Tháng sáu người mơ tôi cũng mơ
Hạ về Dallas bỏng như lò
Giữa trời nóng cháy sao trời mát
Trời Saì gòn ??? Em áo lụa mầu SA
Ước mơ thôi ??? Vì sao chẳng đến ???
Nẻo đường gai...Nói mấy cho vừa
Ký ức nhạt bạn bè tay đếm ???
Rượu nồng môi xẻ mấy quan hà
Bạn và tôi một thời góc nhỏ
Dẫy hành lang phượng thấm sang mùa
Ngày xưa đó ai mang bụi đỏ
Để ngỡ nhìn ....chợt nắng lưa thưa
Bao năm xa cách ...đời không nhạt
Hãy về đây Dallas đáp lời
Mừng đại hội ngày vui bạn hỡi
Đời muôn mầu tình mãi đổi đâu
Kiều Công Lý 71
Đại Hội nghĩa tử về đây
Nắm tay hội ngộ bao ngày nhớ thương
Năm xưa chung một mái trường
Cùng chơi cùng học cùng vương tơ lòng
Kỷ niệm cũ biết bao mong
Gặp thầy gặp bạn người trông gặp mình
Thương em má thắm tươi xinh
Thương em thương cả muôn tình, trường ơi
Dù cho vật đổi sao dời
Tình thân nghĩa tử muôn đời không phai
Nguyễn Văn Đạo 71
Thiên đàng đâu có chi xa
Cứ về đại hội là ra thiên đàng
Cùng nhau rượu rót chứa chan
Bên người em gái nồng nàn năm xưa
Tóc ta bạc đã bao mùa
Nhưng tình huynh đệ cũng vừa bao la
Cùng thầy cùng bạn hát ca
Lo gì không thấy ngõ ra thiên đàng..
Đỗ̃ Mơ 72 – Trần Quảng Nam 73
Thiên đàng chẳng cách xa ta
Quy về đại hội là ra thiên đàng
Bao năm xa cách rượu tràn
Câu xưa chuyện cũ vạn ngàn tình thân
Về đây sương tóc phong trần
Nghe lòng vẫn trở tiếng ngân sóng đàn
Bên em đẹp mặt dáng lành
Bên thầy bên bạn mây thanh gọi mùa
Như ngày trăng mộng năm xưa
Sân trường lối cũ lại đưa nhau về
Bên em vẫn mái tóc thề
Mùi hương thoang thoảng Hoa lê gió lùa
Về đây bạn hỡi vui đùa
Xa nhau mấy thủa chăng vừa nhớ nhau
Quy về hạ thắm trời mau
Đất vui đất mở cũng ra thiên đàng...
Kiều Công Lý 71
Thấm thoát thời gian lặng lẽ trôi
Bao nhiêu năm vắng đã qua rồi
Ước mong đại hội sao mau tới
Gặp lại người xưa đã một thời
Từng đắm say hồn tôi dạo ấy
Cô nàng Nghĩa Tử thật xinh tươi
Dịu dàng tha thướt tà áo trắng
Tình tứ say mê lúc mỉm cười
Ngọt ngào hiền dịu trong lời nói
Nghĩa Tử nàng ơi ! mãi nhớ người
VỀ NGƯỜI VỀ TRƯỜNG
Q uốc quốc thảm sầu tiếng quốc kêu
U uẩn trời mây xám lối về
Ô m lấy thân gầy : Đôi cánh rũ
C ố quốc vời trông lệ ướt mi
G ởi chút lòng xưa đến cố nhân’
I như tiếng nấc mãi trong lòng,
A i hay hồn lẫn hòa trong máu
N on nước rền vang mãi tiếng ngân
G ọi tiếng tình ơi – be bé ơi
H ôm nay cách trở mấy phương trời
I m nghe hè đến mùa hạ nhớ
A i để hạ sang mãi vẫn chờ.....
T ình ơi ngày ấy dẫu qua....
U sầu vẫn đợi có sang dịu dàng ...???
Kiều Công Lý 71
Quốc kêu gọi đàn
Hè về Quốc kêu quốc quốc
Anh chị em họ Quốc lắng tai nghe......
Tháng Sáu Đại Hội Quốc nhà
Nhớ ngày Hai Bốn chúng ta cùng về
Quốc Gia Nghĩa Tử gần xa
Texas xum họp đệ huynh vui vầy
Thầy cô nay tuổi về chiều
Cũng mong gặp lại trò yêu thuở nào
Nhanh tay thu xếp chuyện nhà
Cùng nhau hội ngộ thoả lòng nhớ mong
Người gần ta lái xe nhà
Kẻ xa mau lấy vé bay kịp ngày
Anh em réo gọi nhau thời
Ghi danh kẻo lỡ dịp vui khó tìm
Một công đôi chuyện rõ ràng
Nghỉ hè thoải mái, bạn hiền chung vui
Mai Mừng 73
30 năm nhớ quá mái trường xa
Đàn chim Quốc lòng ấp ủ thiết tha
Về Đại Hội chia niềm vui thương nhớ
Tình thầy cô bạn cũ mãi chan hòa
Nhớ về Đại Hội nhe anh
Để em mặc ( chiếc ) áo dài xinh ( cho ) anh nhìn
Anh nhìn ( anh ) sẽ cười không nín...
Con bé ngày xưa lớp chín...vẫn còn xinh ???
Nguyễn Văn Đạo 71
Vui sao hội ngộ hôm nay
cùng bàn đại hội hai ngàn lẻ năm
quốc gia nghĩa tử một nhà
tham gia đại hội cùng thày cùng cô.
Ph
ó Thinh Trương 71
Em đừng sợ trời Dallas nóng
Vì chúng mình là chiếc bóng của nhau
Thì dẫu cho thời gian đã phai mầu
Ta vẫn nhớ tình đầu ngày ấy
Em mười sáu và anh tròn mười bảy
Tuổi thần tiên nên chỉ thấy hoa hồng
Chợt đến khi em bước theo chồng
Anh cũng... dzọt về quê lấy vợ
Dẫu cho ta không duyên không nợ
Nhưng chúng mình là Nghĩa Tử Quốc Gia
Có Mẹ Việt nam và Cha Cộng hoà
Nên ta vẫn một nhà em nhé
Dù đã già, anh vẫn gọi em là....bé
Vậy còn chờ gì không book vé nhanh nhanh
Em đừng sợ trời Dallas nóng
Chỉ sợ tình...lạnh cóng như băng.
phamvanduc 73