Thăm Lộc Ninh

...chưa đi,chưa biết Lộc Ninh
Đi rồi mới thấy nó tinh là rừng
Ngày xưa lim,trắc,bằng lăng
Ngày nay chỉ thấy mỗi "thằng" cao su
Một dịp may bất ngờ,nhân một buổi đi chia buồn với gia đ́nh anh Minh ở Đầm sen,gặp các bô lăo nhà Q ngồi cùng bàn,các anh chị chuẩn bị đi Lộc Ninh thăm anh Châu(Q71),rủ thêm đứa em TH đi cùng,kế hoạch được bàn và thống nhứt ngay trong buổi tối,chị Khánh Ḥa chịu trách nhiệm chủ xị
Đi chơi xa nên phải dậy sớm,4g30 đă phải lồm cồm ḅ ra khỏi mùng,loay hoay măi hơn 5g mới xuất phát,được cái sáng sớm,đường xá vắng vẻ và buổi sáng Chúa nhựt ít ai ra đường sớm nên đi dễ dàng,chạy tới trung tâm triển lăm Tân B́nh th́ đă thấy xe đang đợi,trên xe các chị K Ḥa,K Tiếng,L Nhung đang chuẩn bị ăn sáng cho mọi người,cafe cũng được các chị chuẩn bị chu đáo,đúng 6g,sau khi uống cafe xong,xe chuẩn bị xuất phát th́ được đón thành viên cuối cùng.


Lúc này phố phường cũng khá đông xe,chiếc xe luồn lách qua rừng xe cộ,khi ra đến Lái thiêu mới chạy thoải mái và mọi người cũng dùng bữa sáng,khi no bụng cũng là lúc mọi đề tài được các anh chị đưa ra "mổ xẻ",từ văn hóa,kinh tế,chính trị...tranh luận mà cười đến đau cả bụng,phải nói nghe các anh chị nhà ḿnh nói chuyện mà không nghĩ đó là những người xấp xỉ 60,xưng hô tên hay mày tao với nhau như những ngày c̣n ngồi trên ghế nhà trường,đoạn đường hơn 150 cây số cũng trở thành ngắn v́ đề tài trên xe không bao giờ cạn.Ngoài đoạn đường ở B́nh Long hơi xấu do đang làm đường,nói chung đường đi khá tốt,đi bằng xe gắn máy cũng được(chỉ tương đương Saigon-Phan thiết);điện thoại cho anh Châu,th́ anh đang chờ ở ngă ba,nghe anh nói suốt tối qua anh không ngủ được mà thấy thương cho ông anh quá,nôn đón bạn như nôn lấy vợ.Qua chợ Lộc Ninh gần cây số,rồi rẽ khỏang 4 km là tới nhà anh,ngày xưa đây là rừng,gia đ́nh anh đi kinh tế mới và ở đó cho đến giờ
Nhà anh châu nằm giữa rừng cao su,nhà anh và các nhà xung quanh cũng đều trồng loại cây này,ngoài ra gia đ́nh anh cũng trồng thêm vài chục nọc tiêu,vài cây sầu riêng,chôm chôm...qua lời anh kể cũng như nh́n thấy,cuộc sống của gia đ́nh cũng ổn,nhờ vào giá cao su mấy năm nay khá tốt,hy vọng vài năm tới,gia đ́nh ông anh ḿnh khá hơn,do cây cao su của anh đến tuổi cho sản lượng cao nhứt
 


 



 

Không biết trong nhà Q ḿnh có ai làm sếp lớn,có cái cảm giác như anh chị em khi đến nhà anh Châu,đón các bạn cả nhà đă thức từ khuya để làm mồi nhậu(nguyên 1 con heo rừng,các anh chị có tin không?)cảm động hơn,phía trên các bàn tiệc một tấm bandroll dài chừng 3m,được ghép từ 2,3 mảnh vải với hàng chữ "chào mừng các bạn QGNT" làm ai cũng bất ngờ và cảm động về t́nh bạn mà anh dành cho bạn học của ḿnh(khó thấy sự chân t́nh và trân trọng ở những mối quan hệ khác),chữ viết trên bandroll khá mộc mạc,nhưng ai cũng cảm nhận được chữ t́nh trong đó,ngồi ăn nhưng thỉnh thoảng ngước nh́n hàng chữ thấy ḷng ấm áp hẳn.


Ăn uống xong,một phần đi tham quan gia trang của anh Châu(chủ yếu là các chị nhà ḿnh),số c̣n lại nại lư do tuổi cao,sức yếu nên không thể lặn lội trong rừng cao su(nhưng lư do chính là gỉai quyết số bia tồn đọng cùng với bạn bè hàng xóm của anh Châu,chắc đă rút kinh nghiệm sau lần đến nhà anh Vĩnh).Cảnh quan chung quanh nhà anh Châu khá đẹp,là dịp cho các bà chị điệu nhà ḿnh tha hồ chụp ảnh(tường thuật về ảnh sẽ do bác Bảo,bác Lương và chị L Nhung post lên sau-có lẽ đang mần photoshop),hướng dân viên du lịch không chuyên là chị Châu và cháu lớn của anh chị,tham quan hết ṿng,sau đó được lời hứa chắc nịch của chị Châu,đến 30/4 về là có sầu riêng và chôm chôm thái ăn mệt thôi
Cũng nói sơ về anh Châu để nhà ḿnh biết thêm,sau khi ra trường,anh đi lính,và đă mất 1/2 chân ngoài chiến trường,gặp anh lúc đón,v́ ngồi trên xe honda nên không thấy,lúc anh đi,nh́n dáng hơi nghiêng ngả,thắc mắc hỏi th́ mới biết về chân anh,có như thế mới hiểu phần nào công sức anh đă bỏ ra cho mảnh đất này suốt hơn 30 năm qua,cũng chỉ cầu xin cho anh mạnh khỏe,v́ anh xứng đáng được như vậy,ai có dịp tiếp xúc với anh chỉ 1 lần,cũng thấy mến con người này,mộc mạc nhưng chân t́nh
Cuộc vui nào rồi cũng chấm dứt,khoảng 15g,mọi người xin phép về,đứa con lớn của anh trả giá,các cô chú ở thêm 1 tiếng nữa,nghe mà thương;dùng dằng rồi cũng phải ra xe với món quà quê anh chị dành cho mỗi người:một gói tiêu và vài trái dừa dâu
Xe về dọc đường cũng là bắt đầu shopping,nào mít,sầu riêng,chuối và...gà(loại 1,5kg chứ không phải 45kg),ghé B́nh Long uống cafe để cảm nhận về vùng đất này,cuối cùng ghé Lái thiêu làm 1 bụng bánh bèo dằn bụng,hơn 20g,xe về tới trung tâm triển lăm,mọi người chia tay
Lộc Ninh ngày 15/4/2012

Dũng Lê

Vừa

ló dạng b́nh minh
Hẹn nhau Q chúng ḿnh
Cùng về thăm một chuyến
Quê bạn vùng Lộc Ninh...KT75

 

Xe đỗ bến đây rồi
Dẫu đường dài xa xôi
Mới thấy t́nh bằng hữu
Như thuở nào khôn nguôi...KT75

 Nh́n

ḍng chử đơn sơ
Chào đón bạn Q ḿnh
Không ngăn ḍng cảm xúc
Rừng lá cùng ngẩn ngơ...KT75

 

Bạn bè thuở học sinh
C̣n gắn bó nghĩa t́nh
Hôm nay mừng hôi ngộ
Giữa rừng già Lộc Ninh..KT75

 

Rượu bật nắp tung trời
Nỗi vui mừng đầy vơi
Cho rừng xanh vang tiếng
Bạn bè kỹ niệm ơi...
KT75

 

Anh Chị Châu rộn vui
Ngoại nội mừng tíu tít
Trông thật là diễm phúc
Nụ cười măi trên môi...( gia chủ ở Lộc Ninh)

 

 

à hấp hành thơm phức
Đặc sản rừng Lộc Ninh
Sa kê ḍn bốc khói
Vị ngọt bùi lâng lâng...KT75 (K.Tiếng+K.Ḥa+phu nhân của A.Châu+Lâm Nhung+ChiK.Sơn)

 

Cùng mắc vơng trên rừng trường sơn
Ba đứa ngồi...coi chừng lăng đùng....hi...hi... (Kim Tiếng+Tuệ Khanh+Khánh Ḥa)

 

Một ngày ở Lộc Ninh
Khung cảnh thật yên b́nh
Vui như thời niên thiếu
Thuở nào tuổi học sinh...KT75

 

Chào tạm biệt Lộc Ninh
Ghi dấu bao ảnh h́nh
Chia tay c̣n quyến luyến
Vạt nắng chiều lung linh..KT75