NHỚ VỀ một nỗi đau ...

Quốc Gia Nghiă Tử
Bốn chữ ghi ḷng
Bao năm trông mong
Mơ ngày xum họp
Ai nơi đât' khách
Làm kẻ tha phương
Ai ở quê hương
Làm ngướ mât' nước ...



" Quốc phá " đả rố - các bạn ơi...!
" Gia vong " là chuyện hiển nhiên rố
Nghĩa nặng ân t́nh - dâù cố giữ
Tử sinh một kiếp phải đổi dớ ...


Bốn phương trôi nổi đời lữ khách
Chữ " hận " nước non chưa đáp đền
Ghi lại niềm đau nơi viễn xứ
Ḷng vẫn dặn ḷng .. không - thể quên .

Bao nhiêu nghiă nặng nơi trường củ
Năm tháng rong chơi vơí bạn bè ...
Trông về cố quốc ḷng quặn thắt
Mong nhớ t́nh xưa tim nhoí đau .


ước tơ duyên - dâù .. không phụ
Ngày về - sao - laị quá xa xôi
Sum vâỳ một chỗ thôi ... không hẹn
Họp được với nhau chỉ... tấm ḷng !


Ai hiểu ḷng ta - ai hiểu ta
Nơi đây - dẫu.. có .. rất.. rât' là ..
Đất lành chim đậu ... dẫu là thế
Khách - vẫn là khách - đâu phải nhà !


Làm nên sự nghiệp dâù to lớn
Kẻ ước - ngướ mơ - vẫn thấy buồn
Tha thiết nhớ về quê hương Mẹ
Phương ấy ngướ thương vẫn đợị chờ

Ai hiểu ḷng ta - ai hiểu ta
một góc trái tim - vẫn vẫn là
Quê Mẹ - t́nh Em - ḷng nặng nhớ
Hương xưa - Trường củ - mãi không quên


Làm sao có laị - ngày tháng âư
Ngườ́ cũ - cảnh xưa - được một lần
Mất đi tất cả - trong - một chốc
Nước mất - nhà tan ... thế sự đã đành....!!!

anhnohat72