TRANG THƠ TÌNH

TN

Đặng Đình Thành

Kiều Công Lý

Thu Tâm

Phạm Thanh Nga

Mực Tím

anhnohat72

lhs

huong mua thu

Lê Bình Định

 

 

 

ĐIỀU ĐƠN GIẢN CỦA ANH

Em có ngờ đâu anh đổi thay?
Ḷng buồn hiu hắt,giọt lệ cay
Những tưởng mai này,rồi mai nữa
T́nh yêu vẫn nguyên như hôm nay !

Em ngờ đâu ngày vui qua mau
Hơn một năm yêu thương mặn nồng
Ḷng ta tràn ngập hương t́nh cũ
Và anh,rồi dừng bước phiêu du !

Làm sao mà biết anh quay lưng ?
Tiếng yêu anh vẫn nói từng ngày
Tim vẫn rộn ràng khi gặp gỡ
Ḷng vẫn chơi vơi khi phải tạm rời tay.

Em không nghĩ anh c̣n yêu ai
V́ t́nh xưa đă ngập tràn đầy
V́ t́nh anh vẫn c̣n tha thiết
Chuyện vợ con anh c̣n nặng hai vai

Chẳng lẽ anh chưa một lần yêu !
Mặc dù anh đă yêu quá nhiều
Người yêu tha thiết,người say đắm
C̣n yêu chân thành,anh có yêu ?

Giờ đây em chỉ biết thở dài
T́nh đầu gặp lại đă vội phai
T́nh yêu phải là t́nh chung thủy
Với anh sao lại dễ đổi thay ?!

Th́ đành em phải nói chia tay
Đâu dễ cho anh chọn cả hai
Giờ thôi ḿnh hết duyên,không nợ
C̣n anh,lúc nào tỉnh cơn say ?

Em 13/6/04

 

 

...T̀NH - THƠ

Một ḿnh lẻ bóng .. nhớ về ai
Thiên lư đường xa - ngàn dậm dài
Thương ai - một bóng .. bên song cửa
Đôi bóng - cùng soi ...một ánh trăng ... !

Phương ấy - mây trôi chân lảng tử
Phương nầy - sương thấm ướt vai gầy
Cùng trông lại ...mà cùng chẵng thấy
Một ḍng sông ...soi bóng hai ngướ ...!

Không có ai - bên em chiều nay
Không có ai - bên em đời này
Chỉ bên thềm c̣n tia nắng sót
Và trong ḷng một chút t́nh xa ..

Vẫn chờ ai ..ngày như mọi ngày ...
Vẫn chờ ai ..một lần quay lại ...
Dẫu có là ..bao lâu - maỉ maỉ ..
Dẫu có nghe ..lớ chúc chia xa ... !

nnh

 

THƠ T̀NH
em tặng riêng chàng ...

Người em yêu - thật dịu dàng
Thật âu yếm - thật nồng nàn đắm say
Em như nhấp chén men cay
Rượu t́nh đốt cháy ...tim này ...bằng lửa yêu ..
Yêu chàng
                  em thật
                                 là yêu
Nói sao
             cho hết
                          chử yêu
                                         cuối đời ...!
Xuân chợt đến - t́nh nồng củng đến
Anh bên Em ...đầm ấm yêu thương
Lửa t́nh đượm thắm mú hương
Hương t́nh yêu muộn ...
Hương t́nh yêu xưa ...

Mùa xuân hoa lá chuyển ḿnh
Mùa xuân Anh đến đem t́nh ..yêu Em.. !
Nắng xuân làm mắt môi say
Say men t́nh thắm trong ṿng tay cuả chàng ..

Chiều xuân hoa nắng bên thềm
Tay trong tay ...bước êm đềm bên nhau
Cùng lặng thinh ... nghe tim dạt dào
Th́ thầm những tiếng ngọt ngạ yêu thương ...

Đêm xuân ...ân aí nồng say
Ấp yêu ..má tựa.. vai kề ..với nhau
Ṿng tay quấn quít ṿng tay
Chàng say hương tóc ...em say t́nh chàng
Ṿng tay ấm áp nồng nàn
Nụ hôn đắm đuối muôn vàn yêu thương
Bên chàng rực lưả yêu đương
Ngất ngây ân aí ...say hương t́nh nồng
Nụ hôn ngọt lịm nụ hôn...

Cho Em nương tựa lồng ngực nóng
Toả ngát hương t́nh ...cháy tim Em...

anhnohat72


nỗi niềm

tóc đă phai màu theo tháng năm
phấn son tô điểm, hội trăng rằm
người cứ cười vui cùng nhân thế
ta c̣n vương măi kiếp con tằm

mắt đà hằn rơ vết chân chim
xa nhau ngàn dặm biết đâu t́m
t́nh thơ ai dệt ngàn câu ái
vóc liễu hao gầy lạnh buồng tim

ḿnh vẫn c̣n nhau trong nỗi nhớ?
tơ đồng nắn nót mấy cung chờ
lạc bước nơi nao người tri kỷ
ta về viết tiếp mấy vần thơ

mối t́nh vô vọng biết sao quên
cung quế mờ xa gọi thầm tên
nhắn mây, nhắn gió, và năm tháng
nói giúp dùm ta một nỗi niềm

TN


Chuyện t́nh cờ

em cứ xem như chuyện t́nh cờ
em cứ coi chỉ là giấc mơ
cuộc t́nh ngày đó như thơ
xin để ḿnh tôi tôn thờ suốt đời

em cứ xem như người chung đường
trên chuyến xe một chiều mù sương
đoạn t́nh dù có vấn vương
quay bước, chia tay, nhớ thương suốt đời

em hỡi em, tôi vẫn đi t́m
bóng người xưa ấy măi trong tim
và người xưa ấy tôi tin
vẫn c̣n mong ước đôi tim ước thề

em cứ quên đi chuyện hẹn ḥ
thuyền đà quay mũi lỡ chuyến đ̣
dặn ḷng quên chuyện bến bờ
bỏ người ngơ ngẩn đứng chờ đ̣ sang

em cứquên đi đă hẹn thề
nhủ ḷng v́ cách nẻo sơn khê
thời gian xoá bỏ lối về
phải đâu em muốn quên thề hôm nao

thôi nhớ làm chi chuyện đá vàng
con đ̣ lại tách bến sang ngang
t́nh xưa duyên lại lỡ làng
th́ đành em nhé ngỡ ngàng cho nhau

TN
 


 

Là....Yêu

 

Yêu ..là giận là hờn là trách móc
Là chia tay - là nhung nhớ - muộn phiền
Là những ngaỳ dá chờ đơị triền miên
Là những câu hoỉ - trả lớ ..vô nghiă

Yêu - là chuôỉ ngaỳ nghĩ quanh - nghĩ quân?
La ` những nghi ngờ - là những suy ...tư
Là ..lúc naỳ - bây giờ ...anh âư ra sao ( ? )
Có nhớ ai không? ...có ai bên cạnh !

Là sẻ bỏ đi không lớ từ giả
Rố lẳng lăng. trở về ..không noí taị sao
V́ ...đi mà không bỏ được nhau
Đành trở laị tiếp tục v́ nhau ...đau khổ

Yêu là có nhiêù câu muốn hoỉ
Chuyện muốn nghe - nhưng không noí nên lớ
Để trong ḷng rố ấm ức dôỉ hờn
Rố trút giận vạ những điêù vô cớ

Yêu - dù chàng có noí thương - noí nhớ
Vẫn không tin - vẫn hoỉ - có thiêt. không ?
Vẫn nghi ngờ ...anh âư có ai không
C̣n thương ai nưả ..mà mình không biêt'

Yêu - là xa - th́ nhớ da nhớ diêt'
Nhưng khi gân` ..lo maỉ miêt' lâỷ hờn
Ṿng tay ôm ..vâỷ vùng ..không chịu
Để khi xa ...nhớ quá ...hương tinh` nông` ...
.....
T́nh yêu khi tuôỉ đả xế chiêù
Không yêu ..như thể mới biêt' yêu
Mà yêu ..khi đả nhiêù đau khổ
Nên. .kiêủ yêu . .cũng hêt' .. .mỷ miêù ...!

anhnohat72
 

MỘT CHÚT VỀ EM

Một chút về em ngày tháng hè
Là cả những ngày chợt nhớ mong
Vần thơ ấp ủ bao nhung nhớ
Thoáng nghĩ về em một chút thôi

Một chút về em ngày xa ấy
Bàng bạc mây trôi những buổi chiều
Mây bay lăng dăng chiều thu biếc
Goi nắng chiều nay hong tóc mây

Một chút dù cho có hững hờ
Cho hồn thả nhẹ giữa hư không
Quên di bao tháng ngày xa cách
Dẫu tuởng rằng duyên kiếp ơ hờ

Một chút ngày mai lai mong chờ
Tuởng rằng t́nh dă... chơt buông lơi
Bao nhiêu một chút ngày e ấp
Một chút về em ...môt chút thôi... .

 

Lê Bình Định

 

Giản Dị ...

 

tăng KC-cho những ngày xưa...

 

xin điều giản dị từ em

buông gịng tóc chảy ưu phiền quanh ta,

tháng năm qúa đỗi ngọc ngà

em đi - hiền dịu cũng xa xôi dần ...

buồn riêng cùng với ta nằm

thiên thu ... nghĩa rất đơn thuần ... em thôi

ngàn xưa đến bên ta ngồi

ngàn sau vẫn giấc mơ trôi bềnh bồng!

em c̣n rẽ ngôi tóc không ?

cho ta về giữa mênh mông đợi chờ

hay em nghiêng chút hững hờ

để triều dậy sóng bạc ngơ ngẩn cười ...

hôm nào em ghé lại đời

gọi hồn ta thức trong đôi mắt trần ...

 

Đặng Đình Thành

 

 

 

Vần lục bát về em

Mưa còn hat nặng trên vai ..
Đêm còn ngóng đợi cho dài tiếng vang ,
Bên em có ngã đèn vàng
Đèo xa anh uớc nối hàng giây đưa ..
Tiếng phone vui những đêm bù
Mai qua ngỏ lại đêm ngày thức trông
Máu yêu chảy dạt trong luồn
Nghe huơng tóc sợi quấn hồn tử sinh
Tình ơi ! anh nhủ ơn mình
Yêu thuơng em xẻ chia tình tiếng son
Muà xuân em đến mãi còn
Trong đêm chim hót véo von vẳng trời
Em là khúc nhạc không lời
Ru êm ngày đắng dịu đời đêm mưa ..........
.....
Thuơng tặng em NL..............
..ks...........................................

 

 

Vần hoa.

Yêu la` thở thay muôn ngàn tiếng ngỏ
Là trống ḷòng ,tim đập cuả buớc di .
Là ngại ngần xao xuyến đến mỗi khi
Theo bóng ấy về mơ đêm tỉnh thức .

Yêu là mộng duờng như không choàng giấc ,
Có điạ đàng xanh biếc cỏ ngàn năm
Có suơng rêu ...nến đỏ ..cũng từ trần
Buồn vui cả ngập đầy trong nỗi nhớ !

Yêu là đã linh thiêng trời xuân đó
Phút tinh cầu trời đất hoà nhập ra
Cả bầy chim tung cánh cất hoan ca
Và sầu cũng ...làm sao mà cắt nghiã.

Yêu là để tâm sự nhiều chan chứa
Xa bo'ng nguời buồn trĩu nặng vần thơ
Những trắc bằng vơ vẫn cứ như mơ
Ư đã hạ mà thơ hoài chưa dám ngỏ ......
.........
...ks......................


 

NGẠI NGÙNG

Yêu là gì mà lời không dám ngỏ ?
Mắt vội nhìn, rồi vội vã...quay đi !
Để đêm về buồn len lén tâm tư...
Mưa qua cửa, mưa trong ḷng thổn thức !!!

Mỗi sáng mai mặt trời chưa tỉnh giấc,
Đã vội vàng, cuống quýt nỗi chờ trông...
Lòng rứt ray : người có gặp hay không ?
Nén nhịp thở bồi hồi, Ôi! sao nhớ !!!

Bạn hỏi : Sao, đang ngóng chờ ai đó ,
Mà thẫn thờ, mà ngơ ngẩn vào, ra ?
Lời chối quanh, mặt đỏ gấc màu da,
Tim xao xuyến, tay vẽ ṿng vô nghĩa...

Giấy bút ơi, ta yêu người chan chứa,
Đã giùm ta, diễn tả bao lời thơ
Đã cho ta trang trải những mộng mơ...
Điều thầm kín, chẳng bao giờ dám ngỏ ...

Thu Tâm 2006

 

 

Muôn đời với một t́nh yêu

 

Tiê’ng chuông reo tan trường
Em ôm ngang tập vở
Nghe tim sao rộn ràng
Chờ anh: làn hơi thở
Em… ngập ngừng bươ’c chân
Thẹn thùng trên dôi ma’
Để ai theo em về.

Anh đi theo em về
Nhưng lời yêu…không ngỏ
Chỉ nghe gio’ th́ thầm:
“ Ngày mai ….anh nhập ngũ,
Em ở lại ngoan nhạ
Khi nào anh trở lại,
Miê’ng trầu anh đem …..qua “

Rồi nhiều ngày qua đi
Em vẫn hoài ngo’ng đợi
Chờ anh trong vơ vàng
Từng đêm dâng lời nguyện
Cho đâ’t nươ’c thanh b́nh
Cho ḿnh đừng chia ca’ch
Cho anh …về vơ’i em

Rồi cuộc chiê’n lan tràn
Tin anh không trở lại
Em….đau đơ’n ngu’t ngàn
Vành khăn và nươ’c mă‘t
Vơ’i dường t́nh năm xưa
Chơ vơ lời than thở
Ai sẽ đưa em về ????

 

Pham Thanh Nga

 

Nhớ thương  

 

Nhớ ngày xuân nắng nhẹ ḍn,
Em tươi trong chiếc áo dài  nữ sinh
Hồn tôi tờ giấy trắng tinh 
Giờ đây giấy đă nhuốm màu nhớ thương
 
Năm xưa tôi viết bài thơ
Ngại ngùng chưa muốn t́nh trao đến người
Mưa đời thấm ướt đôi vai
Em ơi có biết, t́nh ai đong đầy
 
Hôm nay mưa đă tạnh rồi
Tơ hồng em đă trao về tay ai
Rồi đây màu nắng tàn phai
Biết người c̣n nhớ một thời yêu thương?
 
Người về bên ấy vui không?
Giờ đây nuối tiếc, sao không trao lời
T́nh nay đă  lỡ nhip rồi
Dành thôi  ôm lấy môt đời nhớ thương .
 
 

Mực Tím  KT-721

 

 

Mưa đời

Trời hôm nay mưa nhiều hơn nắng ấm
Để cho lòng khoắc khoải giọt sầu rơi
Nỗi niềm riêng như đă xóa tan rồi
Sao cứ mãi tìm về miền quá khứ

Nhìn theo gió cuốn mây trôi trên trời
Hỏi thầm mây sẽ lạc về nơi đâu
Hay là mây muốn ngừng trôi cuối trời
Để tôi nữa kiếp viễn du lạc loài

Thả trôi đi những ưu phiền ngày cũ
Để cho lòng một chút thảnh thơi riêng
Rồi từ đây ta lắng nghe chim hót
Biết mong chờ màu nắng mới ban mai

Mực tím KT-721



 

Trống Vắng

Trong mắt em cả một trời sâu thẳm
Rực ân t́nh và bao nỗi xót xa
Ta lặng nh́n con tim bỗng mù loà
Hồn trống vắng ngại ǵ cơn gió nổi

Ta gặp đây sau bao năm rong ruổi
Vết thương đời hằn nặng cả đôi nơi
Ta nh́n nhau mắt ướt lệ ră rời
Đôi ngựa chứng đồng hoang đồi cỏ uá

Ta vẫn thế chưa bao giờ chọn lựa
Măi yêu em chẳng hiểu tại v́ sao!
Thưở tóc xanh giờ đă nhuốm hai màu
Vẫn như thế và c̣n hơn thế nữa

Đêm vắng lặng gởi về em nỗi nhớ
Ngày dài thêm nhịp thở cũng buồn tênh
Chiều dần buông đôi chim nhỏ hợp quần
Tiếng gọi bạn nghe sao buồn da diết

Cuộc t́nh lỡ trăm năm ta vẫn biết
Sao trong ḷng trĩu nặng giọt sầu thương
Mưa ở đâu về phủ kín phố phường
Làm giá lạnh cả hồn ta hoang phế

TN


Ván cờ ... t́nh

Đă có bao nhiêu người con gái
đi qua cuộc đời tôi
thật ra cũng chẳng nhiều
Chỉ có em như vết chàm loang
một giọt từ thời thanh thiếu
loang rộng đến măi bây giờ

Đă có bao lần tôi nói yêu
lại h́nh như chỉ có một lần
với em!
không phải là ngày xưa thơ dại
mà khi tóc đă đổi màu
khi niềm nhớ thương đă bén rễ ăn sâu
khi vết chàm càng ngày càng đậm

Em ơi, t́nh yêu!!!
có phân biệt đúng - sai???
hay chỉ biết cho ra
có lấy lại hay không,
cũng chẳng hề ǵ

Có phải không em,
khi người ta yêu nhau
con tim không có mắt?

Tội cho em, mà tội cả cho tôi
trong ván cờ t́nh,
hai kẻ đều thua!!!

TN


T́nh ơi ...

Em,

trong cái quay quắt của cuộc đời thường
trong cái ấp ủ tận cùng tim phế
trong cái khoảng thời gian dài không tưởng
ta lại vẫn c̣n nhau giữa thế nhân

đắng cay ngọt bùi chia xẻ cùng nhau
ḿnh c̣n ước mong ǵ hơn thế nữa!?
cả cuộc đời dễ ai người tri kỷ
có phải không hỡi em người yêu dấu

ta măi nhớ và em cũng chẳng quên?
thưở xưa ấy xa rồi nơi trường cũ
hai đứa ḿnh c̣n tinh khiết ngây thơ
thật đẹp cái t́nh một thời cắp sách

cứ thế mà thời gian lẳng lặng trôi
ta và em mỗi đứa một phương trời
người ta bảo cuối đường là ngă rẽ
em có tin trái đất vẫn ṿng tṛn?

ta như măi không bao giờ quên được
sân trường xưa ba mươi mấy năm qua
chỉ t́nh cờ thôi nhưng lại chia xa
ôi cái bọn trẻ thơ sao ngờ nghệch!

giờ ai cũng trên đầu hai thứ tóc
nhắc chuyện xưa ḷng vẫn cứ xôn xao
thời gian ơi hăy trở ngược lại nào!
ta có lẽ ... lại giận hờn như trước???

TN



 

Noí với ngướ xưa

Có lẻ một mai lúc lià trần
Bên lề giây phút cuối phân vân
Chợt nhớ về ai mà lệ ứa
Có c̣n kiếp nưả goị t́nh nhân ....
Trích " Có lẻ " cuả TN -haiau54...

Ừ - có lẻ ḿnh nên hẹn kiếp sau
Trong muôn vạn neỏ cố t́m nhau
Dâủ cho có lạc đường cao - thâp'
Haỷ ráng t́m nhau - nghe nhé Em... !

Có lẻ - giờ ta phaỉ dừng thôi
Cố tơí - lui đêù không chổ đi - về
Em - giờ không phaỉ là em nưả
Anh - giờ đả nặng gánh phu thê .

Có lẻ - rằng nên chăng~ gặp nhau
Dù cho tim có rât' - rât' đau
Em ơi nhở có qua đường củ
Không biêt' - không quen - không hoỉ chào

Ừ - có lẻ rằng - anh đả sai
Qua 30 năm - sao laị quay về
Không nên t́m cớ - vạ lôí củ
Không rẻ đường xưa - không giả bộ tinh` cờ

Có lẻ - rằng Em cung? đả sai
Khi xưa sao ḥ hẹn chi ai
Và nay - sao - nhớ hoá nhớ maỉ
Khi mà tay - đả - rớ xa tay

Có lẻ - rằng xưa cung? đừng yêu
Sau 30 năm .. đừng nhớ nhau nhiều
Không duyên - không nợ sao gặp laị
Ddịnh mệnh vô t́nh - hay taọ hoá trớ trêu ..!

Có lẻ - v́ Em và Ngôi trường xưa
Không thể tách đôi khi chợt nhớ về
Ngôi trường - daỷ lơp' - và - Em nưả
Maỉ trong ḷng Anh - qua bao nôỉ sơn khê ..

Có lẻ - rố đây .. Ngôi trường xưa
Có Em - cùng Anh .. kư ức đong đâỳ
Làm nơi gặp gở trong tâm tương?
L`am chổ . .đi - về .. cuả nhớ thương

Có lẻ - rố ta phaỉ dôí ḷng
Cố che khuât' lấp nôỉ chờ mong
Cố quên ngày tháng ḿnh đả có
Cố xoá trong tim ..môí t́nh nồng ..

Có lẻ - rố ta laị mât' nhau
Dù cho có nuôí tiếc dâng cao
Dù cho uât' nghẹn trong ḷng ngực
Vân? phaỉ nuốt vào giọt lệ cay

Ừ - có lẻ - nên dừng thôi đi Anh
Khi noí yêu - mà biêt' mộng không thành
T́nh không đẹp ... khi t́nh dang dở
T́nh rất khổ đau ..khi không vẹn câu thề .

Có lẻ - hàng cây sẻ ngủ say
Dù mưa - dù gió cung? không lay
Cùng nhau nương bóng che Em đó
Haỷ ...tựa vạ Anh - một lần khi chia tay ...!

Em ơi - nêú thật là duyên
Kiếp sau xin được thề nguyền có đôi
Dù cho muôn vạn đường đớ
Phaỉ chờ - phaỉ gặp ...làm đôi vợ chồng
Thoả ḷng một kiếp chờ mong ....

anhnohat72

 

Biển Đông

Em và Anh cách một biển Đông
30 năm ..dâủ có chung lòng
Cũng không vượt nổi bờ sông ấy
Bờ cuả biển Đông ..vớ vơị xa ..

30 năm ..đớ chia hai ngả
Bước thấp ..bước cao ...xa càng xa
Em và anh ...bao lần gục ngã
Mệt mỏi ..dâp. dồn ...vượt sóng biển đông

30 năm vẫn ... không thuận một ḍng
Em ngược - anh xuôi ...trên đường dong ruổi
Dâủ gặp ! - ngở ngàng ..! chẳng kịp dừng chân
Và ..vẫn phải xuôi ..theo nước ngược ḍng ( ! )

Em - dâú tận đáy ḷng nôỉ nhớ mong
Vẫn - phải sống - phải yêu - phải lâư chồng
Anh - dẫu rằng lạt lẽo tình chăn gôí..
Nhưng cũng vợ vợ - chồng chồng vơí ngướ ta

Giờ ..găp. laị nhau đã sau 30 năm
Biển đông ..tạm lắng những cơn dông
Nh́n nhau tóc bạc màu sương khói
Ngở ngàng ..tự hỏi...tình có còn nữa không ?

Nhưng ..vẫn mãi c̣n ..một biển Đông
Đã quá ..xa xôi ... hai tấm ḷng
T́nh xưa - đã ..khi rẽ vạ hai lối
Giữa hai ta ...vẫn là một biển Đông !

Và cùng dõi mắt xa xa
Nh́n nhau - nuốt lệ ngược sa ..vào lòng
Một đời - một nỗi chờ mong
30 năm lẻ - vẫn ...không ..có ǵ ...!

anhnohat72

 


 

 

Ve voi anh,co tinh ,co bien rong
Co Ha Coi,Hai Phong ,bai Tien Yen
Co rung sim,va bai tam Tra Co
Co nu mai vang,chao don xuan sang
.
Ve em nhe,chin rong bay tinh tu
Co trai lang,thon nu duoi anh trang
Co nhung cap tinh nhan ngay mo hoi
Di vang nhac ta,mot thuo thieu thoi
.
Ve em nhe,khi qua ben pha cu
Co anh che nang,tranh man mua to
Co anh xe mit,moi trai khe ngot
Doi ta tinh tu,ben noi ngo khoai
.
Ve em nhe,khi nang chieu lang xuong
Co giong ho,tieng hat cua men thuong
Ho to tinh bang ca dao,vong co
Va trao nhau nhung canh lan rung
.
Mau lan trang, thay cho mau thuong nho
Canh lan day,tuong trung su lau dai
Gan toc em,voi nhung loi tinh tu
Va trang sao chung kien nu hon dau
LHS


Ve voi anh,co tinh co bien rong
Co dong song uon khuc,ten my mieu
Co lieu ru ben bo song Tra Khuc
Co trang vang,the hen duoi cay cau
.
Ve em nhe,que ta duom mui lua
Co canh dong bat ngat,canh co bay
Co tieng chim ca,buoi sang thanh binh
Co chuong chua mang ten Kim Son Tu
.
Duoi san chua,hai ta cung cau nguyen
Canh lua vang se dep mai khong thoi
Tinh doi ta se mai khong chia lia
Nhu chim lien canh,nui rung co nhau
.
Ve em nhe,giup anh quen ngay cu
Thuo tang bong voi kiep song chinh nhan
Be gay cung dao,xa roi vu khi
Ke chuyen tinh bang nhung loi ca dao
.
Ve em nhe,giup anh quen ngay cu
Chon thuong truong day ap canh bon chen
Chon phim truong day nhung canh doi tra
Song rat that,va song voi QUE HUONG
LHS

 

 

Nhung ngay thang" mat ngot" o san truong
Anh kho dai, ben hanh phuc men yeu
Nguoi anh mo,la co be noi tru
Da banh la co,de tha hon tho
.
Duong banh anh tram lan chi mot loi
Huong ve khu noi tru voi "van tho"
Mat lao lien cua ke si di tim
Tim nguoi ay,thay vi" khung cua go"
.
Thay Doi hoi, "sao bua nay ky la"
Da banh gi? ma thieu ca "duong ten"?
"Duong ten" cua rieng toi la nang tho
Nang dau roi, de toi phai than tho
.
Tho toi lam chi la nhung ky uc
Thua hoc tro ,kho dai tap tanh YEU
40 nam sau,tro thanh lang tu
Van dai kho,va van thay muon YEU
.
Yeu lam gi, khi xa "khu noi tru"
Nang dai cac, ben chong con,hanh phuc
Toi van chi phieu lang kiep doc hanh
Thoi quen di, cuoc tinh gio da mat

Ghi chu :
Thay DOI :huan luyen vien doi banh
Duong ten :Duong loi tan cong doi phuong

lhs



Những điều chưa nói

Em quẩn quanh lòng em không biết nữa
Dẫu nhạc tình cung lộng măi xung quanh
Em muốn lắm mà nghe sao ngần ngại
Co’ phải tình đă đến thật là nhanh ...?

Em chút sợ nguời thơ hay lăng mạn
Sợ mưa buồn về ướt cả chiều trong
Sợ mai ngựa hoang chân về đồng la
Nên em thuờng trốn ne' gọi tình nhân ...

Em cứ hỏi "lòng anh yêu chân thật ?"
Anh trả lời, bằng tất cả đắm say
Trong không gian yên tĩnh đất ngừng quay
Em nghe đuợc cung ḷng qua nốt bật

Em có chứ nhưng không cho anh biết
Em nghĩ em con suối chỉ riêng mang
Để chảy trong xoá rưả những hoang đàng
Mà anh đă lục bình dong – trôi nổi

Em có những điều chưa bao giờ nói
Những cái âm thầm đâu gọi là vơi
Vẫn tiếng trong đêm mô.ng uớc trên môi
Nghe lăng đăng nửa con tim em đă mất .

huong mua thu