Chỉ ... là mơ!
Nghe nói ... Sài Gòn đổi thay nhiều
không còn vách đất với nhà xiêu???
nhà cao tầng vút vui như hội
phố đẹp người xinh dạo phố chiều
Bao giờ ... em về lại Sài Gòn
có còn tìm thấy những con đường
ngày xưa đôi lúc mình chung bước
và thoáng cuộc tình mãi nhớ thương
Bao giờ ... em có ghé trường xưa
tìm bao kỷ niệm thưở ấu thơ
dãy lớp còn vương hình bóng cũ
hành lang ... còn nhớ dáng người xưa
Bao giờ ... em hỡi bao giờ nhỉ
lại có ... hai ta về Sài Gòn
lối xưa ôn lại bao kỷ niệm
đường cũ bên nhau cạn nỗi niềm
Em ạ ... là mơ ta vẫn biết
dẫu cho có về lại Sài Gòn
em chỉ bên ai mà sánh bước
còn ta ... xa lắm ... chỉ mơ thôi!
TN
Sài Gòn
trong ta ...............................
Sài gòn hôm nay lắm kẻ về ,
Riêng ta vẫn trở chớm sơn khê
Bao nhiêu huyên náo âm thanh lạ
Chẳng đọng hồn ta tiếng duới thềm .
Sài Gòn bây giờ quá khác xưa ,
Chỉ nghe lòng gió vói mây mưa
Chỉ nghe khúc hát tình Quê lặng
Từng phiếm buồn đưa trong nắng thưa ,
Sài Gòn hôm nay lộng lẫy chưa ...?
Dĩ vãng ..còn trong nói sao vừa
Lầu cao ,nhà tía bao phù phiếm ,
Bừng đỏ đèn hoa là máu mưa .
Sài Gòn đêm thinh ...cõi ngục tù ,
" Chiều tà " một thoáng khúc xa đưa
Còn huơng linh khí ..âm hồn để
Trời đất mờ sao ...Bóng Nguyệt già .
Sài Gòn hôm nay vẫn mơ hồ ,
Sài gòn " hai chữ " ..nỗi niềm cay ,
Quê huơng cờ sọc ..ba miền nát ..
Vui thú gì đâu ...Những ảo mù .......
...
...ks........................................................
Sàigòn ...đổi thay (?)
Có nên chăng ... Anh một lần quay lại
xem Sàigòn xưa - nay thay đổi thế nào
đại lộ thênh thang rộng - dài thẳng tắp
bỏ sau lưng ..ngỏ ngách ..vẩn còn nguyên
Đèn Sàigòn ngọn xanh - ngọn đỏ
nhà Sàigòn lâù thấp - lầu cao
phố Sàigòn vui như trẩy hội
ngươì Sàigòn ..trong héo - ngoài tươi ...
Ngươì Sàigòn - vẩn phaỉ yêu - phaỉ sống
dù trong lòng ..trăn trở ..vẩn triền miên..
ngươì Sàigòn ...không noí câu chờ đợi
mà tháng năm .. vẩn một bóng đi về
Có nên chăng ..Anh một lần quay lại
để noí với Saìgòn xưa ..sao phaỉ ra đi (?)
và sao đi ..mà không noí câu gì
sao maỉ trách ...Sàigòn thay đổi ...!
Bước lảng tử ..Ai vui miền viển xứ
quên đường về ...cỏ rủ - rêu phong
khi ra đi ..không mô,t lơì nhắn nhủ
sao maỉ hờn cảnh củ đổi thay ..!
Kẻ ở lại ..đả nhiều ...ấm ức
người ra đi có thâú nổi niềm
Kẻ ở lại ..ngậm lời .. than oán
sao người đi ...vẩn maỉ.. oán than ...!
Anh biết không ..ngươì Sàigòn vẩn vậy
dù ..ngôi trường xưa - con đường củ ...mi.t mờ
vẩn âm ỉ một niềm hy vọng
ngày trở về cuả tình củ - người xưa ..
SàiGòn nay vẩn mưa - vẩn nắng
vẩn hết hạ - sang thu - đông lạnh - xuân về ..
vẩn câm lặng ..một coỉ riêng - trong ký ức
chờ ...ngươì về ..noí - tiếng - trách - hờn đây....!!!
Có nên chăng ...Anh một lần quay lại
xem ..SàiGòn xưa - nay thay đổi ..thế nào ...???
nnh
Sài Gòn ..tim
đỏ
Xưa cũng Nguời ...Hỏi sao không lần quay lại
Muời tám năm hơn .Anh nghĩ thế nào .. ?
Anh chẳng nhớ những hàng cau tăm tắp
Và Làng quê ..Em gái vẫn tình nguyên ....
Anh nhớ chứ và con tim vẫn đỏ ,
Những đuờng xưa ..lối cũ với mộng cao
Những ánh trăng xôn xao đời thơ hội
Vui tiếng cuời chim động giọt nắng tuơi .
Anh vẫn thế ! ..còn niềm riêng vui sống
Để âm thầm nỗi nhớ mãi du miên
Cho đêm đêm giấc trở âm ngàn động
Man mác ngày xưa mộng tiếng về ............
...............................
Anh muốn giữ ...nên không lần quay lại
Sợ tiếng lòng xuân thắm đã ra đi
Sợ câu vó hờn vang đã chẳng gì ..???
Thời gian đã ngàn sao tia ánh đổi
Từng nhịp buớc vui gì đời xa xứ
Từng ngày qua ẩm mốc ủ rêu phong
Cánh bàng mỏi buồn câu xưa nhắn nhủ
Cõi sơn hà chẳng lẽ chí sờn thay ....???
Anh thấu hiểu Quê huơng nhiều uất ức
Kẻ ra đi ..Nguời ở cũng nỗi niềm
Bao hồn hoang mộ cỏ ngậm niềm than
Anh vẫn để ..ngàn năm trong mặc niệm
Anh không về dù lòng anh vẫn vậy
Vẫn thảm xanh đuờng cỏ lối dẫu mờ
Vẫn truờng sân một thuả âm ngàn vọng
Và Sài Gòn ...huơng ấy những thu xưa ..
Sài Gòn trong anh vưà mưa vừa nắng
Trời ngày xưa vẫn thế mỗi nghĩ về .
Vẫn vàng hoa : ngàn huơng trong ky' ức
Sài Gòn ơi !...năm tháng mãi còn đây ...
Sài Gòn thuơng vẫn không lần trở lại
Mất tên NGUỜI ..buồn lắm ..tiếng thay nào ..!
...
...ks..............................................................................