Viện Giáo Dục QGNT nhìn từ Bệnh Viện Vì Dân
Tháng 7
không mưa ...
Tháng bảy năm nào - Sàig̣n không mưa
cái nắng hanh hanh ...đủ rám má hồng
anh dắt tay em đi trên phố chợ
ấm-áp nồng-nàn như vợ chồng son ... (!)
....... ........
Ḿnh giả thôi mà ... anh đâu cuả em
..chua xót bao nhiêu em dấu trong ḷng
môi vẫn cười ..
mắt vẫn t́nh ..
nhưng ḷng như nghẹn ...
gịot lệ nào ..đang đi ngược vào tim ...
.............
Vui lên đi em ...Sàig̣n không mưa
ngọn gió heo may ...se sắt ḷng người
ḿnh cùng nhau ..dẫm lên lá úa
tiếng vọng xạt xào ...như lời yêu thương ..
Vui lên đi em ...Sàig̣n không mưa
ḿnh sẻ cùng nhau ..ngắm ánh chiều tà
để hai ta một lần in bóng
trên bảy sắc cầu vồng ..cuối chân trời xa ...
Vui lên đi em ...bao năm gặp laị
đừng nghĩ nhiều em ..hảy nghĩ cho ḿnh ..
khi anh đi rồi ..có c̣n gặp lại ...(?)
cái ngày nầy ..cuả ba mươi năm sau...!
.............
Một lần chia xa ..v́ đời phong ba
ta đả mất nhau ...không tiếng tạ từ ...
Lần nầy chia xa ..v́ t́nh hai ngả
Ta phaỉ mất nhau ...dù không muốn giả từ ....!
Sàig̣n trong anh ..như vết dao cắt
Sàig̣n trong anh ..luôn nhớ không nguôi ...
T`inh xưa trong anh ..như chàm loang đổ
người xưa trong anh ..h́nh bóng khó phai ...!
.........
....Anh sẻ xin Trời ...đừng mưa tháng bảy
để mắt em yêu ..không ướt lệ t́nh ..
...Có được không anh ...đừng mưa tháng bảy ...(!)
Ngăn không được rồi ...đôi ḍng lệ cay ...!
Vẫn phaỉ mưa thôi ...anh ơi mưa ngâu ...!
để những cánh chim Ô thước bắt cầu ..
để Ngưu Chức không sầu ngăn cách
để môỉ góc trời ...
nh́n mưa nhớ nhau ....(!!!)
nnh
Tháng bẩy đi về ...................
Tháng bẩy đi về cho nhớ nhau
Ngày xưa lưu luyến buổi ban đầu
Sân truờng vị nếm bâng khuâng tuổi
Một thuả mềm trăng một nhánh sông .
Sách vở tô đầy nét tên xinh
Đêm nghe con mộng luớt đăng tŕnh
Đường thêu chỉ dệt ..mơ theo lố'i
Chẳng biết yêu nhau phải những ǵ....... (1)
Tháng bẩy đi về nhớ thuả qua
Ai đứng mong ai đến ngẩn nguời
Duới hàng phuợng vĩ mưa uớt áo
Những mảnh ḷng son những tiếng ời
Tháng bẩy đi về đón xót xa
Bầy chim phân ngă bốn phuơng trời
Áo dài xưa để em c̣n giữ
Huơng đọng buồn suơng uớt cổng truờng .
(1) =Thơ : N.Bính
...ks........................................................................
Tháng bẩy nào ...
Tháng bẩy về đâu mùa phượng ấy
sân trường c̣n áo trắng thơ ngây
thời gian xin hăy dừng cho gởi
một chút hương xưa cánh phượng bay
tháng bẩy rồi qua người ở đâu
muà thi năm cũ đă nhạt mầu
áo bay vương măi hồn si mộng
người ở phương nào ngóng mùa Ngâu
tháng bẩy rồi đây ai có hay
c̣n chăng giấc mộng măi vơi đầy
bảng đen phấn trăng người xưa cũ
ấp ủ dùm nhau chút đắm say
tháng bảy ngày xưa nay đă xa
sao ḷng vẫn c̣n lắm thiết tha
bóng đổ đường chiều ôi nhớ lắm
ta nhớ người hỏi ai nhớ ta!?
TN
Nhớ không anh .?
Tháng bẩy mưa về chút nôn nao
Lần trong ngày cũ thuả yêu đầu
Trong tiếng thở thời gian khe khẽ ,
Mơ hồ quyến đọng lắm mê say
Phuơng vĩ thuả cầm đă rời tay
Con ve c̣n réo gọi đêm ngày
Nhớ bao nhiêu - nôn nao biết mấy
Một đời xưa chiếc lá xa bay
Tháng bẩy về nắng ngủ trên vai
C̣n đâu bím tóc với đuôi dài
Lớp học bâng khuâng mầu xanh rũ
Hành lang nội trú .. những dấu hài .
Tháng bẩy ,hạ về nhớ quắt quay
Nỗi nhớ trong tim , cháy đỏ hoài
Bên tàng phuợng thắm vưà đi lại
Truờng xưa ...tôi nữa ..nhớ không anh ?
K.Lan
Ḷng em rón rén
Những chuyện xa xưa
Những chuyện năm nào
Xúc động xôn xao
Ḷng run biết mấy
Tháng bẩy mong Thầy
Tóc bạc chớ thêm
Tháng bẩy muà lên
Bạn đời biên biếc
Bây giờ ngoảnh lại
Nuớc mắt vơi đầy
Bây giờ hoa mơ
Sang mầu phuơ..ng cháy
Lớp học hôm nao
buồn vui kỷ niệm
Bàn tay đong đếm
Mấy nguời ..quanh ta
Tháng bẩy thêm trang
dầy thêm nỗi nhớ
Lớp học Truờng xưa
Cánh phuợng khép rồi ..
Chiều nghe buồn thế
Tháng bẩy Hạ sang
Ḷng em rón rén
Nhặt huơng cổng truờng
huongmuathu