TƯỞNG NHỚ
Mùa thu tiển anh đi
em nén tiếng chia ly
lá rơi vàng chân bước
anh nén lòng sầu bi
Anh đi vào biển rộng ...
chiếc thuyền nan ra khơi ..
rồi dập dùi sóng cả
rồi thuyền ..đà chơi vơi ...
Tan rồi mơ trời rộng
vở rồi mộng bạc đầu
thôi chia ly ..em hơỉ
thôi vĩnh biệt tình nồng ...!
............
Thu về se sắt lạnh
gió thổi lá vàng rơi
em bên bờ biển rộng
gởi tình nồng ra khơi
Em bao năm chờ đợi
lòng hiểu tình xa xôi
Anh một lần cất bước
là xa cách một đời ...!
Biển bây giờ là anh
tình bây giờ là sóng
em như là chiếc lá
theo gió về biển đông
..........
hôm nay - ngày anh đi
hôm nay - ngày chia ly
nén hương lòng em gởi
vào mênh mông trùng khơi ...!!!
nnh
Mùa Thu 1981
Điều..không thể ...
Điều không thể ...đả trở thành có thể ..
...khi tiếng Yêu ...được thốt ở chúng ta
tuổi năm mươi ...chưa phải đả quá già ..
để noí đến ..từ ..YÊU ...đâu ..Em ạ !
Điều khó noí - bây giờ - Anh đả noí
tình yêu Em - Anh để sẳn trong mơ
tình dành cho Em ..không gìa theo năm tháng ..
ta ...trong ..tim nhau ...vẫn là thuở tóc xanh ...
Điêù không thể ...là vì tình không mất
ba mươi năm ..vẫn không thể xóa nhòa
vẫn dấu kín - trong tận cùng ngăn tim nhỏ
khi gặp nhau ...tình vẫn chói lòa ...!
Điều không thể ...dẩu tuôỉ đời chồng chất
tình cho nhau ...không chai sạn theo thơì gian ..
dẩu ..bàn tay đả ..một lần nắm mở ..
nhưng - hai ta - tay chưa nắm ...bao giờ ...!
Điều không thể ... dù chôn sâu .. dấu kín
thì tình yêu ..vẫn mảnh liệt lạ thường ..
kỷ niệm xưa ...vẫn còn đó trong nhau
khi gặp lại ..một lần ...bùng nổ....
Ngọn lửa yêu ...khi mình đả xế chiều
đời vất vả ...tình yêu ..càng nồng thắm...
sự chia xa ...càng ..lòng thêm say đắm
ừ đi Em ...tình yêu ..tuôỉ năm mươi ....!
Chử tri kỷ - cuôí đời tìm thấy được
vẫn là hơn ...một kiếp mải ..long đong
cuộc phong trần ..bao nhiêu năm ...Kiều vẫn đợi
có một ngày ..cùng Kim Trọng ...hòa thơ....
Biết sao đây ...đời ta đầy sóng gió
không trách ai ...ta ...tự cải mệnh trời
xa cách nhau ..cứ coi là thử thách
cuôí cuộc đời ..phần thưởng ...đả gặp nhau ...
Ngơ đi Em...những phiền toaí quanh mình
hảy sống đúng ..như trái tim mắch bảo
cả cuộc đời ...đả .. vì cơm ...vì áo
xin hảy dành ...một chút ...vì nhau ....!
Xin một lần cho Tim Anh được noí..
lời tỏ tình ...ở tuôỉ ..quá năm mươi
dẩu muộn màng ...hảy chấp nhận ..đi Em
dẩu muộn màng ..
thì đó
vẫn là Yêu... !
anhnohat72