Trang Thơ Đỗ Thúy Mơ

Đỗ Thúy Mơ QGNT72 hiện cư ngụ tại thành phố San Jose, bang California. Chị Mơ hiện là Trưởng Ban Xã Hội của Gia Đình QGNT và cũng đảm nhận luôn nhiệm vụ Thủ Quỹ cuả Gia Đình QGNT Miền Bắc California. Biệt tài nấu ăn  ngon và hiếu khách, hay đón tiếp bạn bè và anh chị em QGNT khắp nơi khi đến thăm San Jose và miền Bắc California.



HUƠNG NỘI TRÚ

Ngày đến truờng mắt em còn len lén
Nghe niềm lo với những cái chưa quen
Hành lang dài và cả những cái tên
Rời tay Mẹ thút thít hoài không dứt .

Ngày đầu tiên ngày rời xa tổ ấm
Cả gian phòng buồn vỡ tiếng ào ra
Giọt rơi rơi những tiếng mưa ngoài
Trên môi mắt giọt hờn đêm nội trú


Rồi từng ngày qua từ sáng đến trưa
Nắng sân truờng trãi hồng bên sách vở
Bạn bè quen quây quần vang pháo nổ
Hành lang cuời dòn dã chuyện nắng mưa


Mặt trời xuống mà niềm vui chưa ngủ
Khúc khích hoài câu tiếng ở bên tai
Gói mì tôm theo những sợi dây dài
Cơm cháy trộm còn vang lòng trống đập


Tuổi học trò vui những ngày diễn tập
Cũng thêu thuà mộng uớc để ngày mai
Theo chị hiền em muá những ngón tay
Trong vũ điệu nón cầm khoe duyên dáng .


Ngày cắp sách những ngày vui lăm lắm
Trang thơ chuyền khúc khích những thơ tay
Những" chàng si " duới gốc đợi thẩn thờ
Bạn bè tiếng nhao nhao kià " Ai lại "

Ngày cuối tuần nhiều điều mong ngóng
Thứ sáu chiều nội trú dõi mắt trông
Mẹ dón em mừng vui trong con nắng
Cả con dường lộng lẫy ánh chiều sang

Đời cắp sách bạn bè tim ngăn mở
Ngăn cất ô mai ,ngăn cất vở bài
Ngăn còn lại thư tình của ai ngỏ
Để đến giờ còn luyến một vần thơ

Truờng lớp cũ vẫn về trong mơ động
Dẫu con thuyền rời bến đã từ lâu
Dẫu đêm nghe suơng trắng tóc đã mầu
Thầy cô vẫn nét hình vuơng em để

Đời nội trú hôm nay em nhắc kể
Vẫn mai hồng như buổi đã xa xưa
Vẫn nghe thơm mùi cốm chuyện đong đưa
Theo dòng chảy mà mùi huơng vẫn thế ........./

DTM (Thân tặng tất cả chị em nội trú )

 

Vì Sao...............................

Em biết rồi một ngày anh sẽ hiểu
Bởi vì sao em lại phải xa anh
Và vì sao em ngày dài ngơ ngẩn
Ôm nỗi buồn ..lặng lẽ cả trời mang


Tình em dã như thơ buồn lỡ vận
Mộng chưa tròn ta dã phải chia xa
Anh biết không ..em giờ hồn hoang phế
Thôi môi cười ..mà mắt lệ dẫm mi

Trong tay ai....ngày dài theo năm tháng
Hoa sẽ buồn héo úa những ngày sang
Đời cứ thế theo ngày dài qua mãi
Khép dời em trong nỗi nhớ sầu đông

Rồi một ngày hoa không còn hé nở
Sẽ bay về yên ngủ mộng bến xưa
Nhớ không anh dóa hoa ngày xưa dó
Đã một thời yêu dấu ở bên anh......
 

dtm (viết theo cảm xúc của một người bạn )
 

Về anh ..Nguời yêu dấu

Anh có biết khi bình minh vừa ló dạng
Chim trên cành tiếng hót líu lo sang
Em chợt tỉnh thả hồn theo nỗi nhớ
Nhớ về anh theo con nắng mộng dài
Buổi sáng sớm gửi anh lời thương nhớ
Chào yêu thương anh nhé có vui không
Gủi kèm anh nụ hồng theo gío thoảng
Để anh về ngơ ngẩn những ngày sang
Lại gửi anh.. những vỗ về nho nhỏ
Bằng tim lòng em nói tiếng ...yêu anh
Để bên anh vuơng vấn mãi nụ cuời
Quên tất cả những ưu phiền anh có
Em gửi thêm một tình yêu quả ngọt
Đưa anh về bến mộng của yêu thương
Và như thế tiếng đàn vang muôn ngả
Lồng lộng tình em những buớc đuờng
Trong tình yêu có nhiều diều muốn gửi
Những niềm thuơng chia xẻ quyện dơi nhau
Anh biết không... quãng dời còn ngắn ngủi
Đợi anh về ......nghe lại tiếng mùa sang

dtm
 

Về Một Ngày

Buổi sáng thức giấc
Những tia nắng ban mai
Tiếng chim hót líu lo dón chào
Một ngày bắt dầu lòng vui rạo rực
Niềm hy vọng và thấy yêu người
ÔI thật dáng yêu

Đời quanh ta
người thân cùng với bạn bè
có cả nguờI thuơng
Buổi trưa sửa soa,n
Những công việc cho một ngày pha ?i làm
Đi qua con dường
Có vài chiếc lá còn níu mầu xanh
Vài chiếc rớt rơi bên lề
thương người hành khất
nằm ngủ bên dường
Trông tội nghiệp giữa cơn gío thu se lạnh
NỗI buồn dâng
lòng se thắt
cho người bất ha,nh kiếp sống không nhà
Buổi sáng vui ,buổi trưa buồn
Buổi chiều tan việc
bên gia dình cùng nhau kể chuyện về một ngày dã qua
Về nguời cơ hàn và
Cảm thấy hạnh phúc bên những người thân
Buổi tối lại cũng cùng anh
thì thầm trong dêm bao nhiêu mộng dẹp
Một ngày của em mang nhiều màu sắc
Của đời nguời
niềm vui nẳng chim buổi sáng,
nỗi buồn buổi trưa cho kiếp người ,
buổ chiều hạnh phúc cùng với các con
Và buổi tối
thì thầm ..
tình yêu bên anh

MD
 

Chiều Bên Sóng Biển

Em ngồi nơi đây
Lòng để phuơng nào
Theo sóng dạt dào
Trôi về nơi mô..?

Ngày xưa mắt mơ
Chưa hề mong chờ
Giã biệt ngày thơ
Chừ sao .. lại mơ

Lòng như hoang nắng
Cứ nghe tiếng về
Trên dòng biển sóng
Vang lời xôn xao .

Hoàng hôn dần trôi
Nhớ anh rạt dào
Tình lên chơi vơi
Theo từng con sóng

Em ngồi nơi đây
Nghe biển thì thầm
Mắt buồn ngơ ngẩn
Nhớ người phương nao

Chiều nay cánh buồm
Mơ trời phuơng xa
Hay mơ anh cánh
Chim bay phuơng này


Biển thật dịu êm
Biển dang thì thầm
Như em cứ mơ
Mơ mãi về anh................................................................


dtm