Trang Thơ Lê Bình Định

Lê Bình Định QGNT Kỹ Thuật 75, hiện cư ngụ tại San Jose, bang California, Hoa Kỳ. Anh là người rất năng nổ trong các sinh hoạt của Gia Đình QGNT Bắc California.

 

Chút Kho'i

Em cứ hoỉ vì sao chiều nhạt nắng
Lá vàng rơi khi Thu cuối muà qua
Và suơng bay những khi chiều giá lanh
Nắng ngâp ngừng khi e ấp vờn tóc mai

Em có biết ...
Thời gian trôi nhung nhớ chiều mong dợi
Nắng trải dài theo mỗi buớc hài hoa
Nhớ về em giot suơng buông mỗi sáng
Như thì thẫm dệt mộng bao uớc mơ .

Em thì thầm tai sao anh vuơng khoí
Mắt anh cay vì khói thuốc hay vì thơ
Chiều hôm qua tay anh vàng khoí thuốc
Nhớ về em hay anh nhớ về thơ

Em biết dấy..
Vẫn vang mãi giòn tan cuời khúc khích
Hồn nhiên vui lứa tuổi cuả hoc sinh
Chút me thơm bao anh' mắt tinh nghịch
Những niềm riêng sóng sánh bao ngất ngây

Nhớ về em con duờng xưa ngập lá
Hàng cây khô như run rẩy dơi chờ
Tay vôi che dốm lửa vuơng huyền aỏ
Mắt lai cay vì chút khoí nhớ về em...
 

 

MỘT CHÚT VỀ EM

Một chút về em ngày tháng hè
Là cả những ngày chợt nhớ mong
Vần thơ ấp ủ bao nhung nhớ
Thoáng nghĩ về em một chút thôi

Một chút về em ngày xa ấy
Bàng bạc mây trôi những buổi chiều
Mây bay lãng dãng chiều thu biếc
Goi nắng chiều nay hong tóc mây

Một chút dù cho có hững hờ
Cho hồn thả nhẹ giữa hư không
Quên di bao tháng ngày xa cách
Dẫu tuởng rằng duyên kiếp ơ hờ

Một chút ngày mai lai mong chờ
Tuởng rằng tình dã... chơt buông lơi
Bao nhiêu một chút ngày e ấp
Một chút về em ...môt chút thôi... .

 

Lê Bình Định