Phạm Vũ Quê Hương là bút hiệu của một QGNT72 VTL hiện đang sinh
sống tại Việt Nam.
NGỒI XUỐNG ĐÂY BÊN EM
Anh ơi, ngồi xuống đây bên em
Lắng nghe chiều xuống thật êm đềm
Tóc em bay nhẹ thơm mùi gió
Cuốn đời anh hết nỗi ưu phiền
Anh ơi,ngồi xuống đây cùng em
Để nghe nhịp đập của con tim
Thương em,màu nắng vương trên má
Muốn ghé môi hôn,chẳng dám liều
Anh ơi,ngồi xuống đây với em
Và hãy nhìn vào đôi mắt em
Giữa hư vô vẫn nồng nàn hơi thở
Xích gần thêm,cho em tựa vai mềm
Anh ơi,hãy cùng ngồi với nhau
Cho em nói thật nhỏ một câu
Em đã trót yêu anh rồi đấy!
Tự lúc nào mình đã phải lòng nhau
Em ơi,uống với anh một chút rượu cay
Giữ hộ cho anh những tháng ngày
Tình xưa vẫn thắm trong tâm tưởng
Mãi nhớ về em,cuộc tình này
Phạm vũ quê hương
Tháng8/06
NGÀY XƯA – THƯƠNG NHỚ ƠI . .
Hơn ba mươi năm, nay gặp lại
Thầy cô,trường cũ,bạn bè xưa
Vang trong sâu thẳm miền nhung nhớ
Tiếng giảng bài xưa –
Thương biết mấy cho vừa
Ngày ấy,bây giờ xa xăm quá
Cuộc sống mỗi người,nay mỗi nơi
Vui buồn,hạnh phúc hay đau khổ
Vẫn giữ trong lòng thuở đôi mươi
Vẫn giữ trong lòng từ dạo ấy
Sách học trò thơm ngát hương duyên
Rằng “người ta” vẫn còn đi học
Em dễ thương một dáng vành khuyên
Vẫn giữ trong lòng ta tuổi thơ
Ép trong trang vở bao mộng mơ
Tiếng chuông tan học hay vào lớp
Ngóng ra sân một ánh mắt chờ !
Giờ đây tất cả xa biền biệt
Gió bụi hồng trần cuốn lấp đi
Vẫn giữ trong ta bao kỷ niệm
Thuở học trò,áo trắng trinh nguyên