Kính Chúc Quý Thầy Cô và Anh Chị Em QGNT Cùng Gia Quyến Một Năm Mới 2009 An Khang Thịnh Vượng

 

 

Gái Xuân - Ca Khúc Mừng Xuân - Xuân Họp Mặt - Asia Hợp Ca

San Francisco Ngày Mùng Một Tết

Trang Thơ Mùa Xuân

Trang Tết Mậu Tý 2008

Giai Phẩm Xuân QGNT 2008

Kỹ Thuật Mừng Xuân 2008

Hội Tết 2007

Thơ Văn Tết 2007

Xuân Hoài Niệm 2006-QGNT74

 

Lời Chúc Đầu Năm
Lời chúc đầu năm gởi đến nhau
Nắng tươi mưa mát đất xanh màu
Nhà nhà no ấm người an lạc
Chốn chốn vui ca nước mạnh giàu
Đất nước mở đầu chương sáng lạn
Non sông đi trọn bước kim âu
Cụ già em bé vui cùng học
Bền ḷng chặt dạ tiến lên mau

Lời chúc đầu năm gởi thật xa
Sống vui sống khoẻ cơi người ta
Chúc Thầy Cô mạnh chân c̣n vững
Chúc Bác Mẹ ǵà mắt sáng ra
Việc làm không thiếu, tiền dư dả
Chỗ ở c̣n dư, lộc tối đa
T́nh nghĩa anh em thêm khắng khít
Quanh năm cười nói thật vui nhà

phan nhật tân

 

Xuân đến!
Mỗi năm Xuân đến lại càng xa
Tuổi chất chồng thêm nỗi nhớ nhà!
Tóc cũng lưa thưa, thêm sợi bạc
Lưng kḥm run rẩy tuyết sương pha
Tôi mừng năm mới cũng như anh
Chẳng có mai đào bánh chưng xanh
Tết đến may ra vào buổi nghỉ
Không th́ cơm áo cũng thôi đành!
Đêm Giao Thừa lại nhớ ngày xưa
Ngũ quả một mâm, bánh, hạt dưa
Đón rước Ông Bà năm mới đến
Cầu cho đất nước đặng thanh b́nh
Năm nay ... ăn Tết cũng quê người!
Mồng một ... lại thêm tờ lịch rơi
Đêm vắng không nghe ḍn tiếng pháo!
Hỏi người Xuân đến nữa hay thôỉ!
Đêm nay ông Táo sẽ lên trời
Có nhớ cho xin nhắn lời tôi
Tờ sớ không cần dài dằng dă.c
Chỉ xin đất Việt được an vui
TN

23 tháng Chạp Mậu Tư

 

 

Con Trâu Quê Nhà - Trần Ý Thu

 

MỘT NĂM KỶ SỬU CÁT TƯỜNG
Tên anh ở cả cánh đồng,
mọi người bày tỏ nỗi ḷng hôm naỵ
Bởi v́ Gà gáy rộn thay,
c̣n đâu giấc ngủ dậy ngay lên đường.
CHĂN TRÂU quê ở miệt vườn,
bởi thương cô gái nên vương thôn làng.
Chiều chiều thổi sáo sang đàng,
con Trâu đủng đỉnh lưng sàng chủ nhân.
Cũng v́ khúc nhạc t́nh Xuân,
ḷng Trâu quên nỗi gian truân vô thường.
Con đường đất đỏ lẫn hường,
một năm Kỷ Sửu cát tường chờ mong.


Tác giả : Trần Ư Thu

Viết ngày: 16/1/ 2009

Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Ngoảnh đi ngoảnh lại mới vừa ba con ...Giáp...