MỖI TUẦN MỘT ẢNH XƯA



QGNT tại Trại Hè Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu năm 1967


Xe Ford Mustang 1966 là loại xe classic rất được ưa chuộng ở Hoa Kỳ
từ năm 1966 cho tới bây giờ.



Xe Honda Dame và Velo Solex rất được nữ sinh ưa chuộng.


Hồ Xuân Hương và bồn phun nước tại Thành Phố Đà Lạt






 

ANH HÙNG VÔ DANH
thơ Đằng Phương
( Cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy).

Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh
Nhưng can đảm và tận t́nh giúp nước

Họ là kẻ tự ngh́n muôn thuở trước
Đã phá rừng, xẻ núi lấp sông sâu
Và làm cho những đất cát hoang vu
Biến thành một giải sơn hà gấm vóc

Họ là kẻ không nài đường hiểm hóc
Không ngại xa, hăng hái vượt trùng sơn
Để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn
Cuộc Nam tiến mở giang sơn lớn rộng

Họ là kẻ khi quê hương chuyển động
Dưới gót giày cuả những kẻ xâm lăng
Đă xông vào khói lửa, quyết liều thân
Để bảo vệ Tự do cho Tổ quốc

Trong chiến đấu không nài muôn khó nhọc
Cười hiểm nguy bất chấp nỗi gian nan
Người thất cơ đành thịt nát xương tan
Nhưng kẻ sống ḷng son không biến chuyển

Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm
Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa
Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà
Để sống lại cuộc đời trong bóng tối

Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi
Trong loạn ly như giữa lúc thanh b́nh
Bền một ḷng dũng cảm, chí hy sinh
Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch

Tuy công nghiệp không ghi trong sổ sách
Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên
Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên
Không ai đến khấn nguyền, dâng lễ vật

Nhưng máu họ đă len vào mạch đất
Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông
Và anh hồn chung với tấm tinh trung
Đă hoà hợp làm linh hồn giống Việt

Đằng Phương


 

Hoang phế đài xưa rêu phủ lối
Đỉnh thiêng vùi lấp măi nơi nào?
Tiếng quân rầm rập đêm canh thức
Mơ hồ như sống với chiêm bao

Kiếm găy ngang trời mộng dở dang
Trời giăng mây xám khói binh tàn
Hờn chinh chiến cũ buồn trong mắt
Đồi cao tiếng gió vẫn than van

Xưa kia Nhiếp Chính người băm mặt
"Giữa chợ ai người khóc nhận thây"
Vun nấm mồ xưa tṛn mạch đất
Ḷng con gom góp măi không đầy

Khói vàng bay, hương khói vàng bay
Những hàng mộ chí đă lung lay
Những mồ xiêu dạt hờn oan khuất
Sỏi đá chia ĺa hận cỏ cây

Một lần băi biển hoá nương dâu
Buông gươm bỏ súng hận cơ cầu
Máu hồng loang thấm sâu ḷng đất
Cho cây xanh lá những ngày sau

phannhattan


 

Lớp 7A7 - Niên Khóa 72-73

 

 

 





 

 

Nữ Sinh QGNT Đi Bộ Qua Khu Lăng Cha Cả

 

Tấm ảnh ngày xưa

Người đi qua góc phố hôm nào
Nh́n lại trong ḷng có nao naỏ
Nắng soi bóng nhỏ thời niên thiếu
Bây giờ người ấy đă ra sao

C̣n bao bước nữa mới tới trường
Cảnh cũ gợi ḷng bao nhớ thương
Thời gian trôi măi, c̣n chi nhỉ (?)
Cảnh cũ, người xưa, cả tên đường???!!!

Chiếc xe lam c̣n toả khói mù?
Áo trắng bay bay trong gió Thu (?)
Trời trong tấm ảnh như bàng bạc
Phải chăng người hỡi cũng là Thu

Thấp thoáng rào gai cuộn thành ṿng
Những người con gái đă sang sông?
Vui cùng bến nước trong leo lẻo
Hay vẫn long đong kiếp má hồng!!!

C̣n những chàng trai cũ nay đâu
Nắng mưa đă nhuộm bạc mái đầu
Đất khách trải thân cùng cơm áo
Quê nhà chịu lắm cảnh cơ cầủ!

Một tấm ảnh xưa, một tâm t́nh
Tháng ngày trong cuộc sống điêu linh
Cuốn phim quay chậm bao kỷ niệm
Trường cũ người ơi giữ lấy t́nh

TN
 

 

 

 

 

Đội banh QGNT tại trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu khoảng năm 1967

 

 

 

 

Cổng Trường QGNT Saigon có bác Thương Phế Binh đứng gác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo Sư Huỳnh Văn Ân, Trần Quốc Giám và các học sinh

 

Cô Lưu Thị Lệ, Giáo Sư Hướng Dẫn lớp 9A4, niên khóa 72 -73

 

Gia Đình QGNT Bắc Cali đón tiếp Chiến Sỹ Đỗ Ngọc Uyên, hậu duệ của

QGNT Nguyễn Thị Hương và Đỗ Văn Quá

 hôm Mùng Một Tết Đinh Hợi tại San Jose, California

 

 

 

 

Chào Mừng Năm Đinh Hợi

 Các Thầy: Giám - Thiệu - Tường - Bình - Lợi - Hồ

 

 

 

Sinh Viên QGNT Du Học Đài Loan Khóa 2 (trái qua phải)

Lê Huy Diệm, Nguyển Há, Lâm Ngọc Chính, Nguyển Xuân Quang, Nguyển Công Đức, Hoáng Hửu Nhơn, Đoàn Thái Thắng, Trấn Thanh Tân, Lê Hoáng Diệp, Đổ Ngọc Giao, Phạm Hửu Nghỉa, Nghiêm Huân, Nguyển Văn Đạo, Vủ Minh Quảng, Vủ Lai Dủng, Phạm Công Hậu, Huưnh Khương Trung, Đào Hiếu Để, Hoáng Phan Cự (thiếu Nguyễn Văn Trọng vì không scan hết được)

 

 

 

Từ thứ tư bên trái: Cô Dung, thầy Liêm, Cô Chi, thầy Sơn, Bác Sỹ Quan, thầy Kình, thầy Bình

 

 

 

 

Ban Đại Diện Học Sinh QGNT 72-73. Nguyễn Mạnh Hà ngồi thứ ba từ tay phải.

 

T iếng gió mưa trời lắm đổi thay
Ỉ  ôi nhành lá hạt thu sầu
Ê ẩm buồn vang đi kẻ ở
N gậm ngùi lá mấy ..chiếc vàng bay
.
N hà nhà ..thân hữu buồn trăm mối
G iọt lệ : chim Bằng ..trách gió xiêu
U yên uơng vuờn lạnh ..sầu vạn nỗi
Y ' thoảng đàn câm dạ khúc chiều ..........
Ê  m ái chẳng sang ..đ̣ sông nghẹn
N ẻo về Thê tử bóng đ́u hiu
.
M ới đó sao đành chia ngă nẻo
A ^ m vọng đành sao chỉ bấy nhiêu .........
N ỗi Nguời xa xứ ..Truờng chung bóng
H uơng ḷng nén để mấy vận câu

H y vọng mai đi ..đuờng thanh thoát
A i chẳng mưa sang nắng dăi dầu .
...
...ks......................................

 

 

 

 

 

 

 

Hàng đầu ngồi từ trái sang phải :

 1)Hồng Nga; 2)Mỹ Loan; 4) Thu Hồng; 5)Bích; 6)Hoa A; 8)Hồng Điệp * Cô Diệp; 9)Ánh Tuyết; 10)Ngọc Diệp; 11)Kim Tiếng; 12)Thanh Ngạ
Hàng giữa : 1)Đinh Dậu; 2) Mỹ Châu;3) Hoàng Nga;6) Đoàn Thu;8) Kim Chi; 10)Chu Thu; 11)Minh; 13) Phương;14) Nguyệt Nga;16) Thanh Trà
Hàng cuối: 3) Tươi; ?;7) Hồng Thúy;9) Bạch Tuyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

Học Sinh QGNT du ngoạn Huế

 

 

 

Hai Ca Sỹ QGNT trong một buỗi tập dợt

 

 

 

Nguyễn Minh

Nữ sinh khoá 72:  Ngọc Hoan, TháiLoan, Minh Nguyệt, Mai Hương, Kim Liên, Dam thị Ngọc
 

Cô Huệ và Lớp 6P8, niên khoá 69-70

 

 

Lễ Phát Phần Thưởng Niên Khóa 72-73

 

Ngã Tư Bảy Hiền nhìn từ Bệnh Viện Vì Dân

 

 

 

 

Học Sinh QGNT tại trường Thiếu Sinh Quân nhân dịp du lịch Vũng Tàu

 

 

QGNT tham gia Picnic Liên Trường năm 2006 tại San Jose California

Đứng: Hương, Kim Chi, Đào, Dung, Trung, Tài, Mơ, Thông, Quang, Chánh

Ngồi: Hải Phu Nhân, Cúc Trần, ???

 

 

 

QGNT tham gia Picnic Liên Trường năm 2001 tại San Jose California:

Lê Nam, thày Phan Văn Cự, thày Lê Quốc Tấn, anh Như, ???, Thanh Tâm. Kim  Nguyệt, Minh Nguyệt , Phước, Khánh, Trung , Hải.....

 

 

 

 

Các Cựu Giáo Sư QGNT tại Saigon năm 1990