Đầu năm, Mồng Một, Tết con Rồng
Cầu chúc Cô, Thầy, Anh, Chị, Tây - Đông
Chữ Thọ ... năm nay thêm mạnh khỏe
Phước nhà ... gặt hái mọi thành công
Chúc mọi người Tài Lộc đủ đầy
Bao nhiêu ước vọng đã bồi xây
Nhâm Thìn sẽ đạt thành kỳ vọng
Giữ một tình thân quyết chẳng thay
TN
Mồng Một Tết Nhâm Thìn
Mồng một
Mồng một ngoài hiên mưa rớt rơi
Mong cơn nắng ấm đến bên đời
pháo đỏ mai vàng trong ký ức
an lành xin chúc đến muôn nơi
Ước vọng đơn sơ cũng chẳng nhiều
Mong tình thân ái đẩy cô liêu
Mong khắp nơi sáng lên hy vọng
khoảnh khắc thanh bình theo tiếng tiêu
Và ở quê nhà mây vẫn bay
trời xanh mây trắng của bao ngày
Xin chút nắng tươi cho muôn loại
sưởi ấm bao nguồn thương lất lay
M.Phượng
Ngày Ông Táo ...
Ngắm nhìn phiên chợ Tết đông vui
Nhưng vắng ... còn đâu những nụ cười!?
Là lượt muôn màu khoe sặc sỡ
Đăm chiêu nét mặt vẫn hằn sâu
Sương che đầu núi dốc chênh vênh
Xuân đến rồi đây, Tết thật gần
Cái khổ đem vùi nơi xó bếp
Mỗi năm lễ hội được bao lần ...
Giữa thị thành mà cảnh chợ quê?!
Cây đa cổ thụ cũng xum xuê
Miền Tây lụt lội dân mò lúa
Nhà cửa còn đâu một chốn về!
Ta đọc bài thơ nhắc Cụ Đồ
Đâu hồn xưa cũ những lời thơ
Đằng đằng uy vũ mồng 5 Tết
Đuổi giặc xâm lăng giữ cõi bờ
Ta nghe người nhắc bức tranh gà ...
Những bé trên đường đi học xa
Phó mặc ... cheo leo ... giòng thác lũ
Nghe buồn trĩu nặng kẻ phương xa!!!
Tóc bạc phơ dầu dãi nắng mưa
Mẹ Cha ... năm tháng của thời xưa
Lưng còng gánh nặng thêm bao nữa
Một kiếp tằm, tơ nhả hết chưa!?
Tết đến rồi ... người có biết không?
Bao nhiêu con cháu giống Tiên Rồng
Trong vòng lao lý dù vô tội
Hỏi Tết năm này vui được không!?
TN
23 tháng Chạp Tân Mão
Xuân Về
Xuân về tâm nguyện thiết tha
Bừng trong bếp lửa khúc ca thâm tình
Mong sao cơn gió thanh bình
cùng tia nắng tỏa sáng nghìn thương yêu
huơng trầm xua nỗi cô liêu
Vòng vây nhân quả ít nhiều thảnh thơi
Dâng lên chút mến thuơng đời
Ơn sâu Thầy, Mẹ, Cô..lời nhủ khuyên
Nguồn thơ suối mát triền miên
an khang tâm tịnh bạn hiền gần xa
Và con cháu với ông bà
lòng bi, trí, dũng, luôn hòa, tin, vui...
Sẻ chia thuơng mến bao người
Phù vân xa bỏ tâm cười bao dung.
Minh Phượng
Mười tám, tháng chạp, Tân Mão
Thoang thoảng hương trầm buổi sớm mai
Lòng nghe nhẹ bớt những u hoài
Ngoài hiên nắng đã lên dìu dịu
Hương vị mùa Xuân (?) thiếu cánh mai (!)
Sắp Tết rồi ư ... Tết thật sang?
Có đem nồng ấm đổi cơ hàn ...
Cho người cùng khổ nơi quê cũ
Hay Tết chỉ về nơi chốn sang!?
Hình như cây đã trổ chồi non
Dù cái lạnh Đông cũng vẫn còn
Có phải nàng Xuân đang chập chững
Thẹn thùng như gái hãy đương soan
Tết ... chúc muôn nhà trọn ý vui
Ông Bà hỉ hả nụ cười tươi
Mẹ Cha sức khỏe luôn an mạnh
Con Cháu cộng thêm một tuổi trời
TN
01/11/12
Tết đến...
Theo gió xuân sang sắp Tết rồi
Tưng bừng câu chúc... lạ bờ môi!
Xưa kia thao thức đan bao mộng
Nay nửa cuộc đời- mây vẫn trôi...
Ngọn lá xanh theo giọt nắng vàng
Bao mùa xuân cũ pháo kêu vang
Ngay trong tâm thức mù khơi ấy
Lây lất hương đời dạ xốn xang
Tết đến ai mang áo sắc hồng
bên trời ai thắp nến hư không
xuân sang ai nhẹ nâng hoa rụng
ai dõi chim về trên bến sông...
Mơ ước năm xưa cũng phai rồi
Lạ lùng thay ký ức xa xôi !
Một vùng yên lặng trong tâm tịnh
Khoảnh khắc an bình trăng sáng soi
Minh Phượng
Xuân Qui gia
Mưa xuân lách tách gió ươm nồng
Ấm áp tình Qui thơ trào dâng
Chúc bạn chung trường cùng chí hướng
Sang năm lai hỉ mới tâm hồn
Kĩ thuật chung tay vào tương trợ
Phổ thông góp sức cho tương thân
Tổng hợp hòa mình vinh danh mẹ
Nội trú đồng lòng nhớ tri ân
Nhà Qui dù Việt hay Mĩ, Pháp…
Nối chặt vòng tay tết thêm xuân
Ngày Mẹ đi con đã "tri thiên mệnh" *
Biết phận người sống chết vốn lẽ thường
Tóc trên đầu đã lấm tấm điểm sương
Con không khóc dù lòng như muối xát
Mẹ sắp chín mươi** mảnh mai vóc hạc
Nhưng tinh thần còn mạnh khỏe hơn con
Có lẽ nhớ thương*** cũng đã mỏi mòn ...
Hay lo ngại nặng thêm cho con cháu!?
Mẹ, cả đời như hàng hiên bờ dậu
Che chắn gió mưa nhận cả phần Cha
Không mong nhiều, chỉ muốn sống hiền hòa
Vùi xuân sắc từ ngày Cha quá vãng
Về thăm Cha ... gần năm mươi năm phiêu lãng
Một nấm đất vun chẳng có mộ bia
Mẹ hắt hiu buồn nhớ thưở xưa kia
Rồi từ đó như đèn dầu đã cạn!!!
Con đã lớn khôn, Mẹ đi tìm "Bạn"???!!!
Giữ lời thề, nối lại cuộc lửa hương
Chỉ tội cho con đi nốt đoạn đường
Không còn nữa Mẹ dấu yêu kề cận!!!
TN
* Ngũ thập tri thiên mệnh
** Mẹ tôi mất năm bà 87 tuổi
*** Thầy tôi qua đời lúc Mẹ mới ngoài 30
Anh Nguyễn Thành Lâm, cựu học sinh QGNT Tổng Hợp,
vừa tốt nghiệp Thạc Sỹ về Thần Học từ trường Pontifical
University of Maynooth tại thành phố Birmingham, Anh Quốc. Cô Phạm
Thị Lộc, cựu giáo sư QGNT, từ Hoa kỳ, đã qua tham dự lễ tốt
nghiệp này. Chi tiết qua link dưới đây:
Mùa Tạ Ơn về Thầy cô ngày cũ
rộn rã thâm tình hạnh ngộ muôn nơi .
Trông cánh chim bay hiu hắt ven trời
Gửi nhung nhớ... trường xưa xa vời vợi
Nơi ấy xôn xao bao lòng trông đợi...
Chốn đây lặng lờ sương khói chơi vơi
Theo gió lung lay mây trắng bên đời
Bâng khuâng chút lòng tri ân xin gởi..
Qua bao năm niềm tin không thay đổi
Phút thanh thoát nào tâm thức lên khơi
Gói trọn thuơng yêu êm ấm bao lời
Và soi sáng đường đời xa dịu vợi
Minh Phượng
This website is created for the purpose of
providing information about activities of the QGNT Alumni family. The site is
updated regularly. Submission are always welcome. If you find the site useful,
please inform other members about it. Please let us know of any problems or
errors at qgnt2003@yahoo.com
COPYRIGHT
All content included on this site, such as, but not limited to, images, text,
graphics, logos, and button icons, is the property of GDQGNT Foundation and is
protected by United States and international copyright laws. All content on the
Site that is not the property of GDQGNT Foundation is used with permission. The
arrangement and compilation of all content on this site are the exclusive
property of GDQGNT Foundation and are protected by U.S. and international
copyright laws. Display and use ofthese materials in any manner without
permission constitutes infringement of these copyrights and intellectual
property rights.