........

Làm sao anh lấp được
Khoảng trống rộng thênh thang
Mùa đông vừa chớm sang
Nhưng hồn đà băng giá!
Cây sau vườn trút lá
Cành trơ như tay vươn
Anh muốn giữ nụ hôn
Chợt thành sao băng mãi
Anh ngồi trong bóng tối
Nhìn em suốt đêm dài
Ôi ngần ấy tháng ngày!
Bỗng nhòa trong mắt ướt
Còn con đường phía trước
Sao bỗng dài mông lung
Chẳng có em đi cùng
Mình anh đành quạnh quẽ
Thôi ngủ yên em nhé!
Đường về quê rất gần
Khỏi phiền muộn bâng khuâng
Khỏi lo âu toan tính
Chuông rung lời nhạc Thánh
Kinh cầu vang tiếng ca
Tiễn em về nhà Cha
Đành từ nay ly biệt
Nhưng chắc em vẫn biết
Vẫn như thuở ban đầu
Vẫn một tấm tình sâu
Vẫn chờ ngày sum họp.

Chân thành chia buồn cùng Oanh và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Chị Oanh mau chóng được hưởng phước Thiên đường.
phan nhật tân

Lập Đông 2018



...Như tia nắng chiều đông
Làm lằn ranh giữa còn và mất
Như sợi tơ mong manh
Làm thước đo đâu ngắn đâu dài
Hôm qua và ngày mai
Sao bỗng chốc trở nên đầy khác biệt
Bỗng dưng thành cô độc
Sao cho quen sau năm tháng đồng hành
Sáng nay trời vẫn xanh
Sao mắt anh chỉ thấy vầng mây xám
Mùa thu vẫn lảng vảng
Sao hồn anh lạnh tê tái mùa đông
Quả cuộc đời sắc sắc, không không
Ta níu giữ rồi ta lại mất
Buồn, vui giờ chất ngất
Ta một mình lặng lẽ ngắm ngày trôi
Em đi nhé, hãy rong chơi
Sau tất bật tháng ngày dương thế
Em nằm đó, hãy nghỉ ngơi
Bao vất vả giờ buông tay trói buộc
Ta gởi em về nơi yên lạc
Nơi thanh nhàn, nơi hạnh phúc, bình an
Đông về, hạ đến, thu sang…
Ngày nào đó, lại cùng nhau chung bước…


Xin chân thành chia sớt nỗi buồn cùng anh Oanh và các cháu, cũng như toàn gia đình hai bên.
Với niềm tin Ki Tô, chắc chắn giờ này chị đã an nhàn trên Thiên Quốc.
Kính mến,
Ánh Nguyệt

 

 

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

 

Cụ Bà Nguyễn Thị Kim Dung

Cụ Bà Từ Hồng Ngọc

Cụ Bà Bùi Thị Cậy

Cụ Bà Nguyễn Thị Năm

Cụ Bà Võ Thị Quan

Cụ Ông Nguyễn Văn Trọng

Anh Vũ Ngọc Thiết

Chị Nguyễn Ngọc Yến QGNT71

Cụ Bà Nguyễn Thị Ba

Cụ Bà Nguyễn Thị Cam

Anh Nguyễn Trung Thược QGNT71

Anh Vũ Quốc Tuấn QGNT71

Anh Henry Thanh Nguyễn

Anh Hoàng Xuân Tiến QGNT71

Anh Phạm Quang Ân

Cụ Bà Phan Thị Sáng

Cô Giám Thị Trần Thị Phùng

Đỗ Đình Bảng QGNT71

Chị Đinh Thị Tha

Cụ Bà Lương Thị Thanh

 

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

Maria Trần Thị Hoàng Oanh

Hiền Thê anh Phạm Văn Oanh QGNT 73




Tin Buồn

Vừa nhận được tin buồn do Nguyễn Hữu Hè (Q73) báo tin hiền thê của anh Phạm Văn Oanh (Q73) vừa qua đời tại tiểu bang Minnesota.
Xin cầu nguyện cho hương linh chị Oanh luôn được an bình trong sự che chở của Thiên Chúa.
GĐ Phúc Thủy (Q73)


__._,_.___














Xin thành kính phân ưu cùng anh Oanh và toàn tang quyến.
Xin nguyện cầu cho linh hồn chị sớm được thảnh thơi chốn an nhàn.
Cầu mong anh Oanh và các cháu chóng vượt qua được nỗi mất mát to lớn này .
Minh Phượng


Xin được chia buồn đến anh Oanh và tang quyến
Cầu xin cho chị sớm về hưởng phúc nơi nước Trời.
Dũng


Xin chia buon cung Pham van Oanh cung gia quyen.
Kim Khanh 73

Xin chia buồn cùng bạn Oanh
Nguyễn Kim Cơ Q73

Xin chía buon cung ban Oanh va gia quyen
Dna

Được tin hiền thê bạn Pham văn Oanh, Q73 vừa qua đời, thành thật chia buồn cùng bạn Oanh và gia quyến.
Lê văn Lăng


Thành kính phân ưu
hong oanh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Lăng Tùng

Chia buồn cùng GD Anh Oanh và tang quyến.
Cầu nguyện hương linh Chị sớm về Nước Chúa.
NL

Thành kính chia buồn cùng gia đình ,
Minh Huong .

Xin chia buồn với PV Oanh và gia đình .Nguyện cầu linh hồn chị Oanh sớm về nước Chúa .
Đỗ Hoa

Xin chia buồn cùng Pham văn Oanh và gia quyến. Nguyện cầu linh hồn chị Oanh sớm về nước Chúa .
Mai Lien (73)


Xin thành kính phân ưu đến anh Pham văn Oanh và gia quyến, nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria sớm đưa Linh Hồn chị Oanh về hưởng Thanh Nhan Chúa.
Không bao giờ quên những kỷ niệm với Oanh & Oanh trong chuyến đi chơi sau Đại Hội năm nào!
Xin ơn trên phù hộ và nâng đo, an ủi bạn Oanh trong lúc đau khổ về sự mất mát người vợ hiền này.
Mai Mừng


Thanh That Chia Buon,,,, Nho co mot lan duoc tiep chuyen voi chi trong chuyen di Lake Tahoe voi Vo Chong Oanh va mot so ban Q73, Chuyen di that vui va nhieu ky niem...

Thoi ai cung se co mot lan
Tu gia nhau ve noi khong biet
Con lai la nhung ky niem xua
Hinh anh cu day trong noi nho
Nen co that la da mat nhau.... Chua?

Chuc ban nhieu suc khoe va luon can dam doi dien voi cuoc song....
Nam T.


Thành Kính chia buồn cùng Anh Phạm văn Oanh và Tang Quyến.
Cầu nguyện linh hồn Chị sớm về Nước Chúa.
NamThanh-Thu Thủy

Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Oanh!
Trương Cúc - Thu Thuỷ, Q74


Thành Kính Chia buồn cùng A. Oanh và Tang Quyến. Cầu cho LH Chị được chóng vào hưởng Nhan Thánh Chúa.
Ng Tri Phương


Xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh Oanh trước sự mất mát to lớn này. Cầu nguyện linh hồn chị sớm về hưởng nhàn bên chân Thánh Chúa
M Nguyệt Lê Q72
Mơ Đỗ Q72

Xin chia buồn cùng anh Oanh, các cháu và gia đình
Nguyện xin lòng Thương Xót và Tình yêu bao la của Chúa, sớm đón nhận linh hồn chi. về quê hương nước Trời hưởng Nhan Thánh Chúa.
KimOanh-Diep

Thành kính chia buồn với anh Phạm văn Oanh và tang quyến.
Nguyện cầu xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn chị được hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên đàng.
Gia đình Nguyễn Thành Lâm.

Chia buon cung anh Pham van Oanh va Tang Quyen.
Nguyen cau chi som duoc ve noi vinh phuc.
Dung & Dao

Xin chia buồn với Oanh và tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria đón nhận linh hồn của chị vào nước Thiên Đàng.
Thân ái,
Hải


Thanh that chia buon cung Oanh va tang quyen. Cau xin linh hon hien the cua Oanh duoc mai binh yen noi coi Vinh-Hang.
Bich-Yen va GD


Xin được chia buồn với Phạm văn Oanh và tang quyến
Cầu xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn chị Oanh an bình nơi Thiên đàng.
Gđ Hoàng ngọc Phát

Hoi Dai Hoi 2013 o San Jose, toi vua buoc ra khoi hoi truong thi gap Oanh va ba xa cua Oanh cung ten Oanh dang dung ngoai hanh lang. Toi den chao chi Oanh. Dau ngo lan gap mat do la lan cuoi cung...
Thanh kinh phan uu cung gia dinh Pham Van Oanh Q73.
Nguyen Ba Dat Q71

Thành kính chia buồn cùng bạn Oanh và tang quyến.
Nguyễn Thiết Thạch

Xin chia buon Cung Anh Oanh va tang quyen nguyen Xin Thien Chua xot thuong linh hon chi mau Huong Nhan Thanh Chua
Tai Khanh

Cầu chúc linh hồn chị sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
Trần Hùng.

Xin chia buồn cũng bạn Oanh và tang quyến
Nguyện cầu linh hồn chị sớm vào hưởng Thánh Nhan
kimthanh

Chia buồn cùng Oanh
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến
KH