Thơ Văn Nhạc cho Đại Hội QGNT 2023
Bấm PLAY nghe bài "Giờ Tìm Lại Nhau Ở Đâu" của Nguyễn Thế Dũng
        Các hình ảnh Trường Cũ..Thầy..Bạn Xưa 
Đóng góp bài vở cho Đặc San QGNT 2023:
60 NĂM TRƯỜNG XƯA
Bài vở xin gởi về địa chỉ email: bbtds2023@gmail.com
        Hạn chót nhận bài: 30/3/2023    

Mái Ấm Trường Xưa
Cao tầng trung học vẫn khang trang
      Kỹ thuật nhà ngang vẫn gọn gàng
      Kìa khu nội trú còn dàn bếp
      Củi đốt thay gas khói phũ phàng
Mất tổ đàn chim tung cánh bay
      Khắp nẻo đường trên đất nước này
      Tan hàng xoải cánh nương theo gió
      Bắc Mỹ, Úc Âu vẫn đổi thay.
Quyết Giữ Nghĩa Tình
Thầy Cô tóc đã bạc như vôi,
        Trò cũng muối tiêu, nội ngoại rồi !
      Giàu nghèo, thành bại trời xanh định
      Tình nghĩa keo sơn mặc nơi trời.
Trời đã quang rồi, bạn thân ơi !
        Dù quen gấm vóc, sống quê người. 
      Về đây xum họp, ôn kỷ niệm
      Hâm nóng tình đầy, nghĩa chẳng vơi.
      
GS Nguyễn Xuân Đạo 7/2003
Ngẩn ngơ ...
Thời gian nhanh hay chậm
        Rồi cũng sẽ trôi qua
        Trường xưa hay trường cũ
      Trong ký ức chẳng nhòa
Hôm qua tiếp ngày mai
        Thầy cô, người bạn cũ
        Ngồi đây trong hiện tại
        Chợt nén tiếng thở dài!
Thầy cô ơi ... bạn hỡi ...
        Ai còn mất, nơi nao!?
        Cả một đời lận đận
        Nhớ ... như lá xôn xao
TN
        02/19/2019
Trường Xưa...Bạn Cũ Cô Thầy ...
 Trường Xưa...Bạn Cũ Cô Thầy ...
        Bao tình thương mến tháng ngày không phai
        Trường xưa ...tên gọi không hai
        Quốc Gia Nghĩa Tử sát vai chung lòng
  
        Về trong ký ức mênh mông
        Lá xanh, áo trắng, nắng trong, mưa vàng 
        Trường xưa... nỗi nhớ thênh thang
        Thầy Cô, bạn cũ, dặm ngàn chim bay ....
  
        Về đây rũ bỏ đắng cay
        Tìm trong hạnh ngộ, quên ngày xa nhau ...
        Trường xưa năm tháng nhiệm mầu
      Thầy Cô, bạn cũ sắc sâu trọn đời....
Minh Phượng

Bây giờ mới biết tương tư
Bây giờ mới biết tương tư
        Nhớ sao quay quắt tuổi thơ học trò
        Ngày xưa chung một chuyến đò
        Mà nay vẫn đượm giọng hò tiếng ca
        Hôm nào ngắm phượng nhìn hoa
        Con đường Võ Tánh đã qua bao lần
        Hỡi em ! áo trắng thiên thần
        Ôi chao, kỷ niệm vô ngần luyến thương
        Nhớ Thầy, nhớ bạn, nhớ trường
        Nhớ ngày tháng cũ, quê hương ngàn trùng
        Giờ đây thương nhớ vô cùng
        Mong thời gian sẽ tương phùng không gian
        phamvanduc    
THƠ CHO ĐẠI HỘI
chỉ còn dăm tháng nữa ai ơi
        họp mặt cùng nhau nhớ một thời
        ngăn cách bấy năm chừng đã đủ
        xum vầy một buổi dễ gì vơi
        thăm thầy cô cũ bao mừng tủi
        gặp bạn bè xưa mấy ngậm ngùi
        người xa đã hẹn về cho kịp 
        ta gần không lẽ lại buông trôi
        gắng thêm chút nữa đi ai nhỉ
        sáu mấy rồi sang đến bảy mươi
      phan nhật tân
      Houston vui lắm ai ơi!
        Quốc Gia Nghiã Tử khắp nơi quay về.
        Bầu đoàn phu, tử, nhi, thê,
        Nhớ ngày Đại Hội , ta về cho đông.
      

Trường Xưa
Có một con đường ai cũng nhớ
        Đó là con đường mang tên Võ Tánh
        Buổi tan trường áo trắng rợp đường đi
        Bao năm qua vẫn còn trong tâm trí
 Có một bến xe không thể nào quên
        Đó là bến xe lam Lăng Cha Cả
        Bến xe mà sau này ta vẫn nhớ
        Một cái tên trên cả những cái tên
Có một ngôi trường mang nhiều kỷ niệm
        Chỉ nghĩ thôi cũng đã rất tự hào
        Đó là ngôi trường Quốc Gia Nghĩa Tử
        Một cái tên nghe ấm áp xiết bao
Chúng ta những con người đồng cảnh ngộ
        Mang trong tim một giòng máu hào hùng
        Của non sông của thế hệ cha anh
        Cùng nương náu dưới mái trường yêu dấu
  
        Bao kỷ niệm buồn vui giờ trở lại
        Tìm đến nhau tâm sự một đôi lời
        Mái đầu xanh giờ đã trở pha sương
        Năm tháng cũ hằn lên trên khóe mắt
Người xuôi ngược khắp nẻo đường đất nước
        Kẻ tha hương trôi nổi tận xứ người
        Nhưng tất cả đều một lòng mong ước
        Được một ngày họp mặt dưới trường xưa.
Tuyết Linh
      
Mừng Họp Mặt Nội Trú 
      
      Đàn chim Nội Trú đã họp bầy
        Đêm dài chung cạn chén no say 
        Bên Thầy bên bạn ta hội ngộ
        Vui mừng vỡ tổ khúc hoan ca 
        
        Ba mươi năm dài như ngắn ngủi 
        Cảnh đời xuôi ngược kẻ tha phương 
        Bên nhau chia xẻ đời dâu bể 
        Thỏa lòng bao chuyện kể năm xưa 
        
        Nụ cười ánh mắt giữ tươi xinh 
        Cho dẫu thời gian có vô tình 
        Văn nghệ hát hò như thuở ấy 
        Bạn bè trường lớp ngỡ quanh đây 
        
        Kỹ niệm xa xăm chẳng phai mờ
        Giờ nghe nhắc lại bỗng nao nao 
        Nhớ tuổi học trò tà áo trắng 
        Bạc đầu nổi nhớ mãi xôn xao 
        
        KT75
      10/29/2007




 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
