Cảm Tưởng Về
Đại Hội QGNT 2015

 

Nhớ...

Saigon đang nắng ..nóng ..
Đi trên đường , cái nóng hắt lên từ nhựa đường rát mặt ...Tay lái chiếc scooter có lúc như nghiêng đổ với cái ảo ảnh loang loáng trên mặt đường ...
Bỗng nhớ .
Tuần trước ..ngày này ..mình cũng đang ở trong cái nắng ..cái nóng ..mà không rát mặt vì được ngồi gọn trong cái mát lạnh của một chiếc xe hơi nào ...một người bạn ..người thân nào đang cầm lái ...đưa mình đi đến một nơi nào mà có ai phone hỏi Th đang ở đâu sẽ luôn nhận được câu trả lời :" Biết chết liền ! " ....Ừ , không biết nơi nào mà vẫn trọn lòng tin sẽ an toàn và an toàn tuyệt đối ....Cái cảm giác " an toàn " và " sự tin tưởng" hết sức nhẹ lòng , hạnh phúc ấy đã tự trở lại trong chuyến đi " tìm người " ....
Chuyến đi mà cách đây 7 năm tưởng là sẽ đi ...nhưng không vượt qua được những thủ tục xin cấp visa
Chuyến đi mà tháng 10 năm ngoái đã phải huỷ bỏ 1 vé khứ hồi ...phải cancel hàng loạt vé local...vì lỗi " trái tim trắc trở " ...
Chuyến đi cũng tất bật với nhiều biến cố ..nhiều sự việc xảy ra cho cuộc sống ..đến nỗi chỉ có đúng 24 giờ chuẩn bị hành lý cho 1 tháng xứ người ...Một chiếc valise cỡ trung như những chuyến đi 1 tuần ...và lên đường .
Và tôi đi tìm người ....
Và tôi đã gặp người ...
Gặp hết những mừng mừng tủi tủi ...gặp hết những chân tình trên môi cười , trong giọng kể ...gặp hết những ưu ái thân thương trong giúp đỡ tận tình ....
Gặp cả những thảm kịch cuộc đời mà dẫu đã biết trước cũng không thể lường được sự thật lại bi ai đến thế .....
Những cuộc gặp mà chắp tay tạ ơn Đấng Toàn Năng bao nhiêu lần cũng là chưa đủ ...

Và lắng đọng trong tôi là cuộc gặp gỡ " CHA" ....những đứa con mồ côi ngày ấy cùng quy tụ nơi này tưởng nhớ anh linh ...
Tôi sẽ nói " Cám ơn " ư?
Cám ơn ban Tổ chức ?
Cám ơn công sức vật chất tinh thần của mọi người ?
Tôi sẽ nói " cảm động " ư? hay " xúc động "??? hay còn từ ngữ nào hay hơn ..đẹp hơn ..giàu tình cảm hơn trong môn Tâm lý học ngày xưa ????? một trong 3 môn triết của lớp đệ nhất , ra trường : Đạo đức , Tâm lý , Luận lý ...với Thày Nguyễn Lộc Thọ ...
Tôi đã gặp Thầy Thọ ..
Tôi đã gặp Thầy Nguyễn Khánh Do , giáo sư môn Toán ngày xưa ..
Gặp cả Thày Lê văn Khoa mà cuốn " Tuổi cài trâm " Thầy tặng năm xưa còn trong tủ sách...
Tôi đã gặp Lương thị Điều , cô bạn cùng liên danh , cùng ra vào phòng Hiệu đoàn suốt một niên khoá với nhiều buồn vui ...với Bố Bình giờ đây xa khuất ..
Tôi đã gặp Huyền Nga ...Quan Thư...những người bạn năm xưa đã ghi trên diễn đàn vì tôi mà đến ...
Tôi đã gặp những cái tên quen lòng hằng ngưỡng mộ ...thoắt một cái rùng mình như chiếc đũa tiên mầu nhiệm chạm vào ...thành người thật nói cười hoan hỷ , tay bắt mặt mừng mà cảm được sự chân thật trong tim ..anh Phan nhật Tân , dẫu chỉ kịp chào anh cái chào BP 3 ngón trên vai và bắt tay trái nồng nàn ...Cúc Trần ..Tài Trần ..cô em Kim Điệp ..
Gặp lại những người bạn đã gặp nơi quê nhà ..Đỗ Hoa..Bạch Hoa ..Kim Khánh ....cả những người gặp một lần từ đã rất lâu mà cuộc " thương hải biến vi tang điền " làm cho trong phút đầu gặp lại ngỡ ngàng nhưng rồi lại là cuộc gặp ghi dấu ấn không phai : Té Lầu , cái tên quen hơn cả cái tên khai sinh của anh ...người mà giờ đây , khi gặp gỡ , bạn sẽ là người " té lầu " chứ không phải là anh ...😊
Và như vậy làm sao đành nói hai từ " Cám ơn " cho đủ ....
Cám ơn ư? khi vừa mới nghe tôi đến , San Jose với gia đình hai bạn Khánh - Xuân , cô em Như Huỳnh , bác Đốc , chị Hương, anh chị Thông Reo , anh Hải , Nguyệt , Mơ , bạn Phúc 73 ....và bao nhiêu anh chị bạn bè chưa từng một lần thấy nhau đã hội nhau nơi vườn sau nhà Khánh ...cuộc hội vui đến cành đào bên hàng xóm cũng vươn mình qua chia sẻ trái đỏ ngọt ngào thơm lựng ...Tôi có thể chỉ nói " Cám ơn " sao????
Khi viết những dòng này ..hình như nước mắt những ngày qua nuốt vào trong tim vì mừng vui tràn lấp đã không còn bị trở ngăn nên đã tuôn trào .....
Làm sao quên cái nắng hừng hực đổ lửa 104 độ F dọc freeway từ Dallas đến Houston với Kim Trang ? Làm sao cám ơn cô bạn đưa tôi đến với vợ người bạn năm xưa đã khuất : chị Thu Lan , vợ Đèo văn Bắc ...Làm sao quên hình ảnh trăng lưỡi liềm rực sáng cạnh sao Kim như một viên kim cương lộng lẫy trên trời Houston 11 giờ đêm theo mình đến nhà Hương - Sơn để thấy mừng khi anh phần nào vượt qua cơn stroke....
Chúa đã dẫn tôi đi ...để tình cờ gặp được Chu Thu duyên dáng và con Coco đẹp xinh , thông minh như cô chủ ....để từ Houston và những gặp gỡ lại lung linh thêm những con người ..những cái tên , anh Mai an Toàn và U Hạnh , Hoa Lyli, cô em Cẩm Hồng đa tài , hoạt bát ......
Những ngăn tim đầy ứ ...lại vẫn tràn thêm , nhét chặt ...thật chặt như cái ôm từ phía sau thật bất ngờ của cô bạn Trịnh kim Thành mà hình như thời gian cứ chịu thua mái tóc bồng bềnh buông dài và miệng cười tươi tắn....
Còn những ai ??? những ai ??? anh bạn Thái Trần tài hoa bên ống kính ? người bạn chung lớp xưa giờ đạo mạo bên vợ hiền và những đứa con thành danh : Phạm hữu Thừa ?....vợ chồng Trịnh hoài Nam đảm đang được cả vợ lẫn chồng ...? anh chị Mai đức Phú , " cặp đôi hoàn hảo " ? hay Q 75 nhiệt tình tháo vát , chủ nhân những buổi tiệc hội ngộ Vũ Khắc Phụng tài hoa ? hay vợ chồng Thanh Hà , làm việc chung cùng em một chút buổi tối tôi được niềm vui ghi dấu tuổi tên hết các bạn bè ...sẽ ngồi đâu ? nhóm nào ? với ai? tôi được có chút xíu vinh dự của người chủ tiệc , biết bao quát mọi nơi mọi chỗ bạn bè ngồi ...😊
Tôi đi tìm người ..
và tôi đã gặp ..
để rồi mênh mông đắm chìm trong Đại hội " CHA" ...
Những đứa con côi nhớ Cha ..nước mắt đớn đau vẫn đứng thẳng tự hào ..
Bạn đã đồng cảm cùng tôi mà thắp lên ngọn nến tưởng nhớ anh linh với những chiếc mũ uy hùng ngày xưa cũ ...
Bạn đã bên tôi cùng đặt tay trên ngực , cúi đầu trong phút tưởng niệm uy linh trong từng giọt nhạc chiêu hồn da diết ..uy nghiêm ..
Từng ấy điều làm cho trái tim vốn dĩ chỉ thích đập hai giây một nhịp của tôi tưởng có lúc ngừng lại ...
Vậy mà bạn bảo tôi chỉ nói " Cám ơn " sao????
Mà bạn cho tôi " vơ vào " đi ...lần đầu tiên tôi dự Đại Hội cũng là lần đầu tiên " má Thiệu " đến thăm bọn mình ...
Chỉ có Thiên Chúa toàn năng giữ gìn trái tim tôi bình an trong bấy nhiêu nỗi vui ùa đến ..Ngài đã bên tôi và tôi trong Ngài để vẫn đủ sức cười như ngày tiền Đại Hội đủ sức thưa cùng Thầy Cô ..nói với bạn bè về những nhóm Q nho nhỏ quê nhà vẫn nhớ bài học " Tri ân " Thầy Cô đã dạy , vẫn duy trì những buổi cafe hàng tháng mời Thày Cô chung chút nỗi niềm ...Chiếc áo của một nhóm Q không thể dự ĐH như đại diện những tấm lòng luôn nhớ tình Q đã được BTC đón nhận từ chị Khánh Hoà và những bạn từ quê nhà đứng bên tôi trong tâm tình đồng điệu ...Nhìn lại hình thấy Đình Đoàn ..Vũ Thinh..Hồng Tuyến..cả em Loan Lê , dẫu em vừa chia tay bạn hữu quê nhà , qua đoàn tụ cùng cháu con gia dình thân ái ...
Bấy nhiêu điều chỉ " xúc động " và " cám ơn " sao ????
.......
Thành phố đang say ngủ ...
Cái nóng đang dịu đi đôi chút vì hầu như chẳng còn ai trên đường mà hù doạ ..mà đổ tuôn cái chảo lửa vào lưng ..
Những ánh đèn đêm xanh đỏ vàng vẫn sáng từ một khu công nghiệp nào đó ven sông , con sông Saigon uốn lượn và mở rộng trái tim ở ngã ba sông ....ừ , thành phố thay tên nhưng sông Saigon vẫn còn nguyên tên gọi...😊ừ, chắc là để nói rằng " hãy cứ gửi tâm tình ..và dòng sông sẽ trôi ra biển lớn ..mang nỗi nhớ người Saigon cập bến bờ kia !" 😊
Bên kia nửa vòng trái đất, những người bạn của tôi ...những người tôi tìm gặp giờ đang tất bật trở về cuộc sống đời thường .....
Chắc là vậy !

Lắng trong phút giây cám ơn nhau bạn nhé
Xin nhận lời tôi " Tạ tình " tri kỷ cùng nhau
Sẽ không quên những giờ khắc nhiệm màu
Mỗi người chỉ có một lần trong đời tìm gặp
.....

--kimthanh 73---

THƯƠNG TIẾC

(Từ Việt Tide)
Thay cho lời cám ơn gửi Ban Tổ Chức: Phạm Khắc Phụng,Võ Minh Phượng, Nguyễn Trọng Phương…

Thương các Anh không có mặt ngày hôm nay, thứ bảy 25 tháng bảy, 2015. Tiếc là các Anh không được đọc hàng chữ trên tường nhà hàng Majesty ở Orange County.

Ngày xưa các Anh viết, “Anh viết tên em trên lá trên hoa” gửi cho các chị từ chiến trường. Rồi các anh được đọc “ Em viết tên Anh trên lá thư xanh” gửi từ hậu phương. Ngày nay con của các Anh viết tên CHA trên tường nhà hàng. Các Anh đâu có chết. Các Anh hãy còn hiện hữu trong lòng những người biết ơn các Anh đã hy sinh bảo vệ tự do cho đất nước, trong tim các con, những Quốc Gia Nghĩa Tử tề tựu ngày hôm nay.

Quốc Gia Nghĩa Tử là danh dự của chính phủ dành riêng cho con của các Anh để đền bù phần nào cho các em mất người Cha thân yêu vì đất nước. Chính phủ cả hai nền Cộng Hoà đều trân trọng xây dựng và gìn giử một ngôi trường thật khang trang, toạ lạc gần ngả tư Bảy Hiền/Ông Tạ, chỉ dành riêng cho Quốc Gia Nghĩa Tử.

Trường bắt đầu hoạt động cuối năm 1963 từ lớp Đệ Thất đến 12, có đủ hai hệ Phổ Thông và Kỷ Thuật. Tiếc thay, cùng với vận mệnh đất nước, ngôi trường bị cướp khỏi tay Quốc Gia Nghĩa Tử sau 30 tháng tư năm 1975. Trường bị xóa tên nhưng vẫn theo chân các QGNT ra hải ngoại và mỗi hai năm QGNT họp mặt để cám ơn Mẹ, nhắc lại thời oai hùng của Cha và mừng gặp lại Thầy Cô nhắc lại thuở QGNT còn là những cô gái e lệ, những chàng trai mới lớn còn rụt rè.

Hôm nay cũng như những lần trước, gặp lại nhau chúng tôi mừng lắm, chạy lăng xăng chụp hình, gọi nhau ơi ới và hỏi han:

- Có phải mầy học bên B?
- Sao bây giờ tóc bạc hết vậy?
- Các bà chịu khó quá. Lặn lội từ Việt Nam sang. Khánh Hòa luôn có quà cho Hội.
- Có ai ở Úc qua không?
- Băc Cali bao giờ cũng là lục lựơng hùng hậu
- Thấy Cô Thầy còn khỏe là tụi em mừng.

Đặc biệt trong đại hội lần nầy có ba cỗ xe Jeep với cờ vàng lung linh mở hội đặt trước nhà hàng Majesty. Tưởng chừng anh linh của CHA hãy còn hiện hữu trên băng xe Jeep, còn quấn quit trong lá cờ vàng ba sọc bay phất phơ, oai phong trong các bộ quân phục của QGNT hiên ngang tiến vào hội trường. Rồi lặng lẽ lột cái nón sắt đặt xuống sàn trong khi tiếng hát não nuột cất lên ”…cái nón sắt bỏ quên bên lau sậy nầy…” Rồi một đoàn nữ QGNT trong trang phục áo dài trắng trân trọng ôm mũ của từng binh chủng Hải, Lục, Không Quân kính cẩn đặt lên một chiếc bàn trải khăn trắng muốt. Cuối cùng, QGNT Phó Thịnh Trương cầm ngọn nến cháy lung linh đặt giữa bàn như mời gọi các CHA về chung vui với các QGNT đang nhớ đến Cha. Khung cảnh trang nghiêm, giọng đọc truyền cảm của MC dẫn dắt mọi người quay về quá khứ khiến nhiều người sụt sùi rơi lệ. Chắc chắn là Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không thể ngăn những giọt lệ nhớ thương người quá cố và những anh thương binh..

Tuy đã vào hàng 8, tức là thuộc thế hệ trên 80 tuổi, Phu nhân TT Nguyễn Văn Thiệu vẫn giử nguyên nét đẹp nhân hậu. Bà đền từng bàn như “Cô Dâu” sung sướng “chào bàn” cám ơn khách tham dự. Mà không đến gặp các em sao được vì QGNT đều đồng loạt xin được gọi Bà là Má và hô to “I love You” vang dội phòng ăn.
Tình xưa nghĩa cũ không hề phai. Ngoại cảnh có đổi thay nhưng nội tâm vẫn còn nguyên vẹn. Xin hẹn gặp lại nhau trong hai năm tới và vẫn nuôi dưỡng Tinh Thần Quốc Gia Nghĩa Tử bất diệt. “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” Bốn ngày họp mặt chẳng thấm vào đâu. Nhưng cũng đành ngậm ngùi lưu luyến chia tay. Hẹn Anh, hẹn Em, chúng ta cùng là kẻ lưu vong, nhưng vẫn nhớ quay về mái ấm xưa, mái ấm Quốc gia Nghĩa Tử năm 2017. Nhớ nhé.

Võ Kim Sơn

 

Xin Chào Cả Nhà,

Xin cảm ơn Quý Thấy Cô, Anh Chị Em đã không ngại đường xá xa xôi, thời gian quý giá đến tham dự kỳ họp mặt 4 ngày, cho tôi có dịp gặp gỡ, đón chào và thăm hỏi.

Xin được gởi lời chúc mừng đến Ban Tổ Chức ĐH QGNT 2015 tại Orange County California về những thành công trong kỳ họp mặt này.

Riêng tôi, nhân dịp này được gặp lại hai người bạn: Đặng văn Xuân, học chung từ năm Đệ Thất, tạm biệt nhau từ 1967, là anh của Đặng văn Minh (71). Người thứ hai là Ngô đăng Cương, chia tay từ lúc ra trường 1970. Chỉ tiếc, không được gặp Nguyễn Tiến Đạo, lúc trước ở Anaheim, và Ngô quốc Hiển đang ở Santa Ana.

Ngậm ngùi, nhớ đến lần gặp lại QGNT đầu tiên năm 2003. Các Thầy Cô, các anh chị em. Lần này vắng mặt rất nhiều người. Sân ga đời và những chuyến tàu vội vã thoáng qua. Chỉ còn lại những kỷ niệm.

Trên đường về, những chiếc xe cùng chiều và ngược chiều trôi trong đêm mênh mang lên đèo xuống dốc, mỗi chiếc xe là một chuyến tàu chở đầy kỷ niệm, cô đơn, Chỉ có ngọn đèn là dấu chỉ rằng chúng ta còn tương giao với nhau trên dòng đời. Song có ai biết được gánh thời gian nặng biết bao nhiêu đối với từng người?

Xin chúc sức khoẻ và an vui đến tất cả, mong có ngày còn gặp lại nhau.
pnt

Một Đại Hội 2015 hơn cả sự tuyệt vời.

Chúng ta hãy cám ơn BTC, cám ơn chính chúng ta đã hiện diện, đã cống hiến nụ cười....và nhất là đã đóng góp những bài thơ, bài ca....về sự hy sinh của Cha, Mẹ chúng ta....thật bất tử. Tiếng nói từ tận tấm lòng bao giờ cũng bất diệt.

Hãy làm bất cứ gì để Đại hội QGNT được trường tồn.
Nguyễn Bá Đạt

Anh Đạt,
Tôi mới trở lại Houston chiều hôm nay July/29/2015.

Tôi rất vui và cảm động khi có những học sinh mà tôi đã dạy hơn bốn chuc năm trước - và ngay cả một số học tôi hơn nửa thế kỷ trước - vẫn còn nhớ đến và quí mến thày. Sự tận tâm chỉ dạy học sinh của nhiều năm trước tại ngôi trường mà tôi quí mến nhất -trường QGNT - thật đã được đáp đền xứng đáng. Thời làm thày giáo dạy học ở VN tôi dạy khá nhiều trường, nhưng từ trước cho tới nay đọng lại trong trái tim nỗi xúc động và cảm tình thương mến, nồng hậu nhất tôi đã dành riêng cho học sinh và ngôi trường QGNT mà thôi.

Đại hội QGNT năm nay tôi thấy số thày/cô giáo đến dự so với những kỳ đại hội trước dường như giảm đi khá nhiều, ngay cả số học sinh tham dự cũng giảm đi nữa! Tuy nhiên, dù số người tham dự ít đi nhưng tôi thấy đại hội QGNT kỳ này vẫn thành công và gây xúc động sâu sắc, đáng kể.

Cảm ơn anh có lời quan tâm cho sức khoẻ của tôi. Hai năm nữa nếu còn đại hội QGNT và nếu sức khoẻ không tồi tệ quá thì tôi sẽ sang tham dự nữa.

Nguyễn Khánh Do

 

Các em QGNT thương yêu,

Cô cám ơn tất cả các em đã cho cô những ngày vô cùng hạnh phúc. Đúng như em Nguyễn Bá Đạt đã viết vào ngày 27-7 “Một Đại Hội 2015 hơn cả sự tuyệt vời”,

Còn em Nguyễn Xuân Hải thì “…hôm sau đi làm mà lòng hãy còn lâng lâng.” Cô gởi những hình trên cho Chị ruột của cô là cô Nhung (vợ của thầy Trương Thế Khôi dạy QGNT phổ thông tạ thế 5/2004) vì cô Nhung biết cô thương cô Hòa lắm, và cô Bảo Ngọc lại là bạn thân của cô Nhung nữa. Trong email cô gởi Cô Nhung cô có viết “tôi thấy trong lúc tôi lên trình bày cảm tưởng của tôi, có nhiều “paparazzi” lắm, vậy mà các em lại chọn hình tôi đang há miệng hét hò các em, may là răng chưa rụng hết”. Vậy mà chị của cô lại thích tấm hình đó lắm!!!. Các em đọc email của chị cô dưới đây.

Cô Phụng

Tái bút: Em nào biết email của em Phạm Xuân Đồng cho cô xin, hoặc liên lạc với vợ chồng nó, nói cô cần liên lạc để mừng bốn cháu nội sinh tư của cô.

 

Phụng,

Chưa bao giờ P có những tấm hình thật đẹp, vui vẻ và hạnh phúc như những tấm hình đi dự Đại hội QGNT ở Garden Grove năm nay. Dù những hình chụp với toàn thể gia đình các con các cháu và gia đình Oanh tại những ngày Thanksgivings hay Christmas, lúc nào mặt của Phụng rất là stressful và buồn dù thấy hàm răng đẹp.
I put them in a special folder in my computer.

Love, Nhung.

Tường Thuật Đại Hội QGNT2015

Video Đại Hội QGNT 2015 - Phần 1 - Thời Lượng 1:29:42

 Video Đại Hội QGNT 2015 - Phần 2 - Thời Lượng 1:21:51

Video Nhạc Phẩm CHA của Trần Dũng Tiến 73 - Minh Phượng TH trình bày

 

 

Phần Hình Ảnh có Ghi Chú

Đại hội QGNT lần thứ 9 2015 đã được tổ chức tại Orange County, miền nam California vào 4 ngày 23, 24,25 và 26 tháng 7 năm 2015.

Bài tường thuật chương trình Liên Hoan Đại Hội vào chiều tối thứ bảy 25-7-2015

Quý thầy cô và học trò trước địa điểm tổ chức.

Anh Trưởng Ban Tổ Chức tuyên bố khai mạc.

Anh Phó Thịnh Việt vớì nghi thức chào quốc kỳ và Phút Mặc Niệm

Phần chào cờ Việt - Mỹ và Một Phút Mặc Niệm

Phần Tưởng Niệm các chiến sỹ VNCH vị quốc vong thân với 8 chiếc nón đặc trưng cho 8 binh chủng.

LỜI DẪN GIẢI Phần Tưởng Niệm

TOÁN DANH DỰ

Toán Danh Dự gồm 8 người sẽ mang 8 chiếc mũ đại diện cho 8 quân binh chủng đến bàn tưởng niệm trong tiếng nhạc truy điễu. Tất cả động tác đều được thực hiện chậm rãi và trang nghiêm. Động tác duy nhất cần thực hiện nhanh gọn là lúc tập họp trở lại để rời khỏi chiếc bàn tưởng niệm. Mỗi người cầm mũ bằng hai tay, tay hợp thành hình chữ L với vai, vành mũ ngang tầm ngực, vành mũ hướng vào lòng, bước đến chiếc bàn theo thứ tự sắp thành vòng tròn, mặt quay vào giữa bàn. Theo lời đọc của MC, mỗi người lần lượt đặt chiếc mũ xuồng từng vị trí, xong lùi lại, chào kính, và im lặng đứng chờ. Một người đại diện sẽ châm lửa vào ngọn nến chính giữa, sau đó lần lượt thắp sáng từng đĩa nến trong khi MC đọc lời thoại. Các động tác sau đó sẽ làm theo lời thoại hướng dẫn. Khi lời thoại kết thúc, tất cả cùng chào một lần nữa,, tập hợp trở lại, từ từ rời khỏi vị trí hành lễ,

Kính thưa Quý Thầy Cô,
Kính thưa Quý Vị Quan Khách,
Thưa các Anh Chị Em QGNT.,

Xin tất cả chúng ta cùng hướng về chiếc bàn trống đặt giữa phòng trong nghi thức tưởng niệm hôm nay, để nhớ đến các quân dân cán chánh VNCH đã hy sinh hoặc mất tích trên các chiến trường khắp 4 vùng chiến thuật, trong lao tù của cộng sản, hay trên bước đường tìm kiếm tự do.

Trong số đó, có những người đã từng là cha anh của chúng ta, có những người đã từng là thầy và bạn của chúng ta, Họ là những người đã thản nhiên cất bước lên đường theo tiếng gọi non sông với tấc lòng trong trắng, với nhiệt huyết dâng tràn và niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng cho dân tộc và đất nước. Thân xác của họ đã nằm xuống vì lý tưởng cao đẹp và nguyện vọng thiết tha, nhưng tinh thần của họ vẫn còn bàng bạc khắp đất trời, nhất là trong niềm tiếc nhớ khôn nguôi của gia đình và thân nhân của họ, trong tâm khảm của mỗi người chúng ta hôm nay

Chúng ta vẫn mãi nhớ đến hàng chữ Tổ Quốc Danh Dư Trách Nhiệm trên quân kỳ, hiệu kỳ, trên vành mũ của các quân chủng Hải Lục Không Quân, các binh chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động, Địa Phương Quân và Nghĩa Quân, Cảnh Sát và Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn, những đơn vị đã từng ngày đêm canh giữ, bảo vệ miền Nam trong suốt hơn hai mươi năm, đã cho chúng ta một góc trời yên bình để vui sống, để được lớn lên và được học hành, trở thành người hữu dụng cho xã hội hôm nay.

Những chiếc mũ này nhắc chúng ta những người đã không thể trở về cùng chúng ta trong giờ phút đoàn viên, nhưng hình bóng nhạt nhoà của họ vẫn còn trong một góc tâm hồn của chúng ta, như chiếc ghế dành riêng cho họ trong chiếc bàn tròn tràn đầy niềm thương nhớ này ( hơi khom người, 8 chiếc mũ lần lượt được đặt vào 8 vị trí trên bàn). Đoá hoa màu đỏ nhắc chúng ta những giọt máu thắm hồng họ đã rưới trên mặt đất quê hương, cũng nói lên tình yêu nồng nàn chúng ta vẫn dành cho họ. Ngọn nến tượng trưng cho tinh anh bất diệt, cho ngọn lửa đã lưu truyền từ bao đời thề bảo vệ và xây dựng quê hương, được thắp lên (thắp nến) hôm nay ở đây như lời hứa của chúng ta, sẽ tiếp tục giữ gìn ngọn lửa ấy và trao lại cho con cháu chúng ta cho nước Việt muôn đời còn mãi. Họ không thể cùng chúng ta nâng ly sum họp (nâng ly đưa lên ngang mắt, xoay ly và úp xuống từng vị trí) nhưng chúng ta tin rằng họ rất vui khi biết rằng chúng ta vẫn luôn nhớ đến họ trong mỗi bước đường đời, trong từng giây hoài niệm.

Xin cùng nhau dành một phút lắng im cùng tưnởg niệm đến tất cả những người đã khuất ấy (Toán Danh Dự chào, giữ nguyên tay khoảng 4 nhịp, đem tay xuống, tập họp trở lại, từ từ rời khỏi chiếc bàn. Khi toán danh dự đi khuất...)

Nghi thức tưởng niệm đến đây kết thúc, kính mời Quý Thầy Cô, Quý Vị Quan Khách, và các anh chị em QGNT an toạ.

 

Gia đình QGNT được hân hoan chào đón phu nhân cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Quan khách an tọa

Đại diện quý Thầy Cô, cựu giáo sư Đỗ Thị Phụng phát biểu cảm tưởng.

Bài Phát Biểu Cảm Tưởng của Cựu Giáo Sư Đỗ Thị Phụng

-Kính thưa Bà Nguyễn Văn Thiệu, Mẹ Đỡ Đầu của các em học sinh thuộc Học Viện QGNT, Việt-Nam Cộng-Hòa,
-Kính thưa quý đồng nghiệp,
-Kính thưa quý mẹ QGNT,
-Kính thưa quý vị Thân Hữu,
-Các em học sinh QGNT thương mến,

Hôm nay, tôi được vinh hạnh thay mặt hai vị hiệu trưởng và quý đồng nghiệp xin gởi đến toàn thể quý vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất của Đại Gia Đình QGNT. Quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, tuổi tác và nhất là sức khỏe đã đến đây chung vui với chúng tôi trong ngày đoàn viên của Đại Gia Đình chúng tôi. Sự hiện diện của quý vị, khiến chúng tôi vô cùng xúc động, Đại Gia Đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và sẽ mãi mãi trân quý sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay.

Chúng tôi thiết nghĩ, quý vị lúc nào cũng chú trọng, lo lắng đến cuộc sống hiện tại và tương lai của học sinh QGNT. Chúng tôi xin mạo muội kính trình lên quý vị với tấm lòng chân thật và sự nhận xét công tâm của chúng tôi về các con, các em trong Đại Gia Đình của chúng tôi:
- Trong sự bất hạnh vì Cha đã hy sinh một phần thân thể hoặc bỏ mình để bảo vệ cho lý tưởng tự-do của miền Nam Việt-Nam trong lúc các em còn thơ ấu, nhưng bù lại các em được may mắn sinh ra và lớn lên trong hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Lấy sự giáo dục cho thanh thiếu niên làm nền tảng cho một xã hội tốt đẹp, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã tận tình nâng đỡ các em và gia đình trên mọi phương diện, tinh thần cũng như vật chất, để phần nào bù đắp sự mất mát lớn lao của các em và gia đình.
- Các Thầy Cô đã lấy Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín làm căn bản để trao dồi đạo đức và phẩm hạnh cho các em. Các Thầy Cô đã tận tình mang hết sự hiểu biết của mình về văn hóa, cũng như về kỹ thuật để truyền đạt cho các em.
- Trong hoàn cảnh đơn độc phải đối diện với muôn ngàn khó khăn, mẹ của các em đã thay chồng làm cột trụ cho gia đình, đã tận tụy, đã hy sinh vô bờ bến nuôi nấng và dạy dỗ các em.
- Nhưng cái di sản vô cùng quý giá mà các em được thừa hưởng từ lúc lọt lòng mẹ cho đến ngày hôm nay, chính là tấm gương sáng của Cha các em đã để lại cho các em. Cha của các em, nơi chiến trường đã từng can cường xông phai trước lằn tên, mũi đạn trên khắp các vùng chiến thuật để bảo vệ lý tưởng tự do; tại đơn vị, người đã đối xử với các chiến hữu bằng tình huynh đệ chi binh; trong gia đình, người đã chu toàn bổ phận làm chồng, làm cha.

Phải nhìn nhận rằng, đại đa số các em đã thành công và thành nhân trên các quê hương thứ hai và ngay cả tại quê nhà, là do các em đã hưởng thụ được sự dậy dỗ tận tình của Thầy Cô; tình yêu thương vô vàn của Mẹ và tấm gương can đảm, kiên cường của Cha. Từ những em may mắn định cư sớm tại các quốc gia tự do, có cơ hội tiếp tục sự học dang dở; cho đến các em định cư muộn màng, phải lao mình vào những xã hội xa lạ, làm việc cực nhọc để mưu sinh, ngày nay đã thành công trong mọi lãnh vực. Thậm chí cho đến các em ở trong nước, phải trải qua bao năm bị trù dập vì lý lịch, bị phân biệt đối xử, đói khổ vì chiến tranh biên giới, nay cũng đã vươn lên, đã ổn định phần nào, và nhờ phương tiện truyền thông hiện đại đã liên lạc được với các Thầy Cô và các bạn. Tuy nhiên, cũng có một số rất ít các em không thành công vì nhiều lý do khác nhau. Lập tức các bạn tự động đứng lên ủy lạo tinh thần, quyên góp tài chính, thuốc men, thậm chí còn cố gắng tìm kiếm bạn bè đồng khóa, đồng đội của Cha các em ngày trước, để tăng cường đội ngũ tương trợ. Hai chữ Nhân, Nghĩa các Thầy Cô, các Mẹ dạy dỗ các em, tấm gương huynh đệ chi binh của các Cha đã thể hiện một cách hùng hồn trong những trường hợp này. Nơi chín suối Cha của các em cũng được mát lòng, mát dạ.

Kính thưa quý Thầy Cô, kính thưa quý Mẹ, xin quý vị hãy an lòng và hảnh diện về con em của mình.

Các em học sinh QGNT thương mến, các em đã thành công, thành danh trong gia đình và ngoài xã hội. Các Thầy Cô, các Mẹ rất hạnh phúc và hãnh diện về các em. Riêng Cô chỉ muốn nhắc nhở các em lúc nào cũng quý trọng nhau, giúp đỡ nhau những khi hữu sự và nhất là phải luôn luôn đoàn kết, tương nhượng lẫn nhau. Sau hết, Cô cảm ơn các em trong Ban Tổ Chức đã dành thì giờ quý báu và công sức của các em trong mấy tháng vừa qua, để Đại Gia Đình QGNT của chúng ta có được những ngày đoàn tụ vô cùng quý giá và đáng ghi nhớ này.

Một lần nữa, Đại Gia Đình QGNT của chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị.

 

Phu nhân cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phát biểu.

Diễn Từ của : PHU NHÂN Cố TỔNG THỐNG Nguyễn Văn THIỆU

Thưa quý quan khách,
Anh Chị Em GIA ĐÌNH QUỐC GIA NGHĨA TỬ,
1
Hôm nay, sau 40 năm quốc nạn,Tôi rất hân hạnh hiện diện trong ngày Đại Hội “CHA” của GIA ĐÌNH QUỐC GIA NGHĨA TỬ, và rất hãnh diện, cảm động, và phấn khởi nhìn thấy sự thành công lớn mạnh của anh chị em, ngày hôm nay ...trên đất nước nầy.
Đây là một công sức Vô Biên của các Bà Mẹ Quả Phụ đã tận tụy hy sinh, chẳng quản bao nỗi cam go, cực khổ, ngày đêm cần cù, hy sinh tất cả cho các con mình.
Để GHI ƠN và tán thưởng công đức của các Bà Mẹ Quả Phụ, và đồng thời cùng nhau luôn tưởng nhớ đến CHA, Anh, đã bỏ mình hy sinh cho Tổ Quốc...

Xin Mời các bà Mẹ Quả Phụ đứng lên va`
Xin quý vị một tràng pháo tay... thật lớn….

2
Nhớ lại, trước 75 , Ông Nhà Tôi , cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu có nói với tôi :
Mình phải làm sao cố gắng nâng đỡ các gia đình bất hạnh nầy, dầu có được quốc gia nâng đỡ phần nào chất, .…còn tinh thần..... làm sao mà chu toàn cho được … vì sự mất mát này quá to lớn. MÁ NÓ giúp tôi, an ủi cho các CHỊ quả phụ.... để họ đủ can đảm, bớt buồn mà lo cho gia đình, nhất là nuôi nấng và dạy dỗ các cháu...còn quá nhỏ
Sự thành công của quý Anh Chị Em ..ngày nay... đã chứng tỏ… người dân Việt, cho dù bất cứ hoàn cảnh ngã nghiệt nào, cũng vẫn cần cù, siêng năng, thông mình, tài trí để làm lại cuộc đời sung túc, vinh quang, trong một xã hội tự do, dân chủ, tân tiến va` nhân quyền.
Anh chị em đã làm rạng rỡ cho người VNCH trên mọi phương diện, từ chính trị, kinh tế, khoa học, và nhứt là ĐẠO ĐỨC trong lối sinh hoạt hàng ngày, đề cao giá trị người dân VNCH .

3
Mỗi lần thấp nén hương, tưởng nhớ đến Vong Linh người Quá Cố, anh chị em hãy hãnh diện mình là con em của người chiến sĩ Quân lực VNCH oai hùng, đã vị quốc vong thân.
Tôi đặt niềm tin ở anh chị em, sẽ mãi mãi là tương lai sang ngời của dân tộc Việt Nam ta.
Tôi Cám ơn và thân ái mến chào tất cả anh chị em cùng quý quan khách.
Thân Ái,
Mme Nguyễn Văn Thiệu

 

Ban hợp ca QGNT Bắc California với sự phụ họa cùa các thân hữu.

Minh Phượng Tổng Hợp trình bày bài nhạc "CHA" của QGNT73 Trần Dũng Tiến

Chị Ái Liên QGNT75 với bài vọng cổ "Tưởng Nhớ Cha"

 

Chị Thu Tâm ngâm thơ "Ngày Cha Đi"

Nguyễn Trọng Phương với bài nhạc "CHA" do anh sáng tác.

Ban hợp ca QGNT Bắc California

Bà Nguyễn Văn Thiệu và các cưu học sinh Bắc California và anh Trọng Phương, Trưởng Khối Điều Hành GĐQGNT

Thầy Nguyễn Khánh Do và Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa

Nhóm cựu học sinh QGNT73 - 73 là năm ra trường

Cựu học sinh trường Kỹ Thuật QGNT

Cựu giáo sư Trần Thị Chương và cựu học sinh trong những chiếc nón quân đội VNCH.

Giáo Sư Nhạc Sĩ Lê văn Khoa cùng người thân, cựu giáo sư Phạm Thị Bảo Ngọc và học sinh.

Một bà Mẹ QGNT - Mẹ chị Trần Ý Thu QGNT74

Bức tranh thêu được người mua đấu giá kính tặng cho Bà Nguyễn Văn Thiệu

Aí Nữ bà Nguyễn văn Thiệu trình bày một bài nhạc Pháp

Nhóm QGNT 71 chụp chung với bà Nguyễn Văn Thiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Tổ Chức kêu gọi anh chị em Quốc Gia Nghĩa Tử đến Tượng Đài Chiến Sỹ đúng giờ cho buổi Lễ Đặt Vòng Hoa và Chào Cờ.

Thời gian: Thứ Bảy 25 tháng 7 năm 2015
Lúc: 9:30-10:00 ở Tượng Đài Chiến Sĩ : Đặt Vòng Hoa , và chào cờ
Điạ Điểm: 14180 All American Way
Sid Goldstein Freedom Park
Westminster, CA 92684

 

 

VietStar TV phỏng vấn về ĐHQGNT 2015

Kính thưa quý Thầy Cô và ACE QGNT,

Trong tháng 5 vưà qua, Cô Võ Kim Sơn, anh TBTC Phạm Khắc Phụng và M. Phượng đã được VietStar TV cuả anh Quốc Thái phỏng vấn về ĐHQGNT 2015. Xin kính trình đến quý Thầy Cô và ACE QGNT.

 

 

 

 

Thư Ngỏ:

Kính thưa quý Thầy Cô
Kính thưa quý Cha Mẹ
Cùng quý ACE Quốc Gia Nghĩa Tử thân mến,

Thắm thoát đã 40 năm ... Từ sau biến cố tháng 4-1975, cùng chung với số phận của nền Đệ Nhị Cộng Hòa, ngôi trường Quốc Gia Nghĩa Tử thân yêu của chúng ta cũng bị xóa tên! Ngôi trường, nơi chúng ta đã lớn lên trong sự quan tâm của chính phủ hai nền Cộng Hòa, với sự thương yêu dìu dắt của các Thầy Cô.

Xảy đàn, tan nghé ... qua bao thăng trầm dâu bể, đến thập niên 1990 chúng ta lại tìm được nhau, trò Thầy lại tay bắt mặt mừng, bao điều buồn vui tâm sự trong cuộc sống. Sau đại hội 2003, cứ mỗi hai năm lại có một dịp để Thầy trò cùng nhau gặp lại. Năm 2015 này, cuộc hội ngộ sẽ được diễn ra vào những ngày 24, 25, và 26 của tháng 7 tại miền Nam Cali nắng ấm hiền hòa.

Để tưởng nhớ và ghi ơn những người cha đã hy sinh một phần thân thể hay bỏ mình để bảo vệ cho lý tưởng tự do của miền Nam Việt Nam, chủ đề cho Đại Hội Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử năm nay sẽ đơn thuần chỉ một chữ "Cha". Một chữ "Cha" cao ngất như núi Thái Sơn, một chữ "Cha" cũng như muốn nói đến sự dũng cảm và nỗi khó nhọc của những bà Mẹ Quốc Gia Nghĩa Tử thay chồng làm cột trụ cho một gia đình.

Dù trong hoàn cảnh nào hay ở đâu, bốn chữ Quốc Gia Nghĩa Tử vẫn mãi luôn vang vọng trong lòng chúng ta. Ban Tổ Chức chúng tôi tha thiết mong quý Thầy Cô, quý Cha Mẹ, và quý anh chị em từ khắp năm châu cùng có mặt tại Đại Hội Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử năm 2015 này.

Trân trọng,

Thay mặt Ban Tổ Chức
Phạm Khắc Phụng, QKT75

 

Các Sinh Hoạt trong dịp Đại Hội:

Thứ Năm, 23/7/2015, Họp mặt, Hát cho nhau nghe:
5:00 -10:00 PM
Điạ Điểm: Saigon 9 Restaurant toạ lạc tại:
12801 Harbor Blvd,
Garden Grove, CA 92840
Gần góc đường Harbor Blvd và Palm St
ĐT nhà hàng: (714) 590-0188

Thứ Sáu, 24/7/2015, Tiền Đại Hội:
Buổi sáng sinh hoạt tự do theo niên khoá
Chiều: 6PM-11 PM Họp Mặt và Dạ Tiệc
Điạ Điểm: Majesty Sea Food
5015 West Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704

thuongtiec

Thứ Bảy , 25/7/2015, Đại Hội QGNT 2015:
9:30-10:00 ở Tượng Đài Chiến Sĩ : Đặt Vòng Hoa , và chào cờ
Điạ Điểm: 14180 All American Way
Sid Goldstein Freedom Park
Westminster, CA 92684

tuongdai

10-2: PM: Sinh hoạt tự do.
2:00-5:30: Giải Poker, karaoke, Anh Vũ Khắc Thông phụ trách
Điạ Điểm: Tư gia anh Ngô Giang: 8682 Mac Kay Rd
Garden Grove, CA 92841
6PM-12 AM : Dạ Tiệc-Văn Nghệ theo từng Niên Khoá
Điạ Điểm: Majesty Sea Food
5015 West Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704

nhahang

 

Chủ Nhật 26/7/2015 : Hậu Đại Hội: Tennis/ Picnic/Chia Tay:
Điạ Điểm: Santiago Creek Wildlife & Watershed Center, Santiago Park Nature
510 E Memory Ln, Santa Ana, CA 92706
8AM -1 PM: Tennis
9AM -1 PM: Sinh hoạt ngoài trời, ăn trưa và chia tay.

park

 

Ghi Danh Tham Dự

Xin ghi danh qua qua diễn đàn gdqgnt hoặc qua email sau đây: dhqgnt2015@gmail.com

Xin tải - download phiếu ghi danh và gửi kèm theo ngân phiếu

Trên chi phiếu gửi cho ĐH 2015 xin đề tên: (Pay to the order of ) QGNT2015 và gởi về địa chỉ:

Nguyễn thị Aí Liên
12662 Cardinal Ave.
Garden Grove, CA 92843
Cell: 714-276-3994
E-mail:
nguyenthiailienti@yahoo.com

Lệ phí ghi danh cho 3 ngày là : $80.00 bao gồm cơm tối hai ngày thứ sáu, thứ bảy, cùng với thức ăn cho picnic sáng chủ nhật.

Thư mời quý ACE bên Việt Nam: Xin quý anh chị em tải xuống và in ra thư mời đính kèm sau đây để dùng khi làm thủ tục xin VISA. Rất mong được gặp lại quý anh chị ở ĐH2015

 

Thông Tin Về Khách Sạn Gần Điạ Điểm Đại Hội

BTC đã thương lượng với RAMADA PLAZA GARDEN GROVE/ANAHEIM SOUTH được 10 phòng với giá $99.00 cộng thêm thuế, không thể bớt thêm . Giá thường của họ là $125.00 và luôn có người giữ trước trong dịp hè . Sau khi lấy hết 10 phòng, nếu mình cần thêm, BTC sẽ liên lạc tiếp với khách sạn .

Ramada Inn
10022 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92844
Toll free: 800-392-1019
Tel: 714-534-1818

Khi gọi đặt phòng, xin quý anh chị nhớ hỏi giá của

Group : QGNT
Password : PHUONG

BTC

 

 

Đặc San Đại Hội QGNT 2015

Đặc san Đại Hội QGNT 2015 mong đón nhận bài vở của quý Thầy Cô và quý anh chị.
Bài vở xin gởi về:
- Anh Phan Nhật Tân: cmrphan@yahoo.com
- Anh Thanh Nguyễn: haiau54@yahoo.com
Hay gởi qua đường bưu điện:
Dac San QGNT:
c/o
3968 Luneta Ct
San Jose CA 95136

Chân thành cám ơn quý Thầy Cô và quý anh chị.
BBT Đặc San QGNT 2015

Xem Thêm Chi Tiết trang Đặc San

 

Thành phần Ban Tổ Chức:

Tên

Nhiệm Vụ

Anh Phạm Khắc Phụng

Trưởng BTC

Chị Nguyễn thị Ái Liên

Thủ quỹ

Anh Phó Thịnh Việt

Lễ Chào Cờ, Quốc Ca

Anh Phan Nhật Tân

Đặc San ĐH 2015

Anh Thanh Nguyễn

Đặc San ĐH 2015

Chị Nguyễn thị Ánh Nguyệt

Văn Nghệ

Anh Trần Quảng Nam

MC

Chị Trần Ý Thu

Vận Động

Anh Phạm Minh Đốc

Vận Động

Chị Vũ Thị Thanh Hà

Tiếp Tân

Chị Nguyễn Ngọc Thùy Trang

Tiếp Tân

Anh Phó Thịnh Trương

Chuyên Chở

Anh Ngô Giang

Chuyên Chở

Anh Vũ Khắc Thông

Giải Poker

Anh Trịnh Hoài Nam

Du ngoạn: Las Vegas

Anh Trịnh Ngọc Cẩn

Du ngoạn: Cruise

Anh Mai Viết Khánh

Webmaster

Chị Võ Minh Phượng

Thông Tin

 

Các Chương Trình Du ngoạn

vegastour

Las Vegas tour: đi Ngày Chủ Nhật 7/26 về Ngày 7/28.
Cruise Mexico 4 Ngày: đi Ngày Chủ-Nhật 7/26 về ngày 7/30.

Hạn chót để ghi danh là 5/2/15 và hạn chót để hủy chuyến đi là 6/20/15

Để ghi danh tham dự, xin liên lạc :

Anh Trịnh Hoài Nam , Las Vegas tour
ĐT: 714-721-1786
email: hntrinh2000@yahoo.com

Anh Trịnh Ngọc Cẩn cho Cruise Mexico.
email: kenntrinh@hotmail.com

Xem Thêm Chi Tiết trang Du Ngoạn

 

 

 

Return to Top

Các Thông Báo Của Ban Tổ Chức:

Họp Ban Tổ Chức 19/6/2015

Đứng : Anh Trịnh Hoài Nam, TBTC Phạm Khắc Phụng
Ngồi: Anh Nguyễn Trọng Phương, chị Nam Bùi, Thanh Hà, Ánh Nguyệt, M.Phượng, chị Hoa Đỗ, anh Phó Thịnh Trương

Ngày thứ saú 19/6, sau khi cùng với chị Nam Bùi, anh Phương, anh Trương, và chị Hoa làm lễ dâng hoa ở tượng đài chiến sĩ, mọi người đã đến nhà Phụng để họp với BTC về ĐH. Buổi họp này khá đầy đủ, có sự hiện diện cuả ban tiếp tân, gồm chị Vũ thị Thanh Hà, chị Nam Bùi, chị Hoa, ban văn nghệ, chị Nguyễn thị Ánh Nguyệt, ban Chuyên chở: anh Phó Thịnh Trương và anh Ngô Giang. Ái Liên chỉ đến tượng đài chiến sĩ một chút để trao cho Phượng tấm check cuả chị Ngọc Ánh, người đã có nhã ý biếu BTC ĐH 200 đồng .

Qua sự giới thiệu cuả Ái Liên, Phượng và quý anh chị QGNT hôm đó cũng đã gặp và mời anh Thanh Long tham gia ĐH năm nay. Anh Thanh Long hiện đang sinh hoạt với chị Ý Thu và Ái Liên trong lãnh vực Bát Bội. Anh Thanh Long sẽ cùng với những người bạn cuả anh , mặc quân phục, đến giúp vui với những bản nhạc lính. Anh Long là một QGNT, tuy khi xưa không học trường QGNT, nhưng rất hăng say tham gia các sinh hoạt cộng đồng.

Về số người ghi danh tham dự mới nhất, chúng ta có được thêm cać vị sau. Xin quý anh chị xem lại DS ở cuối bản tường trình và giúp Phượng sưả lại cho đúng nếu có sơ sót trong phần ghi danh này .
-Giáo Sư Pháp Văn: Cô Phạm thị Bảo Ngọc: 1
-Đại diện Q75 VN, Đinh Đình Đoàn: 1
-Giáo Sư/ Nhạc Sĩ Lê văn Khoa và phu nhân là Cô Ngọc Hà :2 Cô Hà là em chồng cô Bảo Ngọc .
-Anh Thanh Long và thân hữu: 10 người, ngày thứ bảy
-Duy Hải, bạn chị́ Như: 1
-Thân hữu M Phượng- Chị Thơ và cậu Nam: 2

Cô Bảo Ngọc có gọi đt cho Phượng biết sẽ tham dự ĐH và ủng hộ 100. Cô Công An cũng báo cho Liên biết Cô sẽ ủng hộ 100 dù Cô không đi được vì nhằm muà Kiết Hạ . Xin kính cám ơn hai cô thật nhiều đã luôn thương mến, ủng hộ chúng em.
BTC đã và đang chuẩn bị ráo riết để chúng ta có phần nghi lễ tưởng niệm Cha chúng ta, những chiến sĩ VNCH đã vị quốc vong thân, trong ngày ĐH, 25/7/2015, thật trang trọng, đầy ý nghiã. Chi tiết sẽ được công báo sau kỳ họp tới .

Về phần văn nghệ, chúng ta có thêm cać tiết mục như sau:
Giáo Sư Lê văn Khoa khi xưa là bạn thân với Thầy Phạm Nghệ và đã tỏ ý rất vui để cho chúng ta hát bài hợp ca "Hẹn Một Ngày Về" trong kỳ ĐH sắp tới này . Nếu muốn tham gia, xin quý anh chị liên lạc với Phượng để có nhạc nền, kèm theo đây là lời hát để mình có thể tập trước . Xin cám ơn quý anh chị.

Ngày thứ sáu: có thêm các tiết mục văn nghệ:
Chị Minh Nguyệt, Q72, và Tuyết Mai, Q75, hát bài "Chiến Sĩ Vô Danh"
Anh Thanh Long, hát bài "Chuyện Một Giàn Thiên Lý"
Heidi Duy Hải, bạn chị Như: "Liên khúc Anh Là Lính Đa Tình + Chiều nay ra khơi"

Ngày thứ Bảy có thêm
Anh Ngô Giang, QKT, hát bài "Tình Cha"

Danh sách tham dự ĐH sau đây, Phượng có phân chi ra phần ủng hộ cho ĐH và ủng hộ cho ĐS. Xin quý anh chị xem qua cho thật kỹ. Nếu Phượng có sơ sót phần nào, xin quý anh chị miệm tình thứ lỗi và chỉ bảo giúp cho Phượng biết, để mình cập nhật cho đầy đủ. Xin chân thành cảm ơn tất cả đã hăng hái ghi danh, đóng góp văn nghệ. ủng hộ tài chánh cho ĐH cũng như Đạc san . Rất mong được hội ngộ cùng quý Thầy Cô và ACE , cùng thân hữu từ khắp nơi tháng 7 này.
Trân trọng ,

 

Kính thưa quý thầy cô và quý ACE,

Sau hơn một tuần lễ khá lu bu với nhiều việc khác nhau trong muà Quốc Hận cũng như phải kèm cho HS chuẩn bị cho cać kỳ thi toàn quốc, nay xin được thông báo một vài tin rất vui về ĐH :
1/ Cô Chương vưà gửi email cho biết cô ủng hộ cho ĐH 200 . Chúng em xin cám ơn cô thật nhiều luôn thương mến và ủng hộ chúng em trong mọi sinh hoạt .
2/ Chị Mơ vưà cho biết anh Trần Xuân Bi, Q72, cũng sẽ tham dự ĐH và đi Las Vegas. Và như vậy thì đến nay chúng ta đã có 54 người tham gia du ngoạn Las Vegas*:) happy .

Phần văn nghệ:
3/ Chị Cẩm Hồng ghi danh cho nhóm nữ sinh nội trú cuả chị hát một bài hợp ca ngày thứ sáu, một hợp ca ngày thứ bảy và chị sẽ đơn ca ngày thứ bảy .
4/ Chị Mơ cũng ghi danh hát hợp ca với quý anh chị Bắc Cali bài "Có Những Người Anh" vào ngày thứ bảy.
5 Chị Thu Tâm sẽ phụ trách hoạt cảnh "Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng" vào ngày thứ bảy

Xin cám ơn tất cả quý Thầy Cô cùng quý ACE Q đã sốt sắng ghi danh, ủng hộ và tham gia những sinh hoạt trong cać ngày ĐH.

Thưa quý ACE QGNT,
BTC xin trân trọng kính mời quý Cha, quý Mẹ QGNT còn tại thế tham dự ĐH2015 năm nay. Xin quý anh chị em giúp chúng tôi ghi danh cho cać bậc sinh thành qua điện thư để chúng tôi tiện việc sắp xếp và tiếp đón cho trang trọng .

Sự hiện diện cuả quý Cha, Mẹ cùng với ACE sẽ là niêm an ủi, sự khuyến khích lớn lao cho tất cả

Xin chân thành cám ơn tất cả và rất mong được hội ngộ cùng quý Cha, quý Mẹ và tất cả quý ACE QGNT trong ĐH năm nay .

Thân kính,
BTC DHQGNT2015

 

Họp Ban Tổ Chức 27/5/2015

Kính thưa quý Thầy Cô và quý ACE QGNT,

Tối ngày 27 tháng 5, 2015, BTC Đại Hội QGNT2015 đã có một buổi họp tại SG9 Restaurant để bàn về những việc cần làm cho ĐH. Hiện diện trong buổi họp gồm:

Trái qua Phải, hàng trước: Anh Trương, anh Phương, chị Hoa, chị Ý Thu, anh Phó Thịnh Việt, anh Đỗ Khắc Dũng, Phạm Khắc Phụng
Trái qua Phải, hàng sau: Ái Liên, Minh Phượng, anh Trịnh Hoài Nam

Một vài chi tiết về ĐH đã được bàn soạn và quyết định như sau:
1/ Ban vận chuyển, gồm anh Ngô Giang và anh Phó Thịnh Trương, sẽ đưa đón quý Thầy Cô và quý anh chị đến từ xa, nếu quý anh chị hay Thầy Cô ở khách sạn Ramada. Anh Nguyễn Trọng Phương đã hưá sẽ lo việc lấy giá rẻ cho hotel theo group, và sẽ thông báo đến mọi người trong vài ngày sắp tới.
2/Trong phần khai mạc ĐH vào thứ bảy, 25 tháng 7, lễ chào cờ năm nay sẽ có đồng ca quốc ca VNCH và quốc ca Hoa Kỳ bởi tất cả mọi người tham dự ĐH. Sau phút mặc niệm, ACE QGNT sẽ hát hiệu đoàn ca.
3/ Anh Trương và Minh Phượng sẽ lo quảng cáo, free, trên đài TV và radio.
4/ Phần đấu giá gây quỹ năm nay sẽ là silent auction.
5/ Phần văn nghệ sẽ gồm các tiết mục đóng góp bởi quý ACE cuả tất cả cać niên khoá. Xin quý anh chị liên lạc và ghi danh tham dự văn nghệ theo các email sau:

BTC: dhqgnt2015@gmail.com
chị Nguyễn thị Ánh Nguyệt: bnqa4@yahoo.com
anh Mai Viết Khánh: qgnt2003@yahoo.com
anh Trần Quảng Nam: will8tran@yahoo.com

BTC cũng xin hoan hỷ thông báo: chị Đỗ thị Hoa, Q71, đã xung phong giúp cho ban tiếp tân trong ĐH năm nay. Cũng như chị Nam Bùi và anh Trương, chị Hoa đã ủng hộ cho ĐH. Xin cám ơn quý anh chị thật nhiều.

Xin Cám Ơn

Kính thưa quý Thầy Cô và quý ACE QGNT,
BTC Đại Hội QGNT2015 xin trân trọng cám ơn quý Thầy Cô và quý Anh chị em QGNT đã và đang đồng hành, ủng hộ và nhất là tham dự ĐH QGNT năm nay. Đây là niềm khích lệ lớn lao với BTC chúng tôi. Rất mong được gặp quý Thầy Cô và ACE trong tháng 7.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức, danh sách gửi qua bưu điện mỗi tuần một lần, từ nay cho đến ngày 17 tháng 7.

Xin chân thành cảm tạ,
BTC ĐH2015

Thư tường trình diễn tiến:

Ngày 8 tháng 2 năm 2015
Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị QGNT,
Ban Tổ chức Đại hội QGNT 2015 xin được tường trình sơ khởi về diễn tiến đại hội như sau:

1. Các điạ điểm cho những sinh hoạt chung vào tối thứ sáu,trọn ngày thứ bảy, và sáng chủ nhật đã được chọn và chương trình sinh hoạt sẽ được công bố trong thời gian sắp tới .
2. Ban Du Lịch đã có chương trình du lịch trước và sau Đại Hôi .

Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị,
Chỉ còn hơn 5 tháng nưã là tới ngày đại hội, chúng tôi tha thiết mời gọi quý anh chị sốt sắng ghi danh, vận động bạn bè, đồng môn, đồng khoá ..v.v. ghi danh tham dự Đại Hội QGNT 2015, chủ đề về Cha .
Sự ghi danh đông đảo cuả quý anh chị sẽ làm Ban Tổ chức thêm phấn khởi và góp phần cho sự thành công cuả Đại hội 2015.

Quý Thầy Cô và quý anh chị có thể ghi danh qua diễn đàn gdqgnt hoặc qua email sau đây:
email: dhqgnt2015@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý Thầy cô và quý anh chị.

Thay mặt BTC
Phạm Khắc Phụng KT75

 

Họp Mặt Ngày Thứ Năm, 23/7 tại Saigon 9

Để chúng ta có thêm dịp gặp gỡ, hàn huyên cho thỏa lòng mong nhớ, ngày thứ năm, 23/7, sẽ có buổi họp mặt cho tất cả những ACE đã có mặt trong vùng Nam Cali tại Saigon 9 Restaurant. Đây là nơi tụ họp thuờng xuyên của ACE QGNT ở Nam Cali. Ở đó sẽ có one man band để chúng ta hát cho nhau nghe, cùng với thực đơn cho cơm tối hợp với khẩu vị người Việt chúng ta, và giá cả cũng rất nhẹ nhàng. Xin ghi danh theo email : dhqgnt2015@gmail.com để BTC có thể đặt chỗ trước với nhà hàng .

Saigon 9 Restaurant toạ lạc tại:

12801 Harbor Blvd,
Garden Grove, CA 92840
Gần góc đường Harbor Blvd và Palm St
ĐT nhà hàng: (714) 590-0188

Xin cám ơn sự quan tâm và huởng ứng của tất cả quý ACE xa gần.

Thay mặt BTC
Phạm Khắc Phụng KT75