Chào Mừng Ngày Tri Ân Thầy Cô  25-11-2012

 

 

Quốc là Cha
Gia là Mẹ
Nghĩa nhân Phụ Mẫu hảo
Tử tôn phước lộc tràn
Tri ngộ ân sư tâm mong đợi
Ân t́nh giáo huấn dạ nào phai
Thầy kính Thầy trường thọ phúc
chúc Cô hạnh phước đầy

 

Nguyễn Thị Nam Thanh 74

 

   

 

 Hình Ảnh Ngày TÂTC do Nam Thanh 74

Hoa Học Trò Mừng Ngày TÂTC

Học Trò 74 Tham Dự Ngày TÂTC

Ban Tiếp Tân Đón Mừng Thầy Cô và Đồng Môn

Nâng Ly Mừng Hội Ngộ

Học Trò Tiễn Thầy Cô

Ổn Cố Tri Tân: TATC2003

Trang Tri Ân Thầy Cô

Trang Chính quocgianghiatu.com

 

Ngày Lễ Tri Ân Thầy Cô 2012 - Lời Cám ơn

Có những giấc mơ đă thành hiện thực
Ngày Lễ Tri Ân rộn ră tiếng cười
Thầy - Tṛ gặp nhau bên cạnh cuộc đời
Nhiều thương khó cùng trăm ngàn trắc trở

Tay bắt mặt mừng không hề bỡ ngỡ
Gặp hôm qua hay đă mấy mươi năm
Đêm sáng trưng dù chưa phải trăng rằm
Ḷng rộng mở bao mến thương ngày cũ

Cám ơn người ... biết bao nhiêu cho đủ *
Đă cho tôi góp mặt dẫu xa xôi
Nghe vẳng bên tai tiếng nói giọng cười
Mong giữ măi không bao giờ phai lạt

Ngày mai đây trên nẻo đường phiêu bạt
Xin nhé đừng quên những phút giây này

TN
11/27/12
* Xin cám ơn những h́nh ảnh ngày Lễ Tri Ân Thầy Cô 2012 mà các bạn đă chuyển đến diễn đàn cho tất cả mọi người.

 

Xin được "chạy" theo ư bài Lời Cám Ơn - lễ TATC ...

Hội ngộ Thầy Cô những vui tươi
Lễ Tri Ân cho thắm môi cười
Thầy và Tṛ ḷng như mở hội
khó khăn nào rồi cũng qua thôi

Hạnh ngộ cho hân hoan tuôn trào
mặt mừng tay bắt vui biết bao
Đêm sáng trăng-soi t́nh sâu đậm
ḷng tri ân Cô Thầy lên cao

Chút ḷng cám nghĩa xin gửi ai
tất bật lo toan những đêm ngày
ghi lại ảnh h́nh vui, tươi đẹp
cho những ân t́nh không lạt phai

Sẽ không sao quên khi phiêu bạt
và măi nâng niu phút giây này

Minh Phượng

 

 

Nhớ Thầy Cô ...

Năm nào về lại thăm trường xưa
Trưa hè bóng đổ gió đong đưa
nh́n thang lầu cũ cho xao xuyến
nhớ Thầy Cô biết mấy cho vừa...

Trường vẫn c̣n đây, Thầy Cô đâu
lá rơi hiu hắt lá vương sầu
bao đời dâu bể theo năm tháng
Trưởng đổi tên rồi! nghe nhói đau...

Từng ấy lẩu mang bao nhớ thương
những thứ hai cờ bay sân trường
Tiếng Thầy nghiêm chỉnh thao thao giảng*
Tan học: theo Cô những đoạn đường!**

Gửi đến Thầy Cô khắp muôn nơi
Ḷng kính yêu thuơng nhớ trong trời
Dù ở VN hay hải ngoại
công ơn khai sáng vẫn đầy vơi

37 năm trôi c̣n bao người
t́nh Thầy Cô giữ vẹn thắm tươi
cho hồn năm cũ không trăn trở...
dẫu ngủ yên cũng mỉm môi cười

*Tiếng thầy Hồ thuyết giảng dưới chân cờ
** Đi cùng đường về với cô Thanh Tâm ra bến xe lam

Minh Phượng
TATC 2012

 



Lời Thầy Cô
Đây gió thu về cho vấn vương
Xa quá! Vẫn thương một ngôi trường
Vẫn nhớ Cô Thầy ngày xưa ấy
đă dắt d́u soi sáng muôn phương

Nhớ lắm Thầy Cô những năm nào
đứng giảng bài trên bục gỗ cao
trải mắt thuơng yêu nh́n đám trẻ
cha mất rồi bên Mẹ lao đao

Cất trong kư ức những thâm t́nh
xuyên qua từng góc nhớ lung linh
tha thiết, Thầy cô luôn răn bảo
chớ quên công Cha Mẹ hy sinh

Ngày đó chép ghi những lời thầy
đời học tṛ mực tím vương tay
bao năm qua vẫn c̣n vang vọng
lời Thầy Cô... mơ ước vơi đầy

Xin chúc Thầy Cô được an nhàn
sức khỏe vẹn toàn mỗi thu sang
bên gia đ́nh cháu con thuơng mến
ghi măi ân sâu những lời vàng

Minh Phượng
TATC 2012

 

 

Tiếng Chim

tiếng chim ríu rít sáng hôm nay
cho nghe thêm an lạc một ngày
nắng lên cao nắng xuyên suốt lá
trong khung trời xanh ngắt không mây

tiếng chim cho tỉnh giấc mơ qua
dẫu chẳng nuôi chim ở trong nhà
cây sau vườn ...chim vui cứ đến
mang niềm an lạc chẳng đâu xa

tiếng chim ca thánh thót gọi mời
mong ngày sang hạnh phúc nơi nơi
cho những ưu phiền tan biến mất
nghe thuơng yêu lan rộng bên trời

tiếng chim trong ánh nắng chan ḥa
trên cây cành hay dưới hiên xa
chim từ đâu về... hay quay lại (?)
cho vui nhiều dẫu chẳng biết ta

tiếng chim ngân những sáng xuân hồng
hay chào ngày ướt lạnh cuối đông
cho tâm b́nh dẫu trong khoảnh khắc
thuơng cuộc đời : sắc tức thị không!

và những chim Q đang gọi đàn
hẹn nhau về khi chớm thu sang
mừng Cô Thầy phất phơ tóc bạc
hạnh ngộ nghe thuơng mến lan tràn

Kính tặng Quư Thầy Cô và ACE Q

Minh Phượng
TATC 2012

 


 

 

Vài Kỷ Niệm với Thầy Cô tại Hoa Kỳ

..Khoảng năm 88-89 tại San Jose, trong một buổi tụ họp các anh chị em QGNT bắc Cali, có một thầy lại tham dự và cho biết tên là thầy Quí (???) và đang làm cho Sở Xă Hộị Kể từ đó đến nay, bặt tin tức của thầỵ

Khoảng năm 90 th́ tôi có đi ăn đám cưới cuả con gái cô Bảo Ngọc cũng tại San Jose, tại đám cưới này có cả chị Đinh Thị Hạnh QGNT 74 và một số các bạn từ Nam Cali lên.
Trước đó hay sau đó th́ có thầy Đắc dạy Pháp văn qua đời, anh chị em QGNT Bắc Cali đi đám tang thầy khá đông. Phần đông các thầy cô đi đám tang này là các thầy cô dạy môn Pháp Văn, có thầy Huỳnh Quang Ân từ bang Washington xuống.

Nói về thầy Ân th́ khi thầy mới qua Mỹ, nhân dịp gia đ́nh anh em tôi đi vacation qua Canada, khi đi ngang Seatle, Washington, có ghé nhà thầy chơị Cô vợ cuả thầy có đăi ăn hột vịt lộn cùng cơm gia đ́nh thật ngon, c̣n nhớ cô cứ nh́n đưá cháu trai con cuả anh Phú và nói " Phải thầy Ân có đứa con trai như cháu đây th́ ông ấy chắc đội lên đầu quá ..."

C̣n nhớ rơ hôm đó là ngày Lễ Độc Lập, v́ buổi tối khi đi ngang khu Space Needle, từ freeway thấy pháo bông bắn rợp trời, soi sáng những building cao cuả thành phố Seatle...trông thật đẹp.

Thời gian 90-91 có nhiều gia đ́nh VN qua Mỹ theo diện HO, gia đ́nh thầy Phan Văn Cự cũng qua San Jose trong dịp nàỵ Kỳ Đại hội QGNT đầu tiên tại hải ngoại năm 1992, tôi có chở thầy Cự từ bắc xuống nam Cali tham dự . Tại đại hội dĩ nhiên có rất nhiều thầy cô, nhưng tôi nhớ nhất là thầy Nguyễn Khánh Do v́ có học thầy môn Toán năm lớp 12.

Được biết lúc đó thầy Do cư ngụ tại thành phố Houston bang Texas và thầy có viết văn làm báo và là chủ nhiệm tờ báo trào phúng Con Vịt. Sau này thầy có cả trang web Convit.com. Thầy Do là thầy đă tham dự tất cả các kỳ đại hội QGNT ở Cali và Texas.

Tại Đại hội 2007 ở Nam Cali tôi có nhắc lại với thầy là em vẫn nhớ trong Sổ Học Bạ năm lớp 12, không biết thầy có phê em " học được, có cố gắng " như các thày cô khác hay không, nhưng em nhớ nhất là thày phê " đứng đắn " .

Ở Đại hội tôi cũng gặp thầy Nguyễn Lộc Thọ dạy Triết và Công dân, thầy Thọ vẫn dáng dấp có vẻ lè phè dễ dăị Tôi có đuà với thầy là hồi đi học nhớ thầy nhất là thầy hay mặc quần xệ ..

Cho tới năm 2003 đại hội tại San Jose, tôi có dịp liên lạc với các thầy cô bằng diện thoại, emails , thơ bưu điện để kính mời quư thầy cô tham dự đại hội...th́ có thầy Trương Thế Khôi trả lời bằng email sớm nhất, bây giờ tôi vẫn c̣n giữ email này:


Khoi Truong <Khoi.Truong@ Halliburton. com> wrote:
Em Khanh,

Thay va Co dang chuan bi de tham du Dai Hoi voi cac em . Suc khoe thay tuong doi da kha quan nhieu .
Thay co se di cung voi phai doan cua cuu hs Son , Son da tiep xuc va noi chuyen voi em ? Hinh nhu Son
muon co ve may bay xong xuoi roi moi xin giu cho o khach san . Con ve Dai Hoi nhu the nao cho thay biet.
Em cho thay gap so dien thoai cua : thay Bui quoc Tuong , thay Le khac Chan va thay Tran dinh Thanh.
Thay doc website , thay tien trinh DH rat khich lẹ Nhiet tam cua ban to chuc khong che vao dau duoc.
Dia chi email nay cua thay la dia chi o trong so , se khong con dung nua trong 2 ngay toi vi thay ve huụ
Vay em goi ve cho thay tai dia chi email o nha : Khoi@wt.net
Cho thay goi loi hoi tham cac em.
Thay,
Truong the Khoị

 


Tôi nhớ thầy Khôi nhiều v́ có học môn Toán cuả thầy năm đệ tam và biết nhà thầy nằm trên đường Công Lư, gần Hiền Vương. Khu này có nhà cuả người bạn là Nguyễn Thiết Thạch trong hẽm 286 mà tôi hay đến chơi, mỗi lần đi ngang thường thấy thầy trong nhà.

Khoảng năm 2004 hay 2005 thật bàng hoàng hay tin thầy mất tại Houston. Thật là không công bằng khi thầy mới bắt đầu về hưu, chư a kịp hưởng nhàn sau bao năm làm việc vất vả.

Tại Đại hội có cô Nguyễn Thị Ngọc Nga, dạy môn Anh văn lớp đệ tam, cô Nga ở măi tận một thành phố gần Torronto, Canada, tôi có hư"a với cô là sẽ ra phi trường đón cộ Buổi trưa thứ sáu hôm đó, sau khi đón các bạn khác và đi ăn trưa , tới giờ đi đón cô th́ xe bị bể bánh, may sao nhờ anh Huỳnh Khương Trung đi đón dùm. Năm đó cùng cô Nga có cô em cuả cô cũng từ Canada qua dự đại hội, cô em này cũng là cựu học sinh QGNT.

Cũng nhờ cô Nga c̣n giữ tấm hin`h chụp chung lớp dệ tứ hay đệ tam mà cô làm Giáo Sư Hướng Dẫn, chúng tôi mới có được một tấm hin`h chụp chung như vậỵ

Trước Đại hội, nhờ Kim Nga, em Kim Ngân, tôi liên lạc được với cô Phạm thị Hoài, cô giáo dạy Toán năm đệ tứ, cô Hoài ở măi tận bang Floridạ Cô người Huế và có khuôn mặt hiền hậụ

Vui nhất khi gặp lại thầy Phạm Nghệ, dạy nhạc. Thầy đến San Jose sớm nhất từ tối thứ năm, tôi có ra phi trường đón thầỵ Vưà gặp mặt là thầy lôi ra ngoài hút thuốc, sau chuyến bay dài nhiều giờ từ East Coast không được hút. Năm đó 2003 thầy đă 75 nhưng giọng nói và tiếng cười nghe vẫn sang sảng và ḍn tan.

Có dịp đi ăn phở với thày và thày Cự, nghe hai thầy nói chuyện cười đuà vui vẻ lắm. Cứ nhớ những ǵ thầy nói đuà : " Ở đây (Mỹ) không nói được tiếng Anh là coi như câm, không biết lái xe là hai chân coi như què, không nghe hiểu được tiếng Anh là đôi tai coi như điếc ..." kinh qua những kinh nghiệm lúc mới tới Mỹ thầy đi xin việc đánh đàn violin cho một dàn nhạc hoà tấu lớn.

Năm 2006 th́ có cô Phùng thị Tần từ Torronto qua San Jose chơi, cô Tần là bạn thân của cô Bảo Ngọc và ca sỹ Nguyệt cuả Ban Tam Ca ???, cả ba người học chung từ hồi c̣n ở miền bắc trước năm 54.

Dịp này cô Bảo Ngọc có mời một số thầy cô và học sinh lại nhà con cuả cô ở Santa Clara để đón tiếp cô Tần. Hôm đó có rất đông thầy cô và học tṛ, có cả thầy Hoàng Xuân Thiệu từ Sacramento xuống.

Cách nay gần một năm, phu quân cuả cô Tần qua đời tại Torronto, Canada, tôi có nói chuyện với cô Bảo Ngọc về việc mua hoa phúng điếu cho cô Tần. Tôi có nhớ lời cô tâm sự khi sắp sửa cúp phone : " ...các thầy cô giờ đă yếu rồi, chẳng đi được đâu, chỉ c̣n biết ngồi nhà, lâu lâu gọi hay ngóng trông chiếc điện thoại, nói chuyện dăm ba câu với nhau cho đỡ buồn ......".
mvk

MÙA TẠ ƠN

Tháng 11, Mùa Tạ Ơn ở xứ người, xin hăy nhớ Ngày Tri Ân Thầy Cô của chúng ta ở Việt Nam. Hăy gửi những tâm t́nh chân thành mộc mạc lên những trang giấy, những ḍng chữ như một chút quà mọn phương xa để ngậm ngùi tưởng niệm những Thầy Cô đă an nghỉ và ân cần thăm hỏi những Thầy Cô đang chậm răi bước trong buổi chiều của tuổi đời.


Xin gởi những ḍng chữ này như chút ḷng biết ơn, nhờ các anh chị em ở lại dâng tặng các Thầy Cô tôi đă được may mắn lắng nghe lời giảng dạy, cũng như những Thầy Cô đă lui tới đi về trên những hành lang thêng thang tuổi thơ xung quanh chiếc hồ nước róc rách nồng nàn hương dạ lư.

phannhattan

 

 

Các Nữ Giáo Sư QGNT

 

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN

Ban Tổ chức Lễ TATC 2012 đă nhận được sự giúp đỡ của các AC tính đến 23-10-2012 như sau:


Lê Liên Q74 ( USA)
V Thinh Q74 ( VN)
Minh Nguyễn Q75 ( USA)
Thuy Mơ Q72 ( USA)
Võ Minh Phượng QTH (USA)
Thanh Saigon QTH( VN)
Kim Loan Q75 ( VN)
Hưng V Q71 (USA)
Mai Viet Khanh Q73 (USA)
V Ngoc Anh Q75( Ha Lan)
Nguyễn Thi Dien Q72 ( VN)
BCH gd QGNT (USA)

Huỳnh Minh Trí TH

Huỳnh Minh Chánh KT

Mai Đức Phú 68

Kim Yến 75

Một QGNT Ẳn Danh Nam Cali

Một QGNT Ẩn danh - KT

Một QGNT Ẩn danh - TH

Trong Nghia TH

Đỗ Thị Hoa 73 Pháp

Lưu văn Phúc 73 US

Lê Minh 74 Canada

Vũ Ngọc Toàn 74 Canada

Đinh THị Hạnh 74 US

Chị Kim Chi 65 US

Đỗ Nguyệt Nga 75

Đinh Thị Mạc 65 US

Phạm Hữu Thừa 72

Nguyễn Văn Hải 72

Cô Hoàng thị Lộc GS

Thanh Xuân 75

Cao Minh Trang


Xin cám ơn các Anh Chị
TMBTC
Nguyen Tri Phuong

 

 

 


 

 

Đang xúc tiến tổ chức ngày Tri ân thầy cô 25/11, trong những buổi gặp mặt, tôi nghe tâm sự của một nữ sinh nội trú nói về người bạn chung trường lớn tuổi hơn, đă yêu thương chăm sóc nhau ngày xưa, cảm xúc làm mấy câu thơ, mời ACE đọc.


Thương chị
Chờ gặp lại nhau ngày tri ân
Báo đáp ơn xưa đă ân cần
Chăm sóc đỡ đần thời ly loạn
Chung trường đùm bọc tựa t́nh thâm

Chị giặt áo cho đứa em côi
Cha mất xa nhà dạ bồi hồi
Đầu hè nội trú em đă khóc
Nay đời cay nghiệt khổ chị tôi
Levanthe 10/2012

 

Mơ tà áo trắng
Ngày ấy phong ba xa mái trường
Để lại sau lưng vạn niềm thương
Ân sư ngày cũ bao nhung nhớ
Bạn bè gặp lại nhuốm phong sương

Những tà áo trắng đến trong mơ
Bục giảng thân yêu thoáng tỏ mờ
Những ngày thơ trẻ trong cơn lốc
Cuốn chúng ta đi đến bao giờ

Hội ngộ t́m về kỷ niệm xưa
Nỗi niềm bừng nở nói sao vừa
Thơ dại cút côi cùng đùm bọc
Đầu xanh nhuốm bạc qua nắng mưa
levanthe 10/2012

 

Mừng ngày Tri ân thầy cô 25/11/2012

VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ


Trường xưa giờ đă thay tên
Về thăm ḷng bỗng mông mênh nỗi sầu
Áo xưa giờ cũng thay mầu ( đổi mầu )
Hoa vương sắc nhớ cỏ đau lối ṃn
C̣n chăng những tấm ḷng son
Gửi thầy gửi bạn cho tṛn niềm thương
Bơ vơ gốc phượng sân trường
Sầu nghiêng lá úa ;buồn vương cánh hồng
Nghe như trời chợt sang đông
Nhớ thương kỷ niệm cho ḷng vấn vương
Tóc thầy cô trắng hoa thương
Tóc bè bạn cũng nắng sương phai màu
Cũng đành chôn kín niềm đau
Vui ngày sum họp dạt dào mến yêu
Ḷng riêng ấp ủ bao điều
Bao năm xa cách bấy nhiêu mong chờ..

Xin tặng Thầy Cô kính yêu và gia dinh Q thân ái ,nhân ngày họp mặt.TÂTC-2012
BẰNG LĂNG

 

 


Tiếng chim Q


Từ thuở áo trắng thôi bay sân trường cách biệt .
Rời ghế học tṛ đời muôn nẻo ngược xuôi .
Ḷng nhớ nhung không giây phút nào nguôi .
Trường lớp ; cùng bạn bè Thầy Cô kính mến .
Cuối hạ tàn thu đông qua xuân đến .
Ngơ ngác ḍng đời t́m đâu bóng h́nh xưa.
Rồi bỗng một ngày đọc tin Bạn bè đưa .
Cánh nhạn lạc bầy nay t́m về tổ ấm .
Kể hết làm sao những nỗi ḷng sâu lắng .
Mừng Thầy Cô xưa c̣n hiện hữu trên đời .
Lời huấn từ thêm ấm áp tim côi .
Hồi tưởng lại khoảng trời xưa thân ái .
Luôn ghi khắc lời Thầy Cô đă dạy .
Đă mang theo làm thước ngọc khuôn vàng .
Kỷ niệm học tṛ sống măi với thời gian .
Ngày tương hội rộn ràng bao nỗi nhớ .

 

kinh tặng Thầy Cô kính yêu ...& tất cả GĐQ nhân ngày họp mặt .
Viết với tất cả nỗi ḷng mong được gặp THẦY .CÔ
và BẠN BÈ qúi mến .
BANG LANG..

       

Các Cựu Giáo Sư QGNT Huế

 

 

 

 

TRƯỜNG CŨ T̀NH XƯA
Chợt một ngày tôi về thăm Trường cũ
Ḷng rộn ràng và hồn bỗng như say...
Đường phố xưa tràn ngập nét đổi thay,
Trường xưa đó, tôi mắt buồn ngơ ngác...

Thầy, Cô xưa, bạn bè thân tan tác,
Khắp đất trời mỗi cuộc sống nổi trôi,
Trường tôi đây, niềm nhớ măi trong đời,
Nơi ôm ấp những b^`n vui tuổi nhỏ.

Làm sao quên những chiều chang nắng đổ,
Áo trắng học tṛ trong gió tung tăng.
Trường rộn vang ríu rít lũ chim măng,
Cùng họ Quốc mang ḍng Gia Nghĩa Tử.

Bao dấu yêu bóng h́nh xưa , t́nh cũ,
Lại trở về trong từng thoáng miên man...
Biết t́m đâu, thời gian đă biệt ngàn,
Ngoảnh quay lại , tóc đă màu sương trắng !

Vẫn đâu đây lời Thầy Cô văng vẳng
Thấp thoáng như h́nh Giám Thị bên sân,
Bạn bè thân như chợt xa chợt gần,
Nghe đáy mắt cay cay niềm thương nhớ...

Tôi như lạc giữa đường xưa lối cũ
Buốt nhói tâm hồn, vạn vật quay quay...
Khung trời buồn mây trắng vẫn bay bay,
Gió vẫn thổi như vô t́nh nhắn nhủ :

Hăy trả tôi Thầy Cô xưa , bạn cũ,
Cùng những ân t́nh, kỷ niệm chắt chiu...
Quốc Gia Nghĩa Tử của tôi thân yêu,
Sẽ c̣n măi, c̣n măi hoài t́nh nhớ!

Đây một ngày tôi về thăm trường cũ,
Ḷng nghẹn ngào và tim rũ niềm đau...

Thu Tâm
Ngày về thăm...

 

 

 

 

 

Mùa Tri Ân...
Cuối thu mưa tă tơi
Gió lạnh đông ru hời
Nghe xôn xao trường lớp
Cô Thầy bạn bè ơi!

Lại đến mùa Tri Ân
Hội ngộ đă bao lần
Thầy tṛ xưa nghĩa tử
Đượm nồng những t́nh thân

T́nh Kỹ Thuật Phổ Thông
Thêm Tổng Hợp mặn nồng
Anh Chị em Nội Trú
Nghĩa t́nh càng mênh mông

Ḷng chưa nguôi nỗi nhớ
Áo trắng đẹp vần thơ
Gót hài quen lối nhỏ
Ai ngóng trông đợi chờ

Năm tháng ḷng chưa nguôi
Nhớ trường xưa bùi ngùi
Nay Thầy tṛ gặp gỡ
Bốn phương trời xa xôi

Gặp nhau tóc điểm sương
Nghe như thuở mái trường
Mỗi mùa tri ân đến
Lâng lâng niềm nhớ thương...


KT75
30/10/2012

 

 

 

 

Tri Ân Thầy Cô 2003