Dzăng Nghệ  - Dzăng Gừng

 

 

Paul McCartney và Tour "Out There"

 

 

Vào buổi tối thứ năm vưà qua, Paul McCartney trong ban Beatles đã trình diễn ở sân vận động Candlestick Park, trong một chương trình mang tên :" Out There - Farewell To Candlestick!" 

Sân Candlestick đã từng là sân nhà cuả đội football SF 49ers cho tới cuối muà vưà qua và đội baseball SFGiants từ mấy năm trước. Năm nay muà football 2014, đội 49ers đã đấu trận đầu tiên ở sân mới toanh tại Santa Clara, sát nách với San Jose, một sân vận động với 70 nghìn khán giả và được cho là sân vận động hiện đại nhất, trị giá 1.3 tỷ mỹ kim. (điạ điểm này sát nách với Santa Clara Convention Center, là nơi các ca nhạc sỹ VN trong vùng hay tổ chức show vào các chiều chủ nhật.  Các vị lưu ý là khi book nhớ coi xem chủ nhật đó có "đụng hàng" với game cuả 49ers không; thường họ chơi vào chiều chủ nhật. Vì khi mà trùng là phiền lắm vì vấn đề kẹt xe).

Ý tưởng trình diễn ở sân Candlestick lần chót trước khi sân đóng cưả đã được anh chàng Paul Mc Cartney này gợi ý từ năm ngoái khi chàng trình diễn ở SF. Năm nay Candlestick là một trạm dừng chân cuả anh chàng này trong tour trình diễn nhiều thành phố ở Huê Kỳ. Thế mới biết nghệ sỹ ngoài tài ca hát còn phải giỏi về làm ăn nưã thì mới giàu được.

 
Trở lại chương trình ca nhạc thì Paul McCartney vẫn áp dụng lối chơi theo bài bản như những lần trình diễn trước đây mà ta hay coi qua trên TV.

Chương trình gồm 40 bài, đa số là nhạc Beatles, một phần là nhạc cuả thời sau Beatles cuả Paul McCartney và ban nhạc The Wings, phần còn lại là những bài mới sau nàỵ

Những bài ngắn và êm dịu, Paul thường dùng guitar thùng vưà đàn vưà hát, những bài sôi động một tý thì vưà hát vưà đánh bass, bài nào cần sự hát theo cuả khán giả thì chơi pianọ

Phần đông các bài nhạc cuả Beatles đều được khán giả hưởng ứng nồng nhiệt, vưà hát theo vưà nhảy múa theo điệu nhạc.

Sir Paul rất là khéo biết chọn những bài mà khán giả có thể hát theo 1 cách dễ dàng như " Oh La Di, Oh La Da", cứ ..oh la di, oh la dẳ.; rồi bài "Hey Jude" phần cuối cứ lập đi lập lại :"da da da da dá da dá da dá dẳ.Hey Jude ....hát đi hát lại cả chục lần ( hồi học QGNT đi uống caphê, nghe bài Hey Jude này có tên bạn đố là câu chót da da da da da ...này , Beatles ca bao nhiêu lần cả thảỵ.. cho tới nay chưa bao giờ ngồi đếm, anh bạn này cho biết là 16 lần....

Có 1 bài nghi nghe không khí chung quanh  rất là cảm động, bài "Something" cuả George Harrison, 1 anh chàng Beatles khác chơi lead guitar, nay đã mất. Bài này như là một bài dành tặng cho Harrison, anh chàng chơi guitar đánh phần solo guitar y chang như bài Harrison chơi hồi xưa, bài có câu mà mọi người ai cũng hát theo :"I don't know; I .......don't know......"
 
Khán giả expected những bài phổ thông quen thuộc như " The Long and Winding Road"; "Let It Be"; " Yesterday"..v.v..

Ðặc biệt có màn bắn pháo bông sáng rực với bài "Live and Let Die"; 

Thường khi tới bài "Hey Jude", nghe xong là chấm dứt chương trình, các nhạc sỹ bỏ đàn và xuống sân khấu thì khán giả đứng lên và la ó um sùm, yêu cầu ban nhạc trở lại sân khấu chơi tiếp. Không phụ lòng khán giả, ban nhạc trở lại và bắt đầu cú solo guitar dạo đầu mà dân chơi guitar đều khoái là bài "Day Tripper."; sau đó là bài cũng hay và sôi động không kém " I Saw Her Standing There".

Xong bài này khán giả cứ ngỡ là hết nhưng cũng hào hứng la ó tiếp tục vì cảm thấy như thiếu thiếu một cái gìđộ..Vài phút sau Paul Mc Cartney trở lại và cầm guitar thùng bắt đầu gẩy những âm thanh dạo đầu cuả "Yesterday", một bài như là "signature" cuả anh chan`g Beatles nàỵ 

Thật sự bài chót chấm dứt chương trình là liên khúc "Carry That Weight" trong album "Abbey Road"; bài này có đủ phần ca bè, solo guitar, solo trống....có lúc nhẹ nhàng có lúc dồn dập, phần điệp khúc dễ hát theo.
 
Nói chung, buổi trình diễn này, ngoài phần đến để nghe Paul McCartney hát, khán giả còn có dịp đến để tham dự một show sau cùng cuả sân vận động trước khi nó bị phá đi sau gần 5, 6 chục năm phục vụ biết bao trận thể thao và các buổi trình diễn khác. Theo ước tính con số khán giả tại buổi trình diễn này là 50 ngàn, trong số có 2 ngàn không tham dự được vì vấn đề kẹt xe và parking.

*Thêm: Người học sinh QGNT nghe và hát nhạc Beatles đầu tiên có lẽ là anh Trần Kháng Sơn QGNT69. Khoảng năm 1967-1968 lúc đó anh đang đánh đàn cho ban nhạc cuả trường. Có lần anh đến nhà và cầm đàn hát bài :"Don't Let Me Down....don't let me down...Nobody loves me like she does, yes she does, yes she does...."

 

 

 

 

Trang Nhà quocgianghiatu.com

Show Nhạc Eagles 2014

Paul McCartney và Tour "Out There" 2014

Don McLean và Judy Collins 2014

SHOW NHẠC ANDRE RIEU 2010

Văn Nghệ Thính Phòng "Đêm Tĩnh Lặng"

Nhạc Hội Tú Minh - 25 Năm Tình Nhân- March 15

Live Show 30 Năm Trần Quảng Nam

Đại Nhạc Hội Hè Arena Kỳ 11