logoqTrung Học Phổ Thông QGNT
1963-1975178ktTrung Học Kỹ Thuật QGNT
1965-1975
tonghopTrung Học Tổng Hợp QGNT
1972-1975
danangTrung Học QGNT Đà Nẵng
1967-1975
hueTrung Học QGNT Huế
1967-1975
Trung Học QGNT Cần Thơ
1970-1975 Tiểu Học QGNT Biên Hòa
1970-1975

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhạc Noel Việt và Ngoại quốc êm dịu với Kèn solo, guitar, giọng bè và giàn nhạc.

 

 

Trang Giáng Sinh Năm Xưa: Thơ và Nhạc Giáng Sinh

 

 

 

 

Kính chúc Quý Thầy Cô và anh chị em QGNT Lễ Tạ Ơn 2020 AN VUI.

 

Kính mời Quý Thầy Cô, các anh chị và các bạn xem một slideshow với hình ảnh các bạn cựu học sinh trường QGNT thăm và tặng quà Thầy Cô năm 2020.
Kính chào,
Lê văn Lăng

 

 

 

 

 

Kỷ niệm bên cô thầy-Memories with Teachers….

 

Kỷ niệm bên cô thầy
hằng mấy chục năm nay
lời ai còn vang vọng
sau dâu bể đổi thay…

bên giông bão chơi vơi
vẫn cám ơn Phật Trời
có thầy cô dìu dắt
thuơng mến một khoảng đời

Ơn Thầy Cô xưa ấy
cho ấm buổi hao gầy
mang bình an, hy vọng
dẫu mất mát, chua cay

giờ thầy cô tóc trắng
mong hết những nhọc nhằn
mong vui trong tuổi hạc
an mạnh những mùa trăng

 

Với lòng kính mến và biết ơn sâu xa nhất, xin kính chúc quý Thầy Cô và quý quyến luôn vui mạnh, hạnh phúc.

M.Phượng

Memories with Teachers!
good old times… still stirs
through changes, hardship
their voices still linger…
baring storms, losses
thankful still to God
for teachers who taught
with love, that period …

the gift of teaching
brought warmth… far reaching
render calming peace
even through breaching

Your hair’s become gray…
wishing in your days:
Find joy, serene peace
with full health, always.

M.Phượng

Kính Chúc Cả Nhà Mùa Tạ Ơn Lặng Lẽ Đầy An Bình !

 

Mùa Tạ Ơn Lặng Lẽ
Chúc nguyện còn thấy nhau
Dù dòng đời thay đổi
Và ngày tháng phai màu
Chúc nhau còn sức khoẻ
Chúc nhau bớt ưu phiền
Đường dẫu chia nhiều lối
Chúc nhau vững lòng tin

 

phan nhật tân

 

 

 

 

 

the last farewell by roger whittaker

 

Thăm bạn Ngô Thanh Tùng QGNT73

 

Sáng nay 24/11/2020, nhóm các bạn QVN đến thăm bạn Ngô Thanh Tùng, Q73 và giao đợt 1 của số tiền quyên góp được là : 64.700.000 VNĐ. Hiện bạn Tùng sức khỏe còn yếu, chưa thể làm các thủ thuật ngay được, bệnh viện cho về nhà, điều trị ngoại trú để nâng cao thể trạng. Ngày 25/11/2020 bạn sẽ được tái khám và xác định giai đoạn chữa trị kế tiếp.
Số tiền quyên góp giúp bạn Ngô Thanh Tùng đến hôm nay QVN đã nhận được là : 101.200.000 VNĐ, số giao cho bạn hôm nay là : 64.700.000 đ, số tiền còn lại : 36.500.000 đ sẽ tiếp tục được giao đến bạn sau.

 

 

THÔNG BÁO v/v Tổ chức Lễ Tri Ân Thầy Cô năm 2020

 

Tuesday, Sep 8 2020 at 4:30 AM

Kính thưa Quí Thầy Cô,Quí Niên Trưởng cùng toàn thể bạn bè đồng môn trong gia đình QGNT.

Trong tình hình dịch bệnh khắp nơi còn đang diễn biến phức tạp khó lường,sau khi tham khảo, hội ý cùng được sự thống nhất của các Đại diện Niên khóa, nhóm…Ban Đại diện QVN xin được thông báo như sau:

/. Lễ Tri Ân Thầy Cô năm 2020 sẽ không tổ chức qua hình thức tập trung đông người tại Nhà hàng như mọi năm. Với quan điểm sức khỏe của Quí Thầy Cô cùng của ACE luôn là hạnh phúc chung của tất cả mọi người, vì vậy rất mong Thầy Cô và các ACE thông cảm cho. Tuy nhiên với truyền thống Tôn sư trọng đạo sẵn có,cùng tâm tình của người trò luôn ghi ơn đến những Người Thầy, Cô đã có công khai sáng thuở nào, Ban Đại diện QVN sẽ thay đổi việc tổ chức qui tụ đông người, bằng hình thức tổ chức thành từng nhóm, đi đến vấn an, biếu quà và chúc sức khỏe Quí Thầy Cô trong Danh sách Thầy Cô mà Ban tổ chức hàng năm hiện nắm rõ. Công việc được dự định tiến hành vào đầu tháng 11/2020.

Ban Đạn diện chúng tôi dự trù với số Thầy Cô hiện có khoảng trên dưới 50 vị, một phần Quà có giá trị tối thiểu khoảng 1.000.000vnđ, vị chi sẽ phải có khoảng 50.000.000 vnđ để thực hiện việc này. Vì vậy chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ giúp đỡ của tất cả ACE để công việc thực hiện,như mong ước chung được hoàn thành tốt đẹp.

Cuối cùng xin Kính chúc sức khỏe, An vui và hạnh phúc đến tất cả Quí Thầy Cô,các Anh Chị cùng toàn thể bạn bè đồng môn trong gia đình QGNT chúng ta.

TM Ban Đại Diện QVN

Kính báo

Nguyễn Tri Phương

P/S: Nhờ các ACE chuyển giúp thông báo này đến diễn đàn nhóm mình hoặc thông báo đến các ACE không xử dụng thư điện tử để rõ. Chân thành cám ơn.

 

 

 

 

Thăm Hỏi Thầy Cô Trong Mùa Đại Dịch

 

Thông Tin của Ban Khuyến Học về đơn xin Học Bổng, NK 2020-2021

 

Kính thưa quý anh chị em thành viên QGNT,

Như thông lệ hằng năm, Ban Khuyến Học (BKH) sẽ nhận đơn xin học bổng của hậu duệ các QGNT cho niên khoá
Thông Tin của Ban Khuyến Học về đơn xin Học Bổng, NK 2020-2021, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, 2020 cho đến ngày 15 tháng 8, 2020.

1. Như năm ngoái, số tiền và số học bổng sẽ được trao cho các cháu như sau:

-4 học bổng đại học $400/phần
-2 học bổng trung học (lớp 10,11, và 12) : $300/phần.

2. Tiêu chuẩn cứu xét và chọn lựa học bổng sẽ dựa trên những yếu tố sau:

a) Học lực: 0 - 100 điểm
b) Hoàn cảnh: 0 - 50 điểm
c) Tham gia Sinh hoạt GĐ/QGNT: 0 - 50 điểm
d) Bài viết: 0 - 100 điểm

Cộng lại tối đa là 300 điểm. Mỗi thành viên trong BKH sẽ duyệt xét và cho điểm từng hồ sơ nhận được.

Hiện tại có 9 thành viên trong BKH thuờng xuyên theo dõi và cứu xét, nên số điểm cao nhất cho mỗi hồ sơ của của các cháu sẽ là:

300 x 9 là 2700 điểm .

3- Đơn , bảng điểm (mới nhất) và bài viết sẽ được gởi qua điện thư về trưởng ban KH, Anh Trịnh Hoài Nam, email: hntrinh2000@yahoo.com. Về bài viết, các cháu cần trình bày mạch lạc về:

- Những khó khăn ảnh hưởng đến việc học và sự cố gắng để vượt qua.
- Thành công đã đạt được trong học tập
- Mong ước tương lai.

4-BKH sẽ có khoảng một tháng để cứu xét và quyết định. Kết quả sẽ được thông báo vào khoảng tháng 10 để BTC TÂTC có thể trao học bổng cho các cháu vào tháng 11 nhân ngày TATC hàng năm vào tháng 11.

5- Những thành viên đã gởi đơn xin học bổng cho anh Trịnh Hoài Nam trước đây,và đã được cấp học bổng, cũng cần gởi lại học bạ trong năm qua để được theo tinh thần thông báo này.
tái cứu xét.

Xin vào trang Khuyến Học (KH) sau đây để xem thêm chi tiết về chương trình KH, đã được bắt đầu từ năm 2006 .

Trân trọng thông báo
T/M BKH
Võ Minh Phượng

 

Kính chúc quý Thầy Cô và quý ACE QGNT một năm mới 2020 an vui hạnh phúc
Minh Phượng

 

Chúc Xuân

Thêm một mùa xuân giữa đất người
mai, lan cúc, trúc, trái cây tươi….
đêm giao thừa khấn cho nhân loại
được tự do, ấm áp môi cười

 

Xin chúc cô thầy luôn mắn may
vui bên con cháu vẫn sum vầy
Tết về mong chút hương xưa lại…
Gợi nhớ một trời Xuân ngất ngây

 

Chúc bạn nơi nơi được mạnh lành
Xuân về mang lá biếc cây xanh
chúc cho người vẫn luôn an lạc
tự tại … bên đời vẫn trôi nhanh

Minh Phượng

 

Chúc mừng Năm Mới

2020 cứ 20
Chúc nhau cái tuổi chỉ hay cười
Chỉ lo vui thú không lo nghĩ
Da trắng môi hồng mặt vui tươi

 

2020 vẫn 20
Chúc nhau cái tuổi chỉ mê xơi
Cà phê trà lá và hoa trái
Ăn rồi lại ngủ ngủ rồi chơi

 

2020 lại 20
Chúc nhau cái tuổi gan bằng trời
Thích chi làm nấy nào đâu ngán
Còn được bao lâu cái cuộc đời

 

2020 sẽ 20
Cưa sừng làm nghé giả nai chơi
Về nhà chống gậy dần lưng mỏi
Có nghĩa chi đâu một cuộc cười.

pnt

 

 

Chúng em trân trọng Chúc Mừng Thầy Sang và Cô Trần Thị Chương nhân dịp Kỷ Niệm 50 Năm Thành Hôn của Thầy và Cô.

 

 

 

 

Tiệc Mừng Tân Niên 2/2/2020 tại SG 9

Theo thông lệ hằng năm, nhân dịp Tết đến, Xuân về xin trân trọng kính mời quý Thầy Cô, và quý ACE QGNT nhín chút thì giờ quý báu để cùng chung vui một buổi tiệc Tân Niên tại Sài Gòn 9 Restaurant:
Ngày Giờ: 2 tháng 2,2020, 12 PM- 3PM

Rất mong có được tham gia đông đủ của quý Thầy Cô, và quý ACE QGNT tại Nam Cali. Kính mong nhận được hồi đáp cuả tất cả trước ngày 15, tháng 1, 2020 .

Trân trọng kính mời
M.Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi quý vị cựu Sinh Viên quân y hiện dịch VNCH và thân hữu,

Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và tri ân tấm lòng tương thân tương trợ của quý vị trong việc đồng lòng đóng góp và gửi đến con trai Cố Đại Úy Bác Sỹ Trương Bá Hân, anh Trương Chí Trực, số tiền uỷ lạo quý báu $3,215.00 USD khi nghe đến hoàn cảnh của gia đình BS Trương Bá Hân.

Xin đặc biệt chân thành cảm ơn Bác Sỹ Lưu Văn Tuấn đã viết thư, kêu gọi giúp đỡ trên Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y Hiện Dịch VNCH. Nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn Anh Phạm Hữu Thừa, Q72, người đã giới thiệu và kể chuyện về gia ̣đình Cố Đại Úy BS Trương Bá Hân đến người quen của anh là Bác Sỹ Lưu Văn Tuấn.

Xin cảm ơn BCHQ/VN, qua hai anh Nguyễn Tri Phương và anh Đỗ Ngọc Anh, đã chuyển tất cả số hiện kim này đến anh Trương Chí Trực.

Nhân dịp đầu năm, và vì vẫn còn trong tháng Giêng ta, xin kính chúc tất cả quý vị đã giúp đỡ, sẻ chia đến gia đình cố Đại Uý BS Trương Bá Hân một năm mới an khang thịnh vượng và mọi điều như ý.

Trân trọng,

TM BCH GĐQGNT

Võ Minh Phượng
TTK GĐQGNT

 

 

Tin Sinh Hoạt 2020

QGNT Bắc California Họp Mặt Mừng Tân Niên 2020

 

Kính thưa Quý Thầy Cô và ace Q.,
Ban Đại Diện Gia Đình QGNT Bắc Cali., kính mời quý thầy cô và ace Q., cùng gia đình, bớt chút thì giờ đến tư gia của chị Đỗ t. Mơ, để cùng tham dự Tiệc Tân Niên Mừng Xuân Canh Tý:
Thời gian: Ngày Chủ Nhật 16 tháng 2 năm 2020 lúc 12 giờ
Chương trình bao gồm: Tiệc Potluck Tân Niên. Giải Trí vui chơi (Bầu cua cá cọp, lô tô, poker,...). Văn Nghệ,...
Kính mong được gặp đông đủ quý thầy cô và ace Q., cùng gia đình.
Kính Mời
Lê t. Minh Nguyệt và Đỗ t. Mơ

 

Cám ơn tất cả các anh chị em đã nhận lời mời của Minh Nguyệt và Mơ đến tham dự buổi họp mặt tân niên QGNT Bắc CA, lại còn mang theo nhiều món ăn ngon để cả nhà cùng thưởng thức và trò chuyện vui vẻ, nếu không có sự hiện diện của các anh chị em thì buổi tiệc sẽ không còn ý nghĩa .
Cám ơn Phúc đã giúp chị dọn đẹp, cám ơn em Hải và anh Thái đã chụp hình và quay clip cho cả nhà cùng coi. Xin chúc cho cả nhà và gia đình mạnh khỏe và an vui, hạnh phúc .
Minh Nguyệt và Mơ

 

Chào cả nhà,
Hôm nay vui quá...g/d QGNT Bắc Cali được đến dự buổi lễ tân niên tại nhà Chị Mơ..
Đông quá ..không nhớ hết mọi người để kể tên từng người Nếu ACE nào có tấm chụp hình toàn cảnh thì post lên cho cả nhà cùng xem nhé!...dmh chỉ post lên 2 cảnh video để chúc mừng Happy Birthday đến Anh Phú và các bạn có chung ngày sinh nhật trong tháng hai và mọi người cùng hát bài Ly Rượu Mừng..do chị Thanh Thủy đàn...Cảm ơn Chị Mơ và Anh Hán thật nhiều đã tiếp đãi gd/qgnt rất nồng hậu..
Chỉ tiếc là không chơi được Loto ..huhuhuhu
dmh

 

 

ACE chúc happy Birthday đến các bạn có ngày sinh nhật trong tháng hai.

 

 

Ly Rượu Mừng (Ngón đàn của Chị Thanh Thủy)

 

 

Thăm mẹ nhóm Q73

Hôm nay, ngày 06/01/2020, nhóm Q73 thăm các Mẹ trong nhóm gồm : mẹ bạn Cao Bích Thọ, Đinh thị Bắc và Trần Hùng. Năm nay các mẹ đều khỏe và rất vui, các bạn đến thăm và chúc sức khỏe các mẹ, được các mẹ cám ơn và cũng chúc : "các con được nhiều sức khỏe". Mẹ bạn Cao Bích Thọ còn chúc các con làm ăn được thành công.

Riêng mẹ bạn Vũ Tuyên vì ở Đồng Nai khá xa nên nhóm chưa đến thăm được trong lần này. Mẹ anh đã yếu nhiều, phải ăn bằng ống thông, kèm theo đây là hình chị Trúc Bạch thăm mẹ vào tháng 08/2019 và gởi quà của Đại hội QGNT cho các mẹ khó khăn.

Thân chào,
Lê văn Lăng, Q73 VN

 

Hình Ảnh Thăm Mẹ Nhóm 73

 

 

Buổi họp mặt thường niên của nhóm Q73 VN ngày 01/01/2020

Mời các anh chị và các bạn xem các hình ảnh buổi họp mặt thường niên của nhóm Q73 VN ngày 01/01/2020.

 

SLIDESHOW HỌP MẶT Q73 VN

 

 

1) Đầu tiên là những tâm tình của Kim Thanh :

...và họ đã gặp nhau
vẫn như thế
một ngày đầu năm , sau 364 ngày xa
tuổi cứ thêm , người hiện diện cứ bớt
vì tuổi tác
vì bệnh tật
vì chuyện gia đình cháu cháu con con

hôm nay
khung quán sân vườn bao quanh không gian mang màu sắc cổ xưa của những hàng gạch thẻ đỏ bạc màu
không nhạc loa ầm ỹ
không tiếng cụng ly dzô dzô
không gian riêng dành cho họ là hai dãy bàn đặt sẵn 25 chỗ ngồi mà btc bụng cứ đánh lô tô ...nhìn đồng hồ , gần giờ hẹn mà sao người vẫn cứ thưa....
73 mà
có bao giờ ghi danh
có bao giờ đóng tiền giữ chỗ trước đâu
một lời hẹn
một tin nhắn
cũng vẫn là 73
ai bận việc thì alo cancel
ai chẳng alo cứ mặc nhiên coi là ...sẽ đến
mà phút chót có khi không thể đến ...
mà phút chót có khi đã alo không đến rồi lại thu thu xếp xếp được rồi lại đến
lại vui ....

và rồi
họ đã gặp nhau
vẫn như chưa hề xa
vẫn như chưa hề có 364 ngày qua

có những gương mặt quen năm nay vắng bóng
Thuỳ Liên giỗ bố
Đỗ Hoa không về , ở lại Paris coi sóc sửa nhà thờ Đức Bà cho thằng gù còn có nơi gặp Esmeranda
cha Thành vừa rời bệnh viện, cần an dưỡng và vì an dưỡng nên “ không cần thăm, chỉ cần cầu nguyện “ dạ, 73 sẽ nghe
vợ chồng Soái đã hẹn không biết có chuyện gì rồi, mong là không phải ốm đau
vợ chồng Phi bận việc gia đình .....

bù lại được đón những bóng hình ngàn năm chưa gặp quay trở về nhà
Thắng bokassa trắng hơn xưa , bề thế hơn xưa , không còn mái tóc bokassa...bạn đến còn đưa theo người thương , 73 đón thêm một cô dâu xinh đẹp
Dũng , nguyễn đức dũng của đội banh xưa , trừ màu tóc gội nước thời gian , cầu thủ này vẫn giữ nguyên phong độ .

và như thế , họ lại gặp nhau
vẫn hát cùng nhau “ Việt Nam “ tưởng niệm một VietNam , nhớ thầy cô bạn bè đã khuất
vẫn hát cùng nhau “ Đón Xuân “ dù càng đón xuân , tuổi càng thêm và cái tuổi nó đuổi xuân đi ...hề gì ! 73 đã hăng say “ đón xuân” hợp ca chung, hợp ca bè nữ , hợp ca bè nam ...ừ, có vẻ bên nam hát hay hơn bên nữ...mà không chừng “ hay” vì có bên nữ vỗ tay phụ hoạ , còn bên nữ lại bị át xíu vì âm vui dzô dzô....( mới biết phụ nữ lúc nào cũng “ nghĩ cho người khác”😜)

quà năm nay là những quyển đặc san của trường
quà năm nay thân tình chai rượu Trịnh hoài Nam gửi lại dẫu đang ở giữa thương đau , chia buồn lần nữa , Hoài Nam ơi....cám ơn bạn nhé , Hoài Nam ơi.

và cứ như thế
họ lại gặp nhau
gặp nhau như mơ
gặp nhau như không thật
gặp nhau hôm nay
và dòng chữ “Họp mặt Q 73, 1973-2020” đã làm các cháu phục vụ phải thăm hỏi “ cô ơi, là họp lớp ạ?”
- ừ, họp các lớp cùng niên khoá cùng trường
để làm toán trừ : 47 năm
để gieo một chút niềm tin cho “ ước gì lớp con , trường con cũng được như vầy ...”
và như vậy
họ thật đã gặp nhau

hẹn sau
01/01/2021
nhé 73