|

Sớ táo sân truờng
Vẫn như năm lệ
Hăm ba Thần về
Kỳ naỳ khệ nệ
Trăm truyện vui dền
Lo toan xá kể
Đuờng xá gập ghềnh
Khủng bố ́ ầm
Ŕnh ṃ đánh chiếm
...
Thần đây vụt biến
Cái chỗ giang trần
C̣m măng vé xịn
Tầu bay ếch - prét
Trực chỉ Thiên đ́nh
Mới kịp sớ tấu
Ra mắt long nhan
Bẩm cáo trần gian
Môt năm đủ đầy
Con cháu Lạc Long
Giống tiên hạ phàm
Cư thổ Việt Nam
Học tṛ Nghiă tử
Là con Anh hùng
Hy sinh xuơng máu
nức tiếng rền vang
Thời gian thăng trầm
Lang bạt khắp nơi '
Bốn phuơng tám huớng
Vẫn ḷng canh cánh
Nghiă cũ Truờng xưa
Nên quy gần xa
Học Sinh một nhà
Ba chục năm truớc
Từ Bắc sang Âu
Từ đông tơi ' Á
Mèn ơi ! đủ cả
Hội đoàn xôm tụ
Ḷng nguời náo nức
giầy ,guốc dồn dập
tíu ta tíu tít
Gọi dậy cơn mê
Dĩ vàng bên thềm
Sống hoài tiềm thức
...
Thần nay đổi tên
Gia đ́nh Nghiă Tử
Cũng bất đắc dĩ
Nói ra th́ kỳ
Chung Gà một Mẹ
Thôi chẳng đá nhau
Ngọc Hoàng luợng thứ ..
....
Bây giờ luợc truyện
Việc nổi đi đầu
Thành tích năm qua
T́nh Q dạt dào
Tiếng cuời xôn xao ..
Kỹ Thuật phổ thông
Tay bắt mặt mừng
Đại hội khai mào
Đầu tiên hồ hởi
Mỹ măn công thành
Nức tiếng áo xanh
San jose tháng muời .
Thầy tṛ phơi phới
Ấy là công đầu
Cuả chú Chánh râu
Bà đầm " xúp bọt "
Phụ tay năng nổ
..
Ngoài ra đủ cỡ
Đẹp như là thơ
Bà chủ tuơng trợ
Con mắt mộng mơ
Kheó ăn khéo nói
Chẳng chút thờ ơ
Xung phong xông xáo
..
C̣n bao nữ hào
Đẹp tựa Kiều Oanh
Đoá môi anh đào
Nga .Kim cuời chào
Nâng cao phẩm cách
Phim h́nh đẹp nháy
Photo có Hải
Định Đốc chaỵ dài '
Giăng đầy biểu ngữ
Ca hát mẫn mùi
Có Hằng ca sĩ
Thêm anh bí tỉ
Chuyện t́nh muời năm
Quảng Nam - Tú Minh
Thật là diễm t́nh
Măi là t́nh nhân
C̣n chàng nặng cân
Ngô Giang mắt kính
" Bà nội " Như Quỳnh
Đấu hề ..vui miết
...
Chẳng kể cho xiết
Chỉ biết cái t́nh
Không phải chi chi
Nào e vạn lư ..
Nên hội nguời về
Như chim ri*'u rít
...
Chuyện kể đáng tiếp
Là hội tri ân
Ngày ấy bây giờ
Ở chốn cố huơng
Cũng đầy êm ấm
Cũng bao tấm ḷng
Dẫu lâu xa cách
Một ḷng huớng trọn
Dâng Thầy T́nh cô .
Bao trái tim son
Tưa như thuả nào
Bên tà áo trắng
Suốt đời c̣n mơ
Có nguời làm thơ
Có nguời góp cuả
Công không ngại khó
Tranh thủ thời gian
tập tành ca hát
Đẹp tay muá đèn
Vui bài Đinh Đang
Những nàng Kim Tiếng
T́nh nguời Loan Liên
Đưa về thần tiên
Học tṛ cuả tuổi
Thái Loan Khánh Hoà
Làm tim bừng đỏ
Tri ân làm nhớ
Chút để nhạt nhoà
Bên Thầy xưa cũ
Dăi đầy phong suơng .
Mà nghe vấn vuơng
...
Nói đến t́nh thuơng
Xẻ chia cuộc sống
Lâu nay thông tuờng
trôi trôi chảy chảy
Hải ngoại ..quê huơng
cỗ máy chạy đều
trên đà phát triển
Nào công nào tiền
Nào bao di chuyển
Cấp đến cấp kỳ
rót ngay đúng chỗ
Không chút lề mề
khồng nề thêm việc
Quê huơng có Thiện
Lại thêm B́nh Minh
Ứng tiền cấp thời
Loan nhanh tay nhất .
..
Những chuyện ma chay
Giúp nguời bệnh hoạn
Cô Mơ kêu đầu
Xứng danh tuơng trợ
...
Đó là chuyện cộm
Nổi vui trong năm
Có chuyện mưa rào
Muá nhăng muá cuội
Vài " x́ căng đan "
Bợm đời trẻ nít
Cũng làm vung vít
Quả đúng tṛ hề
Chia rẽ Đệ Huynh
Mong tả hữu khuynh
mang chứng động kinh
Rồi đâu vào đó
..
Hùm chết để da
Nguời khôn im lặng
Chẳng ai thích huà
Lẵng lặng tránh xa
Chính trị chính cha
Để kẻ lo ra
thẩy quăng chụp mũ
Luật này lệ nọ
Từ đấy mà ra
Nghe khô không khốc
Diễn đàn xum vầy
Chỉ muốn vui ca
Không c̣n thuần túy
..
Báo cáo ngàn giây
Chưa bao giờ hốc
Mà nay thở dốc
Xin nghỉ muời giây
Nuớc lă tu vào
C̣n nghe hậm hực
...
Hà .. hà xính xái
Năm cũ qua rồi
Muời hai đủ tháng
Cũng tháng thiếu thừa
Cũng muà mưa nắng
Chính yếu Bao dung
Trong t́nh huynh đệ
Ddời đâu c̣n trẻ
Tóc điểm suơng trần
Quy tiên có bữa
..
Thôi th́ c̣n nữa
thần thôi vẩn vơ
Chẳng chuyện dông dài
Nói năng huỵch tẹt
Giờ th́ gần Tết
Lại sang năm mới
Nghe muà hớn hở
Báo Xuân báo tuờng
Chuẩn bị đại hôi
Hai ngàn lẽ bẩy
Họp bàn đă xong
cùng nhau b́nh chọn
Riêng mặt Quảng Nam
Xứng mặt anh tài
Ngàn câu uớc muốn
Dao to ,búa tạ
Mai mốt in ra
Thần kính biếu tuờng
Ngài xem cho đă
..
Nẫy giờ đại cuơng
Giờ sang tiểu tiết
Có vui có buồn
Nguời gă con xa
Có nhà đưa đám
Đau ḷng phải kể
Hải âu ..đứng đâu
Cái tuổi mạng sầu
Thơ t́nh sùi sụt
giờ đây lại thất
Xa Mẹ rồi con
Tang gánh nặng rầu
Vần thơ c̣n đọng
..
Xứ trời xa vọng
Dăm bạn lưu vong
Tập hợp xum vầy
Ra mắt đại diện
Số một Thanh Đặng
Nhiêt t́nh nổ năng
..
C̣n lắm chuyện hăng
Nguời nghĩ ngoại cuộc
Không nằm trong nhóm
Không phái bè ta
Dù là thứ ba
Con cháu thế hệ
Đủ làm xứng danh
Nghiă tử Quốc Gia
Nối nghiệp ông cha
Giáo kiếm rạch trời
Trạng công hiển hách
Cũng cháu hiền lành
Nhân tâm thiên sanh
Nhịn ăn đóng góp
giúp nguời khốn khó
Không trống không kèn
Không ầm không ĩ
Xứng gái phuơng đông
Dù sanh đất Mỹ .
..
C̣n chuyện ly kỳ
Là anh thủ quỹ
Kiêm phát ngôn viên
Cuả ban đại diện
Một tay trụ tŕ
Sóng gió phong ba
Trong thời gian qua
Ddích thị loài thông
Rù ŕ trời lạnh
...
Hôm nay trời tạnh
Trời đất mây quang
H́nh như nông nổi
cũng qua mất rồi
Nhữ ng cái tôi tôi
Tuởng lấp vá trời
Ra đi biền biệt
Thần đây phân liệt
Mọi thứ mà ghi
Trí óc đă già
nhưng là lời thiệt
Chẳng sợ dị biệt
Chẳng dám nói càn
Bâng quơ xấch láo
Thần ghi báo cáo
có chỗ chưa dzưà
Chỗ c̣n khiếm khuyết
Nhưng mà Ngài biết
Mọi chuyện Ngài thông
Chỉ là nghe chơi
Vuốt râu ừ hử
..
Táo này táo Chà
Mà nghe thật thà
Ddủ gan nói thẳng
...
Thần nh́n Thánh nhan
Chắc Ngài vừa ư
Không à lê hấp
Dd́ lít ...nghỉ chơi
Cám ơn đất trời
Ngọc Hoàng thanh thiên
Giờ Thần xin kể
Tóm tắt " rề duym"
Mọi Q tựu tề
Thơ văn lai láng
Hoa truờng vuờn thắm
Nở vạn sắc hồng
Thi Yến ..Phuơng Oanh
Huơng Diệp ,thu Hồng
Mơ ,Giang ,Nhi .Liên
Trần Kim mỗi nét
Huơng thơm vẹn muời
..
Xin Ngài chớ cuời
Thần chẳng tuổi Dê
Chỉ tinh cầm Th́n
Đi mây về gió
Tính t́nh lửng thửng
Quên truớc quên sau
Mộng mơ cứ vời
Thơ thơ thẩn thẩn
Cùng bạn chén trà
đàm câu bát cú
Hải âu ..Minh Chí
Tri kỷ tri bỉ
Nối gót Anh Phan
Theo buớc anh Ḱnh
Vui dong thiên hạ
..
Thần hay lẫn thẩn
Giờ đây cẩn thận
Kẻo lạc xứ đào
ăn nhà(`m quả tiên
quên đời phàm hạ
Lại tội trừng giới
Th́ chết bỏ bu
Phone cầm mang tay
Alam báo dài
Đến giờ trở lại
huởng lộc nhang đèn
Xơi dăm chút quả
Nhấm nhi nhấm nháp
Ruợu Ngũ gia B́
Có say li b́
Nói năng vung vít
Không nguời bắt bí
Giờ Thần tức th́
Bệ thềm bái biệt
Thần xin lui gót
Vạn tuế Thánh Hoàng
Guốc bay Xi du
Năm tới à ghen ...
Máy bay ..hô biến ..
...
Ta `tà ta trở thế trần
Từ từ tự thủ thế thiền tĩnh tâm
Táo Ta ..ta tả thật trong
Thời Thiên thuởng thức truờng
ta thắm t́nh ...
|
Cuối Năm
Suy Nghĩ Bao Điều
Mừng Tết
Gởi Xuân Đi
Đón Xuân
Rồi Cũng
Gọi Cố Hương - TN
Mùa Xuân Bỗng
Để Nhớ Mùa
Xuân Đalat
Xuân Hẹn
Thât
Nhẹ Với Mùa Xuân
Tiễn
Tùng
tùng tùng tùng...
Chúc mừng năm mới
Đinh Hợi An Khang
Buôn may bán đắt
Bằng muời năm ngoái...
Bẩm báo Ngoc Hoàng
Tháng chạp hai ba
Thần là Táo Quân
Cuả Đai Gia Đ́nh
Quốc Gia Nghĩa Tử
Kính chúc Ngoc Hoàng
Năm mới không bảy
Sức khoẻ dồi dào
Long thể An Khang.
Thần xin tâu tiếp
Truyện cũ Không Sáu
Gia Đ́nh Nghiă Tử
Đoàn kết nhau hơn
Gắn bó thât nhiều
Ở mọi công việc
Tuơng thân Tuơng Trợ
Chia sẻ Phế Binh
Thực hiện triển lăm
Mô h́nh truờng ta
Nghĩa Tử Quốc Gia
Tai San Jo Se
Mà đứng đầu là
Anh Đỗ Duy Dung
Anh Pham tên Đốc
Cùng chi Mơ Đỗ
Thanh Nga kiều diễm
T́nh Ấm mùa đông
Chia sẻ em thơ
Cùng với cụ già
Tấm ḷng nhân aí
Sang tận Viêt Nam
Khắc Thiện Thành Công
Cùng với quí Chi
Bảy Mốt Qui ta
Đầu tàu huớng dẫn
Bảy lăm Bình Minh
Với giọng ca vàng
Kim Liên,Kim Tiếng
Hông Thu, Kim Tuyến
Múa hát thật hay
Ông Nỉnh Ông Nang
Say sưa Qui ḿnh
Nhân ngày Tri Ân
Qui Thầy Quí Cô
Tổ chức hàng năm
Nặng nghiă Ân T́nh....

Dạ thần xin tiếp
Có anh tận duới
Cửu Long nam phần
Trầm Đứớc Cà Mau
Tên là Minh Chí
Tới tận Georgia
Họ Đặng tên Thành
Môt tay phụ giúp
Hăng hái tham gia
Họa đồ thiết kế
Để trong tuơng lai
Moi nguoi khi đến
Triển lăm Jo-se
Được dip tận mắt
Thấy công tŕnh này
..
Đầu năm Không Bảỵ
Chi cả Kim Chi
Mặc dù ở xa
Nhân dip tết tây
Nhớ tới đàn em
Thân mời chia sẻ
Mồng môt đầu năm
Có chị ở xa
Hai giờ lái xe
Chỉ nghe nhạc hôi
Chiến Sĩ Cộng Hoà
Không hề e ngai
Đuờng xá xa xôi
Sáng sớm tinh mơ
Lời chúc đầu ngày
Thu Tâm xuớng ngôn
Good Moring Jose
Nhắc tới trang web
Nghĩa tử Quốc Gia
quocgianghiatu.com
Là không thể nhắc
Anh em sốt sắng
Tính t́nh trầm lắng
Noí ít làm nhiều
Nội tâm sung măn
Cần cù chăm chỉ
Tay luớt đến đâu
H́nh ra đến đó
Những dip lễ lạc
Cả thế giới Qui
Trầm trồ ngơi khen
Là trang web đẹp
Nội dung xúc tích,
Lại có nhạc hay
Mùa nào thức ấy
Xuân Ha Thu Đông
Không thiếu muà nào.
Muôn tâu Ngoc Hoàng
Thần xin tâu tiếp
Năm nay đuợc mùa
Nên Qui Thế Giới
Gom về một phuơng
Tên gọi thân thuơng
Gia Đ́nh chim Qui
Quốc Gia Nghĩa Tử
Từ nay chính thức
Có ban điều hợp
Do Qui bầu ra
Đứng đầu là Chị
Bảy ba thống soái
Môt group Georgia
Vào với Gia đình
Nhân dip thân chúc
Nghĩa tử Geogia
Nối rộng ṿng tay
Trên toàn thế giới
Chúc mừng,chúc mừng
Ở mục nhắn t́m
Bạn hữu lâu năm
Xin mời ghé thăm
Web Wa shing ton .
Anh Trần Giai Thoại
Các vùng phụ cân
Ở địa chỉ sau
qgntdc.com
Bẩm tấu Ngọc Hoàng
Truyện cũ Không Sáu
Buớc qua Không Bảy
Một năm Đinh Hợi
Chúc cho trăm nhà
Nghĩa tử Quốc Gia
An Khang Hanh Phúc
Nếu làThuơng Gia
Buôn bán Phát Tài
Nếu là Công Nhân
Thêm Luơng tăng chức
Nếu là Tri Thức
Vang tiếng trời Nam
Chúc Đại Hội Qui
Năm Hai kKông Bảy
Tháng bảy web site
qgnt.org
Được tổ chức tại
Little Sai Gon
Lẹ tay ghi danh
Anh Pham Khắc Phụng
Cell Phone tiện nhất
Code bảy một bốn
Hai sáu không dash
Hai hai Ba Năm
(714) 260-2235
Thân chúc Đại Hội
Thành công viên măn
Nối rộng ṿng tay
Nghĩa tử Quốc Gia
Nặng nghĩa Ân Tình
Tuơng trợ tuơng thân
Đoàn kết một ḷng
Tuơng Kinh Viễn Chi
Dạ bẩm Ngọc Hoàng
Đến đây là hết
Thần xin cáo từ
Để mau về trần
Đuờng xá xa xôi
Mà xăng lên giá
Tháng chạp cận tết
Free Way nhiều xe
Thần xin cáo từ
Hẹn lại năm sau
Nhiều tin tốt lành
Thần xin tâu tiếp........
Tao Qui

Cuối Năm
Suy Nghĩ Bao Điều
.Sau ngaỳ 23 thang' chap.,nhip. Têt' như hôí hả
hơn.Cung~ vân~ là con dương`,phố
phương`,hàng quan',nhưng sao thâư như chen
chuc' hơn,ngướ và ngướ rôn. rang` hơn,
tâp' nâp. ,dông duc', xe ket.,người ket.,cọ
quet.nhau, lam` trâỳ truạ chân tay: nhưng moị
ngướ vân~ hiền lanh`, môt. câu xin lôĩ nhẹ
nhang`, và môt. nụ cười rât' . . Têt'.Thế
là êm (ngaỳ binh` thương`,thiên hạ thich' la
het' la*m',cho dù chỉ là môt. caí uỉ xe nhẹ ở
duôi xe)Caí âm thanh cuả chữ TÊT' vang vong.
trong ḷng môĩ người dă làm cho cuôc. sông'
tôt' dep. hơn.
Và Têt' không chỉ dưng` laịở nhưng~ mua
sa*'m vât. chât' binh` thương`,mà Têt' c̣n
dâm. dà ư nghiă sẻ chiạ Moị ngướ có xu
hương' "Têt' dên' lam` diêù hay".Tâm' long`
nhân aí dươc. công. thêm,nhân lên,va ` cùng
chia cho những manh? dời bât' hanh. Ai cung~
mong muôn' dươc. nhân. diều tôt' dep.,th́
không lư ǵmà không làm diêù tôt'.Câu noí
cuả cổ nhân xưa luôn có giá tri.trong moị
hoàn canh? sông' "Kỷ sở bât' duc. vât. thi ư
nhân".
Môĩ na*m di qua,tôi vẫn thương` tra*n trở
vơí công viêc. cuả minh`.Môĩ môt. chương
tŕnh lên sóng,hiêụ quả dươc. bao nhiêủ
những thông diêp. gưỉ di từ những tac'
phâm?,màê-kip' thưc. hiên. rât' tâm
da*c',liêụ có là vô nghiă vơí cuôc. sông
hiên. naỷ nhưng dẫu sao, ở môĩ tac'
phâm?,dù lơn' hay nhỏ,tôi dêù có nhưng~
niêm` vui,nỗi buồn theo từng nhân vât.,từng
số phân.mà tự minh` phaỉ da*t. ra,phaỉ lư
giaỉ,phaỉ giaỉ quyêt',dể cuôí cung` là môt.
hương' mở cho cuôc. sông' rang. rỡ hơn.Thế
nhưng,vơí chinh' ban? thân minh`,tôi laị cha*ng?
làm dươc. ǵ cho minh` hêt',cứ dể nó trôi
theo ḍng dớ,như ban? chât' vôn' có cuả
nó.Thôi th́ "Hêt' cơn bĩ cưc. tơí hồi thaí
lai"
Têt' dên',laị nghĩ nhiêù dên' quê
hương.Viet Nam bươc' vạmôt. vân. hôị mơí -
chính thưc' di ra biên?". Liêụ caí vân. hôị
mới naỳ có thưc. sư.lam` cho dân giaù,sông'
âm' no,hanh. phuc'. Sao laị không nhi?? Chung' ta
có quyên` vưng~ tin vạ môt. ngaỳ mơí,môt.
nam* mơívà môĩ môt. ngaỳ sẽ phaỉ tôt' dep.
hơn.
Cuôc. sông' cứ di về phiá trươc',ACE
chung' ta dù dang ở bên naỳ hay bên kia biên?
lơn';nhưng caí tinh` Q sâu na*ng. la*m',mâư
thang' qua doc trên Đ có vá chuyên. thâư
buôn` buôn` lam` sao! Cha*c' dôi khi chung' ta
vân~ phaỉ nha*c' nhở vơí nhau ra*ng`" Không
phaỉ là luc' ta ngố da*t. vân' dề nưă
rồi,phaỉ dung` ban` tay mà lam` cho tươi mơí.
. .. . Không phaỉ là luc' ta ngố mà caĩ
suông,không tin nơi nhau thế ta dinh. nhờai
ba*'t dâù? ". Phaỉtin ngướ,tin minh`,và vưng~
tin vạ cuôc. sông'.
"Nhưng~ ngày tôi sông' dây là nhưng~ ngaỳ
dep. hơn tât' cả.
Dù mai sau dớ muôn van. lần hơn. . . "
Những suy nghĩ bât' chơt.dến trong nhưng~
ngaỳ thât. cuôí na*m,gưỉ ace như môt. tâm
tinh`,vàmong duoc sẻ chiạ
Pham. Vũ Quê Hương
|

Lẩu quê hương
Đầu Xuân đón khách ở phương
xa
Mấy chục năm qua mớI ghé
nhà
Mừng anh, mừng
chị, mừng con, cháu
Ba thế hệ về
chung tiếng ca
Anh Hai đẹp lăo,
đầu bạc trắng
Chị Tư xinh xắn,
má hơi nhăn
Trải qua bao
cảnh đời oan trái
T́nh cảm trong
ḷng vẫn trẻ măng
Nhánh đào khô
mới vừa hé nụ
Cành mai héo
chợt nhú chồi xanh
Xuân mấy mươi
năm c̣n quyến rũ
Đường quê tươi
đẹp, nắng vàng hanh
Anh bảo muốn ra
chơi xứ Bắc
Chị rằng thong
thả hăy đi xa
Lo cho nhà mộ
cha tươm tất
Về quê xây lại
mă ông bà
Nhà nghèo biết
lấy ǵ đăi khách
Dịch cúm không
ăn được vịt, gà
Em út chân
thành xin chớ trách
Chủ nhà xin dọn
lẩu quê ra
Cá lấy từ câu
ru của mẹ
Mắm nhà mùi đất ruộng
quê cha
Rau dừa, bông
súng trong trí nhớ
Cà tím, dưa bồn
dĩ văng xa
Lẩu nấu bằng
than của nhiệt t́nh
Nước nêm bằng
muối của niềm tin
Sôi lên công
sức ba thế hệ
Mong ước đời
sau hưởng thái b́nh
Ra sân trước
hái rau dân chủ
Dở đống rơm t́m
nấm văn minh
Góp chút thành
công c̣n chưa đủ
Dằn thêm một
muỗng nước chân t́nh
Cháu ơi, xin
nhớ lời chú bảo
Tương lai là
của lớp người sau
Nhân tài góp
sức cùng đất nước
Mùa xuân hội
nhập, phải đi đầu
Quê hương khốn
khó, đời muôn hướng
Bao người phiêu
bạt cuối trời sương
Già rồi nhưng
vẫn hằng mong ước
Trả lại tên cho
một mái trường
Anh Hai đừng bỏ
quê hương nhé
Giữ măi đời sau
một ước thề
Đắp xây hạnh
phúc cho quê mẹ
Nắng Xuân tươi
thắm đón anh về.
Minh Chí
|
Mừng
... Tết
Ta đă lâu rồi người biết không!
Xa quê chỉ có Tết trong ḷng
Giao Thừa vội vă mâm cơm cúng
Mồng một lại đi trả nợ đời
Cũng một mùa Xuân của Đất Trời
Đông, Tây, quang cảnh khác nhau rồi
Chỉ mơ Tết cũ nơi quê mẹ
Chỉ nhớ mà thôi đă ngậm ngùi!
Tết ở đây chẳng bánh chưng xanh
Chẳng dây pháo đỏ, chẳng dưa hành!
Chỉ có ḷng ai ... hoài cố quận
Nỗi ḷng thao thức suốt năm canh
Thôi vẫn là Tết ở phương nao
Cho tôi nhắn với lời chúc nào
Nhà nhà an lạc câu hạnh phúc
Kẻ kẻ mừng vui Tết Xôn xao
TN
Đon'
Xuân
Bên song nhin` tuyêt' trăng' bay
Tim ray rưt' nhớ, lệ sâù, măm. môi
Chung quanh văng' lăng. như tờ
Vân' vương , ân? hiên. canh' đông` quê hương
Xuân xưa, bên mẹ bên cha
Ông bà chú bac' cả nhà chung vui
Xuân nay tuyêt' lanh. tâm can
Nơi đây bao nôĩ đăng' cay môt. minh`
Thương thay ta kiêp' tha phương
Lang thang phiêu bat. nưă đớ đă qua
Bao giờ ta laị trở về
Đon' xuân bên luỹ tre xanh đâù lang
PV
|
|
hị chị Phương ơi ..
em gởi đến chị ..chút Xuân cuả quê nhà nha ..
Mong góp chút lửa làm ấm ḷng kẻ ly hương !..
Gởi xuânđi
Xin gởi chút Xuân đến phương xa
nơi những người con xa quê nhà
chút mật ngọt ngào cuả dưa đỏ
chút bú vị đậu bánh chưng xanh
chút thơm hương gạo ven bờ ruộng
chút cay nồng ..rượu nếp đầu năm
chút nắng hanh tươi ngày xuân đến
và nhánh mai vàng lộc giao thừa
thêm vào nữa những lời chúc Tết
" Xuân xa xôi .hảy vui Xuân trong ḷng ..!!! "
xuân ..ở phương xa vọng cố hương
nỗi nhớ quê cha , nỗi nhớ nhà
xuân ..ở quê nhà nhớ người xa
mơ ngày đoàn tụ , mơ một nhà
xuân ..nơi đất khách không có Tết
không pháo hoa ..không că giao thưà ..
xuân ..ở quê nhà đầy đũ cả
chỉ thiếu Con .., thiếu nụ cười xuân ...!!!
nnh
Rồi cũng gọi cố hương!
Người gửi về xa chút t́nh quê
Đào, mai, nở rộ lúc Xuân về
Hương thơm lúa mới mùa gặt hái
Tiếng cười rộn ră phía chân đê
Người gửi đi một chút ngọt ngào
Đỏ ḷng dưa hấu, nhánh nêu cao
Xác pháo ngoài sân, hương thiếu nữ
Cái Tết quê nhà vui biết bao
Người gửi đi một nỗi nghẹn ngào
Thương con thơ dại tận phương nao
Mùa Xuân lại đến mơ xum họp
Thương con, nhớ mẹ ruột gan bào
Người gửi thêm cả những vấn vương
Tàn canh mộng ảo những đêm trường
Xuân này mơ lại bao Xuân cũ
Nghe vọng thời gian tiếng nhớ thương
Người sẽ nhớ mùa Xuân quê hương
Một mai rời gót bước tha phương
Rồi sẽ vui Xuân nơi xứ lạ
Quê nhà rồi cũng gọi cố hương!
TN
Muà xuân bỗng
.......................................
Muà Đông đâu c̣n nhành hoa thắm
Để mà trông ngơ ngẩn đến xanh trời
Muà này không c̣n mây hồng cũ
Xứ lạnh mà ..đâu có sắc vàng tuơi .
...
Muà này chỉ c̣n ta rất cũ
Những chiều đi ngày đến vẫn b́nh thuờng
Tuyết cứ đổ và hoa không kịp nở
Mỗi tháng ngày thêm ẩm trái tim thuơng .
...
Bài thơ cũ viết lâu rồi không gởi
Những ḍng thơ như đă khác hẳn rồi
Góc để quên bụi mờ trong trí nhớ
Ranh giới chúng ḿnh ..hai đứa : Cô - tôi .
...
Thời gian đă làm những điều rất cũ
Đă qua đi và nghe lại bàng hoàng
Cuộc đời đă không tṛn trong một nữa
Đă xa rồi như hạc cánh bay ngang ..
...
Cây phuơng vỹ cũng đâu c̣n chốn cũ
Quán ngày xưa chắc cũng đổi thay rồi
Truờng lớp cũ ..dẫu c̣n ...nhưng nguời cũ ..???
Đâu trở về trong áo trắng tinh khôi .
...
Muà xuân bỗng ..có cḥm mây rất cũ
Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
Có những điều cũ đă trở thành rất mới
Và Em ..âm thầm nhón gót ...gơ tim tôi .
...
...ks....................................................................................
để nhớ muà xuân dalat
...
về chưa ngày tháng biệt tăm ?
ta về một cơi xa xăm đợi người
về thôi, nhặt ảng ngâu rơi
cho muà ẻn lượn qua trời nắng hanh
chắc ǵ về kịp muà xuân ?
dă quỳ một đoả đắng ḷng... riêng ai...
người đi đi đển mệt nhoài
biểt trên vai ảo trắng hoài bỏng mâỵ
choàng khăn xuổng phổ hôm nay
lơ ngơ lạc giữ a ṿng xoay cuả đời
bên kia lủng liểng xuân cuời
sao bên này vẫn ... thảng hai lạnh đầy ...
......
tháng hai, nghe bạn bè bên này lũ lượt báo
tin trở về VN ăn tết, ḷng tôi bỗng thấy
bâng khuâng .
bao giờ đến lượt ḿnh sẽ quay về nhỉ ?
Qui Kỳ hà nhập thị Lăo tận cổ hương mai
!Bao giờ về quê cũ Mai già cỗi hểt rồi
!!! mai cỏ già chăng nữa th́ cũng c̣n đỏ,
c̣n bạn bè ngày xưa, chổn cũ chắc ǵ sẽ
không đổi thay theo năm thảng .
tuần rồi cỏ dịp nỏi chuyện vởi người
quen mởi từDalat sang ? anh Th. biểt không, V.
đă lẩy chồng, qua Phảp rồi . Tôi lặng
người, lần cuổi gặp nhau năm 2002, V. kể
vởi tôi như muổn khỏc, con em mẩt rồi anh
Th. ơi, tội nghiệp nỏ, mởi ăn sinh nhật 6
tuổi được mẩy ngày ..., lần đỏ vội quả
không kịp mời đi ăn một bữa . Bây giờ cỏ
về th́ đă muộn...
Lủc sắp rời Dalat để vào SG trở lại Mỹ,
anh Q. bảo tôi, mười mẩy năm mởi trở
về, thôi từ nay Th. thu xểp mỗi năm về
đây chơi đi, ḿnh đâu c̣n trẻ nữạ Từ
đỏ, năm nào tôi cũng hửa sẽ gắng thu xểp
về gặp nhau, nhưng rồi không chuyện này
th́ chuyện kia ... đành mang tiểng hửa
cuội vậỵ
.....
Xuân hẹn ...
Hôm nay , chút gió đông sót lại
Cùng nắng xuân hồng ..gió heo may
Lưa thưa điễm nụ đào tươi thắm
Xuân đă đến rồi ..người có hay ..!
Góc phố nhà ai cũng rộn ràng
Người vui - cùng đón mùa xuân sang
Mắt dơi trông ra con ngỏ vắng
Bóng ai thấp thoáng ngỡ ...quen chăng ?!
.
Cánh én bay về báo tin vui
Gió nam thổi đến ấm t́nh nồng
Thoảng hương ngọc lan bên song cửa
Gió lă lơi vờn bướm đùa hoa
Anh hẹn xuân nay anh sẽ về
Ta lại cùng nhau dạo măi mê
Chợ hoa , phố tết , người mua sắm
Trong tay , ngắm người vui cùng ta...!
......
Anh ạ , cành mai của Xuân qua
Đang rộ sắc vàng đón chúa Xuân
Và nơi phố nhỏ thân quen cũ
Anh lại về vui Xuân bên nhau !
nnh
Feb.07
tiễn ...
đă cuối năm rồi ..giở sổ ra
nh́n lại ...năm cũ ḷng ...xót xa
có lẽ ..ta đành theo thông lệ
điều không vui ...tiễn ra khỏi nhà ...
tiễn t́nh từ nay thôi xuyến xao
thôi nhớ , thôi mong , thôi dạt dào
thôi chờ , thôi đợi thôi ... duyên nợ
thôi cả nha .. đừng chút nghẹn ngào
ta tiễn người đă quy cố hương
lần ra đi .. .đi maĩ không về
xin hảy đem theo bao kỷ niệm
cùng những lời âu yếm yêu thương
ta tiễn luôn nỗi buồn trong ta
hảy theo mây đi vào cỏi xa
xuân vui - hạ thắm - thu đông uá
ta sẽ không giử ǵ cho ta.....!
ta tiễn luôn ta .. trái tim yêu
ngừng nỗi xuyến xao , t́nh dạt dào
trăng thanh , gió mát , đêm thơ mộng
từ nay ....ta không c̣n vương tơ....
ta đón ta ..ngược trở về nhà
một ta .. đả tỉnh giấc nam kha
một ta .. tỉnh lặng t́nh hoài căm
một ta .. an nhàn đón Xuân sang !!!
nnh
Feb.07
Thật Nhẹ Với Mùa Xuân
Thât. nhẹ, đêm vưà nhón got' qua"
Sớm mai Têt' đến với moị nhà
Xin gưỉ muôn van` câu chúc đep.
Chut' hoa và nắng cuả quê nhà
Và nhẹ, môt. ngày mơí vừa sang
Bao nhiêu mong ươc' đến rôn. rang`
Nguyên. câù cho quê hương êm ấm
không c̣n ai sống kiếp lang thang
Và nhẹ, môt. ngày mơí bắt đâù
Xin để u buồn laị phiá sau
dang tay đón lấy vầng dương sang'
nụ cười, thương mến gưỉ trao nhau
Và nhẹ, đêm xuân tỉnh giấc nồng
chơt. nghĩ câu "sắc sắc không không"
cuôc. đời là lẽ vô thường
đâư
Haỹ sống sao, không then. vơí ḷng
Phạm Vũ Quê Hương
|