Tết Xa Nhà - Phạm
Hữu THừa
Tết -
thanh dang
Tết - NT
Ăn Tết Trời Tây - Minh Chí
Ăn Tết Trời Tây - KS
Sắc Xuân Trên Núi Cao - NNH
Xuân và Tình Đầu - KS

Tết
...
Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan.
Trong lúc gần xa pháo nổ ran.
Rũ áo phong sương trên gác trọ
Lặng nh́n thiên hạ đón xuân sang.
Ta thấy xuân nồng thắm khắp nơi,
Trên đường rộn-ră tiếng đua cười,
Động ḷng nhớ bạn xuân năm ấỵ
Cùng ngắm xuân về trên khóm maị
...
thể lữ (1937) giây phủt chạnh ḷng
--------------------------------------------------
bây giờ đang là những ngày cuổi cuả năm
âm lịch ? tôi không nhớ từ bao nhiêu năm
rồi, ḿnh đă đảnh mẩt đi cải Tểt đủng
nghiă cuả nỏ . Trong tôi, Tểt là những lủc
gia đ́nh xum họp đầm ẩm bên mâm cỗ gia
tiên ngày cuổi năm, , là tiểng phảo nổ ṛn
ră inh tai đêm giao thừa , là h́nh ảnh ḿnh
và chị em xủng xỉnh trong bộ quần ảo mởi
rụt rè chào khảch để được ĺ x́ ngày
mồng một. Sau này, lởn lên một chủt, là
những ngày cùng bạn bè đạp xe đi chủc Tểt
thầy, cô ngày mồng ba ...
không khỉ Tểt cỏ lẽ hiện hữu từ ngày 23
thảng chạp, khi mọi gia đ́nh chuẩn bị đưa
ông tảo về trờị Phổ xả, chợ buả đă
bẳt đầu nhộn nhịp trưng bày hàng Tểt :
bảnh, mửt, hoa, quả, thiệp chủc Tểt, và bảo
xuân đă được bày bản ở klhẳp cảc sạp
bảo .... Tẩt cả những điều đỏ tạo nên
một không gian đầy màu sẳc, một khunng
cảnh rộn ràng, nảo nửc khiển tôi, và chẳc
là cảc bạn, chẳng c̣n tâm trỉ vào bài vở,
công việc hàng ngàỵ Đỏ là Tểt, phải
sổng qua mởi cảm nhận được. Điều nghịch
lỷ là, nểu trưởc Tểt, ta càng mong cho
tởi Tểt bao nhiêu, th́ sau Tểt lại thẩy
Tểt qua mau bẩy nhiêu....
Cỏ những cải Tểt tôi không bao giờ quên
trong đời, đỏ là những cải Tểt xa nhà,
không gia đ́nh, bạn bè cũng chẳng cỏ ai .
Ngày c̣n bẻ ở nội trủ trên Domaine de Marie,
Dalat ? Tểt năm đỏ bổ không về được,
chỉ gởi quà qua bưu điện, nhờ cảc soeur lo
cho chị em tôi ăn Tểt. Dù mởi 7-8 tuổi
nhưng tôi cũng thẩy được nỗi buồn cuả
một cải Tểt không cỏ bổ mẹ, bạn bè dă
được cha mẹ đỏn về vởi gia đ́nh, chỉ
c̣n lại chị em tôi và khu nội trủ vẳng
ngẳt. Những cải Tểt sau đỏ, dù khi bổ đă
về, tôi bỗng nhận ra Tểt không cỏ mặt
cuả mẹ sẽ chẳng c̣n cải ỷ nghiă như ngày
mẹ c̣n sổng nữa ...
Rồi những cải Tểt tha hương ở trại tỵ nạn
Galang, muà xuân không khỉ ở đảo cũng dịu
dàng, đầy nẳng và giỏ . Tôi và vài người
bạn rủ nhau lên đồi uổng cafe, kể nhau nghe
những cải Tểt ngày xưạ Dân tỵ nạn cũng
t́m sang Tangjung Penang, nơi người Tàu Indo
cũng đang chuẩn bị đỏn Tểt, t́m mua quần
ảo mởi cho con cải, mua phong bao ĺ x́, bảnh
kẹo, và cũng nẩu bảnh chưng chia xẻ vởi nhau
, gọi là cỏ chủt hương vị Tểt. Đêm giao
thừa, thiên hạ lật thùng nưởc, nồi niêu
xuổng gơ thay cho tiểng phảọ C̣n tôi ôm cải
radio, mở đài Saigon mà mơ về quả khử vởi
chủt ngậm ngùi .
Tôi vẫn nhở cải Tểt cuổi cùng ở VN,
chiều ba mươi, tôi ngồi trên chiểc xe cuổi
cùng cuả cty Du lịch về Dalat. Trong xe cũng
chỉ cỏ vài ba hành khảch về nhà ăn Tểt
muộn . Xe chạy qua những đoạn đường dổc,
lên đèo, qua những con phổ vẳng người .
Chiều cuổi năm đường xả bỗng trổng
vẳng, thênh thang, tài xể nổi mảu văn nghệ
mở cuộn băng TCS cho hành khảch nghe vểt lăn
trầm, những bài hảt lâu lẳm rồi bị cẩm
không được nghe trưởc đảm đông, khiển
tôi cỏ cảm giảc không thật. Xe qua những khu
rừng tổi, lảc đảc những ngọn đèn dầu hiu
hẳt từ những căn nhà lả nhỏ bẻ, đơn
độc ? tôi tự hỏi những cư dân ở đây
đỏn Tểt ra sao, nhưng ỉt ra họ c̣n cỏ gia
đ́nh, chẳc sẽ không cỏ cải cô đơn như
ḿnh ... Xe dừng ở đầu dổc cây xăng Kim
Củc đă gần 10 giờ tổi, tôi xảch hành lỷ
đi bộ xuổng nhà 04 nguyễn tri phương, gơ
cưả ? H. ra mở cưả nh́n tôi sững sờ . Cô
không nghĩ là tôi bỏ SG về Dalat ăn Tểt
vởi cô vào đêm giao thưà.
Bây giờ ở xử người, Tểt chỉ là một
khải niệm trừu tượng mơ hồ sỏt lại trong
quả khử- chẳng c̣n làm tôi nảo nửc, rộn
ràng như ngày xưa nữa . Cỏ chăng chỉ c̣n là
những hoài niệm về những ngày thảng, nơi
chổn đă qua , những người đă gặp. Dẫu
sao, ở một lủc nào đỏ, tôi vẫn mong cỏ
một ngày trở về đỏn Tểt ở quê nhà như
ngày xưạ Sẽ t́m đển bạn bè, rủ nhau đển
thầy cô, sẽ đi chợ Tểt mua hoa, sẽ đọc
bảo xuân, sẽ ĺ x́ cho trẻ con...
Và sẽ bảo con tôi rằng, ngày xưa bổ cũng
ăn Tểt ...
thanh dang
Tết ???!!!
Ta lại mừng Xuân nơi xứ người
Không trà, không rượu, chẳng rong chơi
Ngày ba mươi Tết Giao Thừa đón
Mấy nén nhang thơm khấn tạ đời
Ta lại vui xuân nơi xứ xa
Mười mấy năm qua cũng vậy mà
Mồng một vui Xuân cùng công việc
Tết này ta lại ta với ta!
Ta cũng dường như quên Tết xưa
Bánh chưng, bánh tét, đỏ hạt dưa
Nh́n lại bàn thờ không Ngũ Quả
Ở chỗ xa xôi chẳng được mùa!!!
Ta nhớ năm xưa Tết bẩy ngày???
Bầu cua cá cọp, mứt gừng cay
Phong bao đỏ thắm mừng tuổi mới
Nhớ lại mà sao bỗng cau mày!
Chỉ nhớ không quên tối ba mươi
Xin xâm, xem lễ biết bao người
Khói hương nghi ngút mơ ngàn chuyện
Nhành lộc đầu năm phước lộc đời
TN
Ăn Tết trời Tây
Ăn Tết trời Tây chẳng thiếu ǵ
Dưa hành, thịt mỡ, ruợu tràn ly
Đưa con lẫn vợ đi chợ Tết
Mời dăm thằng bạn đến nhâm nhi
.
Ngày Tết, loa thùng thay pháo nổ
Múa lân, sôi động mấy đoàn vô
Mừng tuổi cháu con tề tựu lại
Ĺ x́ bao đỏ, đứa mười đô
.
Ban ngày đến sở cày tám tiếng
Đêm về gác điện thoại hàn huyên
Email thức đến 3 giờ sáng
Kể cho ṃn bớt nỗi ưu phiền
.
Bàn thờ chưng đủ mâm ngũ quả
Cầu, xoài, dừa, đủ, cả nhành sung
Bánh chưng mới gói c̣n xanh lá
Mứt gừng, mứt bí, dĩa đầy vung
.
Dù mâm ngũ quả kia bằng nhựa
Vẫn gửi vào trong một tấm ḷng
Quê hương ấm lạnh t́nh chan chứa
Bên này Xuân chỉ thấy mùa Đông
.
Vợ bạn vừa cho keo mắm tép
Tủ nhà dưa kiệu, gỏi tai heo
Ḿnh ơi, mùng Một anh xin phép
Chở cả nhà đi bún nước lèo
.
Giao thừa con đốt nhang làm lễ
Chạnh ḷng thương nhớ Tết làng quê
Mă mồ biết có ai chăm sóc
Hồn thiêng cha có đợi con về
.
Ăn Tết trời Tây chẳng thiếu chi
Sao nghe nước mắt nghẹn bờ mi
Ước ǵ con được về bên Mẹ
Quỳ suốt mùa Xuân vẫn cứ quỳ
Minh Chí

Ăn Tết trời Tây
nghĩ thế thôi em ..Tết chẳng ǵ
Vui ǵ đông giá ..với phân ly
Khi Xuân vưà tới là hoa tuyết
Ngập chốn đuờng qua lối buớc đi
.
Lâu rồi tha huơng không pháo nổ
Hội chợ lèo tèo ..mấy kẻ vô
Bánh mứt Đài loan từ xa lại
Lên mùi mông mốc chẳng tốn đô
.
Một ngày nghe Tết buồn chết điếng
Thả chút hồn bay mộng bến thuyền
Nhớ nuớc ..nhớ non ...câu vần đối
Rót hồn thơ tiếng ..tả muộn phiền
.
Bàn thờ huơng khói vài dăm quả
Chỉ chút táo nho chẳng sung nhành
Bánh chưng th́ thiếu không lá gói
Muốn muối dưa cà chẳng vại vung
.
Mang tiếng trời tây mà lưa thưa
Thiếu thốn người ơi ..cả nắng hồng
Dư t́nh quê Me. c̣n chất chứa
Một gánh giang sơn .một tấm ḷng
.
Nguời tuởng trời tây ..Tết vui đông
Lầm chết bạn ơi ..mệt mỏi ṃn
Mùng Một đi cầy hơi tai bở
Mùng hai nghe đă tết chẳng c̣n
.
Giao thừa ..th́ tí ... Xuân tranh thủ
Nhún chút th́ giờ lắc "disco"
Một thân chẳng có nguời chăm sóc
" sans -plus " đời ta ..ta cóc lo
.
Ăn Tết trời Tây vẫn lạnh co
Đêm nằm ôn nhớ chuyện nhỏ to
Những muà Xuân truớc trời Nam cũ
Tiếng nuớc rền vang thuả ấm no
KS
.

Sắc xuân trên núi
cao ....
buổi sáng mai ..mùa xuân trên núi cao
cánh bướm vờn hoa .. bóng nắng nghiêng chào
từng đàn én đùa vui theo gió cuốn
từng bóng cây cao .. uốn lượn vi vu
h́nh như nắng không vội len vào lá
nên vờn quanh ..những dóa ngọc lan
h́nh như sương chưa kịp tan buổi sớm
nên long lanh ..lóng lánh .. ngọc trong hoa ...
h́nh như gió ..lă lơi đùa trên cỏ
mây lững lờ ..vây bọc đỉnh nuí cao
có chút lạnh ..của tàn đông sót lại
cùng chút nắng xuân hồng tô má ai ...
ḷng trải rộng theo mai vàng tươi sắc
hồn nhởn nhơ theo tiếng trúc phất phơ
t́nh ..như đă ..làm thơ thêm nồng ấm
t́nh ..như mơ ..nên thơ càng đắm say ...
........
khen ai khéo vẽ cảnh hoang sơ
nét đẹp aỏ mờ tợ non tiên
quyến rủ hồn ta .. ngây ngất quá
thiên nhiên hửu ư , người hửu t́nh ...!
nnh
Jan2007
Xuân & t́nh đầu ........................
Bây giờ trời vào xuân chưa
Mai ,Đào đă nở huơng luà tóc em ,
Trời khi tháng mấy bên thềm
Vàng hoa chậu cúc bên rèm c̣n mơ ...???
....
Lối xưa dấu cũ ..rêu mờ
Nhạt vần trăng khuyết thơ ta chẳng ǵ
Xa Xuân xa én thầm th́
Chỉ nghe ngọn gió rù ŕ cỏ cây
Yêu thuơng t́nh đă đổ đầy
Trần qua nhuốm bụi hao gầy hoang sơ
...
Muà xuân lửa khói mịt mờ
Nghe hồn nức nở lịm tàn buớm hoa
Chiều xuân .. chiều xám đổ mưa
C̣n đâu hẹn uớc đón đưa buổi về
T́nh đầu phải thoáng đam mê
Câu cuời câu nói vụng về buổi hôn
...
Giờ xuân ..mơ có ..đừng hờn
Bởi xưa buồn đă tiếng luồn xẻ da ..
Giờ nay c̣n mảnh h́nh hài
Mặc Đông ..Xuân đến ..chỉ là riêng ta
Áo trắng ..một thuả trắng ngà
Hải hồ mộng vỡ ..bọt tan ..t́nh đầu
...
...ks...........................................................................