Tin Sinh Hoạt: Lễ Tri Ân Thầy Cô 2015
Mời Các Anh Chị xem hình về ngày lễ TATC 2015
THÔNG BÁO
 v/v Lễ Tri Ân Thầy Cô năm 2015
    
     Kính thưa Quý Thầy Cô
      Cùng tất cả ACE trong gia đình Q
      Để bày tỏ  tấm lòng tri ân đến Thầy Cô, cũng là dịp Thầy và trò có những giây phút hội ngộ sau nhiều ước ao.Thay mặt gia đình QVN xin thông báo về việc  tổ chức Lễ Tri Ân Thầy Cô năm 2015 như sau:
      Ngày và giờ: Vào lúc 18g00 ngày thứ bảy 14-11-2015
      Địa điểm:   Tại Nhà Hàng Nam Bộ số 615A đường Âu Cơ, P  Hòa Thạnh, Q Tân Phú.
      Đóng góp tham dự: 200.000vnd/ng
      Xin Các Anh Chị Đại diện các, niên khóa, các nhóm QTH,QKT.Q Huế-Đà Nẵng, Q Biên Hòa… lên Danh sách tham dự và gởi về BTC trước ngày 30-10-2015, để BTC in thẻ tên, liên hệ sắp xếp.
      Với tất cả tấm lòng trân quý ước mong gởi đến Thầy Cô,  tình bạn bè đồng môn  và để buổi Lễ có được nhiều thuận lợi và thành công. Rất mong nhận được sự chung sức, giúp đỡ của tất cả Anh Chị Em, các Mạnh Thường Quân, để BTC hoàn thành công việc được giao phó. Mọi đóng góp giúp đỡ xin gởi về Ban Đại Diện QVN.
      TM QVN
      Trân trọng
      Nguyễn Tri Phương
Kính gởi đến Quý Thầy Cô và Các Anh Chị Thiệp Mời
    Lễ Tri Ân Thầy Cô 14- 11- 2015

Video Hình Ảnh Quý Thầy Cô Quốc Gia Nghĩa Tử. Dài 4.25 phút. Tiếng hát Thái Thanh và nhạc phẩm Bừng Sáng
Cám ơn các em rất nhiều đã ghi lại một quảng đời đẹp nhất trong cuộc đời của các Thầy Cô.
      Nhìn tấm ảnh có các chị bạn cùng các con nhỏ, sang sủa tươm tất đứng trước các bà mẹ, cô tiếc quá vì cô và các con cô không có mặt trong ảnh. Có lẻ vì cô nghĩ , đau?? đi tu học??? Nhìn ảnh mà cô cứ mỉm cười sung sướng với các bạn..
      Còn tấm ảnh cô mặc áo hoa, đeo kính đen, lần đầu tiên cô thấy đó. Cô không được biết là do ai chụp, năm nào...
      Cám ơn Các Em. Cám ơn Đất Trời đã cho chúng mình có nhau, đi bên nhau một đoạn quan trọng trong cuộc đời của chúng mình.
      Bài thơ kết thúc của Bằng Lăng hay lắm, chân tình, thanh lịch và mặn nồng.
    Cô Nữ
 Lịch 2016; Kỷ Niệm Lễ Tri Ân Thầy Cô 14-11-2015
Lịch 2016; Kỷ Niệm Lễ Tri Ân Thầy Cô 14-11-2015
 Trên cùng là hình Trường thân thương
      Kế tiêp là hình Thầy Cô và học sinh trong ngày Tri Ân năm 2014
      Xuống nũa là hình Thây Cô của những ngày xưa thân ái
    Hai bên bloc lich là hình của các niên khóa
Đặc San Tri Ân
Thư ngỏ
Anh chị em , bạn bè trường Q thân mến 
        40 năm đã qua ....
        40 năm chúng ta rời trường tản mác trăm vạn nẻo đường ...
        40 năm mang trong tim một nỗi nhớ trường xưa ..Thầy Cô...bè bạn ...
        cũng là 40 năm nhìn lại để thân thưa cùng Thầy Cô :
"Thưa Thầy, Thưa Cô 
        Chúng con đã luôn khắc ghi lời Thầy Cô bảo ban , dạy dỗ 
        Lũ con côi ngày nào dưới mái trường xưa đã không phụ công ơn Thầy Cô, đã không thành công cũng thành nhân trong cuộc sống 40 năm qua bộn bề lo toan , vất vả .....nơi quê nhà ..nơi xứ người .."
Giờ đây..
        Bọn chúng mình tóc đã bạc , đếm lại bạn bè đã nhiều gương mặt vắng bóng mỗi lần họp mặt ...
        Chúng mình đã thế ! 
        Thầy Cô cũng không qua khỏi quy luật thời gian ..cũng dần khuất nẻo ..
        40 năm rời trường ..
        Thời gian chẳng còn mấy nỗi cho lũ tóc bạc chúng mình thưa lời TRI ÂN THẦY CÔ để Thầy  Cô còn đọc được ...còn gặp nỗi vui...
Xin hãy ghi lại những tâm tình ..những buồn vui...những kỷ niệm ..mà anh chị em , bạn bè còn nhớ về Thày Cô , trường lớp .
        Xin hãy lục lọi trong từng góc tủ còn lưu giữ những tấm hình xưa ...thuở còn ngồi trên ghế ngôi trường thân yêu năm xưa ...
        Xin hãy ghi những điều muốn kể cho Thầy Cô nghe về cuộc sống ..về những nơi thú vị đã đi qua trong đời ....
và xin hãy gửi về :
        bbtdstrian2015@yahoo.com
như những lời tri ân dâng tặng Thầy Cô ..còn đây hay đã khuất .
        Mong được đón  nhận những đoá hoa lòng từ anh chị em , bè bạn trường Q khắp nơi .
        Hạn chót nhận bài vở , hình ảnh .... từ nay, đến hết ngày  27/10/2015
        Mau lên nhé ...
        Quỹ thời gian không còn nhiều cho chúng ta ...cho Thày Cô
Chào thân ái, 
        TM Nhóm phụ trách Đặc san TRI ÂN.
        Nguyễn Đình Lương Q71
......Mục Tỉ Tê...
**Về việc đóng góp bài vở , hình ảnh cho Đặc san
Đặc san có mở chuyên mục ".. TỈ TÊ..." dành cho những kỷ niệm ngắn, rất ngắn ...có khi chỉ cần vài dòng để kể ...
- một cáu chuyện nhỏ không thể quên 
        - một điều nhớ lại ấn tượng về Thầy , Cô, trường , lớp 
        - một lần được yêu ...một lần bị phạt ...
        - một hình ảnh thân thương đâu đó ngày xưa.....
Mong các bạn mở lòng ..lục lọi đâu đó trong tim và mau mau gửi về ...như những nhánh hoa dại điểm xuyết vào bó hoa Tri Ân dáng tặng Thày Cô ...
        Càng có nhiều gợi nhớ ...
        Càng có nhiều tên tuổi trò xưa ..sẽ mang lại càng nhiều niềm vui cho Thày Cô nơi ngưỡng cửa mùa đông cuộc đời ...
        Nhóm thực hiện ĐS mong đón nhận từng dòng ký ức ...
TM nhóm thực hiện ĐS 
        Nguyễn Đình Lương Q71
THÔNG BÁO Số 2
 v/v Tổ chức Lễ TÂTC 2015
        Thân gởi ACE trong gia đình Q
      Trong buổi gặp gỡ vào lúc 16g00 ngày Chủ Nhật 30-08-2015. Với sự có mặt của Đại Diện các Niên khóa, nhóm, đã thống nhất việc tổ chức Lễ TÂTC như mọi năm vào lúc 18g00  Thứ bảy 14-11-2015. Mục đích để tôn vinh, bày tỏ tấm lòng biết ơn đến những người Thầy, Cô đã có công khai trí, dạy dỗ và hình thành nhân cách chúng ta hôm nay. Để triển khai công việc tổ chức Lễ TÂTC 2015, ACE đã thống nhất các phần việc và phân chia người phụ trách như sau:
 * Phụ trách hình ảnh: Trung Bảo( 71),Bình Minh( 75)
        * Phụ trách Thiệp mời+ Quà TC: Khánh Hòa(71), Kim Sơn(71). Thanh Tùng( 73) Bình Minh(75), Lê Hòa(TH)
        * Phụ trách Đưa đón Thầy Cô:Thanh SG( TH), Lê Dũng( TH), Lê Thể( 75), Tuấn Anh( 74), Anh Dũng(74)
        *Ban Tiếp tân + Trật tự: Các ACE Đại Diện các Nhóm,Niên khóa cùng phụ trách.
        * Phụ trách Truyền thông :Lan Hương(75), Lăng Tùng (75)
        * Phụ trách Văn Nghệ : Thanh Xuân( 75), Đình Đoàn( 75)
        *Ẩm thực, trang trí, hoa: Vũ Thinh( 74), Lâm Nhung( 75)
        *Phụ trách Tài chánh: Nam Thanh( 74), Thành Công (75)
        Với mong ước có được một mùa Tri Ân thật đậm đà tình cảm, nhiều ý nghĩa cùng Thầy Cô và bạn bè, rất mong được gặp gỡ hội ngộ cùng tất cả ACE trong ngày Lễ Tri Ân Thầy Cô này. Ban tổ chức  cũng luôn mong nhận được  sự hợp tác giúp đỡ của ACE, các MTQ khắp nơi để việc tổ chức Lễ TÂTC 2015 được thành công tốt đẹp.
        Xin cầu chúc tất cả ACE trong gia đình Q chúng ta, cùng gia quyến luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
        Trân trọng
        TM Ban tổ chức Lễ TÂTC 2015
        Nguyễn Tri Phương
        Mọi đóng góp cho Lễ TÂTC 2015 xin vẫn gởi về :
        Thủ Quỹ Nguyễn Thị Nam Thanh hoặc 
        Anh Đỗ Ngọc Anh- 
MTQ ủng hộ Ngày Lễ TÂTC 2015
| Danh Sách | USD | VNĐ | Ghi chú | 
|---|---|---|---|
| BCH GĐQGNT | 500 | ||
| Thanh Xuân 75 | 3.000.000 | ||
| Nam Thanh 74 | 2.000.000 | ||
| Nguyễn K Kình 65 | 500.000 | 500.000-VDM 500.000-KH 500.000-TTTT | |
| Võ Minh Phượng TH | 50 | ||
| Kim Yễn 75 | 5.000.000 | ||
| Lâm Nhung 75 | 1.000.000 | ||
| Nguyễn N Quỳnh 72 | 50 | ||
| Vũ Thị Thinh 74 | 10.000.000 | ||
| Ngọc Lang 75 | 2.000.000 | ||
| Đỗ Thị Hoa 73 | 500.000 | ||
| Đỗ Ngọc Anh 73 | 1.000.000 | ||
| ̣Đinh Thị Mạc 65 | 1.000.000 | ||
| Khánh Hòa 71 | 2.500.000 | 500.000 VDM | |
| MTQ Ẩn Danh 73 | 300 Dây đeo | ||
| MTA Ẩn Danh 71 | 50USD-VDM | ||
| MTQ QKT | 100CAD | 100CAD-VDM | |
| Đặng Kim Chi 65 | 400USD-VDM | ||
| Lê KIm Loan 75 | 2.000.000 | ||
| Nguyễn Thí Điền 72 | 5.000.000 | ||
| Mộng Hoàng 75 | 1.000.000 | ||
| Mộng Xuân 75 | 1.000.000 | ||
| Trần Hùng 73 | 50 | ||
| Thu Liễu 75 | 1.000.000 | ||
| Minh Trang 75 | 2.000.000 | ||
Ghi chú: USD = US Dollar; CAD = Canada Dollar; VNĐ = Đồng VN; VDM = Vinh Danh Mẹ; TTTT = Tương Thân Tương Trợ; KH = Khuyến Học; TÂTC = Tri Ân Thầy Cô
Đôi Dòng...Cảm Nghĩ:
Huế - Đà Nẵng -Sài Gòn...
  "Mưa Huệ buồng lắm, phải khôn
        em? - Dà..ạ!"        Thế mà có một
        chiều mưa kia trên xứ Huế, chẳng phải hữu
        duyên, càng không phải...kỳ ngộ! Mà ACE nhà Q
        từ Sài Gòn, từ Đan Mạch, từ Đà
        Nẵng...được cùng nhau hội ngộ!
        Nói bao nhiêu cho vừa? chỉ nhìn vào
        những khoé mắt như cứ chực chờ...ứa lệ vì
        hạnh phúc, mà không biết diễn tả nào hơn!
        Cách trở về địa lý, xa xăm về
        thời gian, chỉ như làm cho mối tình Q càng thêm
        nồng chứ khó phai.
        Nhờ cú...đột
        phá này, ngày hội Q75 năm 2015, các AC Q Huế đã
        hiện diện gắn bó, tại...tuốt Sài Gòn!
  "Tui viết lên đây với tất cả
        tâm tình của lòng tui yêu mến..." vì rất
        mừng vui, khi nghe tin chị Hanhphan QH đã lấy vé
        máy bay từ Huế, ngay hôm nay, để ngày 14/11 tới
        phải có mặt tại Sài Gòn! (chị phía trái, pô
        số 1)
        ...
        Còn...74 ngày
        nữa chị hỉ!
        Hân hạnh được đón
        tiếp.
    
 
 
................Lăng Tùng ơi , nghe tin này NT 
        cũng vui như rứa.
        Răng
        chừ nghe tin ni LT còn  vui hơn nhiều : Kim Chi Q.Hue
        vừa xi-nhan đã có 4 AC QHue-ĐaNang đã đăng ký
        vé  khứ hồi đề cùng về dự ngày Hội TATC dù
        hãy còn hơn 2 tháng .
        Truyền thống Tôn Sư trọng
        đạo luôn tràn ngập trong tim học trò QGNT chúng
        ta LT hỉ.      
        Năm ni LT ở xa nhưng được nhận
        nhiệm vụ quá chuẩn luôn. chúc LT nhiều sức
        khỏe , hát thật hay vì''Tui iêu Q
        tui''
        Thân mến
        NamThanh
      
........Đọc thông báo là tự nhiên trong lòng thấy xôn xao như trẻ nhỏ chờ tết vậy, mỗi năm 1 lần được gặp thầy cô và rất nhiều ACE chung trường từ khắp nơi đổ về, từ nước ngoài vạn dặm xa xôi, từ miền trung nắng cháy bụi đường, từ miền tây sông sâu cách trở, tất cả đều mang trong tim tình Q thiêng liêng sâu đậm, hân hoan tìm về với bao tâm trạng hồi hộp vui mừng chờ đón ngày Tri Ân Thầy Cô.
      Levanthe
Chao ui! 
        Đến giờ này
        thì chị Kim Chi đã cho biết rằng có đến
        những...5 cặp vé bay khứ hồi Huế - Sài Gòn -
        Huế rồi đó chị Nam Thanh ơi!
        Em
        đang...guậy Ban Mê Thuột, Vũng Tàu, Lái Thiêu,
        Long Thành, Trảng Bom, Biên Goà...đê!
        Mỗi nhịp nhích tới của cây kim giây
        đồng hồ, là mỗi nhịp tim...hồi hộp, ngóng        đợi ngày sắp đến!
        Cầu mong tất
        cả quý Thầy cô, ACE được sức khỏe, may
        mắn...để cùng về hội ngộ.
      
..........................Hôm nay, các cấp học trong toàn TP đã
        đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học
        mới 2015 ~2016.
        Một mùa hè đã chấm
        dứt, học sinh đã trở lại trường lớp cùng
        thầy cô, bạn bè và tiếng trống trường trong
        ngày Hội khai trường sáng nay đã vang lên rộn
        rã ở khắp mọi miền đất nước....
        ... Hồi trống khởi động cho dịp lễ
        Nhớ ơn Thầy Cô vào tháng 11 năm nay cũng đã
        được gióng lên và bước đầu đã nhận được
        sự hưởng ứng nhiệt tình của các anh chị em
        trong gia đình Q chúng ta cùng chung tay góp công,
        góp của để  năm nay, thêm một lần nữa, lễ
        Tri ân Thầy Cô thực sự là một dịp hội ngộ
        ấm áp nghĩa tình , tôn sư trọng đạo.
        Anh chị em, các bạn thân mến ơi! 
        Húê, Saigon, Đà Nẵng ơi! Ban Mê, Long
        Thành, Vũng Tàu, Lái Thiêu, Trảng Bom, Biên Gòa,
        Đồng Tháp, Vĩnh Long , Bến Tre ơi!
        Hãy hâm nóng lên trong chúng ta tinh
        thần về nguồn, yêu thương, gắn bó... 
        "Mỗi người là một cành hoa
        Cùng đem về đây góp gió..
        Làm thành vườn hoa...
        Vườn hoa....vườn hoa chúng
      mình...."
      Thân ái,
      Lan Hương.
................Trống trường đã được những bạn Tri Phương, Nam Thanh, Lăng Tùng, Lan Huơng,... điểm. Nhiều trò đã góp mặt. Không khí xôn xao, rạo rực của ngày họp mặt thầy trò đã bao phủ quanh đây. Hãy cố gắng sắp xếp thời gian cho ngày hội lớn thân tình 11/14 "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Hơn hai tháng nữa "tuy xa mà gần", xin hãy dành ngày này cho thầy cô, ace Q. chúng mình.
        Về đây nghe em, về đây nghe anh, về đây nghe chị... 
        Thân mến,
      Đốc
Ngày xưa đi học , 
        Thầy hay chỉ tay về cuối lớp nói '' cái xóm nhà lá ồn ào'' , 
        học trò bắt chước gọi nhóm bạn học xịn là xóm nhà ngói , 
        trong lớp chả mấy ai có biệt danh , biệt hiệu 
        Qua thời gian, 
        học trò của Thầy Cô phát huy hết sở trường ,sở đoản, 
      và thứ ''ba'' học trò đã tiếm ngôi thứ''nhất'' *:) vui vẻ*:) vui vẻ*:) vui vẻ.
Bạo gan bạo phổi là  em Tùm Lum
        đề nghị Gia đình giấy tờ làm lại
        đủng đỉnh lai rai từ từ thong thả
        Té...cao Ốc ,đẹp, xù chơi cao Lầu.
        ''phạm chị khi anh'' nghe xong phát hoảng
        Anh Chị dưới đây em này có dám ?
        Thông Reo vi vu chu du thiên hạ
        Hoa Lục Bình trôi vui chơi thong thả
        Khéo nói Loanh Quanh nên Quạt Hư Rượu
        Thủy Tinh dễ vỡ Giả Quỳ nhẹ tay
        Thủ lĩnh A còng là Anh Khờ nhất
        .......................................
      ACE  ghi tiếp ních-nêm dễ thương  đặng Trò Tùm Lum trổ tài nấu chè đổi ních,
        
        Ngày TATC , các bạn vùng sâu vùng xa đã rục rịch tầu xe , 
        các bạn vùng gần vùng tâm  chớ để Thầy Cô điểm danh không thấy Thầy Cô buồn đó nha*:) vui vẻ*:) vui vẻ
      ''Người ơi mau về đây,        về bên Cô Thầy tay cầm tay...''
      Thân mến
        NThanh
      
Ừ, 
        "Mẹ già như chuối chín cây,
        Gió lay mẹ rụng, con đành mồ côi"
        Ngay ace chúng ta, có người đang sửa soạn bước vào tuổi "Thất thập cổ lai hy", huống gì quý thầy cô, cha mẹ mình! 
        Còn ngày nào, vui ngày ấy! Xin ace cố gắng đến chào thầy, chào cô, vui cùng bè bạn ngày TATC năm nay!
        Theo thông lệ của những năm trước, sau ngày TATC đến ngày Vinh Danh Mẹ. Tất cả số tiền còn dư ngày TATC, sẽ được chia đều về các niên khóa, trường... mua quà Xuân gởi biếu đến các Mẹ. Nên xin các mạnh thuờng quân rộng tay "một công đôi việc": ơn thầy(cô), nghĩa mẹ.
        Phái đoàn hải ngoại theo tôi biết có Lê Kim Loan, Q75 và theo tin hành lang, hình như ông Té... cũng sẽ có mặt! Ông Đ.M.H, Q75, gần như năm nào cũng có mặt. Riêng năm nay, trễ ít ngày! Cá nhân tôi, ngày đó, cũng đang xa nhà, nhưng ở bên ni, không nớ! :=)
        Thân mến,
      Đốc
Văn Thơ....TRI ÂN
Kỷ niệm bên cô thầy
Kỷ niệm bên cô thầy
        hằng mấy chục năm nay
        lời ai còn vang vọng
      sau dâu bể đổi thay...
bên giông bão chơi vơi
        vẫn cám ơn Phật Trời 
        có thầy cô dìu dắt
      thuơng mến một khoảng đời
Ơn Thầy Cô xưa ấy
        cho ấm buổi hao gầy
        mang bình an, hy vọng
        dẫu mất mát, chua cay
giờ thầy cô tóc trắng
        mong hết những nhọc nhằn
        mong vui trong tuổi hạc
        an mạnh những mùa trăng
Với lòng kính mến và biết ơn sâu xa nhất, xin kính chúc quý Thầy Cô và quý quyến luôn vui mạnh, hạnh phúc.
M.Phượng
Thì thôi không hỏi nữa
Thì thôi  không hỏi nữa
        Để không phải trả lời
        Bốn mươi năm rồi đó
      Cuộc đời dòng sông trôi
Kỷ niệm giờ ra biển 
        Mù khuất cuối chân trời
        Trí nhớ giờ hao hụt
        Còn đâu giờ ra chơi
Có khi ngổi nhớ lại
        Chẳng biết mình là ai
        Nói chi thời đi học
        Chỉ là tiếng thở dài
Vậy là mình đã lớn
        Đã già và đã quên
        Có một thời trẻ dại
        Có một thời hồn nhiên
Dưới bóng cây xanh thắm
        Bên hành lang nắng vàng
        Lớp học còn mở cửa
        Tiếng cười còn vang vang
Bóng Thầy vừa đi khuất
        Tiếng Cô còn bên tai
        Kỳ thi chừng sắp đến
        Mình vẫn chưa ôn bài
Chỉ thấy sân đầy gió
        Bụi vàng mãi quẩn quanh
        Đúng giữa hành lang vắng
        Chiều đang dần xuống nhanh
Thôi về đi ta nhỉ
        Còn ai giữa trường xưa
        Chỉ chút niềm lưu luyến
        Theo ta về, chiều mưa
pnt
Ngày hội tôn vinh
 Trường xưa kỷ niệm gặp nhau.
        Thầy cô nghĩa lớn thâm sâu bạn bè.
        Phổ thông, Kỹ thuật tìm về.
        Tổng hợp đến như chưa hề chia ly
        Nội, ngoại trú đều nhà Q.
        Cùng bất hạnh là cô nhi ngày nào.
        Anh từ Đà Nẵng cũng vào.
        Gặp o Huế để gởi trao tâm tình.
        Biên Hòa hẹn, Sài Gòn mình.
        Bên nhau ngày hội tôn vinh cô thầy.
      Levanthe 10/2015
Còn nhớ hay đã quên
Tưởng tượng ra tình cảm của các em đối với thày cô sau 30-4-1975
            
có ngày em trở lại trường,
        lòng em cảm thấy nhớ thương các thầy.
        Thầy cô được xử sao đây,
        Người thì bị đuổi người đày đi xa.
        Người đi cải tạo bao xa,
        Người đi miền Bắc người ra phương nào.
        Bây giờ biết tinh làm sao,
        Để tìm cho thấy cách nào thăm đây.
        Sự thể đã đến thế này,
        Chỉ còn chờ đợi cái ngày được tha.
        Em nghỉ ngày ấy không xa,
        Tưởng đâu vài tháng, mà là mấy năm 
        Cho nên muốn gặp  đến thăm ?
        Mà sao cảm thấy khó  khăn nhường nào
        vắng thầy em nghĩ làm sao,
        Cống ơn dạy dỗ biết bao nhiêu tình.
        Mẹ sinh thầy dạy đinh ninh,
        Gặp ai cũng muốn xem hình thầy cô.
        Xem hình để thấy bất ngờ,
        Thầy cô như cũ  hay giờ khác xưa.
        Áo quần rách mướp te tua,
        Lương hưu còn đủ có vừa đủ ăn.
        Hay là thực quá khó khăn,
        Tiền xưa tiết kiệm nay văng mất rồi.
        Đời người đến thế thì thôi,
        Chuyện này là thật phải đâu trò đùa.
        Thương thày em khóc như mưa,
        Thầy cô già yếu nhưng chưa việc gì.
        Mong là chưa sớm biệt ly,
        Thầy trò còn có nhiêu kỳ gặp nhau.
        Gặp nhau nói chuyện dài lâu,
        Ôn bao kỷ niệm khắc sâu trong lòng.
        Tháng ngày luôn vẫn chờ mgong,
        Chúng em mong muốn được trông các thầy.
        Công ơn không thể quên ngay,
        Một ngày là nhớ tháng ngày càng lâu.
        Em coi tình đó càng sâu,
        Thời gian thắm đượm mà màu không phai.
        Hôm nay cho đến ngày mai,
        Các em vẫn nhớ hoài hoài không quên
Vài dòng tâm sự gửi các thầy cô trường QGNT
Mỗi lần gặp lại trường ta 
        Lần nào cũng thấy xót xa đau buồn,
        Đứng nhìn dòng lệ trào tuôn, 
        Quay lưng lại thấy cái hồn chơi vơi.
        Bước đi không nỡ chân rời,
        Khi về lại nhớ khung trời ngóng trông.
        Trường ơi có nhớ ta không,
        Còn ta , ta vẫn nhớ mong hàng ngày.
        Ban đêm ta ngủ không say,
        Ban ngày chẳng muốn dở, hay việc đời.
        Dù cho sóng gió tới nơi,
        Lòng ta vẫn giữ một lời sắt son.
        Dù cho sông cạn đá mòn,
        Còn nay ta chỉ muốn trọn lời thề.
        Dù cho sóng gió đã kề,
        Phong ba bão táp luôn kề bên tai.
        Hôm nay gánh nặng hai vai,
        Thầy cô dạy bảo một vài lời khuyên. 
      
Vài dòng tâm sự gửi các em học sinh trường QGNT
Các  em được chọn muôn phương,
        Các em yêu mến ngôi trường của ta.
        Dù cho bão táp xảy ra,
        Em nào cũng thấy xót xa đau buồn,
        Có em thì đã lớn khôn,
        Các em nhỏ dại tâm hồn ngây thơ,
        Làm sao mà tính bây giờ,
        Đường đi nước bước còn chờ mai sau.
        Chờ ngày thành tựu còn lâu,
        Gian nan chắc phải lần đầu khó khăn.
        Bây giờ nay đã thành thân,
        Thầy trò gặp lại có phần đông vui.
        Dù cho ngày tháng chôn vùi,
        Tấm lòng vẫn thấy bùi ngùi xót đau.
        Mỗi lần được gặp lại nhau,
        Lần nào còn thấy lo âu bồi hồi.
        Thầy trò phải chịu thiệt thòi đắng cay.
        sau này :còn có đổi thay 
      
Thầy Trần Ngọc Hồ
 Quý thầy: Giám, Thiệu, Tường, Bình, Lợi, Hồ.
Quý thầy: Giám, Thiệu, Tường, Bình, Lợi, Hồ.
Tìm ra bạn Q
 Cả tháng nay, tự nhiên trong lòng tôi thấy xôn xao như trẻ nhỏ chờ tết vậy. Mỗi năm một lần, được gặp thầy cô và rất nhiều anh chị em chung trường  từ khắp nơi đổ về, từ nước ngòai vạn dặm xa xôi, từ miền trung nắng cháy bụi đường, từ miền tây sông sâu cách trở, tất cả đều mang trong tim tình Q thiêng liêng sâu đậm, hân hoan tìm về với bao tâm trạng hồi hộp vui mừng chờ đón ngày Tri Ân Thầy Cô (TÂTC).
      
Năm nào cũng vậy, hai bên cửa là lẵng hoa rực rỡ chào mừng ngày hội, gần đó là nhóm tiếp tân với áo dài trắng ra dáng nữ sinh ngày nào và áo trắng quần xanh nam sinh đeo cravat tề chỉnh, mọi người tíu tít chào hỏi nhau và cùng tiếp đón thầy cô, phần đông biết nhau hay quen trên mạng nên thường kéo nhau chụp hình chỗ lẵng hoa làm kỷ niệm, chỉ vài người mới dự lần đầu còn bỡ ngỡ, có anh mới chào hỏi xong là ôm bạn khóc , nghẹn ngào không nói được, làm bạn khóc theo, cảm động vô cùng. Năm ngoái, tôi tìm được bạn trên mạng, chưa kịp gặp thì bên vợ bạn có tang lớn, vậy là đi phúng viếng luôn, xong ra quán cafê nói chuyện cho yên tĩnh, nhắc kỷ niệm xưa một lát là bạn đã rơm rớm nước mắt, thật thân thương quá dù cách xa biền biệt 40
        năm; rồi vợ chồng bạn dự TÂTC, gần giờ lễ bạn chưa đến nhưng tôi phải vào trong, lát sau có người vào báo, tôi ra đưa vào thì hội trường chật cứng, đành xếp bạn ngồi bàn khác niên khóa  rồi tôi phải lên sân khấu, lát sau quay lại thấy bạn đã hòa nhập vui vẻ với mọi người rồi, tình Q thật dễ thân nhau. Vừa rồi, tìm được anh Q ở ngọai thành, nghe kể từ lâu đang tìm một Q khác ở vùng đó mà không ra, anh Q này hứa sẽ tìm, thời gian ngắn sau đó anh tìm ra Q đó và...một Q nữa vì trùng tên, vậy là tìm được một mà ra ba, nhiệt tình Q làm hoa xuân nở rộ các bạn ơi !
      
Vậy là năm nay sẽ có thêm nhiều bạn mới, vơi khí thế đang lên hướng về ngày TÂTC , với sự háo hức của chúng ta mà nhất là các bạn mới, TÂTC hứa hẹn nhiều kỷ niệm đẹp để kể vào năm sau. Mau mau về dự TÂTC các bạn nhé, hẹn gặp ngày 14/11.
        Levanthe 9/2015
........................................
nhộn nhịp thi ca, đón mừng ngày hội ngộ
        tình huynh nghĩa muội, tỷ đệ lại một nhà
        trường xưa tình cũ, dạ mừng mừng tủi tủi 
        ơn nghĩa thầy cô, lòng ghi mãi nào quên
        TN
            
Em xin lỗi thầy!
"Ai có đồng hồ cũ
        Bàn ủi hư bán không"
        Ai rao nghe buồn ngủ
      Trong một buổi trưa nồng
Em nhìn ra cửa sổ
        Thấy thầy dẫn xe qua
        Sợ thầy thêm tủi hổ
        Em trốn biệt trong nhà
Một năm rồi ly tán
        Con chim nhỏ xa bầy
        Sao cảnh đời ai oán
        Trò không dám gặp thầy!
Ngày nào trên bục giảng
        Thầy dạy bảo từng lời
        Giọng của thầy sang sảng
        Đôi mắt sáng rạng ngời
Thầy từng khen: Em giỏi
        Chăm ngoan, rồi tiến xa
        Động viên em học hỏi
        Mai sau giúp nước nhà
Tương lai tươi đẹp quá
        Trước mắt thầy trò ta
        Ngờ đâu giông bão đến
        Cuốn phận người trôi xa
Em đi kinh tế mới
        Bẻ kẽm gai làm đinh
        Vì miếng cơm, manh áo
        Thầy nhọc nhằn mưu sinh
Qua nhiều năm lận đận
        Dãi dầu trong nắng mưa
        Trải đời - em hối hận
        Sao gặp thầy, không thưa
Ba mươi năm cứ ngỡ
        Là một giấc chiêm bao
        Rồi hoa hồng lại nở
        Học trò tìm lại nhau
Thầy cho em chữ nghĩa
        Em nhờ đó nên người
        Trước thềm ngày họp mặt
        Em nhớ thầy, thầy ơi!
Minh Chí Q75
        
        Sài Gòn sau 1975, Minh Chi ở Thủ Đức, không có điều kiện học tiếp tục. Tháng 10/1975, gia đình đi kinh tế mới ở Tây Ninh. Lên đó, thời gian sau, Minh Chí đi cất nhà chuẩn bị cho dân Sài G̣n lên khu kinh tế mới. Thời đó, cái gì cũng thiếu, chỉ có cây rừng và dây kẽm gai là còn nhiều, không có tiền mua đinh, phải chặt kẽm gai làm đinh cất nhà. Năm 1976, về Sài G̣òn xin viện trợ, ở nhờ nhà người dì đường Trương Minh Giảng, bỗng gặp thầy dạy Anh Văn dẫn xe đạp ngang qua, trên xe là cái cần xé to, đủ thứ đồ điện hư cũ. Hồi còn dạy học, thầy đẹp trai, lịch lăm. Sau 75, có lẽ thầy không được dạy tiếp tục. Nhìn thầy mà xót ruột, đen và gầy hơn nhiều. Minh Chí thấy thầy đi ngang qua mấy lần nhưng không dám ra chào hỏi vì sợ thầy bị mặc cảm.
        Sau này, mình tự trách mình sĩ diện hảo, phải lúc đó ra gặp thầy thì vui mừng biết bao nhiêu. Lâu lâu nhớ lại, mình cứ ân hận hoài. Cái mà mình cần, thầy cần là cái chân tình chứ lúc đó ai cũng khổ, có riêng gì thầy đâu.
Thầy - Trò
 Gởi lời kính chúc Thầy Cô và
        toàn thể ACEQ VN nhiều sức khoẻ
        và một ngày hội thành công.
thầy bước vào lớp học
        chúng em đứng dậy chào
        lời thày êm đằm thắm
        nào chúng ta bắt đầu
      .......................
rồi năm tháng qua mau
        thầy trò cách xa nhau
        người đầu non cuối bể
        trường xưa cũng cảnh sầu
bao năm rồi thầy hỡi
        từ thay đổi cảnh đời
        những nhọc nhằn khốn khó
        thầy còn vẫn môi cườỉ
hôm nay mừng gặp lại
        tóc thầy sắp bạc phau
        đầu xanh em cũng vậy
        năm tháng cũng đổi màu
        .......................
như ngày xưa đi học
        trước đám học trò già
        mắt thầy hoen ngấn lệ
        giọng nói dường xót xa
"Chào các anh các chị ..."
        rồi sao bỗng nghẹn ngào!!!
        .........................
        .........................
trò cũng lòng ngẩn ngơ
        thấy thương thầy vô bờ
        hôm nay còn gặp mặt
        mai kia có ai ngờ!!!
TN

 Trung Học Phổ Thông QGNT
Trung Học Phổ Thông QGNT Trung Học Kỹ Thuật QGNT
Trung Học Kỹ Thuật QGNT Trung Học Tổng Hợp QGNT
Trung Học Tổng Hợp QGNT Trung Học QGNT Đà Nẵng
Trung Học QGNT Đà Nẵng Trung Học QGNT Huế
Trung Học QGNT Huế Trung Học QGNT Cần Thơ
Trung Học QGNT Cần Thơ Tiểu Học QGNT Biên Hòa
Tiểu Học QGNT Biên Hòa